Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

TIN BUỒN: HỌC GIẢ NGUYỄN KIẾN GIANG TỪ TRẦN

.
.
.

TIN BUỒN

Được tin Thân phụ của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện KHXH VN): 

Nhà báo, học giả, nhà hoạt động
 NGUYỄN KIẾN GIANG
(Nguyễn Thanh Huyên)

sinh ngày 22 tháng 1 năm 1931 tại Quảng Bình

đã từ trần hồi 09h00 ngày 2 tháng 12 năm 2013   
(tức ngày 30 tháng 10 năm Quý Tỵ), hưởng thọ 83 tuổi.

Lễ viếng từ 15h30 đến 16h45 ngày 4.12.2013
 tại Nhà tang lễ thành phố, 125 Phùng Hưng, Hà Nội

Di quan hồi 17h00 cùng ngày
An táng tại Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội

***

Chúng tôi thành kính dâng lời cầu nguyện anh linh Cụ Nguyễn Kiến Giang thanh thản về cõi vĩnh hằng. Và xin nghiêng mình chia buồn sâu sắc cùng Cụ bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Trưởng nam Nguyễn Quốc Tuấn và tang quyến.



Tiểu sử cụ Nguyễn Kiến Giang:

Sinh ngày 22-1-1931 tại Quảng Bình. Tham gia hoạt động Việt Minh ngay khi mới 14 tuổi.

1945-1955: công tác tại tỉnh Quảng Bình
1956-1961: công tác tại Nhà xuất bản Sự Thật và đã giữi chức Phó giám đốc
1962-1964: theo học trường Ðảng Cao cấp thuộc Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô
1964-1967: bị đưa đi «công tác thực tế» tại Quảng Bình và Thái Bình
1967-1973: bị giam giữ trong vụ “xét lại chống đảng”(không xét xử) cùng với Hoàng Minh Chính
1973-1976: bị quản chế tại huyện Thanh Ba, tỉnh Vĩnh Phú
Từ tháng 9-1976, sống tại Hà Nội, làm nghề dịch và viết sách báo

Sách đã viết

- Phác qua tình hình ruộng đất và đời sống nông dân trước Cách mạng tháng Tám (1959)
- Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (1961)
- Việt Nam khủng hoảng và lối ra
- Tuyển tập Nguyễn Kiến Giang (Nxb. Trăm Hoa, 1993)

Cùng viết với Nguyễn Khắc Viện:

- Liên Xô 70 năm trên đường khai phá (1987)
- Cách mạng 1789 và chúng ta (1989)

Ngoài ra ông còn ký tên dưới một số bút hiệu khác như Lương Dân, Lê Diên,Lê Minh Tuệ...

Xem thêm mục từ Nguyễn Kiến Giang trên Wikipedia

“Trong lĩnh vực tư tưởng nên có sự bao dung, đừng dùng những biện pháp đàn áp về luật pháp, chừng nào chưa có những biểu hiện phạm pháp, mới chỉ phát biểu ý kiến, phê phán ý kiến ông này ông kia, thì chuyện đó không có gì phải đàn áp cả." - Nguyễn Kiến Giang

18 nhận xét :

  1. iPhone: xin loi viet khong dau chinh ta / correct grammar.

    Thanh kinh Phan uu.
    Toi moi doc bai cua hoc gia Nguyen Kien Giang tren "Dien Dan XHDS" (talawas, 2006).
    Tac gia Nguyen Kien Giang la nguoi Tri thuc va Cong san co Luong tri.

    Tran trong.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi đã được học hỏi rất nhiều qua những bài viết của cụ học giả Nguyễn Kiến Giang trên mạng, lòng rất khâm phục và biết ơn cụ. Hôm nay đọc tin buồn mới biết cụ là thân phụ của TS. Nguyễn Quốc Tuấn, cũng như được biết thêm về tiểu sử của cụ.

    Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Đây cũng là tin buồn chung cho đất nước khi lại mất thêm một vị học giả uyên bác và đầy tấm lòng với non sông. Cụ đã làm tròn trách nhiệm với quê hương bằng hết sức lực và tâm huyết của mình, nay ở cõi vĩnh hằng, xin cụ tiếp tục cầu thay nguyện giúp cho dân tộc này sớm đến ngày hồi sinh.

    Thành kính.

    Trả lờiXóa
  3. Xin thành tâm chia buồn gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn. Chúc cụ Nguyễn Kiến Giang sơn siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  4. Lại một cụ già khả kính nữa ra đi, xin chia buồn cùng tang quyến
    sao không thấy đăng cụ mất ở đâu và tang lễ thế nào

    Trả lờiXóa
  5. Những người Tử Tế cứ dần dần ra đi.Chúng tôi sẽ sống ra sao với lũ dối trá tàn bạo?
    Thành kính Phân ưu cùng gia đình Cụ

    Trả lờiXóa
  6. Thành kính phân ưu cùng gia đình nhà tri thức lớn, tầm nhìn rộng Nguyễn Kiến Giang

    Trả lờiXóa
  7. Con cháu quê hương xin chia buồn


    http://lethuyquetoi.org
    https://www.facebook.com/LeThuyQueToi

    Trả lờiXóa
  8. Xin cảm ơn Nguyễn Xuân Diện.
    Nguyễn Trung Thuần - Trưởng nữ cụ Nguyễn Kiến Giang

    Trả lờiXóa
  9. NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

    Trả lờiXóa
  10. "Cho đến bây giờ tôi cũng không biết là tôi có tội gì nữa cơ. Nghe người ta bảo là tôi phản động, tay sai nước ngoài thì cu gx nghe họ nói thế thôi, chứ trên thực tế từ giam ở xà lim mấy năm, và mấy năm quản chế, khoảng gần 10 năm. Khi tôi trở về Hà Nội với tư cách là một công dân thì tôi cũng không biết là tôi có tội gì. Cho tới nay cũng không ai nói với tôi là tôi có tội gì nữa".

    (Trich trong bài "Học giả Nguyễn Kiến Giang" của TS.Nguyễn Thanh Giang)

    Xin được nghiêm cẩn cúi đầu trước vong linh cụ Nguyễn Kiến Gjang để ngàn lần tạ lỗi thay cho HỌ - những kẻ "lầm đường lạc lối" đã đưa Dân tộc này đến thảm cảnh ngày hôm nay bằng cách bỏ tù những người yêu nước với tài năng trí tuệ uyên thâm và tầm nhìn thời đại đáng kính nể như Học Giả Nguyễn Kiến Giang!

    Cầu mong cụ mỉm cười nơi chín suối và xin gửi đến gia quyến cụ lời chia buồn sâu sắc nhất!

    Trả lờiXóa
  11. Xin kính cẩn cúi đầu trước vong linh học giả, nhà yêu nước Nguyễn Kiên Giang!
    Cuộc đời Cụ là tấm gương của sự tử tế kiên cường!
    Xin được chia buồn sâu sắc cùng tang quyến!

    Trả lờiXóa
  12. Người sông Tiềnlúc 08:12 3 tháng 12, 2013

    Thành kính phân ưu đến gia đình cụ Nguyễn Kiến Giang, chúc cụ ra đi thanh thản. Nhân dịp này, tôi đọc nhiểu bài viết về cụ, hiểu và càng khâm phục tấm lòng của cụ với dân tộc.

    Trả lờiXóa
  13. Xin được thành kính phân ưu!
    Cầu mong Cụ thanh than, bình an nới 9 suối.
    Dù không chap "chúng nó", nhưng xuống Suối Vàng, nếu gặp những kẻ trước đây bắt cụ đi "đày", Cụ cũng nên BẸO TAI, BÚNG CÁI LỖ MŨI của "chúng nó", mà nhắc lại cái TỘI ÁC của chúng trước đây đã gây cho Cụ và cho cả Dân tộc VN, để cho chúng CẢI TÀ QUY CHÍNH dưới địa ngục..

    Trả lờiXóa
  14. Lại một người uyên bác ra đi, người như cụ hiếm lắm, có lẽ đời cụ khổ vì có tài, vì đầu óc suy nghĩ độc lập của người trí thức đích thực. Xin chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình cụ.

    Trả lờiXóa
  15. Thành tâm cầu nguyện cho Anh linh cụ Nguyến Kiến Giang siêu sinh Tịnh Quốc!
    Thành kính phân ưu cùng TS Nguyễn Quốc Tuấn và toàn thể tang quyến!
    Với Nhân dân, với khoa học và chân lý, cụ là một người lớn; là cây tùng cây bách - một nhân cách đáng trân trọng và tôn thờ của thời đại bi hài này!!!

    Trả lờiXóa
  16. lịch sử sẽ ghi nhận cụ cùng với các tiền bối khác như Hoàng Minh Chính, Trần Độ là ngọn hải đăng của dân việt

    Trả lờiXóa
  17. Tôi biêt về Bác khi đọc cuốn hồi ký Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên, xin nghiêng mình cảm phục những con người trí tuệ uyên thâm, tầm nhìn xa trông rộng đã thấy được trước ngày lụi tàn của độc tài, ông đã bị đọa đầy bởi chính những điều đó, nhưng bằng tấm lòng bao dung vẫn không thù hận những kẻ đã vùi dập đời mình, Xin chia buồn cùng tang quyến và chúc Bác ra đi thanh thản. Vô cùng thương tiếc!

    Trả lờiXóa
  18. Chỉ được biết nhà lý luận hàng đầu Nguyễn Kiến Giang qua các bài viết của ông và về ông mà tôi thực sự khâm phục cả về nhân cách và trí tuệ. Dự kiến đến viếng Học giả Nguyễn Kiến Giang tại nhà tang lễ để tỏ lòng kính trọng và kính phục sâu sẵc nhưng do lý do khách quan không đến được. Qua trang blog Nguyễn Xuân Diện xin gửi lời chia buồn tới tòan thể gia quyến. Tin chắc rằng nhà Học giả Nguyễn Kiến Giang mãi mãi yên giấc ngàn thu, an nghỉ vĩnh hằng nơi cực lạc. Ông là tấm gương điển hình của thế hệ VÀNG một lòng vì Tổ quốc Việt nam dân chủ, thịnh vượng.

    Trả lờiXóa