Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

MỘT CỤ BÀ NHẬN XÉT VỀ TRANG PHỤC CỦA BÀ PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC

Chương trình Thời sự 19h VTV1 hôm nay Thứ Ba (16.4.2013) có đưa hình ảnh Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước đi dâng hương Đền Hùng. 
Một bà lão quê Phú Thọ, tuổi U80 xem vừa xong, nhận xét:
- Cái nhà Bà Doan lên Phú Thọ có một lúc mà thay quần áo đến 3 lần. Lúc trang nghiêm nhất là dâng hương thì mặc áo cộc tay không cài cúc. Đi hội chợ lại mặc áo dài; đi thăm cái trường học lại quần áo khác. 
Tin về bà Phó Chủ tịch nước chỉ một loáng trên VTV, trong lúc cơm chiều bận rộn, vậy mà bà cụ gần 80 tuổi còn nhận ra như vậy, và nhận xét như vậy.


Và đến khi xem lại băng hình thì đúng vậy. Mời chư vị xem lại: 
 

Qua việc này, những người hầu cận của Bà Phó Chủ tịch nước - một vị trí công tác thường chuyên đi trao Huân huy chương, cắt băng khánh thành, trao học bổng, khai mạc hội chợ và hay xuất hiện ở truyền hình cũng như chốn đông người...nên tư vấn để bà ăn mặc được lịch sự, trang trọng, đúng phép tắc và phù hợp với các nghi thức lễ tiết.

Những chuyện tầm phào, nhếch nhác làm tổn hại đến thể diện vị trí người lãnh đạo quốc gia, như phát lương đền Trần Thương (Nam Hà) chẳng hạn, thì bà chớ tham gia nữa!






 

 22h30 ngày 16.4.2013.


54 nhận xét :

  1. Đứng trước lư hương thờ Tổ Hùng vương mà bà Phó chủ tịch nước Doan không những mặc áo cộc tay, lại còn phanh hết ra (không cài khuy áo) thì thật là vô lễ và cực kì thiếu văn hóa với tổ tiên.
    Thế mới biết, nhiều chữ nhưng chưa chắc đã có văn hóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa! Là cũng xuất phát từ dân chủ ở nước ta "gấp vạn lần Tư bản giãy chết" đó ạ

      Xóa
    2. Có trí thức chưa chắc đã có tri thức.Mà trí thức của bà Doan thì.....gấp vạn lần tư bản là cái chắc rồi.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    4. " nhiều chữ chưa chắc có văn hóa"có khi chữ đó là do mua được cũng nên?

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    6. P. THƯỜNG DÂN NAM bỘlúc 15:01 17 tháng 4, 2013

      Bà PCt Nước Nguyễn thị Doan được tâng bốc nhiều quá , hoa cả mắt , chả còn biết phải trái thế nào. Đứng trước Quốc Tổ ăn mặc như thế mà không biết là khó coi . Bà mang cái bộ mặt quốc gia đi mà bêu riếu sao ?

      Xóa
    7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  2. Nên chăng cho bà Doan đeo bên hông một thanh đao cho xứng với danh hiệu " Doan chém gió" khi phát ngôn VN dân chủ hơn vạn lần !

    Trả lờiXóa
  3. Kính thưa cụ ! Lúc nóng mặc ngắn, lúc lạnh mặc dài âu cũng là cái quy luật tự nhiên thôi mà !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Lúc dâng hương thì mất bao nhiêu thời gian mà nóng với lạnh. Thế ông cúng tổ tiên nhà ông với trang phục quần đùi và áo ba lỗ à?
      Ông có thấy các cụ đến 80, 90 tuổi khi tham gia lễ tế ở đình vẫn phải đầy đủ trang phục cổ truyền không.
      Cái này là lỗi ở bộ phận phục vụ Bà Doan. Tôi không chê Bà mà chê trách bộ phận phục vụ nhiều hơn.

      Xóa
    2. Nặc danh nói ngu như bò , chắp nhặt như đàn bà

      Xóa
    3. Sao lại nói vậy ?
      Nơi trang nghiêm như vậy mà mặc áo cộc tay, lại không cài khuy áo. Ngay cả người thường đã là vô ý thức, huống hồ đây là Phó Doan.

      Xóa
  4. DÂN VIỆT NGHÈO YÊU NƯỚClúc 00:37 17 tháng 4, 2013

    bâ ta là giáo sư chi vậy ???

    Trả lờiXóa
  5. "Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã thành kính dâng hương" mà mặc áo cộc phanh ra như vậy thì bất kính với tổ tiên thật rồi, hu hu...

    Trả lờiXóa
  6. Con lạy mẹ ! Mẹ 80 mà tinh tường quá . Gớm đi lễ tổ mà cứ lăng xa lăng xăng chả lễ độ gì

    Trả lờiXóa
  7. Nếu bà là người nước khác tới thì không nói làm gì.Đàng nầy bà là người VN.Dâng hương trước bàn thờ quốc tổ mà mặc vậy !.

    Trả lờiXóa
  8. con người ai cũng biết điệu làm đẹp nhưng đẹp kiểu này thì không đúng cách , bà này xá như múa không biết thờ cùng là gì đâu

    Trả lờiXóa
  9. Chỉ có mấy giây trong cái cip đó mà xem xong buồn quá là buồn! Cách ăn mặc của bà Phó CT Nước - trưởng đoàn - đã vậy rồi, lại còn phải xem cái cảnh đoàn đại diện đất nước đến dâng hương ở điện Kính Thiên mà đi ào ào kẻ trước người sau, chưa ổn định "đội hình" gì cả là mạnh ai nấy thắp hương vái lia vái lịa rồi cắm lấy cắm để nguyên cả bó hương vào lư như cho rảnh nợ!...

    Không phải mình cổ hủ, nhưng cái chữ "lễ" của người xưa nó quan trọng lắm phải không bà con ạ? Sự cung kính bày tỏ ra bên ngoài vừa là biểu lộ lòng thành tâm của mình, mà mặt khác, còn tác động ngược lại đến nội tâm mình, gia cố lòng thành tín nơi mình. Khi mình đại diện cho cộng đồng làm những nghi thức như thế, thì việc giữ nghiêm các phép tắc của "lễ" lại càng là điều quan trọng. Bê bối trong việc này thì nước tất loạn, cổ nhân dạy không sai!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em/cháu thấy ý kiến của bác Ha Le rất chính xác. Em/cháu đã đi Đền Hùng 3 lần và thấy là Đền Hùng không phải là cao, vì bây giờ ô tô đi được vào tận sâu bên trong, chỉ leo một tí là hết, nên nếu bà ấy có lý sự là mặc áo dài leo Đền vướng víu thì không thể chấp nhận được. Thực ra bây giờ mặc áo dài rất thoải mái, vì vải tốt mà nhẹ, kể cả mùa đông thì vẫn mặc được quần tất bên trong và khoác áo ra ngoài.

      Rồi cả việc thắp hương một nắm như thế, trong khi chỉ cần/nên thắp 1 cây hương hoặc chắp tay thành kính là đủ, mục đích bảo vệ môi trường và làm gương cho người khác ở những chốn linh thiêng. Chả nhẽ cán bộ cao cấp/thấp cấp của nhà nước được quyền làm một kiểu, còn dân thường thì phải tuân theo kiểu khác?

      Người bình thường hay sao này sao nọ làm việc trái khoáy là bị các loại báo chí và dân tình mổ xẻ, "ném đá" ngay, nhưng nhân vật này thì chắc vẫn an toàn.

      Xóa
  10. Ơ... Đây là cái bà phát biểu "nước ta dân chủ gấp vạn lần...." đây hả!

    Hèn nào mẹ tôi hay bảo: "Người thế nào chào rào làm vậy!"

    Trả lờiXóa
  11. sắp tới còn đổi màu nữa

    Trả lờiXóa
  12. Đối xử với tiền nhân như thế nào thì sẽ đối xử với hậu sinh như thế đó.
    Không kính trọng tổ tiên thì đâu có biết lo gì cho đám hậu sinh.
    Lại đứng ở vị trí lãnh đạo đất nước, tự xưng là dân chủ gấp vạn lần tụi nó.
    Nghẹn lời rồi !!
    Chỉ biết kêu ông Đỗ Mười cho hả bớt giận.

    Trả lờiXóa
  13. Nhưng bà ấy rất có Văn hóa đi chợ. Kinh tế thị trường đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thêm : kinh tế thị trường định hướng XHCN

      Xóa
  14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Bà cụ này coi VTV làm chi cho tức vậy?

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  19. Ung xu kieu nay ma lai hoc ham Giao Su Tien Si a ? Khong biet ai phong cho ba nay nhu the nhi ? Den la buon cuoi va lo bich !

    Trả lờiXóa
  20. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Mải „thiền“ bên kia; Qua thấy các bác vui vẻ quá!
    „Bùa“ của ông Minh Thông phát tác (quái) chăng?
    Hehe. …

    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  23. Nhà cháu cũng làm TS ở Bungari, nơi mà bà PCT đã từng làm TS, xem qua những hình ảnh trên, chia sẽ cùng mấy người bạn Bungari bên này, họ bảo "вицепрезидент, ама прилича циганска работа". Chắc là bà PCT chưa quên những chữ Bungari này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  24. Cũng đi cả ngày ấy chớ mấy bác, thấy cả buổi tối nữa mà, ăn uống xong chẳng tắm giặt thay quần áo thì chịu sao được, he he

    Trả lờiXóa
  25. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  26. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  27. Tội nghiệp, từ hồi nào giờ GS_TS Doan có thắp hương lễ bái đâu mà biết chữ "LỄ" nó như thế nào

    Trả lờiXóa
  28. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  29. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  30. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  31. Việt nam mình một năm có mấy nghìn lễ hội lớn nhỏ, vào tuổi của bà ấy chỉ có đi cũng đủ mệt rồi, ai phán xét như thế nào thì tùy nhưng nên đặt mình vào vị trí đó rồi phán xét.

    Trả lờiXóa
  32. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  33. Những tấm ảnh mà TS Diện đưa lên thật đắt giá ( Nhất là tấm ảnh 2 và 6 từ dưới lên ) khi nó đã góp phần tả trân được phần nào những vấn nạn của đất nước đó là thói háo danh và xin - cho bát nháo , và người cổ súy cho nó lại là...........thật buồn !

    Trả lờiXóa
  34. nổi tiếng với câu nói "Nước ta dân chủ gấp vạn lần tư bản" he he

    Trả lờiXóa
  35. mọi người không có việc gì làm hay sao mà chỉ biết ngồi mà nói xấu, soi mói người khác thế. Sao mọi người không nghĩ đến những đóng góp của bà Doan đối với nước nhà nhỉ, bà ấy rất giỏi đấy chứ.

    Trả lờiXóa
  36. Một lần nữa chúng tôi mời bà Doan về dự lễ Hội làng Triều khúc Hà nội!!!

    Trả lờiXóa
  37. Nói về ăn mặc của bà vãi này thì nhiều cái buồn cười lắm! Hôm văn phòng chủ tịch nước trao huy hiệu 35 năm tuổi đảng, bà ta mặc áo dài làm cho Ông chủ tịch nước cứ loay hoay không biết cài cái huy hiệu vào đâu???.Bí quá Ông ấy đưa cái huy hiệu cho vãi ấy tự đeo.

    Trả lờiXóa
  38. Nó phản ảnh cái văn hóa của cấp trên cậy thế văn hóa chủ nghĩa. Bây giờ không coi trọng văn hóa truyền thống, nguồn cội ra cái gì cả?

    Thật đáng thương cho Bà Phó chủ tịch.

    Thật đáng VINH DANH CỤ GIÀ U80 tinh tường.

    Trả lờiXóa
  39. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  40. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa