Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

ĐỐI THOẠI - thơ Nguyễn Minh Thuyết


ĐỐI THOẠI
Nguyễn Minh Thuyết

Anh Lập thân quý,
Tôi gửi anh mấy dòng cảm xúc về vụ Văn Giang như một lời chia sẻ với anh, anh Thanh Thảo và anh Nguyễn Khoa Điềm. Chia sẻ để mong vơi bớt buồn và bực dọc trong người từ hôm ấy đến giờ.
Mấy quyển sách anh cho, cả nhà chuyền tay nhau đọc, thích lắm. Tôi đang đọc “Ký ức vụn” thì bị giành mất, bây giờ mới đọc tiếp được. Hôm qua từ Đà Nẵng ra, một ông bạn ngồi cạnh thấy tôi bảo đọc quyển này ham đến mức … xin lỗi … có muốn đứng lên đi VS cũng không đứng lên được, ông ấy hỏi mượn rồi nghiến ngấu đọc suốt chuyến bay, làm tôi phải ngồi đọc tạp chí hàng không.
Chúc anh luôn khoẻ, vui và được Trời cho viết được nhiều quyển hay hơn nữa.
Nguyễn Minh Thuyết

ĐỐI THOẠI

Cưỡng chế xong rồi
Không chiến sĩ nào xây xát nhẹ.
Các cậu cứ đùa
Trang bị ngon lành thế
Không xong mới là điều khó khăn.

Người thắng trận này không phải nhân dân.
Dân là vậy
Chỉ thắng trong trận cuối.
Nhưng chính quyền nhân dân thất bại
Khi tấn công những người mình nhân danh.

27/4/2012
Nguồn: Quê Choa.


30 nhận xét :

  1. Xin cám ơn Bác Nguyễn Minh Thuyết và Bọ Lập . En xin bổ sung thêm một câu thơ nhe : THẮNG ĐỒNG BÀO MÌNH LÀ TỈNH ỦY HƯNG YÊN !!!...

    Trả lờiXóa
  2. NGUYỄN SƠN PHƯỢNGlúc 07:43 30 tháng 4, 2012

    XÓT THƯƠNG VĂN GIANG

    Youtube - gõ Phụng Công, Dương Nội, Văn Giang
    Hàng trăm klip vidieo,trăm ngàn khách thăm viếng
    Quảng cáo Việt Nam,Tổ quốc tôi ngàn năm văn hiến
    Không tốn một cent, xin cảm ơn và xin cảm ơn.

    Hỡi cánh đồng đất nhãn, hỡi đất lành Hưng Yên
    Sẽ chôn sâu dưới bê tông Ecopark
    Hỡi những xóm làng, lúa ngày mùa trĩu hạt
    Sẽ là chốn ăn chơi của bè lũ sang giàu.

    Trả lờiXóa
  3. Yêu Sự Thật:
    Dân là vậy.
    Chỉ thắng trong trận cuối!

    Trả lờiXóa
  4. Rất đúng, chính quyền đã thất bại chứ không phải người dân thất bại.

    Trả lờiXóa
  5. Xin cảm ơn GS TS Nguyễn Minh Thuyết một con ngưòi luôn trăn trở trước những nỗi đau của Nhân dân,không bao giờ để bụi phù hoa vấy bẩn tâm hồn.Chúc GS luôn luôn mạnh khoẻ!

    Trả lờiXóa
  6. Ôi! Không ngờ Thơ của "Nguyên Đại biểu chân chính của nhân dân" lại hay và sâu sắc thế!
    Mong ông tiếp tục có những bài thơ mang hơi thở của những ngọn cỏ đang bị "gót giầy đồng chí" dẵm đạp quằn quại!!!...

    Trả lờiXóa
  7. Rất chân thành cảm ơn anh Thuyết đã cho tôi đọc những vần thơ nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc sâu xa lắng đọng và chân lí của cuộc đời từ cổ chí kim:"Dân là gốc, đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân".Tôi nghĩ rằng là con người đúng nghĩa không bao giờ được ngoảnh mặt làm ngơ vui mừng hả hê trước nổi đau của đồng loại!
    Rất tiếc tôi không biết làm thơ để họa thơ anh như bố tôi ngày xưa - 1 nông dân chính hiệu có trình độ hán học cao- đã họa lại thơ nhiều nhà thơ danh tiếng trong đó có cả thơ bác Hồ gửi phụ lảo nhân dịp huấn luyện phụ lão năm 1951...

    Trả lờiXóa
  8. Đọc thơ bác Nguyễn Minh Thuyết mà cháu ứa nước mắt bác ạ. Giả sử là cưỡng chế đúng luật đi chăng nữa cũng đã là một nỗi đau như bác đã đau đớn thốt nên trong bài thơ trên. Đằng này là chúng nó cướp trắng trợn và cháu khẳng định với hơn 10 năm trong nghề và chắc như đinh đóng cột là với dự án Ecopark, mặc dù chúng cố tình đánh tráo khái niệm như bao dự án đã đánh tráo, nhưng đây dứt khoát là dự án kinh doanh. Tuyệt đối không được thu hồi và giao như những dự án mang danh phúc lợi xã hội mà phải thỏa thuận với người dân. Người dân có thể dùng vốn là đất để góp vốn vào dự án và cùng kinh doanh dự án này. Dứt khoát là như thế. Viện dẫn luật nào, nghị định nào cũng là như vậy.
    Chính bác Giáo sư Đặng Hùng Võ đã tham mưu ra được Nghị định 84 để giải quyết khá nhiều những khúc mắc nhưng có tài năng như bác với chế độ này cũng chỉ được thế mà thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Nhờ anh Diện chuyển giúp đến Thầy Thuyết.Thưa GS Nguyễn Minh Thuyết, xin GS cho biết tên các quyển sách nêu trong bài viết để em tìm đọc.
    Xin cảm ơn anh Diện!
    Xin cảm ơn GS Thuyết !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gần đây, Nhà văn Nguyễn Quang Lập có 4 quyển sách rất hay mà tôi đang được đọc là:
      - Ký ức vụn (tạp văn chọn lọc), Nxb Hội Nhà văn liên kết với Cty Sách Thái Hà xuất bản, 2011
      - Những mảnh đời đen trắng (tiểu thuyết),Nxb Văn học liên kết với Cty Sách Thái Hà xuất bản, 2012
      - Chuyện đời vớ vẩn
      - Bạn văn
      Hai quyển cuối, vợ chồng cô em tôi đang xem nên không ghi được tên Nxb, năm xb.

      Xóa
  10. Đó là một "thắng lợi" của sự độc ác và đê hèn của người cầm quyền

    Trả lờiXóa
  11. Vụ cưỡng chiếm đất ở Văn Giang đã là vết nhục của chính quyền Việt nam. Họ luôn leo lẻo nói chính quyền do dân, vì dân nhưng chính họ lại phản bội nhân dân. Mong có thêm nhiều vị trí thức như giáo sư Thuyết đứng trong hàng ngũ lề dân để cùng nhau lật thuyền.

    Trả lờiXóa
  12. Chúc giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thật nhiều sức khỏe.Người đại biểu quốc hội như
    giáo sư Thuyết thật là hiếm có

    Trả lờiXóa
  13. Tôi thấy mình xót xa đau đớn khi công an nhân dân dùng dùi cui thúc vào bụng, đập vào đầu ...những người đáng tuổi cha, anh mình. Học viện cảnh sát đào tạo ra những người như vậy sao? Tỉnh ủy Hưng yên nói họ làm như vậy sao? Luật đất đai hiện nay đã không phù hợp với tình hình rồi. Bao nhiêu chung cư, nhà ở làm ra có bán được đâu? sao phá đi bờ xôi, ruộng mật cây xanh trù phú như vậy. Các bạn đang có tội với lịch sử của dân tộc, nhân dân đang oán giận các bạn, Hình ảnh người công an, hình bóng Đảng đang mờ nhạt trong tâm hồn nhân dân. Tác hại ghê gớm lắm. Nghị quyết Trung ương 4 thắng lợi được không?

    Trả lờiXóa
  14. Đả đảo đòn đánh đập!!!

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn thày Nguyễn Minh Thuyết!Thật đáng tiếc là thày không còn ở trong quốc hôi để nhân dân được nhờ.Có bao giờ chính quyền lại đẩy nhân dân về phía đối nghịch như bây giờ không ?Đau xót lắm thầy ạ .Quân ta thắng quân mình thì đất nước này là của ai?Biết hi vọng vào cái gì nữa đây,thưa thày?
    Gủi ban Năc danh 6:40
    Tôi đã được đọc hai cuốn sách rất hay của nhà văn Nguyễn Quang Lập.Hay đặc biệt đấy.Thật súc tích và thấm thía. Đó là
    1-Kí ức vụn
    2-Chuyện đời vớ vẩn
    Còn cuốn thứ 3 là :Bạn Văn, hình như vây , nhưng tôi chưa được đọc
    Bọ Lập viết mê li lắm,tôi nghiện đọc ông như nghiện đọc Phùng Quán vậy
    Ban hãy tìm cuốn:Ba phút sự thật của Phùng Quán nữa. Chúng ta sẽ được mở mắt ra nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái anh nặc danh này sao giống mình thế. Cứ ra nhà sách chổ Tràng Tiền kiếm thứ gì cũng có. Tôi đã đọc ngấu nghiến Ba phút sự thật và hàng loạt tác phẩm của Phùng Quán: Tuổi thơ dữ dội, Vượt Côn Đảo. Với Bọ Lập thì mới chỉ Bạn Văn, chắc đợt này đi HN ra chổ Tràng Tiền nghiến luôn: Chuyện đời vớ vẩn, Ký Ức Vụn và tiểu thuyết Những mảnh đời đen trắng cùng một số tác giả được bác Phùng Quán và Bọ Lập nhắc: Dostoi, Khundera do Phạm Xuân Nguyên dịch

      Xóa
  16. Cám ơn ông Nguyễn Minh Thuyết
    Ông dã nói lên tiếng nói của đồng bào VN

    TH

    Trả lờiXóa
  17. Anh Thuyết kính ! mỗi cái "trăn trở" của anh,không phải chi VĂN GIANG mà nó ở những lần họp QH.Tôi theo dõi và chia xẻ với anh...thật lòng rất LO cho sự PHÁT TRIỂN của đất nước ta theo những vụ việc "vinasin;Tiên lãng;Văn giang...và biết bao chuyện mà nghe cứ NGỠ thời ĐÉ QUỐC-PHONG KIẾN.

    Trả lờiXóa
  18. Lều thơ Cống Rộc...lúc 15:39 30 tháng 4, 2012

    Xin phép bác Nhà thơ Nguyễn Minh Thuyêt được dùng lại đề bài thơ của Bác
    "ĐỐI THOẠI" để có mấy dong thơ sau viết Kính tặng Bác Thuyết và bà con cô bác
    ở Văn Giang!

    ĐỐI THOẠI (2)

    Con chim đối thoại với nhau bằng tiêng hót
    Người tử tế đối thoại với nhau bằng ngôn từ
    Bấy chó đối thoại với nhau chúng gầm gừ và tiếng sủa ầm ĩ...
    Chỉ có loài Lang Sói đối thoại với nhau bằng nanh vuốt...
    Những kẻ nhân danh nọ kia mang bộ mặt
    Của loài Sói lang...
    Khi đứng trước nhân dân
    Chúng lộ nguyên hình!...

    Trả lờiXóa
  19. Rất tiếc không còn được nghe GS phát biểu trước QH, nhưng bản chất nghị trường vẫn luôn phát huy. Văn của bác Lập thì khỏi chê rồi, nhất là đến cái tục cũng hay, hi.

    Trả lờiXóa
  20. "Nhưng chính quyền nhân dân thất bại
    Khi tấn công những người mình nhân danh."

    Rất chính xác, mong GS tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ, bảo vệ những người dân vô tội nhiều hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn GS.

    Trả lờiXóa
  21. “Nhưng chính quyền nhân dân thất bại
    Khi tấn công những người mình nhân danh.”
    Cảm ơn bác Nguyễn Minh Thuyết, đau lòng quá bác ơi! Nhà nước của dân, do dân, vì dân sao có thể tấn công, trấn áp dân.
    Xót xa quá bác ơi! "Dân là vậy, chỉ thắng trong trận cuối."

    Trả lờiXóa
  22. Sự thật thật đau lòng!!!

    Trả lờiXóa
  23. Tôi là người biết và luôn kính phục giáo sư Nguyễn Minh Thuyết từ lâu. Trong những ngày tháng quá đau buồn vì những hiện thực quá phũ phàng diễn ra hàng ngày, hàng giờ với nhân dân trên đất nước mình mà chưa hề thấy có tín hiệu chuyển biến, kể cả đã có Nghị quyết TW 4, tôi thực sự đã có lúc bi quan. Thơ của Giáo sư : "Dân là vậy, chỉ thắng trong trận cuối" hôm nay đã cho tôi thêm niềm tin. Xin cảm ơn giáo sư. Ngày xưa lớp sinh viên chúng tôi của Thầy Thuyết mang câu hát "Đấu tranh này là trận cuối cùng" để vào chiến trường giải phóng miền Nam, bây giờ mới hiểu đấy vẫn chưa phải là "trận cuối". Cảm ơn giáo sư nhiều lắm, kính chúc giáo sư mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  24. "...Dân là vậy
    Chỉ thắng trong trận cuối."
    Đọc hai câu thơ này mình thấy hay quá! Đó là chân lý mà giáo sư đã khắc họa lên những vần thơ! Cảm ơn bác Nguyễn Minh Thuyết!

    Trả lờiXóa
  25. Xin chào bác Minh Thuyết (xin được gọi thân mật), tôi là người hâm mộ, nể trọng Bác, lâu rồi ít thấy Bác tham gia thảo luận các vấn đề xã hội trên phương tiện thông tin đại chúng. Bác không còn là ĐBQH nữa cảm thấy tiếc nuối, tôi vẫn hi vọng, mong chờ sẽ xuất hiện một ĐBQH như Bác điềm tĩnh, sắc xảo...,đóng góp cho quá trình xây dựng dân chủ ở Việt Nam. Luôn chúc Bác và gia đình hạnh phúc sức khỏe, tiếp tục có đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. Kính!

    Trả lờiXóa
  26. Trong mơ gặp Bác
    Kính tặng bà con Văn Giang- Hưng yên

    Đêm rất sâu con nằm mơ thấy Bác
    Quần áo nâu sồng như một lão nông
    Sáng sớm tinh mơ Người vác cuốc thăm đồng
    Trò chuyện cùng người già, tay bế bồng con trẻ
    Trong giấc mơ con thấy Người lặng kẽ
    Giọt nước mắt rơi trên những cánh đồng …
    Với những người nghèo Người không gọi “đám đông “
    Trong giấc mơ bước chân Người rất khẽ
    Sợ làm đau từng cây lúa quê nghèo
    Những hạt lúa cũng mang hồn đất nước
    Bão giông đã qua rồi, giông bão lại nhiều hơn
    Những hạt lúa cũng mang hình nước mắt
    Của cha rơi trên áo mẹ bạc sầu
    Đêm mơ Bác con thấy mình có lỗi
    Con biết rằng Bác cũng rất cô đơn
    Bởi ai đó không một lần biết khóc
    Chỉ trong giấc mơ thôi mà không thấy Bác vui …

    30/4/2012
    Anh Tú

    Trả lờiXóa