Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

HÔM NAY BIỂN HẬN KHÔN CÙNG - thơ Trần Thạch Linh

BIỂN QUÊ ANH

Trần Thạch Linh

Đồng hồ Liên – xô
Không tốt hơn.
Đồng hồ Thuy Sĩ.
Trăng Việt Nam tròn.
Như trăngTrung Hoa,
Đẹp như trăng nước Mỹ…

Nhưng biển quê anh…
Mặn hơn tất cả.
Những đại dương bao la
Trên trái đất nàỳ…
Đã bốn ngàn năm nay…
Biển xanh mặn chát.
Mồ hôi,nước mắt…Cha ông.

Rồi súng nổ liên thanh
Đạn bắn từ quân thù…phản bội
Bắn thẳng vào những mái đầu xanh
Lưng trần, lồng ngực...tay không..

Máu loang biển,
Đỏ trời chiều.
Sáu mươi tư trái tim tươi trẻ,
Hòa vào sóng xa
Luồng lạch, bãi ngầm…

Hôm nay biển hận khôn cùng.
Anh nghe gió trùng dương
Thổi về tê buốt
Lời đau, đứt lìa xương thịt…
Hoàng Sa ơi ! Trường Sa ơi…!

Trần Thạch Linh


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét