Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Hà Nội: NHÀ 5 TẦNG BỐC CHÁY NHƯ NGỌN ĐUỐC LÚC RẠNG SÁNG

Hà Nội: 
Nhà 5 tầng bốc cháy như đuốc vào sáng sớm

Thanh Hà
Tiền Phong
09:26 ngày 31 tháng 12 năm 2015

TPO - Vào khoảng 6h hôm nay (31/12), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng ở số 51 ngõ 97 đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Lửa khói bốc lên ngùn ngụt khiến dân cư xung quanh hoảng loạn.
Sáng sớm ngày 31/12, tại cửa hàng bán đồ cho thú nuôi ở số 51ngõ 97 
đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy lớn.

 
 Người dân cho biết: "Ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của ngôi nhà, thiêu rụi khung nhôm cửa kính rồi phun ra ngoài lan lên các tầng trên".

 
Ngôi nhà cháy rừng rực lúc sáng sớm.
 
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã điều 2 xe cứu hỏa tới hiện trường để dập lửa. 
Đến hơn 8h, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa. 

 
Được biết, vào thời điểm xảy ra đám cháy, ngôi nhà không có người ở bên trong.

 
Hiện, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. 
Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

 
Đồ đạc bị cháy ở tầng 1 ngôi nhà.

 
Mặt trước của ngôi nhà ám khói đen kịt.

 
 
Vụ việc xảy ra vào sáng sớm khiến nhiều cư dân ở xung quanh ngôi nhà cháy hoảng sợ.

3 nhận xét :

  1. Thất kinh, thất kinh! Thủ tướng vừa chỉ thị "Ngăn chặn âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước" (mặc dù sau đó bị rút xuống khỏ mặt báo), thì ngay lập tức đã có đáp lễ "Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung điện đàm" (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/282007/bo-truong-quoc-phong-viet-trung-dien-dam.html). Thất kinh, thất kinh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phùng Quang Thanh nhớ Thường Vạn Toàn quá nên điện đàm tán gẫu với nhau và thông báo cho họ Thường biết là chiếc bình gốm hắn tặng đã được trưng bày ở nơi quan trọng nhất trong phòng làm việc của Thanh ở BQP. Nhìn nét mặt Thanh tươi rói khi cầm ĐT cũng đủ biết cuộc hàn huyên vui thế nào rồi.

      Xóa
    2. Trên VTV1 cũng vừa đưa tin đó.
      Bọn thổ phỉ đánh nhau kệ mẹ chúng. Nhưng thằng nào gọi tàu vào Việt Nam là tên bán nước-cõng rắn cắn gà nhà! Nhân dân sẽ tiêu diệt hắn.

      Xóa