Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Thư giãn cuối tuần: KỶ LỤC DIỄN VIÊN KHÔNG CHUYÊN MÚA QUẠT


Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc vừa được tổ chức tại Hà Nội. Có đến 2000 đại biểu tham gia. Mỗi khi di chuyển xe cảnh sát hú còi rất oách. Tôi đã chứng kiến đoàn xe rất dài đi vào đường Đào Duy Anh, HN.

Đại hội giữa mùa đông lạnh của Hà Nội. Không hiểu sao, BTC có sáng kiến phát mấy ngàn chiếc quạt cho các đại biểu và khách khứa, quan chức lớn bé. Ai cũng cầm một cái quạt tím trong tay.


Nhưng mà không có người cầm càng hướng dẫn phải giơ quạt như thế nào, quạt lên trời hay quạt vào lưng thằng đứng trước, hay là quạt cho cậu đứng đằng sau. Nên mỗi người quạt một phách, một lối, cứ loạn xà ngậu lên. BTC chắc là có ý là: Mỗi người góp một tay cùng quạt cho phong trào thi đua yêu nước được lớn mạnh. Ai dè! Quạt loạn cả lên, gió và khí trong hội trường thành ra loạn cờ! 

.

Mình xem chèo nhiều rồi, được cụ Năm Ngũ giảng cho về cái quạt trong chèo. Trong tay nghệ sĩ chèo, chiếc quạt là đạo cụ tuyệt vời: Nó là cuốn sách để thư sinh đề thơ, là cái dùi têm trầu của cô thị Mầu, là cánh bướm nàng Thiệt Thê... Đến khi xem cái màn "múa quạt" của cả mấy nghìn người, trong đó có cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh (có người cứ quen gọi là Phành Quang Thung), rồi bao nhiêu ông bà lớn khác. Thấy hoành tráng quá vì chưa bao giờ được nhìn thấy đông đảo hàng ngàn nghệ sĩ không chuyên tụ tập để sử dụng đạo cụ là 1 cái quạt trên tay đến như vậy! Xem, mà cứ cười như nắc nẻ! Hú vía, bây giờ không còn mấy người ăn trầu, nên không mấy ai trồng cau. Chứ nếu mà Ban tchức người ta đi đặt mấy ngàn quạt mo thì phê phải biết !!! hi hi..hi..Thế thì ngoài cửa sẽ có hàng ngàn bà bán xôi kéo đến chứ chẳng chơi!

Tổ chức chuyên về kỷ lục VN và thế giới sao không nhanh chớp lấy cơ hội này để làm vài cái kỷ lục Ghi nét VN và thế giới nhỉ! Đến Thủ tướng và các bộ trưởng cùng tham gia chđâu phải chuyện đùa!
 _____________ 

Sao các bác toàn gặp người già?

Phạm Thanh Sơn
Ông Sang,ông Trọng, ông Hùng, ông Dũng, ... Sau mỗi kỳ họp quốc hội họ đều đi tiếp xúc cử tri, thấy họ lựa chọn đối tượng tiếp xúc là các ông bà già về hưu đảng viên sắp chết, chẳng bao giờ thấy tiếp xúc với giới trẻ và các giới tinh hoa khác là như thế nào? 

Hay giới trẻ và các giới tinh hoa bây giờ họ không quan tâm đến chính trị và tình hình đất nước?
Hay các ông bà già về hưu sắp chết dễ bảo và họ bảo vệ trung thành chế độ này?

Nếu các ông bà già này trong khoảng 5 đến 10 năm chết các ông lấy ai để bảo vệ chế độ XHCN.

Nhìn qua các nước phương tây như TT Mỹ họ tiếp rất nhiều đối tượng cử tri, nhưng đối tượng họ tiếp xúc nhiều nhất là trí thức và các sinh viên. Nhìn cách tiếp xúc của tổng Thống Obama dễ mến rất gần dân, trong khi các LĐ của Việt Nam khi tiếp xúc khá xa dân, đúng họ là quan có khác.

28 nhận xét :

  1. "Tại sao nàng vẫn yêu màu tím
    Màu buồn tan tác phải không em"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ khi yêu anh, anh bắt xa màu tím
      Sầu thương cho em mơ ước chưa kịp đến
      Trời đã rét mướt cùng gió mưa
      Khóc anh chiều tiễn đưa
      Thế thôi tàn giấc mơơơơơơơ!

      Xóa
    2. Chành ra ba góc da còn thiếu, khép lại hai bên thịt vẫn thừa, Chắc các sếp nhớ về cái ấy nên muốn ôm quạt vào lòng

      Xóa
  2. Phương Trang - Rạch Giálúc 05:18 13 tháng 12, 2015

    Chủ nghĩa cộng sản đào luyện ra những đảng viên duy vật, thế mà sao càng lúc các đảng viên cs lại dựng lên nhiều hình ảnh đồng bóng lạ lùng quá! Vừa có màn "công chúa lên đồng", nay lại tới màn "quan bà - quan ông múa quạt".

    Trả lờiXóa
  3. Nay mới biết: màu thi đua là màu tím

    Trả lờiXóa
  4. Đại hội danh hài !

    Trả lờiXóa
  5. Xin hỏi: Khi quyết toán thì giá bao nhiêu một chiếc quạt ạ?

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là kỷ lục thế giới về múa quạt. Ngoài ra cũng còn giống như một màn lên đồng nữa.

    Trả lờiXóa
  7. Quạt cái gì thế nhể? Nhà cháu chả hiểu? Chắc chết.....

    Trả lờiXóa
  8. Ý kiến công dânlúc 08:14 13 tháng 12, 2015

    Kinh tế thị trường không có thi đua chỉ có cạnh tranh. Nhà nước quả lý, khống chế cạnh tranh không lành mạnh bằng Luật pháp. VN muốn thế giới văn minh công nhận kinh tế thị trường nhưng "lậy ông con ở bụi này". Thi đua XHCN và các danh hiệu thi đua ở VN là một kịch bản và vở diễn hài nhất trong các trò hề chính trị .

    Trả lờiXóa
  9. Tay tổ chức này thâm thật! Cả triều đình quạt hầu điếu đóm nhau, đẹp mặt nhỉ!Lần sau, phát cho mỗi chú một ống đu đủ, mỗi cô một lọ dầu...mát xa thì hết ý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần sau lên phát huy sáng kiến ,dùng quạt mo thì hợp hơn với phong tục tập quán VN ta .

      Xóa
  10. "Xòe ra ba góc e còn thiếu.
    Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chành ra 3 góc da còn thiếu, mơi đúng & mới hay chứ ạ

      Xóa
  11. Tôi thấy đã đến lúc cần dẹp bỏ cái thi đua hình thức này đi, ko có tác dụng tích cực, mà đôi khi còn rất tiêu cực do phải chạy danh hiệu, chạy huân chương.

    Trả lờiXóa
  12. Chẳng phải bình luận gì nhiều,
    coi chừng
    còn bị coi là
    "diễn biến"
    hay " lợi dụng quyền dân chủ".

    Thôi thì chép lại lên đây
    hai bài thơ
    của Xuân Hương nữ sỹ
    Vịnh cái quạt.

    Thằng nào cố tình xuyên tạc
    thì bị Bà vật méo mồm
    (Bà thiêng lắm).

    VỊNH CÁI QUẠT (I)
    Mười bảy hay là mười tám đấy
    Cho ta yêu dấu chẳng rời tay
    Mỏng dày chừng ấy chành ba góc
    Rộng hẹp dường nào cắm một cây
    Càng nóng bao nhiêu thời càng mát
    Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày
    Hồng hồng má phấn duyên vì cậy
    Chúa dấu vua yêu một cái này.

    VỊNH CÁI QUẠT (II)
    Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa
    Duyên em dính dáng tự bao giờ
    Phành ra ba góc da còn thiếu
    Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
    Mát mặt anh hùng khi tắt gió
    Che đầu quân tử lúc sa mưa
    Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
    Phì phạch trong lòng đã sướng chưa.

    Trả lờiXóa
  13. Tay nào trong BTC cái "Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc" năm nay nghĩ ra được trò múa quạt giấy này phải nói là thâm ra phết. Ai cũng biết loại quạt bồi giấy màu tím này dùng nan được làm từ tre nứa ngâm nên thường có mùi thum thủm. Các cụ dự đại hội này được phát quạt để phe phẩy cho nhau thì cứ gọi là... "bốc mùi" phải biết!!!

    Trả lờiXóa
  14. Ý NGHĨA
    Ý nghĩa là quạt cho bay đi nỗi buồn (màu tím)
    Thế giới có cách mạng Dù (Ô) thì ở VN sẽ có cách mạng Quạt. Quạt hay Dù cũng là biểu tượng của sự mát mẽ đấy thôi

    Trả lờiXóa
  15. Đây là dấu hiệu tốt. Có sự thay đổi từ đỏ sang tím.

    Trả lờiXóa
  16. Mỗi cái quạt này giá chắc cả vài trăm nghìn đồng chứ chẳng ít đâu.

    Trả lờiXóa
  17. Hết khôn dồn ra dại.

    Trả lờiXóa
  18. Cái trò rẻ tiền , không giống ai !

    Trả lờiXóa
  19. đây là một đột phá vĩ đại trong suy nghĩ và hành động của Ban tổ chức. Tôi đồ rằng số tiền tiết kiệm được do tắt máy lạnh sau khi trừ tiền quạt giấy sẽ mua được ối dép cho trẻ em vùng cao đỡ lạnh bàn chân buổi đến trường.
    Cứ thế mà phát huy nhé nhưng nếu các đồng chí phát cho mội người một cái quạt mo thiết tưởng nó sẽ nhất cử ba bốn tiện, này nhé : quạt cũng nhiều gió như quạt giấy, lúc cần có thể lấy che mặt (dân gian chẳng nói lấy mo che mặt là gì)và cũng có thể đổi lấy "ba bò chin trâu" như thường.

    Trả lờiXóa
  20. Tiếp xúc với "giới trẻ và các giới tinh hoa" thì ngọng luôn!

    Trả lờiXóa
  21. Ôi ! Thôi rồi " đỉnh cao trí tuệ "

    Trả lờiXóa