Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

THỦ TƯỚNG HÀN QUỐC TỪ CHỨC VÌ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỤ CHÌM PHÀ

Thủ tướng Hàn Quốc xin từ chức vì vụ chìm phà

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won vừa xin từ chức và nhận trách nhiệm về cách xử lý yếu kém của chính phủ đối với vụ chìm phà Sewol làm gần 300 người chết hoặc mất tích. 
chung-hong-won-3988-1398573035.jpg
Ông Chung hôm nay cúi đầu xin lỗi trong bài phát biểu xin từ chức. Ảnh: AP

"Điều đúng đắn tôi cần làm là nhận trách nhiệm và từ chức. Tôi đã muốn làm điều này từ trước nhưng việc xử lý tình huống là ưu tiên hàng đầu, và tôi nghĩ hành động có trách nhiệm là giúp đỡ trước khi ra đi", Yonhap dẫn lời ông Chung sáng nay nói trong một cuộc họp báo, 11 ngày sau vụ chìm phà Sewol. Đây được coi là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất Hàn Quốc. 

"Việc tôi giữ chức vụ là một gánh nặng quá lớn đối với chính phủ", Thủ tướng Chung nói. Ông cũng nhận trách nhiệm về phản ứng chậm đối với vụ tai nạn giai đoạn đầu và xin lỗi các gia đình nạn nhân vì nhiều vấn đề, "từ việc ngăn chặn tai nạn tới việc xử lý sớm thảm họa".

"Có quá nhiều sai phạm và những hành động sai trái trong các bộ phận của xã hội, tồn tại cùng chúng ta quá lâu, và tôi hy vọng chúng sẽ được sửa chữa để những tai nạn như thế này sẽ không tái diễn", ông Chung cho hay.

than-nhan-sewol-4718-1398573036.jpg
Tại cảng trên đảo Jindo, thân nhân hành khách mất tích trên phà Sewol theo dõi bài phát biểu trên truyền hình của ông Chung. Ảnh: AP
 
Thủ tướng Chung từng bị la ó phản đối và ném chai nước khi đến thăm những bậc phụ huynh có con em mất tích một ngày sau tai nạn. Nhiều người giận dữ về tiến độ cứu hộ chậm và sự thay đổi thông tin thường xuyên của chính phủ, trong đó có lần chính quyền địa phương tuyên bố mọi người đều được giải thoát. 

Phà Sewol chìm trong chuyến đi xuống phía nam, từ cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju. Hơn 300 người, hầu hết là học sinh và giáo viên một trường trung học đang đi dã ngoại, đã thiệt mạng hoặc mất tích. Số người chết đến nay lên tới 187. 

Trọng Giáp
 

8 nhận xét :

  1. TTg đầy trách nhiệm,đầy lòng tự trọng thế này thì đất nước nào mà chả tiến lên

    Trả lờiXóa
  2. "Điều đúng đắn tôi cần làm là nhận trách nhiệm và từ chức". Ôi! Giá như bà bộ trưởng Bộ Y tế của nước ta cũng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng "phát" ra được những ngôn từ cao đẹp như thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won thì thật là hạnh phúc cho nhân dân ta biết mấy! Đấy. Ở họ không phải là "đỉnh cao trí tuệ loài người"mà biết hành xử có trách nhiệm trước nhân dân như thế. Còn ở nước ta, vì "đỉnh cao trí tuệ" ấy nó che quất hết tầm nhìn, nên bà bộ trưởng không thấy được tiếng nói của lương tri và dư luận bức xúc của nhân dân. Chế độ ta "dân chủ gấp vạn lần hơn bọn tư bãn giãy chết" là ở chỗ ấy đấy!

    Trả lờiXóa
  3. Sao nhân cách của người Hàn cao cả đến vậy nhỉ!? Dù họ từ chức rồi nhưng những hậu quả đã xẩy ra thì họ vẫn đứng ra chịu trách nhiệm và giải quyết đến cùng!
    Đến ông hiệu phó thì đi tìm cái chết để chuộc lỗi! và trong bức thư định mệnh ông viết rằng:" Một lần nữa, tôi sẽ lại trở thành thầy giáo của những học sinh đã mất tích ở thế giới bên kia”
    Quan chức nước mình mà bằng chỉ cái đầu...móng tay của những vị này thì dân Việt đỡ biết mấy!?!?!?

    Trả lờiXóa
  4. Thấy người mà ngượng cho ta!!!!!

    Trả lờiXóa
  5. Con người ở xã hội văn monh người ta có lòng tự trọng
    ở nước mình : còn việc còn làm - đất nước như vậy không suy tàn thì mới lạ

    Trả lờiXóa
  6. Khác nhau ở chỗ các chính khách này " làm kinh tế rồi mới làm chính trị". Còn các nước ... " làm chính trị để làm kinh tế"

    Trả lờiXóa
  7. Nếu các viên chức ta mà từ chức như thế này thì chẳng còn ai làm việc cả.

    Trả lờiXóa
  8. Cùng các bác so sánh các viên chức nhà nước ở các nước "giãy chết" với các viên chức nhà nước ở nước "dân chủ gấp vạn lần": Các bác có thể so sánh cái nhiều và cái ít, cái đẹp với cái ít đẹp, nhưng các bác không thể so sánh được cái có và cái không có.

    Trả lờiXóa