Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

22.7.2012: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC TẠI HÀ NỘI

HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN CỦA CUỘC BIỂU TÌNH SÁNG 22.7 TẠI HÀ NỘI

08h45: Hà Nội và Saigon (Công viên 30/4) không khí vẫn khá yên ắng, mặc dù rất nhiều người dân đã có mặt quanh các khu vực...

Từ sáng sớm đã thấy có 2 xe bus đậu sẵn trước cửa Ngân hàng NN ở sau tượng đài Lý Thái Tổ.

Hôm nay thời tiết Hà Nội khá nóng. Nắng gắt từ sớm.

ABS: 8h45′ – Nhà Hát Lớn: Xe truyền hình di động của chỉ huy Công An và 2 xe Bus (để hốt người biểu tình), lực lượng An Ninh chìm, nổi vượt trội về số lượng so với những “ứng viên” biểu tình. 


Hôm nay ở các ngã ba, ngã tư xung quanh khu vực Sứ Quán Trung Quốc có thêm rất nhiều hàng rào sắt nhọn, dây thừng, xe ô tô Công An ... để ngăn biểu tình.

09h00: NNhư lời hẹn ước, những biểu ngữ đã được giăng ra tại khu vực Nhà hát lớn, mặc dù lực lượng an ninh yêu cầu giải tán. Không khi khá căng. Nhưng người dân cũng cương quyết không kém.

Sau khi bám trụ không dời Nhà hát lớn, mặc dù lực lượng chức năng khá rắn, không cho đứng trên thềm Nhà hát lớn, đoàn biểu tình đã kéo ra Bờ Hồ, và hiện nay đã đi hết phố Tràng Tiền.

Hôm nay số lượng biểu ngữ nhiều hơn những lần trước, nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu rất to và được thiết kế bắt mắt. 

09h20: Đoàn biểu tình hô vang khẩu hiệu "Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam", "Đả đảo Trung Quốc xâm lược" đang đi ngang qua trụ sở Công an Hoàn Kiếm, số 2 Tràng Thi, HN. Ước chừng đã có khoảng 200 người.

Đường Tràng Thi đã chặn các phương tiên giao thông.

Tại Sài Gòn, khá đông bà con tụ tập ở quanh khu vực công viên 30.4 nhưng chưa có biểu tình.

09h30: Cụ bà Lê Hiền Đức đã thoát khỏi vòng vây và đang trên đường ra Tràng Thi, nhập đoàn biểu tình.

Mặc cho tiếng loa của cơ quan chức năng, những người biểu tình vẫn hô vang khẩu hiệu đả đào Trung Quốc xâm lược, khẳng định Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Không khí trên đường Tràng Thi cực kỳ náo nhiệt. Tiếng hô vang dội, như lấn át cả tiếng loa của những người "phản biểu tình", thể hiện tình yêu Tổ Quốc lớn lao và quyết tâm sắt đá bảo vệ sự toàn vẹn của Tổ quốc.

09h45: Đoàn biểu tình khoảng trên 300 người đã dừng lại ít phút tại ngã năm Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Hàng Gai để hô vang khẩu hiệu và thu hút sự chú ý của dân chúng bên đường. Nhiều ngươi trong số các hộ dân bên đường đã đổ ra hiên quan sát và nhập đoàn biểu tình.


Một số phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài đã bám sát đoàn biểu tình để đưa tin.


Tại TP biển Vũng Tàu, BTV Bùi Thị Minh Hằng đã "biểu tình tại gia" với các khẩu hiệu hoành tráng:


09h50: Đoàn biểu tình đang tiến đến phía hàng rào sắt do các lực lượng chức năng dựng lên.



Thời tiết Hà Nội lúc này đã rất nóng bức. Đoàn người biểu tình vẫn hát vang bài hát Dậy mà đi và hô to các khẩu hiệu, ngay tại hàng rào sắt. Và lúc này, người dân ở bên phố đã mang nước phục vụ miễn phí cho đồng bào của mình.


10h05: Đoàn biểu tình bắt đầu quay trở về Nhà Hát lớn và Bờ Hồ. Cụ bà Lê Hiền Đức vừa kịp đến! Hoan hô cụ bà Lê Hiền Đức!

10h15: Đoàn người hùng hậu ngày một thêm đông đang đi trên đường Hàng Bông.






10h30: Đã ra đến Bờ Hồ và cả đoàn người đang hướng về tượng đài Cảm Tử. Lực lượng chức năng tưởng bà con tụ tập xung quanh tượng đài Cảm tử nên đã phun nước khu vực này.

Đoàn biểu tình đi về phía sân tượng đài Lý Thái Tổ. Mọi người lặng yên lắng nghe phát biểu của Cụ bà Lê Hiền Đức.


10h55: Mọi người đang chia tay nhau và sắp tự giải tán.

Tễu - Blog tường thuật trực tiếp từ tòa nhà Hàm Cá Mập, Hồ Gươm, Hà Nội.
Trong bản tường thuật có sử dụng tin và ảnh của một số trang mạng xã hội và bạn bè. 
Xin chân thành cám ơn! Chúc bà con xa gần một ngày Chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc!

HẾT

61 nhận xét :

  1. Chờ tin , cảm ơn bác Tễu .

    Trả lờiXóa
  2. Ủng hộ BT!Đả đảo TQ xâm lược!Hoàng Sa Trường sa là của Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  3. Phản đối TQ xâm lấn!!lúc 09:19 22 tháng 7, 2012

    Những hình ảnh đầu tiên cảm động quá! mong Tểu đưa nhiều ảnh lên nữa để bà con xem.

    Trả lờiXóa
  4. Thật cảm phục tinh thần của những con dân Đất Việt! Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao trong lúc nước sôi lửa bỏng- TC đã lộ rõ dã tâm thôn tính tổ quốc Việt Nam đau thương- mà nhà CQVN vẫn muốn đàn áp biểu tình ôn hoà của nhân dân?!!!

    Trả lờiXóa
  5. Chờ mãi ko thấy có gì. Tưởng có chuyện xảy ra với chủ nhân. Bây giờ mừng quá.

    Trả lờiXóa
  6. Không biết giờ này ở Vinh như thế nào?

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn anh chị em Hà Nội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người xa HN18000kmlúc 16:32 22 tháng 7, 2012

      Hà Nội anh dũng kiên cường nuôn năm.
      Cám ơn những người biểu tình yêu nuớc, cám ơn bác Lê Hiền Đức, nhạc sỹ Trí Hải...
      Cám ơn anh Tễu.
      Người Hà Nội xa Hà Nội 18000 km.

      Xóa
  8. Cháu bé Sài Gònlúc 09:46 22 tháng 7, 2012

    Các cô chú ơi đừng cho giặc Tàu xâm lược nước mình nhe, nếu nó cướp nước mình tụi con không còn chỗ để học hành vui chơi, tụi con sợ lắm. Tụi con hứa sẽ cố gắng học giỏi để lớn lên xây dựng đất nước mạnh hơn và không sợ bọn giặc tàu độc ác dã man này nữa, các cô chú hứa đừng để bọn giặc Tàu xâm lược nước mình nhe, tụi con cảm ơn cô chú nhiều lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn đánh giặc tàu thì cháu cũng có cách đấy . Cháu không ăn đồ ăn tàu . Không chơi đồ chơi tàu . Không xem phim tàu và nhiều thứ khác . Đó là cách để không cho tàu hại đồng bào mình .

      Xóa
  9. Đả đảo Trung Quốc xâm lược-Việt Nam muôn năm!muôn năm!!!

    Trả lờiXóa
  10. Hay quá. Các Anh chị thật dũng cảm. Cái gì đến cũng phải đến. F5 Liên tục chờ cập nhật của bác.

    Trả lờiXóa
  11. Đà Nẵng im hơi lặng tiếng. Từ 7h00 đến 9h30 dạo quanh 4 vòng, vẫn bình thường. Huyện đảo Hoàng sa đâu rồi!

    Trả lờiXóa
  12. Thích nhất câu khẩu hiệu "Vietnam united we stand, divided we fall"

    Trả lờiXóa
  13. Nhiêt liệt hoan nghênh tinh thần yêu nước ủng hộ biểu tình

    Trả lờiXóa
  14. Theo dõi và dõi theo! Người Việt Nam thật Anh Hùng!

    Trả lờiXóa
  15. Thật dũng cảm, những người tiên phong cho công cuộc bảo vệ Tổ Quốc.Sao phóng viên tác ngiệp có ít ảnh quá. Cám ơn các bạn đi biểu tình

    Trả lờiXóa
  16. Ủng hộ cuộc tuần hành.HS-TS là của VN!

    Trả lờiXóa
  17. Cứ nhấn F5 hoài hồi hộp quá Bác ơi!

    Trả lờiXóa
  18. Không phải HN,Vinh,Huế,SG mà 90 triệu người VN hãy xuống đường biểu tình, 3 triệu người VN ở hải ngoại cũng xuống đường biểu tình vì Trung Cộng đã xâm lăng VN rồi...tôi nghe cụ bà LHD nói sáng nay, rồi nhìn hình chị BH ở vũng tàu v.v... mà muốn khóc...

    Trả lờiXóa
  19. Hà Tĩnh quê choa!lúc 10:05 22 tháng 7, 2012

    Ước gì được ở HN để ủng hộ cùng các bạn! Cảm động quá! Cảm ơn chủ nhân Blog đã đưa tin, Cám ơn Các bạn biểu tình.

    Trả lờiXóa
  20. Tưởng TP hà nội ngăn cản,đe dọa, đàn áp biểu tình,thế nhưng biểu tình vẫn sảy ra. Cảm phục các biểu tình viên quá .Đặc biệt Là Bùi Hằng vẫn ung dung,vui vẻ lạc quan biểu tình tại gia với khẩu hiệu hoành tráng,không gian sống động.Và mừng hơn là có chủ nhân Tểu cặp nhật kịp thời.Chúc bà con thành công.

    Trả lờiXóa
  21. Hôm nay 22-7 đoàn biểu tình thành công tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  22. Thật sự xúc động!. Xin được gửi hồn mình về Thủ đô ngàn năm văn hiến.

    Trả lờiXóa
  23. Không ai có thể dập tắt được lòng yêu nước của dân tộc VIỆT NAM.

    Trả lờiXóa
  24. Các bạn đi biểu tình không nên hát bài hát"Dậy mà đi". Mình khuyên các bạn nên hát bài "THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC" của HOÀNG HOÀ.( Dù có cả các bác lớn tuổi nhưng, một thời các bác cũng đã hát bài này.)Lời bài hát rất phù hợp vào lúc này.

    Trả lờiXóa
  25. Hom nay ra Cong vien 30 thang 4 ma ko co bieu tinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DÂN VIỆT NGHÈO YÊU NƯỚClúc 01:03 23 tháng 7, 2012

      " DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI " ĐÓ là ý chí ,và tinh thần chống tầu triệt đẽ nhất.

      Xóa
  26. VIỆT NAM MUÔN NĂM.
    Cám ơn phóng viên TỄU

    Trả lờiXóa
  27. Tôi đã thấy 3 clip được đưa lên Youtube:

    http://www.youtube.com/watch?v=BVbSJZoYKGw
    http://www.youtube.com/watch?v=xc51mkT25og
    http://www.youtube.com/watch?v=hmrYbcyTPE0

    Trả lờiXóa
  28. ko biết tễu có nắm được thông tin ở đà nẵng ko, nếu nắm được cho bà con biết với

    Trả lờiXóa
  29. Bè lũ xâm lược Hồ cẩm Đào&Ôn gia Bảo đáng ghét- chúng mầy chết đi cho các nước lân bang được yên thân!Đả đảo Trung Quốc xâm lược!!!Đả đảo-Đả đảo-Đả đảo!!!

    Trả lờiXóa
  30. Hoan hô tiếng nói và lòng dũng cảm của những người con yêu nước Đại Việt!

    Trả lờiXóa
  31. cảm ơn những con người dũng cảm !!!!!

    Trả lờiXóa
  32. Clip thứ 4:
    http://www.youtube.com/watch?v=KDCA7NMXvGY

    Trả lờiXóa
  33. HÀO KHÍ CỦA VUA HÙNG, NGÔ QUYỀN, TRƯNG TRẮC, HƯNG ĐẠO, LÊ LỢI, QUANG TRUNG...ĐANG CHẢY TRÀN TRÊN ĐƯỜNG PHỐ NÀ NỘI.

    Trả lờiXóa
  34. Nhiệt liệt ủng hộ những người biểu tình!
    Đả đảo bọn xâm lược Trung quốc!
    Bọn xâm lược Trung quốc cút ngay khỏi Hoàng sa và Trường sa của Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  35. CẢM ƠN BÁC TỄU NHIỀU

    Trả lờiXóa
  36. Thủ đô tinh thần số 1...yêu quá!

    Lòng yêu nước không bao giờ tắt.

    Cảm ơn tất cả.

    CoffeeMan

    Trả lờiXóa
  37. Lại sắp có trò gửi giấy mời "đi họp" danh cho những người tham gia hoạt động yêu nước này trong vài ngày tới. Lý do: gây rối trật tự. Trò này diễn tới diễn lui hoài mà

    Trả lờiXóa
  38. Hào hùng quá Hà Nội ơiiii

    Trả lờiXóa
  39. Mỗi khi nhìn thấy cụ Lê Hiền Đức, tôi thường liên tưởng đến ba Aung San Suu Kyi ở Miến Điện. Hành động của hai bà không có mục tiêu gì khác ngoài quyền lợi cho nhân dân, đất nước mình...Những những người biểu tình yêu nước mới chỉ là những tia chớp lóe lên phía chân trời, nhưng đó là dấu hiệu của một cơn dông bão kinh hoàng, và nó sẽ dìm xuống đáy biển đông những ảo vọng ngông cuồng của quân xâm lược...

    Trả lờiXóa
  40. Cảm ơn Đời mỗi sớm mai thức dậy ,
    ta có thêm ngày MỚI để yêu thương .
    Cảm ơn Đời buổi sáng hôm nay ,
    ta có thêm nhiều BẠN để nhớ thương.

    Trả lờiXóa
  41. Hoan nghênh chính quyền HN không đàn áp những người biểu tình, lại còn cử lực lượng CSGT làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự.
    Xin cám ơn các bác, các chị, các anh, các cháu thanh niên đã bất chấp thời tiết nóng bức, vẫn xuống đường thể hiện lòng căm thù giặc Tầu cướp nước.

    Trả lờiXóa
  42. Cảm động quá hôm nay thủ đô Hà Nội
    Người yêu nước xuống đường chống giặc xâm lăng
    Tôi xa quê cũng vui mừng khôn tả
    Xin vung tay hô vang Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  43. Để đảm bào sức khỏe của bà con trong dịp nắng nóng này tôi nghĩ có thể ngày 27/7 chúng ta tổ chức biểu tình và tri ân các liệt sĩ chống quan Trung quốc buổi tối được không?Đi ban tôi có nhiểu lợi thê hơn.

    Trả lờiXóa
  44. Cám ơn các Bác, a chị ở HNội ......

    Trả lờiXóa
  45. Nhờ chú Tễu đăng bài thơ viết vội này .

    GỬI CÁC THANH NIÊN TÌNH NGUYYỆN

    Các cháu mặc áo xanh
    Đứng sau hàng rào sắt
    Ngăn đoàn người biểu tình
    Mà thản nhiên nét mặt .

    Các cháu mặc áo xanh
    Màu trời xanh xanh ngắt
    Có thật tình nguyện chăng
    Hay ai người ép buộc .

    Có biết chăng Tổ quốc
    Đang từng giờ nguy nan
    Vì sao bạo bạn trẻ
    Xuống đương hô VIÊT NAM .

    Ôi hai chữ tình nguyện
    Của một thời không quên
    Tình nguyện lên miền núi
    Tình nguyện ra chiến trường .

    Còn hôm nay tình nguyện
    Đối mặt với Nhân Dân
    Đối mặt với Tổ quốc
    Đồng lõa cùng ngoại xâm .

    Các cháu mặc áo xanh
    Đưng sau hàng rào sắt
    Chặn đoàn người biểu tình
    Khiến lòng tôi đau thắt .

    Thôi ,trót lần này nhé
    Lần sau tình nguyện ơi
    Hãy hòa cùng bè bạn
    Xuống đường hô vang trời

    HOÀNG SA ,TRƯỜNG SA ,VIỆT NAM .
    ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC .

    Trả lờiXóa
  46. Mong mỏi từ sáng đến bây giờ mới được cập nhật buổi biểu tình ở quê nhà. Phải vượt tường lửa mới vào được blog của anh Tễu. Mới đầu không xem được hình ảnh vì toàn ra dấu X nhưng loay hoay mãi giờ đã xem được rồi. Clip quay ngắn quá mình sẽ đợi xem trên youtube.

    Nhìn những hình ảnh và đọc tường thuật của anh Tễu thấy xúc động và khí thế lắm. Cảm ơn anh Tễu đã tường thuật và cảm ơn bà con đồng bào mình đã xuống đường biểu tình chống quân xâm lược.

    Trả lờiXóa
  47. Phải thế chứ! Không thể hòa hản nhịn nhục mãi với quân bành trướng. Cảm phục các Bác, yêu Hà Nội quá!

    Trả lờiXóa
  48. Cảm động quá, hạnh phúc quá. yêu thương bà con quá!!!

    Rất xúc động, những hình ảnh thân thương dâng trào cảm xúc... thương yêu lắm... NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC DŨNG CẢM ƠI!!!!!!

    PHẢN ĐỐI MỌI HÀNH VI NGĂN CẢN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỐI VỚI NGƯỜI YÊU NƯỚC !

    HOÀNG SA - TRƯỜNG SA - VIỆT NAM !

    ĐẲ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC ! ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC ! ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC !

    ( Xin cảm ơn TỄU thân thương nhé!)

    Trả lờiXóa
  49. TRẢ LỜI EM BÉ SÀI GÒN
    Con cứ yên trí nghe con
    Nếu như chúng dám ngó,nhòm,xâm lăng
    Từng thằng sẽ chết nhe răng
    Sông Cầu,Vạn kiếp,Chi Lăng đất này...
    Dẫu xưa hay dẫu hôm nay
    Núi sông Việt sẽ vùi thây quân thù!
    Đã sắp bước sang mùa thu
    Con lại vô lớp học như đã từng...
    Đọc thư con...mắt rưng rưng
    Những người như chú thề cùng Cha,Ông
    Quyết tâm đoàn kết một lòng
    Giữ từng tấc đất giang sơn,giống nòi!
    Còn non,còn nước,còn trời
    Việt Nam bất khuất sáng ngời muôn năm!
    Học hành và hãy yên tâm,
    Con ơi!thắng giặc trong tầm tay ta
    Nay mai giang cánh bay xa...
    Con hãy kiêu hãnh:con là Việt nam!

    Trả lờiXóa
  50. "Láng giềng KHỐN NẠN, thôn tính tương lai"

    Trả lờiXóa
  51. Các cuộc biểu tình đã làm được một việc hết sức có ý nghĩa. Đó là không còn ai chấp nhận tiếng nói của những kẻ trịch thượng phản đối biểu tình yêu nước, không còn ai chấp nhận chụp mũ, quy kết, gán ghép cho họ những tội danh vô lý.

    Trả lờiXóa
  52. Nhân dân TQ yêu chuộng hoà bình nhưng CQTC thâm hiểm chỉ muốn xâm lược VN và các nước bé nhỏ. Đời đời nguyền rủa bọn bành trướng phương Bắc.

    Trả lờiXóa
  53. Xúc động quá! Tổ Quốc gọi nhân dân trả lời là đây...

    Trả lờiXóa
  54. Thế là người ta lại dựng lên một "vĩ tuyến 17" nữa giữa lòng thủ đô Hà Nội

    Trả lờiXóa