Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

HÀ NỘI: CHẶT CHÉM CẢ KHÁCH QUỐC TẾ DỰ HỘI NGHỊ INTERPOL

"Chặt chém” cả khách quốc tế dự hội nghị Interpol 

Thứ Ba, 01/11/2011 16:36 

(NLĐO)- Không những “chặt chém” cước taxi lên tới 200 USD và 100 đô la Singapore cho quãng đường chưa tới 10 km, tài xế còn cuỗm luôn chiếc điện thoại đắt tiền iPhone 4 mà khách quốc tế dự hội nghị cảnh sát quốc tế ở Hà Nội để quên. 

Hôm nay, 1-11, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan này đang điều tra vụ 2 người nước ngoài là khách mời dự Kỳ họp Đại hội đồng Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) bị lừa đảo.

Đó là anh Chen Ang Dani và chị Than Sha Pen, cùng quốc tịch Singapore.

Theo trình báo, vào khoảng 20 giờ ngày 28-10, anh Chen Ang Dani và chị Than Sha Pen đến ăn tại quán Ngon (ở đường Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm).  

.Công an đang truy bắt tài xế taxi "chặt chém" và lấy đồ của khách quốc tế - Ảnh minh hoạ

Sau khi ăn xong, 2 người bắt taxi hãng Phú Gia, BKS 30K-6476, về Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, huyện Từ Liêm), nơi diễn ra hội nghị Đại hội đồng Interpol.

Tuy nhiên, đến nơi 2 người mới té ngửa khi tài xế bắt phải trả 200 USD (hơn 4,3 triệu đồng) và 100 đô la Singapore (hơn 1,6 triệu đồng) cho quãng đường chưa đầy 10 km!

Ngoài ra, khi xuống xe, do bức xúc trong lúc tranh cãi vì bị lừa, 2 người còn để quên chiếc điện thoại di động đắt tiền iPhone 4 song cũng bị tài xế cũng cuỗm luôn.

Lực lượng công an cho biết đang xác định đối tượng để truy bắt.

Khách quốc tế tại hội nghị Đại hội đồng Interpol

Hơn 1.200 đại biểu đến từ 188 quốc gia, vùng lãnh thổ đang tham dự Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 với chủ đề “Kết nối cảnh sát toàn cầu vì một thế giới hòa bình hơn, tăng cường quan hệ đối tác, xây dựng năng lực và đổi mới” diễn ra từ ngày 31-10 đến 3-11 tại Hà Nội.
Tin-ảnh: N.Quyết

38 nhận xét :

  1. Ha Noi oi ! Sao ma te the ? Toan la tinh hoa cua nuoc Viet o day ma the a ?

    Trả lờiXóa
  2. Thêm một ví dụ xinh động cho việc Hà nội ngày nay không còn Thanh lịch,yên bình nữa

    Trả lờiXóa
  3. Hết biết luôn !
    Trung tướng giám đốc CA Hà Nội cứ giao việc này cho CA Hoàn Kiếm là ra ngay ấy mà !
    Không biết có giống một truyện của Azit Nezin không nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  4. Đảng viên hưu trílúc 11:02 2 tháng 11, 2011

    Đề nghị Thành ủy Hà nội và các cơ qua chức năng khác của thành phố nên giành thời gian, sức lực,tiền đóng thuế của dân để làm những việc có tác dụng giáo dục người dân sống trung thực,làm ăn đứng đắn và trừng trị nghiêm khắc những kẻ lừa đảo, trộm cắp thay vì đi theo dõi và đàn áp những người biểu tình yêu nước.
    Thật xấu hổ và buồn vì thành phố Hà Nội, vì hòa bình mà lại có không ít những câu chuyện như trên.

    Trả lờiXóa
  5. Hanoi, thành phố vì hòa bình

    Trả lờiXóa
  6. http://dantri.com.vn/c728/s728-533734/ha-noi-sap-xu-cuu-trung-ta-cong-an-lam-chet-nguoi.htm
    Cả một mạng người, mà sao cáo trạng đơn giản thế

    Trả lờiXóa
  7. Hà Nội! Niềm tin và ... hy vọng!
    Trần Trung.

    Trả lờiXóa
  8. "Giấy rách phải giữ lấy lề". Khổ nỗi "Bây giờ làm gì còn "lề" mà giữ.Cứ nhìn các vụ anh Lê Dũng,các vụ trấn áp biểu tình vừa qua thì rõ ... Cho nên không gì là là khó hiểu đối với các việc vừa xãy ra :bên chín lạng người nửa cân

    Trả lờiXóa
  9. hahahah..."Hà Lội" Ngàn năm văn hiến. mất mặt hết sức

    Trả lờiXóa
  10. Hà Nội, điểm đến an toàn của du khách quốc tế. hoho

    Trả lờiXóa
  11. Đó là khách dự Hội nghị Interpol đó nha !!!
    Câu chuyên quả khôi hài cười ra nước mắt...Đó mới là chuyện lớn, là "thể diện" quốc gia chứ còn ở đâu nữa...???

    TH

    Trả lờiXóa
  12. Người Tây Nguyên:
    Khách in tơ pôn chắc có liên quan hoặc là cảnh sát mà vẫn bị người HN ta "thịt" thì cũng đáng khen cho cái thủ đô thiệt đấy. Trình độ chặt chém, trộm cướp quá cao còn gì???

    Trả lờiXóa
  13. Các tay chơi HN muốn thử tài của Intepol đấy mà. Được lắm.

    Trả lờiXóa
  14. May mà là khách dự interpol nên cơ quan chức năng còn ráo riết truy tìm và đập cho nó 1 trận, chứ mà là khách du lịch chắc đi vào quên lãng và để lại ấn tượng cực kỳ xấu cho khách du lịch quốc tế.
    Thực ra oan cho Hà Nội vì toàn dân tứ xứ đến đây làm ăn.
    Nhân tiện đây, tôi cũng nhiệt liệt ủng hộ bộ trưởng Đinh La Thăng về các giải pháp xử lý vấn đề giao thông, mạnh tay xử lý taxi, vấn đề cách hành xử của taxi cực kỳ tệ hại, luồn lách, vượt đèn đỏ, chèn ép xe khác, dàn hàng ngang trên đường, tạt đầu xe khác để bắt khách

    Trả lờiXóa
  15. Sáng nay khi đi khám mắt ở phòng khám Kỹ thuật cao viện mắt TW, tại 27 Bùi Thị Xuân em bị chặt chém tiền gửi xe là 10 khìn, điên không thể tưởng tượng được. Ở cổng viện mắt thì 1 lũ phe cầm sổ khám bệnh và ăn nói tục tĩu chửi bới nhau.
    Không có đâu nhiều công an như Hà Nội nhưng họ toàn xua quân đi đánh đuổi người biểu tình yêu nước chống ngoại xâm, còn những thứ vô văn hóa, chướng tai, gai mắt đầy ngoài đường thì họ ngậm miệng ăn tiền bỏ qua

    Trả lờiXóa
  16. Thế nên Lê Dũng bị đập bể máy ảnh bởi bọn cướp lạ lùng nhất trên thế giới thì cũng chẳng có gì lạ cả, Hà Nội không phải là hành phố vì hòa bình đâu, bờ hồ Hoàn Kiếm cũng ko phải là điểm đến an toàn thân thiện cho du khách đâu.
    Hình ảnh xấu cảnh tượng mấy anh AN bắt bớ, đánh đập, cướp giật người yêu nước trên bờ hồ là vô cùng xấu, ấn tượng đẹp ư! làm gì có

    Trả lờiXóa
  17. Suy cho cùng thì mấy ông Interpol kia cũng được một bài học cần thiết dù hơi tốn một tí. Họ vẫn còn may chán, sớm được hiểu người Việt hiện nay như thế nào.

    Trả lờiXóa
  18. Hà Nội nhà mình nó thế đấy bà con ạ! Bây giờ đi ra đường, vào quán ăn, quán cafe... nếu không cẩn thận là bị bọn đầu gấu tẩn ngay. Đi đường thi nơm nớp lo CA, CSGT, dân phòng... ép xe vào lề đường để nại mọi lý do nhằm bắt phạt.
    Nói chung HN đang trở thành miền đất dữ cho mọi công dân lương thiện, mạnh ai nấy sống!!!

    Trả lờiXóa
  19. Hà nội, Thăng long, thủ đô ngàn năm văn hiến, hô hô hô. Thực ra, Hà nội bây giờ còn mấy ai là người Hà nội gốc xưa, thanh lịch, nho nhã!

    Trả lờiXóa
  20. Vì lẽ đó cho nên phải có Luật về HN.
    Ăn cướp cũng lớn hơn.
    Ăn cắp cũng to hơn.
    Hung hãn táo tợn hơn.
    Giao thông hỗn loạn hơn.
    .......................
    Nên phải có Luật "hơn cho" HN .

    Trả lờiXóa
  21. Đề nghị Quốc hội thông qua luật THỦ ĐÔ ngay để thành phố được xanh, sạch, vì hòa bình, xứng tầm thời đại.

    Trả lờiXóa
  22. Tôi là người ở xa HN, tiếp xúc và yêu HN từ 1956; Vài chục năm nay,3-5 năm, có việc mới ghé qua HN...Mỗi lần đến HN như vậy lại thấy thành phố này ô nhiễm về âm thanh, không khí hít thở, giao thông ngày càng khó đi lại...Người với người ít thân thiện hơn, nạn trộm cướp, lừa đảo đễ thấy hơn..Nói chung, HN ngày càng ít "Hòa bình" và đáng sợ hơn !
    Tôi không muốn nghĩ và nói xấu về chế độ. Nhưng thực trạng ngày càng tệ đi, có thật như vậy, đúng ra những thế hệ lãnh đạo các cấp, các ngành nên "nhìn thẳng" và gắng để điều chỉnh giảm bớt cái xấu..(không phải chỉ là bằng văn bản, hay các phong trào chỉ có trên TV, đài, báo - nói suông !) mà từ ngay lối sống, ý thức tôn trọng luật pháp và đạo đức làm người của các vị. Không như vậy ,Thủ đô nói riêng, và rộng ra là văn hóa dân tộc sẽ chỉ ngày càng xuống dốc. Không thể khác được !

    Trả lờiXóa
  23. Hahahaha.
    Chính quyền nào thì cán bộ đó. Văn hóa nào thì nhân dân đó.

    Trả lờiXóa
  24. Khởi tố gã xe ôm hiếp dâm nữ khách nước ngoài
    02-11-2011 | 09:35

    http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/nguoiduatin.vn/Khoi-to-ga-xe-om-hiep-dam-nu-khach-nuoc-ngoai/7279967.epi

    Bác Diện à, lồng ghép cái tin này với vụ trấn lột để nước ngoài họ hiểu về "VN lương tâm của thờiđại" hơn nữa Bác ạ. Cảm ơn Bác.

    Trả lờiXóa
  25. Năm ngoái 2 bố con ông bạn người Mỹ của tôi cũng bị rồi. Đi xem Rối Nước ở Bờ Hồ, xem xong về KS Bảo Sơn bằng taxi, đến đầu đường Nguyễn Chí Thanh, cách KS 30 m, tài xế đỗ vào lề đường, đòi 1 triệu đồng, không đưa thì không mở cửa. Khổ thân 2 bố con đập vào cửa xe (bên ngoài chẳng nghe thấy) mà nó còn dọa (bằng tiếng Anh bồi) rằng sẽ phạt chi thêm tiền vì tội phá xe của nó. Hôm sau họ hỏi tôi làm cách nào khiếu nại không mà tôi chịu, bảo họ vì tôi không có số xe (nhưng nếu có số xe thật thì cũng chẳng hy vọng mấy đâu).
    Rất buồn khi nghe các còm sỹ rủa Hà Nội, vì tôi là người gốc HN ít nhất cũng 4-5 đời.

    Trả lờiXóa
  26. Hình như 100% khu phố, buôn làng ở cả nước là "khu phố văn hóa" cơ mà! Mấy thằng cha phóng viên này cố ý xuyên tạc chế độ rồi - Phải lôi chúng ra tòa!

    Trả lờiXóa
  27. Hà Nội còn đâu thanh lịch. Quan nói một đằng làm một nẻo thì dân cũng hành xử vậy thôi. Nói hay nhưng làm thì dở ẹc!

    Trả lờiXóa
  28. Các Bác đùng than phiền làm gì Cán Bộ nào thì phong trào vậy.Thôi đành chấp nhận sống chung với côn đồ,trộm cắp,lừa đảo đã thành phong trào thôi

    Trả lờiXóa
  29. Bùi thị minh Hằnglúc 22:57 2 tháng 11, 2011

    Thằng lái xe taxi này thật "liều lĩnh" bất chấp pháp luật. Tội trạng nó làm ô nhục thể diện quốc gia không khác gì vụ công an và băng đỏ Hoàn Kiếm cướp giật đồ công khai của người đi dạo chơi Bờ Hồ cả...Nhưng để xem họ bắt và xử thằng taxi ra sao Bùi Hằng tôi còn có căn cứ yêu cầu xử lý đối với công an quận Hoàn Kiếm chứ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  30. That nhuc nha cho thu do Ha noi.

    Trả lờiXóa
  31. Đây chỉ là một vụ việc được đem ra trước công luận, còn biết bao vụ việc khác khiến cho người bị lừa phải âmthầm bất mãn. Ngòai những tài xế taxi bất lương, còn có những nhà hàng, nơi cho thuê xe, thuê ngựa, chịup ảnh du khách đã tráo trở chặt chém du khách khắp nơi trên tòan nước. Đã có nhiều du khách viết blog thề không bao giờ trở lại VN và kêu gọi những ai chưa viếng thăm thì đừng có dại dột.

    Dẫu cho có bắt được anh tài xế bất lương kia và phạt vạ anh ấy, làm sao tẩy trử được thói chặt chém lưu manh này trong nước?

    Trả lờiXóa
  32. Xấu hổ và buồn cho Hà Nội quá!
    Đọc tin trên thấy xấu hổ và buồn cho Hà Nội quá! Chẳng biết giữ gìn thể diện là gì, chặt chém cả khách Quốc tế dự Hội nghị Interpol thì đúng là coi trời bằng vung!(Cảnh Sát Quốc Tế cũng chẳng sợ, ghê nhỉ!)
    Ấy thế mà VTV4 suốt ngày quảng cáo, mời gọi du lịch...
    Nào là Điểm Đến An Toàn Và Hấp Dẫn.., Nghìn Năm Văn Hiến.., Hội Tụ Khát Khao.., Kinh Đô Ánh Sáng.., Thiên Đường Du Lịch.., Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn...
    Thú thực, nhiều khi nghe phát ngượng! Kiểu Điếc Không Sợ Súng, Nói Lấy Đươc.
    Đọc tin này lại nhớ chuyện cách đây chưa đầy một tháng. Nhân dịp sinh nhật tôi, cả gia đình đi chơi, đi Shopping loăng quăng tìm mua quà. Ngó nghiêng mãi rồi con trai quyết định vào cửa hàng Apple mua tặng mẹ chiếc iPhone.
    Cửa hàng to đùng, vì là chính hãng nên người xem lẫn người mua đông nghẹt. Chọn lựa mua xong, chúng tôi còn nấn ná xem những loại mới ra chán chê rồi mới ra về.
    Đi được một lúc mới phát hiện ra chẳng ai cầm cái túi Apple trong đó có chiếc iPhone và mấy món quà khác nữa!(người nọ tưởng người kia cầm rồi).
    Cả bốn chúng tôi vội vàng quay lại của hàng, tìm hết tầng dưới, tầng trên không thấy, mới quay ra hỏi ông bảo vệ đứng ở ngoài cửa. Ông ta bảo để ông vào báo cửa hàng, rồi ông quay ra nói chúng tôi đợi một lát, đồng nghiệp của ông đang tìm.
    Đúng vậy, chỉ mấy phút sau, một nhân viên đi ra trên tay cầm cái túi Apple và vui vẻ hỏi chúng tôi có phải cái túi này không? Thế thôi, cũng chẳng cần hỏi xem trong đó có những thứ gi? Nhận lại đồ, cảm ơn xong, hai ông ấy còn không quên chào tạm biệt và chúc chúng tôi một ngày tốt đẹp.
    Thế đấy, lúc thì kính, lúc thì khăn, lúc thì áo khoác, găng tay...(tôi cứ vào cửa hàng là hay cởi ra vì làm gì có nắng, mà cửa hàng thì lò sưởi ấm quá và toàn quên, hihi!)
    Nhưng chưa lần nào mất, lúc thì vẫn còn nguyên ở chỗ cởi ra, lúc thì nhân viên cất hộ, hay khách hàng nhặt được đưa cho cửa hàng để trả lại người quên, toàn thế hehe!
    Trông người mà nghĩ đến ta, thấy buồn quá!
    Hà Nội ngày càng bất an. Đến bày tỏ lòng yêu nước còn bị trấn áp, bị theo dõi, mà theo dõi từ bà già lẻo khẻo theo dõi đi, chẳng biết để làm gì???
    Đâu đâu cũng thấy Công an, Công An nhiều thế mà tội phạm ngày càng lắm! Xã hội ngày càng xuống cấp! Khó hiểu thật!
    Hy vọng Hà Nội sớm thoát ra khỏi tình tràng này, mong những vị lãnh đạo Thành phố xem lại cách quản lý, cách hành xử của mình đối với dân.
    Kêu gọi mỗi người dân Hà Nội có trách nhiệm với Hà Nội hơn, để trả lại cho Hà Nội cái tên rất thân thương vốn có...
    Hà Nội Thanh Lịch.
    (Muathuhanoi)

    Trả lờiXóa
  33. Thật "vui" với tin này !!!

    Trả lờiXóa
  34. "Hà Nội ngày càng bất an. Đến bày tỏ lòng yêu nước còn bị trấn áp, bị theo dõi, mà theo dõi từ bà già lẻo khẻo theo dõi đi, chẳng biết để làm gì???"
    Có người nói chúng ta đang sống trong thời kỳ khủng hoảng các giá trị, không biết có đúng không?
    Cụ Trần Tế Xương (1870-1907) đã báo hiệu một giai đoạn đắm chìm trong đêm tối của lịch sử nước nhà:
    "Chữ y, chữ chiểu không phê đến,
    Ông chỉ phê ngay một chữ tiền"

    Trả lờiXóa
  35. Quý vị quên mất lịch sử rồi!
    Hẳn là qúy vị đều đã đọc X 30 phá lưới" rồi.
    Khi ông Ngô Đình Diệm Qua Mỹ, CIA giả vở cho người ăn cắp ví của ông Diệm, sau đó "giả vờ" trả lại. Thế là ông Diệm tin ở Hoa Kì vì nước ấy văn minh quá cỡ (Theo cốt truyện của X30 phá lưới') Chuyện này sau đó có tranh kiện bản quyền tác giả ghê lắm. Ai là tác giả của tác phẩm này? vẫn còn là một nghi vấn. Các vị ấy đi vè cõi vĩnh hằng cả rồi nhưng sự thật vẫn chưa được làm sáng tỏ
    INTERPOL thấy chưa? VN tài lắm
    Thế nào cũng ra kẻ cắp thôi
    Có điều là tìm ra nhưng không phải đọc câu thần chú "chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra" bởi đây là quốc thể mà.
    Cứ yên tâm. Họp xong thì sẽ tìm thấy đồ bị mất và nên gửi lời cám ơn và quà tặng cho xứng tài nhé.
    "Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra"!!!
    Ha Ha Ha vinapol là nhất!
    Gốc đề.

    Trả lờiXóa
  36. Chac anh lai xe taxi chung minh cho nguoi nuoc ngoai biet . Nguoi Viet Nam rat anh hung . Lai taxi cung khong so Tay .

    Trả lờiXóa
  37. Chơi luôn quan khách của Interpol, hãi thật !

    Trả lờiXóa