Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Thư giãn cuối tuần: TRỤ SỞ BÁO NHÂN DÂN BÊN TÀU LÀ MỘT CÁI "TỰ DO"

Trụ sở Nhân dân nhật báo (Trung Quốc)
Nhân dân Nhật báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc 

 ****************
Các món đặc sản mới: Mực (ink) và ba ba (three three)



Rắc tiền giải oan khuất trắng đất Ga Giải Oan - cáp treo Chùa Hương


Trái: Hệ thống loa công cộng giữa làng cổ Đường Lâm. Phải: Hệ thống loa công cộng của Huy Đức
Kết luận: Huy Đức chưa sâu sát thực tế
.
 
 Hưởng ứng điểm thứ sáu trong bài phát biểu khai mạc HN 7 về vấn đề
"Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường" 

 
"Các em thất tiết nhiều hơn trước
Bộ ngực nào cũng nhuốm phong sương" (B.C.V) 
.


Chỉ ưu tiên cho cấp cứu, cho Thương binh và Liệt sĩ
Cho người trên 80 tuổi. 

Còn đây là chuyện bên Tàu, cả RFI và BBC 
đều rất là quan tâm đến cái trụ sở mới của Báo Nhân Dân:
Trụ sở mới đang được xây dựng của Nhân dân Nhật báo, cơ quan thông tin chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc, đang là chủ đề châm biếm của cư dân mạng vì có hình dạng "nhạy cảm". Tòa nhà chọc trời này có kiến trúc tân tiến hình trụ đứng thuôn dài, được chụp ảnh dưới một góc độ cho thấy sự giống nhau kỳ lạ với cơ quan « nhạy cảm » của nam giới.

BBC: TQ xôn xao về trụ sở Nhân dân Nhật báo

Các trang mạng Trung Quốc tràn ngập bình luận chế giễu trụ sở mới của Nhân dân Nhật báo, mà người ta cho là giống hình sinh thực khí của đàn ông.

Một người sử dụng mạng xã hội Sina Weibo viết: "Tất nhiên cơ quan ngôn luận quốc gia thì phải hoành tráng rồi".

Người khác viết: "Chắc là Nhân dân Nhật báo sẽ còn vươn lên, và thế là có hy vọng cho giấc mơ Trung Quốc."
FB Đại Du đăng ảnh cùng lời bình: 

Nhân dân Nhật báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng trụ sở hình cái BUỒI. 

Trụ sở của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hình cái QUẦN SỊP (theo lời những bạn dân Trung Quốc)


 Không biết, sắp tới, báo Nhân dân các nước có xây trụ sở mới không nhỉ? 

   Ảnh: Sưu tầm trên Internet



35 nhận xét :

  1. Biện chứng -> Prepare egg !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. egg là quả trứng (gà, vịt...) không phải là chứng (biện chứng, chứng minh...) bạn ạ!

      Xóa
    2. Thạc sỹ Côn trùnglúc 14:10 4 tháng 5, 2013

      Nhưng làm sao tôi dám ghi "Biện trứng" ? Đối với người Bắc âm "CH" và "TR" đọc như nhau.

      Xóa
    3. Một cái tự do ngỏng lên trời/ Đầu thiên đầu địa nối đầy vơi/ Nhân dân trụ sở nhân dâm ấy/ Qua cái tự do hiểu nỗi đời !...

      Xóa
    4. nhân dân nhật báo tân biện công lâu,
      Nhìn rõ cả thân rõ cả đầu,
      Khách tới đưa tin nưng nứng sợ
      Tin truyền bốn biển cả năm châu !

      Xóa
    5. Phát hiện mới: Bạn di chuột để trang đi lên sẽ thấy cái hình trụ sở "Nhân dân nhật báo tân biên công lầu" nó như nở to ra thì phải ! Cứ đẩy lên thì nó lại to ra, Đúng là hiệu quả hiệu quả.

      Xóa
    6. ĐÚNG LÀ PHÁT HIỆN MỚI, TUYỆT VỜI BÁC Ạ.
      Tễu đã thử làm theo bác hướng dẫn, thấy nó đúng là cứ lớn dần, lớn dần lên đấy!

      ka ka...

      Xóa
  2. "Nóng nòng chờ hỗ trợ",
    cái "nòng" nó ở chỗ nào
    mà làm sao nó đang bị nóng vậy,
    Tễu ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, ở thân cây ạ !

      Xóa
    2. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 09:49 4 tháng 5, 2013

      Bắn nhiều quá nên rát cả nòng !

      Vô nhà hàng ăn mực đen cả mồm ! về nhà còn bị vợ chưởi ăn vụng không biết chùi mép !

      Xóa
    3. Nóng cái "nòng" ở phía dưới rốn đó mà! "Nòng" này mà càng nóng thì các bà/chị em càng thích.

      Xóa
  3. Cái hệ thống LOA Đường Lâm còn hơn cả Dàn Loa Bắc Hàn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làng cổ mà.
      Có phải làng hai vua không í nhỉ.
      Có ngày Nhị Vị Đại Vương về vặn họng
      cho nó chết tổ nó cái "người phát ngôn của phường".

      Xóa
    2. Loa Đường Lâm không phải là loa phường, mà là loa làng. Ngày xưa ở làng tôi, Mẹ Đốp nó phụ trách cái món đó đấy. Nó kể nhiều hôm dậy sớn mở loa gặp thày lý hoảng cả hồn, nó chạy nấp vào nhà cụ chánh, ấy thế mà cụ chánh cũng có tha cho đâu, chỉ có điều cụ hứa cuối vụ cụ cho năm hào và dặn: Lần sau gặp lão lý thì cứ vào đây mà trốn, nhớ chửa. Kể xong Đốp chửi: Tiên sư cái lão chánh già !

      Xóa
  4. "Nóng nòng chờ hỗ trợ" là như thế này: Sau khi uông viagra qía liều, cái "nòng pháo" nó vươn lên lâu quá, không chịu xuống, nóng quá mức. Chủ nhân của nó bèn gọi bác sỹ đến hỗ trợ. Lúc này "nòng" đang nóng chờ hỗ trợ (của bác sỹ).

    Trả lờiXóa
  5. Gỏi thập cẩm vegetable salad of cross coherent. Ai dịch cái này chắc có bằng Tiến sĩ!

    Theo tư duy tiến sĩ, mực hấp có thể dịch là clinically declarably slightly insane ink, mực (hâm) hấp .

    Ba ba Three Three, thế mà trước giờ mình cứ tưởng là Three Daddies. Mình dốt thật!

    Nhím Urchins. Nên báo cho NatGeo, nhím này sống được dưới nước . Cùng dòng tư duy, cá voi sẽ là elephant fish, và lợn đen phải là black dolphin. Black pig là cá heo đen không phải lợn đen.

    Trả lờiXóa
  6. Xi nhan không phải là hâm
    Xi nhan cho khỏi chàng đâm ra ngoài.
    Xi nhan mãi xi nhan hoài
    Mà sao không thấy chàng nhoài vào đâm.
    Xi nhan cho nó khỏi hâm
    Mà sao chàng cứ lại đâm ra ngoài.

    Trả lờiXóa
  7. Mực hấp - Ink carafts
    Gỏi thập cẩm - Vegetable salad of cross coherent

    Nhà em chịu thua, không biết "carafts" là từ ngôn ngữ nào (khoan nói tới nghĩa). Bác nào biết làm ơn mách hộ.

    Còn "gỏi" dịch là "vegetable salad" thì cũng tạm được (mặc dù ở Mỹ không ai nói như vậy cả); "thập" là "cross" ("chữ thập") cũng cho là được đi. Còn lại "cẩm" và "coherent" thì nhà em nghĩ mãi không ra. Các bác chỉ giáo hộ, em cám ơn.

    Hehehe... Còn cái "WTF" hahaha.... tuyệt chiêu!

    Mà em thắc mắc: tại sao cái gì cũng phải có tiếng Mỹ tiếng Tây vào vậy? Hôm nọ về VN. em còn thấy cái bảng "Ủy Ban Nhân Dân Phường .... Quận ...." cũng có phụ đề tiếng Mỹ. Rồi những chương trình trên TV đầy rẫy ngôn ngữ mà nhà em gọi là "ba rọi": Vietnam's Got Talent, Liveshow, the Voice, showbiz, .... Sao vậy các bác?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Today TV", "fan hâm mộ",... nữa.
      Tiếng Việt nói còn chưa xong
      Bày đặt tiếng nước... không phải của ta !

      Xóa
    2. Sao ở cái biển họ không ghi là Tạp Pú Lù cho gọn và ăn chắc, bác nhể !.

      Xóa
  8. Đồng chí gái ơi, ủng hộ cho anh một chút nhé.

    Trả lờiXóa
  9. No for go : không cho đi

    Trả lờiXóa
  10. Sang Mỹ có nói chuyện nhiều lần với Osin, Osin hứa tháng 7/2013 sẽ về nước.

    Trả lờiXóa
  11. Thiển nghĩ, BT trang nên để vị trí bức hình chụp 2 em "thất tiết","phong sương" ở phía dưới bức họa có con sâu-nòng "Hưởng ứng điểm thứ sáu...", thì sẽ hiệu quả hơn.

    Trả lờiXóa
  12. Một thực tế đang diễn ra là thanh niên Trung Quốc đang ồ ạt sang nước ta cưới vợ để dễ dàng đồng hóa nhân dân ta, nhưng tại sao chính quyền địa phương không hay biết hay là làm ngơ nhỉ. Cụ thể là ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang – vùng sâu, vùng xa mà họ còn len lỏi vào làm được thì chính quyền nước ta coi như không có. Mong bác Tễu nhà ta nhờ phóng viên điều tra giúp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối tuần ghé nhà Tểu thư giãn là vui rồi .

      Xóa
  13. Vậy ở TQ có thơ rằng:
    Nhân dân chỉ là cái b...

    Trả lờiXóa
  14. Yêu cầu nhà chức trách, cảnh báo cho các nhân viên làm việc trong tòa nhà này. Đâu có thể cương hoài như thế này được. Nó mà “XÌU” xuống thì bỏ mẹ đời.

    Trả lờiXóa
  15. Cái "nòng" của Nhân Dân Nhật Báo trông khủng quá! "Nòng" này không thể gọi là "cậu nhỏ" được nữa rồi.
    Kiến trúc sư nào cuả Tầu có tác phẩm này đáng được khen.

    Trả lờiXóa
  16. Căn nhà kỳ lạ này được thiết kế trên cơ sở hệ dây mềm chịu lực, chứ không phải bằng bê tông cốt thép chịu lực như thường gặp. Hệ dây mềm kết cấu giữ cho công trình đứng được nhờ hoạt động thông qua hệ thống thủy lực được bơm vào. Kết cấu loại này đã được ứng dụng từ những năm 80 của thế kỷ 21, được gọi là kết cấu phỏng sinh. Nên ông bạn đừng sợ nó "xìu". Bật mí nhé: Nếu nó "xìu" thì lại hô khẩu hiệu he.

    Trả lờiXóa
  17. Liệt sĩ vẫn phải xếp hàng
    Bà Kim Tiến có bàng hoàng hay không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khoảng năm 1979, nhà em dạy vài lớp ở trường bổ túc văn hóa cho cán bộ của một trại "học tập cải tạo." Nhà em phụ trách toán và vật lý lớp 7.

      "Trường" làm bằng tre và cỏ tranh, có 3 "phòng học". Lớp bên này nói gì lớp bên kia nghe hết trơn.

      Dạy Việt văn là một anh cán bộ trại (hehehe.... không phải đảng viên sức mấy mà cho dạy cái môn... nhạy cảm đó). Hôm đó em nghe anh ta giảng Bình Ngô Đại Cáo ở lớp bên cạnh: "Tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu có nghĩa là nước ta rất nhiều anh hùng và người tài giỏi. Nhiều như sao trên trời buổi sáng mai, nhiều như lá rụng vào mùa thu...."

      Em cũng fini l'eau dire luôn!

      Xóa
    2. Tôi tâm linh như vây sao anh phê phán tôi? Anh suy thoái hả? Hí hí...

      Xóa
  18. "Nhân dân Nhật báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng trụ sở hình cái BUỒI.

    Trụ sở của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hình cái QUẦN SỊP (theo lời những bạn dân Trung Quốc)"

    Ha ha, cặp đôi hoàn hảo đây rồi, hảo hảo hảo....

    Trả lờiXóa