Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA BLOG NGUYỄN XUÂN DIỆN

Thưa chư vị

Để hưởng ứng Giờ Trái Đất, Nguyễn Xuân Diện Blog sẽ đóng cửa sau 5 phút nữa.
NXD Blog sẽ đóng cửa trong 1 tiếng đồng hồ:
 Từ 20h45 đến 21h45, ngày 31 tháng 3 năm 2012.

Kính báo và mong chư vị thông cảm!
                                                            Nguyễn Xuân Diện
________________________

Ghi chú: Ngoài cách thông thường, để vào NXD-Blog xin gõ: nguyenxuandien.org .Xin cảm ơn chư vị!

34 nhận xét :

  1. Chà làm hú hồn! chúc người yêu trái đất luôn mạnh khỏe để tiếp tục chiến đấu.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi cũng phát hoảng. cứ tưởng Tàu đổ bộ đến nơi.

    Trả lờiXóa
  3. Trả lời
    1. Tôi cũng thế, đọc mà hoảng!Cứ tưởng anh "hắc xì dầu" nào ấy đe nẹt!

      Xóa
  4. Chân Không cư sỹlúc 06:58 1 tháng 4, 2012

    Hết hồn,
    nhớn rồi mà cứ như trẻ con.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi cũng hoảng, tưởng sẽ bị thiếu thông tin tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  6. SÍT té cả người.Thật đúng là..............

    Trả lờiXóa
  7. Làm sao đóng được nhỉ, bác Diện có thể chỉ dẫn cho tôi được không ? Có lúc tôi cũng định đóng song sợ làm sai thì lại xóa luôn Blog. Có lần tôi thử xóa đi comment, sau cũng chẳng biết cách khôi phục lại. Cám ơn bác trước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi, bác chỉ cần dùng quyền admin (chủ blog) để mở trang "cài đặt tổng quát" (general setting), sau đó chọn "chế độ riêng tư" (private) thì lập tức chỉ còn mình bác đọc được blog của bác thôi. Thế thì cũng giống như bác tạm đóng cửa.

      Bác cũng có thể mở cửa he hé cho phép chỉ một vài người vào đọc, bằng cách gõ từng địa chỉ email của những người đó vào ô "mời dzô" (invite).

      Khi nào bác muốn mở cửa lại mời bá tánh vào xem, thì bác chỉ cần "rút lại" (uncheck) cái nút chọn chế độ riêng tư đi là xong.

      Xóa
    2. Cám ơn bạn Ha Le, tôi thử làm theo hướng dẫn của bạn, thấy có vẻ được đấy. Thế bạn có biết cách khôi phục comment sau khi đã xóa đi không ?

      Xóa
    3. Theo tôi biết, còm đã xóa rồi không thể khôi phục lại được, bác Lai Tran Mai ạ.

      Xóa
  8. Trời quơi,tui tưởng đóng thiệt...

    Trả lờiXóa
  9. Bố ông lá cải

    Trả lờiXóa
  10. Trời ơi, tôi mới đọc tựa bài tưởng đã có chuyện không lành, dè đâu gia chủ lại hưởng ứng giờ trái đất !!!

    Trả lờiXóa
  11. Bác N.X.Diện chỉ được cái tổ hài
    Giờ trái đất cúp điện thì đóng cửa ra ngoài hóng gió chứ còn gì nữa ?

    TH

    Trả lờiXóa
  12. Anh Diện đăng bài này nhé. Cám ơn
    http://boxitvn.blogspot.com/2012/04/tuyen-bo-chung-hoa-ky-mong-co.html

    Tuyên bố chung Hoa Kỳ - Mông Cổ


    16/6/2011

    Lý do gì khiến Bauxite Việt Nam quyết định đăng một văn bản ngoại giao dường như không liên quan gì đến Việt Nam, vả chăng lại được ký cách đây đến gần một năm? Xin thú thực, đó là vì cảm giác nhục nhã!

    Một đất nước nhỏ yếu, ở ngay sát nách Trung Quốc, mà vẫn không khiếp nhược, đàng hoàng bắt tay với Mỹ.

    Ai đó đã nhại câu thơ của Chế Lan Viên: “Tổ quốc bao giờ hèn thế này chăng?”

    Bauxite Việt Nam

    Trả lờiXóa
  13. cụ ngày cá tháng tư cụ làm phát hiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  14. Hic, chắc tuần rồi toàn tin hổng dzui nên bác Diện "nghịch" tí cho đỡ buồn!
    Khiếp, tôi đọc cái tựa mà hết cả hồn!

    Trả lờiXóa
  15. VN mình buồn cười quá ... tắt điện giờ tái đất , rồi được truyền hình trực tiếp!... Hãy tắt luôn cái tv nhà bạn .... và tắt luôn cái đài truyền hình kia!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kẻ qua đườnglúc 11:57 1 tháng 4, 2012

      "Một tiền gà, ba tiền thóc".

      Xóa
  16. Thú vị quá nhỉ. Bạn ơi. Làm sao kết bạn được với nhau trên blogspot zây? Mình không thấy chỗ nào trên trang của bạn để kết cả......

    Trả lờiXóa
  17. Bác cứ đùa hoài, làm tôi giật cả mình!

    Trả lờiXóa
  18. Mình nghĩ vụ Cá tháng 4, hoa ra là giờ Trái đất. He he, nhớ vụ cô người mẫu khỏa thân vì môi trường quá trời!

    Trả lờiXóa
  19. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120330/khong-the-cham-tre.aspx

    Trả lờiXóa
  20. Anh Diện làm thót cả người!

    Trả lờiXóa
  21. Nguyễn Đông Mặtlúc 13:02 1 tháng 4, 2012

    01/4 rồi, chưa thấy bài nào, hay đóng vĩnh viễn ?

    Trả lờiXóa
  22. Hôm nay là ngày mồng 1 rồi em ơi sao đóng cửa lâu thế?Ngày nào chị cũng vào Blog của em,hôm nay vào thấy hình như en ngủ quên thì phải.Mở cửa ra vừng ơi=)))

    Trả lờiXóa
  23. Xuân Diện em của Xuân...Hinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công dân miệt vườnlúc 16:11 1 tháng 4, 2012

      Xuân Diên là mặt em đẹp như mùa Xuân ấy chứ . Chờ sang năm mới tái diễn như Dzầy nhé. Đứng làm hoài , thiên hạ tưởng giờ Trái Đất của Xuân Diện kéo dài cả năm !

      Xóa
  24. Có lẽ ngành điện thiếu điện, nên nhà nước mới cổ võ phong trào Giờ Trái Đất. Ở các nước phương tây như Pháp, nơi không bao giờ cúp điện, tôi có nghe nói gì đâu và chẳng có thắp nến cắt điện gì cả.

    Giờ Trái Đất trong nước ta dường như là CÁI CỚ để ngành điện lực giảm được sự hao hụt về điện mà thôi.

    Trả lờiXóa
  25. Sao giờ này vẫn chưa mở nhỉ? Hay là bác đóng thật rồi?

    Trả lờiXóa
  26. Bác Diện làm em tí ngã ngửa! Đang mừng thầm vì bữa trước được bác duyệt
    đăng Còm - tưởng lần đó là...lần cuối!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hưởng ứng giờ trái đất,năm nào nhà tui cũng tắt đèn tối um.Nhưng đối diện nhà tôi là ông bí thư Đảng ủy phường ,3 tầng sáng trưng,chả cần biết xung quanh thế nào .Hãy nhìn xem họ làm gì , đừng tin những gì họ nói.

      Xóa
  27. Hà Tĩnh quê choa!lúc 22:45 1 tháng 4, 2012

    Khi mới đọc tựa. Bác Lâm Khang làm em phát hoảng! Hóa ra bác cũng là người... thích đùa!?

    Trả lờiXóa