Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Hà Nam: ĐẾN UB XÃ NỘP ĐƠN KHIẾU NẠI BỊ CÔNG AN BẮT GIAM


Dân oan đến UB xã nộp đơn khiếu nại 
bị công an bắt giam

Ngày 06/08/2014 Ông Nguyễn Văn Thiện dân oan xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam đến UB xã nộp đơn khiếu nại và tố cáo việc các bộ thôn, xã, huyện tham ô tham nhũng vi phạm pháp luật trong việc thu hồi và bồi thường đất đai cùng các quy định của pháp luật về gia đình có công với cách mạng. ông Thiện đã bị cán bộ xã là những người bị ông thiện tố cáo gài bẫy bắt giam tại trại giam công an tỉnh Hà Nam đến nay chưa đưa ra xét xử.


Ông Nguyễn Đức Anh công an viên của xã sau khi lên tiếng nói đúng sự việc xảy ra khi ông Thiện bị bắt đã bị chủ tịch xã đuổi việc. Để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật ông Anh đã viết ra bản tường trình sự việc xảy ra tại UB xã Liêm Cần khi ôngThiện bị bắt nhằm đảm bảo xử đúng người đúng tội.

Dưới đây là bản tường trình của ông Anh.


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 
BẢN TƯỜNG TRÌNH

Tên tôi là: Nguyễn Đức Anh.
sinh năm 1977
chỗ ở: Thôn Tam, Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam
Thời gian từ 01/01/2012 cho đến ngày 30/10/2014 tôi là công an viên thôn Tam, Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam hiện nay tôi đã nghỉ công an viên.

Để đảm bảo xử lý đúng người đúng tội , tôi xin trình bày sự việc sảy ra ngày 06/08/2014 của anh Nguyễn Văn Thiện cư trú tại thôn Tam, xã Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam tại UBND xã Liêm Cần như sau: 

Hôm đó ngày 06/08/2014 khoảng 7h30 tôi cùng ông Sinh anh Thiều là công an thường trực xã Liêm Cần đang làm dựng hàng rào sắt tại khu phía nam xã Liêm Cần thì nghe thấy tiếng anh Thắng trưởng công an xã Liêm Cần gọi Sinh , Thiều đâu lên đây, khi đó tôi có thấy anh Thiện và ông Vũ Văn Đông đang to tiếng tại khu phòng ông Hà Thế Công bí thư đảng ủy xã Liêm Cần và anh Thắng. Lúc đó vào khoảng 8h30 sáng ngày 06/08/2014 tôi đang làm cũng chạy lên và tôi có nghe thấy anh Thiện nói : Tại sao chưa và không giải quyết đơn tố cáo cán bộ thôn, xã tham ô tham nhũng làm sai đường lối chính sách của đảng và nhà nước, thời điểm tôi lên thì thấy anh Thắng anh Thiều ông Sinh đang cầm tay anh Thiện và đẩy anh Thiện tại sân cách phòng ông Hà Thế Công khoảng 10m và cách phòng công an xã khoảng 20m gần gốc cây hoa sứ về phía phòng công an xã, cứ thế 2 bên rằng co khoảng 5 đến 10 phút và anh Thắng trưởng công an xã có nói cho (nó) anh Thiện về phòng công an nhưng anh Thiện vẫn không nghe và anh Thiện có nói : Tại sao công an xã cũng bao che cho bọn tham ô tham nhũng làm sai chính sách của cán bộ thôn và cán bộ xã Liêm Cần, tại sao các ông không giải quyết đơn tố cáo của tôi (anh Thiện) . Trong lúc anh Thắng anh Thiều ông Sinh cầm tay đẩy anh Thiện về phía phòng công an xã anh Thiện không nghe và có chửi ông Hà Thế Công là bao che cho bọn tham nhũng và cũng chửi anh Thắng tại sao cho tôi về phòng công an, bọn chúng mày bao che cho bọn tham ô tham nhũng à. Cứ như vậy anh Thắng có nói nếu nó (anh Thiện) còn chửi là bắt nó lại, anh Thiện có nói lại Tao đố thằng nào bắt tao đấy. Tao đố thằng Thắng mày bắt tao , tại sao chúng mày bao che cho bọn tham ô tham nhũng làm sai đường lối chính sách . anh Thiện có nói đến 2 - 3 lần , anh Thắng mày mà chửi nữa là tao bắt, khi về tới phòng công an xã anh Thiện vẫn chửi tao đố thằng Thắng mày bắt tao, anh Thắng có chạy sang phòng bên của công an xã( công an xã có hai phòng) lấy còng khóa số 8 ở giữa có dây xích chụp vào tay anh Thiện (tay phải) vào bên khóa số 8 chụp vào thành ghế bằng sắt của phòng công an xã và đẩy anh Thiện ngồi xuống ghế, lúc đó có 3 chiếc ghế gần nhau thì đầu gối hoặc là chân anh Thiện đẩy vào ghế kế tiếp nên ghế bên bị đổ và ghế lọ đổ vào ghế kia nằm ngang ra phòng công an xã (ghế đổ từ phía tây sang phía đông ). Phái đông phòng công an xã có để một chiếc két sắt đã cũ để từ lâu bên cạnh két sắt có một lọ hoa bằng sứ cũng để từ lâu bụi bám bẩn. Khi ghế đổ thì đã đập thành ghế vào đúng lọ hoa để lâu ở đó và gây ra lọ hoa bị vỡ chứ không phải lọ hoa để trên bàn hay là do xô xát mà vỡ.

Thời gian anh Thiên và ban công an xã rằng co khoảng 15 đến 20 phút. Khi trong phòng công an xã còn có anh Phương (Hà Văn Phương) phó công an xã cùng một vài đồng chí công an viên đến nữa, tôi được biết là anh Chỉnh thôn Vực anh Hoàn thôn Nhất . Khi anh Thiện bị còng tay vào ghế và đánh đổ ghế dẫn đến lọ hoa bị vỡ ở bên két sắt, tôi có dựng ghế lên nhưng anh Thắng ko cho dựng và bảo cứ để nguyên đấy , và anh Thắng có bảo anh Phương phó công an xã lấy giấy bút ra lập biên bản, tôi không biết anh Phương phó công an xã có lập biên bản không vì xong khi đó tôi ra về.

Ngày 06/08/2014 những người có mặt tại đó đều được các cấp lãnh đạo xã, huyện gọi để lấy lời khai, riêng mình tôi là không gọi lấy lời khai. Cho đến ngày 11/08/2014 tôi có đến phòng công an xã gặp anh Ninh đội điều tra công an huyện Thanh Liêm cùng một anh công an huyện nữa tôi không nhớ tên, tại phòng công an xã anh Ninh có hỏi anh Phương phó công an xã là lọ hoa bị vỡ để ở đâu . Tôi có nói với anh Ninh là lọ hoa không phải để trên bàn mà cũng không phải do anh Thiện đập vỡ mà do ghế đổ vào lọ hoa để cạnh két sắt từ lâu bị vỡ. Lúc đó anh Ninh có nói anh (tôi) biết thì tôi có nói Tôi là công an viên, tôi thường xuyên có mặt tại phòng này nên tôi biết, anh Ninh có nói thế anh đã lấy lời khai chưa thì tôi nói là có ai gọi hỏi gì đâu. Vậy là anh Ninh cho một anh đi cùng tôi không biết tên lấy lời khai của tôi.

Trên đây là những gì tôi được biết . Tôi xin cam đoan lời tường trình trên của tôi là đúng sự thật . nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Liêm Cần ngày 15/01/2015
Người viết tường trình
Nguyễn Đức Anh


http://danoanhanam.blogspot.com/…/dan-oan-en-ub-xa-nop-on-k…

 

 


6 nhận xét :

  1. Đây là bằng chứng vì đặt sai niềm tin vaò địa chỉ: Niềm tin vào đảng và nhà nước thì giống như việc nghe ai đó xui đem thóc giống ra luộc trước khi đem gieo.
    rất nhiều người đã bị như thế, và kẻ viết này đã không ít lần ngu như thế.

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện trò bẩn của cán bộ chính quyền và công an VN ngày nay thì đầy rẫy khắp cả nước.Ngay tại Hà nội mà chúng còn thẳng tay bày đặt sắp xếp thì cở tỉnh lẻ như Hà nam thì chuyện này xem ra là chuyện nhỏ.Truyền hình VTV còn dám đưa hình ảnh bác Nguyên Ngọc đi biểu tình chống TQ xâm lược và chụp mũ bác là suy thoái,phản động thì chuyện của anh Thiện một dân thường thì chúng chưa đập chết rồi vu vống lên là anh Thiện lao đầu tự sát là còn may cho anh đấy.Mạng người dân ngày nay dưới con mắt của nhà cầm quyền có khi còn rẻ hơn con chó .Chuyện ăn thịt chó thì báo chí truyền thông lên tiếng ầm ầm,còn chuyện dân oan bị chết mấy khi đưa.Buồn cho thời đại

    Trả lờiXóa
  3. Đừng bao giờ khiếu nại một điều gì, chúng ta đã có đảng lo rùi

    Trả lờiXóa
  4. không tin chính quyền thì nên tin vào chúa

    Trả lờiXóa
  5. tin chúng nó thì đổ thóc giống ra mà ăn he he he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì quá tin nên không còn thóc giống nấu cháo. Thôi đành nhảy cầu Cần Thơ...

      Xóa