Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

TP Hồ Chí Minh: MƯA NGẬP, NGƯỜI DÂN CHẠY KHỎI NHÀ THOÁT THÂN

.
TPHCM: Mưa ngập khủng khiếp, 
người Sài Gòn tháo chạy khỏi nhà... tránh ngập (!?)

Dân trí 
9.9.2015 

Cơn mưa cực lớn kéo dài gần 2 tiếng vào chiều 9/9 đã khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn TPHCM ngập nặng, nhiều nơi nước tràn vào nhà ngập đến đầu gối khiến người dân phải cắt điện và tháo chạy ra khỏi nhà.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, cơn mưa lớn bắt đầu khoảng 15h chiều 9/9 và kết thúc gần 2 giờ sau đó. Sau khi mưa ngớt, nhiều tuyến đường ở quận 5, 6, 10, Bình Tân, Tân Phú… chìm trong "biển" nước.
Nhiều tuyến đường ở quận Bình Tân ngập lênh láng sau mưa lớn

Ghi nhận tại đường Kinh Dương Vương (đoạn gần Bến xe miền Tây, phường An Lạc, quận Bình Tân), nước ngập khắp cả 2 làn xe ô tô và xe máy khiến hàng trăm phương tiện bì bõm trong biển nước.

Do làn đường dành cho xe máy bị ngập sâu đến hơn nửa mét nên các phương tiện đổ dồn về làn đường ô tô khiến khu vực này ùn xe. Nhiều người muốn thoát khỏi cảnh ùn tắc đã liều mình điều khiển xe vượt qua dòng nước lớn.


Mỗi khi có xe ô tô chạy qua tạo thành sóng, nước văng tung tóe. Các cửa hàng kinh doanh, buôn bán 2 bên đường bị ế ẩm phải đóng cửa nghỉ sớm.


 
Một số điểm ngập đến nửa xe máy

Trong khi đó, tại đường An Dương Vương (đoạn gần công viên Phú Lâm, phường An Lạc A, quận Bình Tân), do tuyến đường này đang thi công nâng cấp, khiến mặt đường cao hơn nhà dân, làm nước đổ dồn vào các ngôi nhà gần đó. Tình huống nước ngập bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay.

Nhiều tài sản của người dân dọc 2 bên đường bị nước nhấn chìm, một số nhà bị nước tràn vào ngập đến đầu gối khiến người dân phải cắt điện và chạy ra ngoài đường, đến những khu vực cao hơn để "lánh nạn".

Ngay khi xảy ra tình trạng ngập, một số nhân viên của công ty thoát nước TPHCM được huy động đến hiện trường dùng máy bơm công suất lớn để bơm thoát nước cho khu vực nhưng tình trạng ngập vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.


Do thời điểm mưa ngập đúng vào giờ tan tầm nên giao thông cũng tắc nghẽn trên nhiều tuyến đường.

Xe buýt chạy qua tạo sóng trên đường Kinh Dương Vương
.
Người dân bì bõm lội nước sau mưa lớn

 
Các phương tiện chết máy nằm chờ cứu hộ
 
Một thanh niên loay hoay giữa biển nước
 


Nhiều người bị ngã xe do đường ngập


Nhiều nhà dân bị nước tấn công, tài sản trong nhà bị ướt, hư hỏng

Cây xăng "nổi" giữa biển nước

Không ít người do xe bị chết máy đã phải tìm đến dịch vụ "lau chùi bu-gi xe" với giá cao
 

Một người liều mình đi ngược chiều để thoát khỏi cảnh ngập nước



Mưa lớn, nước không thoát kịp, dâng nhanh rồi tràn vào nhà khiến người dân 
không kịp cứu tài sản.

Đường An Dương Vương đang thi công, cộng thêm tình trạng ngập nước, 
khiến người dân gặp nhiều khó khăn, trở ngại khi di chuyển

Máy bơm công suất lớn được huy động để giải cứu các hộ dân khỏi bị ngập
.
Nước từ các cống tràn lên mặt đường


Nhiều tuyến đường bị kẹt xe do mưa ngập
Đình Thảo

7 nhận xét :

  1. Đường này mới thi công, lại thấy thi công... Chúng nó cố tình làm ẩu vẽ dự án.

    Trả lờiXóa
  2. Sao không xây cống thoát nước lại đi xây bảo tàng, tượng đài, nhà tưởng niệm........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ống cống ăn không ngon, bảo tàng ngon hơn. Tượng Bác là dể ăn nhất, rút bao nhiêu ruột cũng không thằng nào dám hó hé.

      Xóa
  3. Mưa chỉ có 2 giờ mà nước ngập cỡ này . Nếu mưa liền 2 ngày thì sao ???

    Trả lờiXóa
  4. Hà Nội ngập, Tp HCM ngập. Tp Biên Hoà ngập . Nước có phải giặc không ? Hết thuốc chữa rồi ! Bệnh ngập ngày càng trầm trọng hơn . Nhưng có thấy nhà QC lớn nào bị ngập không ? Có thấy QC lớn nào lội nước với ND không ? Trước ngập QC nói, sau ngập QC vẫn nói . QC nói như rồng . Rồng hút nước , QC hút gì ?

    Trả lờiXóa
  5. Tiền thuế của dân chúng lấy hết rồi,còn đâu mà xử lý những vụ việc như thế này !

    Trả lờiXóa
  6. sẽ có tượng bác bơi cùng dân thành phố

    Trả lờiXóa