Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

PHẢI CHĂNG THÀNH UỶ HÀ NỘI ĐÃ BẢO KÊ VỤ NÀY ?


Lên chức giám đốc sở sau 2 năm dính chuyện “thi hộ” 
Thứ Hai, 26/08/2013 13:35

(NLĐO)- Sau gần 2 năm lùm xùm với vụ việc “thi hộ” bị phát hiện, ông Nguyễn Trọng Đông, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sắp trở lại giữ chức giám đốc sở này.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay 26-8, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP Hà Nội, cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm chức danh Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội đối với ông Nguyễn Trọng Đông đã hoàn tất. Theo kế hoạch, ông Đông sẽ bắt đầu giữ chức giám đốc sở này từ ngày 1-9 tới.

Trước đó, những ngày qua, dư luận râm ran chuyện ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Quận ủy quận Long Biên (TP Hà Nội) sắp về giữ chức Giám đốc Sở TN-MT TP Hà Nội. Điều khiến dư luận bàn tán là việc vào năm 2011, ông Đông có "dính líu" tới vụ việc “thi hộ” lùm xùm một thời gian dài mà cuối cùng kết quả xử lý ra sao cũng không được công bố rõ ràng.

Đó là buổi thi hết học phần lớp tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính khóa 2 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, tổ chức ngày 19-10-2011. Học viên Nguyễn Trọng Đông, Phó Giám đốc Sở TN-MT TP Hà Nội, đã không đến dự thi.
 
 Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội) - nơi phát hiện sự việc “thi hộ sếp” 
lùm xùm dư luận suốt năm 2011
 Tuy nhiên, sau đó, các giám thị coi thi đã phát hiện bài thi của ông Đông có người khác làm hộ và tiến hành lập biên bản sự việc. Sau đó, Sở TN-MT TP Hà Nội tiến hành xác minh và khẳng định người thi hộ là ông Phan Thanh Quang, Phó Phòng đo đạc và bản đồ của Sở TN-MT TP Hà Nội. Ông Quang sau đó bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng, khiển trách về mặt chính quyền.

Trả lời báo chí khi đó, lãnh đạo Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cho biết ông Quang đã giải thích với ban giám hiệu nhà trường rằng mình “tự ý đi thi hộ cho ông Nguyễn Trọng Đông vì ông Đông đi công tác. Động cơ là để lấy lòng sếp…”.

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cũng đã yêu cầu học viên Nguyễn Trọng Đông giải trình việc hầu như không tham gia khóa học nhưng lại nhờ người điểm danh hộ như dư luận phản ánh. Tuy nhiên đến nay, rất nhiều nội dung sự việc không được thông tin tới công luận. Đến giữa năm 2012, ông Nguyễn Trọng Đông được luân chuyển, điều động giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận Long Biên.

Trước câu hỏi về dư luận mấy ngày qua, khi trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng mọi việc trong quá khứ đã được giải quyết và có kết luận đầy đủ của các cơ quan chức năng. Ông Nghĩa khẳng định hồi đó ông Phan Thanh Quang đã “tự ý đi thi hộ”.

Đáng chú ý, ông Phan Thanh Quang mới đây cũng đã được bổ nhiệm giữ chức phó một phòng khác thuộc Sở TN-MT TP Hà Nội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hà Nội Trần Trọng Dực cho biết chưa xem xét tới việc lùm xùm này. “Trách nhiệm kiểm tra việc đó thuộc Đảng ủy khối, các cơ quan dân chính đảng” - ông Dực nói.
T.K

25 nhận xét :

  1. Đây là phép thử gay cấn về việc thực hiện NQ4 của Thành ủy HN.Nhưng chắc chắn sẽ thất bại vì NQ4 đã thất bại ngay trận đầu ra quân ở cấp TW rồi.Tiền lệ đã có vấn đề chỉ còn tiền chi ra sao nữa mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Sao mấy ông gian dối, tư cách quá kém vẫn được làm cán bộ lãnh đạo ở HN nhỉ?! Còn gì uy tín để nói người khác nghe nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhu bạn ơi! Đảng mà... đã bao giờ trung thực đâu (!!!)
      Sự giả dối đã ăn sâu vào gốc rễ, vào bản chất của "chế độ ưu việt" này rồi và nhân dân ai cũng biết. Chỉ có điều đáng buồn là "điểm đặc trưng" đó nó ngày một công khai, trơ tráo, trắng trợn "giữa ban ngày" thôi!

      Chung quy lại là do... Đảng đã quá coi thường Nhân Dân!
      (Tất cả là của tao, chúng mày cũng là.. của tao. Nên.. tao làm gì là việc của tao!)

      Xóa
  3. Có bao giờ mà các cán bộ lãnh đạo mắc sai phạm lại bị kỷ luật thẳng tay như nhân dân đâu. Nếu có bị tố thì điều động loanh quanh rồi lại lên chức nữa. Thế đảng mới muốn độc quyền lãnh đạo để làm gì thì làm.

    Trả lờiXóa
  4. Tô Mạnh Cường VNPTlúc 00:06 27 tháng 8, 2013

    Hay thật !

    Phó Bí thư Quận ủy quận Long Biên (TP Hà Nội) sắp về giữ chức Giám đốc Sở TN-MT TP Hà Nội.

    Tài năng của ông này thế nào mà giữ chức Giám đốc sở TN-MT của Hà Nội?

    Công tác can bộ lãnh đạo mà cứ thế này bảo sao đất nước vẫn ngồi, không chịu đứng lên !!!


    Trả lờiXóa
  5. Thời phong kiến những người học giỏi, đỗ đạt thì được làm quan. Thời này làm quan rồi mới đi học, mà lại không chịu học. Thời trước mà như vậy thì gọi là không có liêm sỉ chỉ xứng với hàng đá cá lăn dưa, hàng tôm cá. Ngày nay thì lại được tín nhiệm làm quan to! Ôi đúng là "phong kiến lạc hậu", ông cha ta ngày xưa "ấu trĩ" thật!

    Trả lờiXóa
  6. Ở HN sắp được 3 năm rồi mà không có tí cảm tình nào. Ngày nắng thì nắng như lửa đốt, ngày mưa thì lo lụt, đi đường mà gặp mưa to không biết có về đến nhà không hay bị sụt xuống hố. Hồ Gươm-trái tim thủ đô thì lều bều rác, đầy rẫy ăn xin, cô hồn, gạch lát mỗi chỗ mỗi kiểu. Ngồi ở nhà mà cũng phải lo lắng đề phòng, nói gì đi ra đường. Con người thì bon chen, hay soi mói chuyện người khác. Sống ở đây miết chắc vô cảm mất.

    Về giáo dục, tại trường tôi học cao học, thày giáo điềm nhiên copy bàng giảng hổ lốn trên mạng xuống chứ không chịu soạn bài cho tử tế, cũng ko một lời giải thích, coi như đó là bài giảng của mình, nhìn vậy đã không tôn trọng rồi, giảng bài buồn ngủ, chỉ muốn nghỉ học. Đấy là chưa kể điểm thì toàn cho kiểu cảm tính, ai còn muốn phấn đấu làm gì, có tiền mua nhanh hơn chứ. Ngay cả mấy ông tiến sĩ học hành đàng hoàng ở nước ngoài về rồi cũng chẳng được công trình đăng báo hay dám hé răng phản đối chế độ vì lo cái ghế lung lay. Không bù với thời đại học ở SG, lớp học dù đông, người chú tâm người không nhưng giảng viên nào cũng chuẩn bị bài công phu, mỗi năm mỗi đổi mới, nhiêu đó cũng đủ cho tôi kính trọng thày cô và muốn học rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn à, tất cả những gì bạn nói là bộ mặt thật của bộ máy chính quyền Hà Nội, HỌ đã làm hỏng Hà Nội vì... HỌ có phải là Người Hà Nội đâu!

      Người Hà Nội thật không như thế! Nên nghĩ lại càng thương dân Hà Nội hơn bạn nhỉ!

      Xóa
    2. Để một người Thanh Hóa ra lãnh đạo người Hà Nội; thì Hà Nội biến thành Thanh Hóa cũng là dễ hiểu.

      Xóa
  7. Vậy nếu muốn làm quan to, lên chức thì cứ tiếp tục nhờ thi hộ. Bảo đảm rồi sẽ vào làm những chỗ ngon ăn. Bảo đảm dân sẽ tiếp tục lãnh đủ nghèo đói, tài nguyên đất nước, môi trường cạn kiệt, tham nhũng tiếp tục như vòi bạch tuộc. Thành lập ban bệ chống tham nhũng thì chống được ai? chẳng lẽ tự mình chống mình?

    Trả lờiXóa
  8. "Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hà Nội Trần Trọng Dực cho biết chưa xem xét tới việc lùm xùm này. “Trách nhiệm kiểm tra việc đó thuộc Đảng ủy khối, các cơ quan dân chính đảng” - ông Dực nói."

    Có cố tình hủy hoại uy tín của Đảng cũng không bằng phát biểu của ông Dực, người chiu trách nhiệm kiểm tra Đảng của cả TP Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  9. Thế này thì rồi đây lượng người mặc áo đỏ chắc chắn sẽ tăng mạnh.Đây là cơ hội tốt cho các thủ khoa đầu ra mở cửa hàng"áo đỏ" kiếm tiền khỏi cần phải xin việc làm gì cho tốn kém và vất vả

    Trả lờiXóa
  10. NẾU THANH TRA TOÀN BỘ QUAN CHỨC VN CHẮC PHẢI CHIẾM PHÂN NỬA XÀI BẰNG CẤP GIẢ VÀ BẰNG THẬT NHƯNG HỌC GIẢ. CHÍNH VÌ THẾ MỚI CHO RA ĐỜI NHỮNG QUYẾT ĐỊNH, VĂN BẢN QPPL CHẾT YỂU VÀ NHỮNG PHÁT NGÔN LÀM "LAY ĐỘNG LÒNG NGƯỜI" NHƯ NHỮNG NĂM VỪA QUA. VÀ CŨNG VÌ THẾ ĐẤT NƯỚC MỚI TRÌ TRỆ, XÃ HỘI MỚI NÁT BÉT NHƯ THẾ NÀY.

    Trả lờiXóa
  11. Và cuối cùng thì cả kẻ "tự nguyện" thi hộ lẫn "bị thi hộ" đều . . . "thăng quan tiến chức"!!!

    Trả lờiXóa
  12. VỪA HỒNG VỪA CHUYÊN?

    Trả lờiXóa
  13. Phải chăng Đảng đã "tự diễn biến"?!

    Trả lờiXóa
  14. tự ý vào thi hộ chắc trẻ con nó nghe thì chắc phải buồn cười đến bể bụng thử hỏi học viên Nguyễn Trọng Đông mà không đồng ý thì cấp dưới của hắn có dám vào thi hộ hắn không? thông tin đưa ra là vậy nhưng có thể tay Phan Thanh Quang bị bắt ép vào thi hộ nhưng không dám khai thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm trò cười cho con nít và làm nhục cho người lãnh đạo.
      "tự ý vào thi hộ" ! Trời ạ. Bà con hãy tưởng tượng cảnh Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức thi như thế nào ?
      Tôi thì không tưởng tượng nổi.

      Xóa
  15. Bảo vệ đồng chí mình , Đảng làm rất tốt. Nên tôi hết lòng đi theo Đảng

    Trả lờiXóa
  16. Hiện nay Đảng đang "một mình một chợ", thích làm gì thì làm.

    Chí ít phải có phe đối lập, có cánh tả cánh hữu thì mới giám sát được những việc làm bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý của của cán bộ các cấp của Đảng.

    Hoan hô ông Lê Hiếu Đằng!

    Một ĐV nhưng mà tốt nói.

    Trả lờiXóa
  17. Thời của các quan đi lên bằng chân "đất",đất vàng đất bạc đất kim cương,để rồi gánh vác giang sơn và trang trại.

    Trả lờiXóa
  18. Thành ủy HN mà đã bảo kê vụ này rồi đấy! Đố bố con thằng nào dám ngo ngoe. Nhá! Nhá!

    Trả lờiXóa
  19. Quảng cáo
    Nhận tự nguyện thi hộ cho các viên chức nhà nước có khó khăn về trình độ học vấn...
    Giá cả hợp lý...Liên hệ Tel 0162.....Cám ơn...

    Trả lờiXóa
  20. Không thể để cho mấy thằng giặc dốt nầy ngồi mãi trên đầu chúng ta được.

    Trả lờiXóa
  21. Cách đây khoảng 3 năm, UBKT tỉnh ủy Hà Nam phát hiện Trường Chính trị tỉnh Hà Nam (có chức năng, nhiệm vụ như Trường đào tạo cán bộ LHP)đổi cấp bằng Trung cấp chính trị- hành chính trái quy định pháp luật cho 48 cán bộ xã, phường...Nhưng đến nay, các cán bộ đó vẫn "ung dung tại vị, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần tích cực cho sự ổn định, phát triển của tỉnh Hà Nam"...

    Trả lờiXóa