Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

THƯỢNG TỌA THÍCH THANH QUYẾT


Thượng toạ Thích Thanh Quyết

Nguyễn Văn Tuấn
08-06-2015

Một trong những nhân vật thú vị trong Quốc hội là Thượng toạ Thích Thanh Quyết. Ngài có bằng tiến sĩ, và hình như mang hàm giáo sư nữa thì phải. Nói như thế để thấy ngài là bậc có học thức cao và có đức độ. Nhưng phát biểu của ngài trước Quốc hội có vẻ không tương quan với các danh vị khoa bảng và tôn giáo đó.


Mới đây, ngài gây bão dư luận khi nói rằng “So với các nước thì tỉ lệ oan sai của nước ta không nhiều, nhưng dù ít cũng cần phải có giải pháp để hạn chế, khắc phục”. Rất tiếc là ngài không cung cấp con số để minh chứng cho lời nói của ngài. Do đó, chúng ta đành phải đặt câu phát biểu này trong vòng nghi vấn. Nếu ngài nói trong lúc vui vẻ và cá nhân thì chẳng ai nói gì, nhưng ngài phát biểu trước Quốc hội. Một người có bằng cấp tiến sĩ mà phát biểu trước quốc dân như thế thì quả là đáng trách.

Nhưng hài hước nhất phải là câu ngài so sánh những oan sai thời nay với thời Nguyễn Trãi. Ngài nói: “Thời nhà Lê, vua Lê còn xử oan cho Nguyễn Trãi, một công thần của mình trong vụ án Lệ Chi Viên. Nhà Phật chúng tôi, có nghìn mắt, nghìn tay nhưng vẫn có câu chuyện xử oan cho Thị Kính đến khi chết” (1).

Phải nói là ngài Thích Thanh Quyết cũng có khả năng … nguỵ biện. Chuyện ngài so sánh vụ Nguyễn Trãi và các án oan sai thời nay chẳng khác gì so sánh trái táo với trái cam. Đó là một so sánh hết sức vô duyên và vô minh. Hình như ngài không cập nhật thông tin rằng vụ án Lệ Chi Viên là một âm mưu sát hại công thần do một người có liên quan đến hoàng tộc chủ mưu, còn những án oan sai cho hàng ngàn hay hàng vạn vụ trên cả nước mà người ta đang bàn là do sự bất tài của giới hành pháp, tư pháp và toà án.

Cái vô minh của ngài còn thể hiện qua câu liên quan đến “xử oan cho Thị Kính đến khi chết”. Tôi không phải là người am hiểu kinh Phật, nhưng đủ biết rằng Thị Kính được Phật Thích Ca cho siêu thăng thành Phật Quan Âm. Phật nào mà xử oan cho Thị Kính chứ? Chuyện là thế này: Thị Kính bị chồng hiểu lầm và hất hủi nên nàng giả trai đi tu trong chùa; trong vùng có nàng Thị Mầu đa tình mê Thị Kính, một hôm Thị Mầu có bầu, bị quan làng tra khảo nàng khai là có dan díu với Thị Kính, thế là Thị Kính bị sư ông phạt ra ở ngoài cổng chùa. Sau đó, Thị Kính bị bệnh và mất đi, nhưng nàng để lại thư tuyệt mệnh, người ta mới biết nàng là gái và chịu hàm oan quá lâu. Chuyện là thế, chẳng có Phật nào xử Thị Kính cả.

Kiến thức của ngài Thích Thanh Quyết làm tôi nghi ngờ cái chức danh “Thượng toạ” của ông. Rất có thể ông không phải là người tu hành thật, mà đang đóng vai nhà sư. Thật vậy, năm ngoái trong một bài phát biểu ca ngợi công an, ngài Thanh Quyết đề cập đến công an như là “đồng chí”. Ngài nói: “Các đồng chí khám phá được bởi có chuyên môn nghiệp vụ, có nhân lực được đào tạo, tôi luyện tốt, có kinh nghiệm đấu tranh, khám phá án và có phẩm chất cao” (2). Ngoài ra, ngài còn khuyên Việt Nam nên xây dựng quân đội mạnh như … Bắc Triều Tiên! Một người tu hành mà có vẻ quan tâm đến an ninh và quân sự thì quả là hiếm hoi và bất bình thường vậy.

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến bài “Đội lốt”, mà trong đó tác giả Đặng Xương Hùng (một cựu quan chức ngoại giao VN) kể về một sĩ quan an ninh giả dạng nhà sư Phật giáo đi dự hội nghị về tôn giáo ở Âu châu (3). Tôi sợ là ngài Thích Thanh Quyết là một đồng chí của người sĩ quan an ninh mà Đặng Xương Hùng mô tả. Bởi vì nếu ngài là một nhà tu hành thật sự thì ngài không thể nhầm lẫn về chuyện Thị Kính được. Nếu ngài có bằng tiến sĩ thì ngài không thể phát biểu vô chứng cứ như trên. Phật giáo Việt Nam đã và đang gặp đại nạn vì những người như ngài góp phần làm cho người dân hiểu lầm triết lí Phật. Không có một Phật tử chân chính nào có thể hiểu, chứ chưa nói chấp nhận, khái niệm “Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội”.
____

(1) Phát biểu “gây bão” của Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Soha).
(2) Vật chất tuy còn những khó khăn, nhưng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo (CAND).
(3) Đội lốt (FB Đặng Xương Hùng).

.
****
Tễu:  Tồng chí Lương Công Quyết (tức Thích Thanh Quyết) là tiến sĩ học ở Tàu. Trước đó tồng chí đi Đài Loan học NCS, nhưng xảy ra chuyện "khẩu thịt" nên bỏ về, chạy sang lục địa học đỗ đến Tiến sĩ.

Tồng chí Quyết khai man hồ sơ ứng cử đại bỉu Quốc hội là Giáo sư, Tiến sĩ cùng hàng chục chức danh khác như "Trưởng Ban chỉ đạo nhiều dự án xây dựng lớn như dự án chùa Đồng (Yên Tử), tượng phật hoàng Trần Nhân Tông"....Thực ra tồng chí chưa từng được phong hàm Giáo sư, nhưng tồng chí cứ tưởng là đã đi dạy trường Phật học, làm công tác "giáo" cho các đối tượng "sư" thì tức là giáo sư.

Lúc ấy, có người đã yêu cầu ông Trọng, khi đó là trưởng ban bầu cử QH, nhưng mà ông ta không dám giải quyết. (Khi đó dư luận đòi thẩm tra hai trường hợp khai man hồ sơ là Châu Thị Thu Nga và Thích Thanh Quyết).


20 nhận xét :

  1. Mùa an cư mà sao thầy còn ngồi đây nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. đồng chí thích thanh quyết phát biểu theo ý ban tuyên giáo - đúng là sư đi làm chính trị

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết đầy tính thuyết phục. Thích Thanh Quyết nói "Các đồng chí" với công an cộng sản - có nghĩa là TTQ đồng chí hướng với cộng sản. Vậy TTQ chính là cộng sản đội lốt thày tu nhà Phật. Vì triết lý nhà Phật khác xa thuyết cộng sản.

    Trả lờiXóa
  4. Đồng chí sĩ quan an ninh Thích Thanh Quyết ít nhất phải có cấp bậc trung tá và 20 năm tuổi đảng.

    Trả lờiXóa
  5. Hôm qua,trong lúc ngài phát biểu, thấy TBT & TT hai người nhìn hai nơi.

    Trả lờiXóa
  6. Xin anh Tễu cho đăng một chuyện mà không thể tin được!? sự vụ xảy ra tại nơi tôi cư ngụ: khối phố Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
    Chuyện là thế này: Hộ gia đình anh Nguyễn Cường rơi vào tình cảnh mà ai thấy cũng phải rơi nước mắt, anh Cường bị bệnh tâm thần nặng nên phải ở hẳn trong bệnh viện 5-7 năm nay, còn vợ anh cũng thể bệnh như vậy như nhẹ hơn. Thêm 3 đứa con thơ dại, tài sản trong nhà quý nhất là chiếc xe đạp và cái...lu nước!? nhà cửa thì giữa trưa hè nóng bức này chỉ cần ngửa cổ nhìn lên thì thấy...bầu trời chói chang.
    Thấy cám cảnh như vậy, bà con dân đen chúng mới ra tay đi vận động những tấm lòng hảo tâm được một chút ít tiền về để lợp lại mái tôn để tránh nắng, tránh mưa cho các cháu nhỏ, làm thêm cái hố xí cho gia đình vệ sinh(vì lâu nay không có hố xí, mang tiếng là ở thị trấn đấy bà con!?).
    Thì đùng một cái!? mấy ông chính quyền đến vặt vẹo, chửi rủa! mà đứng đầu là tay bí thư khối phố tên là Lương Sáu! tay này cao giọng: ai cho phép mấy ông làm, mấy ông làm đã xin chính quyền chưa? mấy ông làm vụ này thì...kiếm được bao nhiêu tiền?...rồi quay qua nạt nộ chị vợ anh Cường là...là...mi đau ốm cái gì mà xin tiền, trục lợi thì có...!? rồi bồi thêm một câu như ri mới chẳng ra làm răng bà con nè...sao tụi bay không tới lợp lại cái...chái(hiên) nhà tao cái thử coi...!!!???
    Trời ơi là...trời!? ngó xuống mà coi!? chính quyền đã không làm được gì cả mà còn đi nạt nộ chửi rủa những tấm lòng thiện nguyện của bà con tôi!
    ( việc mới xảy ra ngày hôm qua 8/6/2015)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những hành xử như thế của quan cộng sản hiện diện khắp nơi trên đất nước này ở cấp tổ, thôn, phường,xã, quận, huyện, tỉnh, thành, trung ương.

      Xóa
    2. Cũng như bộ phim
      Hoàng Sa Việt Nam - nỗi đau mất mát
      của Hồ Cương Quyêt
      một người da trắng nhập quốc tịch Việt Nam,
      nghĩa cử của bà con khối phố Mỹ Hạt mình
      mới chỉ có tình đồng loại nghĩa đồng bào
      còn thiếu một điều tiên quyết.
      Đó là TÍNH ĐẢNG.

      Xóa
  7. Không phải bỗng dưng mà anh Quyết phát biểu thế đâu. Anh này khoe khoang là chỗ thân tín, thường đi lại gần gũi, cúng sao giải hạn cho các anh Cả, anh Hai, anh Ba, anh Tư... Chuyện học hành thì anh này lỗ mỗ lắm. Chuyện Phật sự thì cũng vớ vỉn thôi. Nhưng phải nói anh này rất có khiếu về đường yểm bùa giải hạn, nên các anh lớn nhà minh tín nhiệm lắm. Đến mức đám trọc phú đua nhau mời rước, cúng không biết cơ man nào là tiền bạc. Cho nên dân chúng cũng hùa theo. Chẳng thế mà cứ rằm tháng Giêng hàng năm, người đến giải hạn ở chùa Phúc Khánh (chùa của anh Quyết) khiến tắc hết cả một đoạn đường cầu vượt Ngã Tư Sở. Anh này là dân an ninh, hàm đại tá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được tiến sĩ cầu giải hạn thì hạn nào chẳng qua !

      Xóa
  8. Thích Nghị Quyếtlúc 10:34 9 tháng 6, 2015

    Vấn đề nhân thân của đồng chí Quyết đã có dư luận râm ran từ lâu trong chúng sinh phật tử rồi, chỉ có điều biết là vậy nhưng chẳng ai thèm nói ra làm gì, bởi có nói thì cũng không thay đổi được gì. Nhiệm vụ của ông ấy là như thế, ông ấy phải là thượng tọa, phải là ĐBQH, phải là chức sắc cao ngất trong Giáo Hội Phật Giáo (thuộc Mặt trận TQ). Phật tử cho dù không tin ông ấy là sư cũng không sao, ông ấy không thuộc hoặc không hiểu kinh Phật cũng không sao, quan trọng là ông ấy vẫn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao và trên danh nghĩa ông ấy vẫn là sư cao cấp. Nói một hồi hại não luôn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện tai ! Thiện tai !
      Tam bảo có Phật, Pháp, Tăng. Tăng mà làm ảnh hưởng đến Phật, Pháp thì tăng ấy có thoát cửa địa ngục ?

      Xóa
  9. Phật Giáo, Đạo Pháp và CNXH . Đức Phật ngồi trên cao đâu có thấy bọn cạo đầu làm gì ?

    Trả lờiXóa
  10. Ở tổ dân phố nhà tôi, ngay trung tâm thủ đô Hà Nội, khi tôi xây lại bức tường bị bục nát, thì cả một hệ thống chính trị "vào cuộc" : Nào là biên bản nọ, biên bản kia, giấy gọi ra phường liên tục... chúng bắt tôi ra nộp phạt . Nhưng thằng tổ trưởng xây cái nhà to đùng lấn chiếm đất lưu không thì không sao!, sau khi nó xây xong nhà làm đơn không làm tổ trưởng dân phố nữa. Và cứ thế đến lượt thàng khác, làm tổ trưởng được thời gian, sửa chữa lấn chiếm xong , chúng lại nghỉ.

    Trả lờiXóa
  11. Sư quốc doanh nó chỉ thế thôi, các bác đòi hỏi gì nhiều vậy?

    Trả lờiXóa
  12. Pháp danh của sư này là Thích "Hành Quyết"..!

    Trả lờiXóa
  13. Hôm qua xem TV nghe Thích Thanh Quyết đọc mà vãi cả ra quần. Đồng chí thầy chùa đủ thứ này nên cho nhập nhóm Đương điên, Huệ háp, Phương khùng là đúng đố tượng rồi
    Đương điên, Huệ hấp, Phước khùng
    Thích Thanh Quyết cũng lùng bùng dở hơi
    Về chùa gõ mõ mà chơi
    Ăn chay niệm phật để đời khỏi chê

    Trả lờiXóa
  14. Lợm giọng quá!

    Trả lờiXóa
  15. Những loại sư hổ mang bành thế này đầy rẫy, bây giờ làm gì có người chân tu. Chỉ do người dân mê muội cúng lẽ tiền bạc nên mọc lên hàng loạt những hạng ăn bám xã hội giả danh tu sĩ thế này.

    Trả lờiXóa