Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

TRỰC TIẾP: HỘI NGỘ CAFE HÀ NỘI - SÀI GÒN

Theo lời hẹn, chiều nay, mọi người gặp gỡ tại Cafe 36B Điện Biên Phủ. Quán Cafe này ở sát cổng Bộ Ngoại giao, gần lăng Bác (không phải cafe CỘT CỜ).

Nguyễn Quang Thạch đến từ sớm. Sau đó là Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Tiến Nam...



Nguyễn Xuân Diện và Nguyễn Chí Đức
  

15h45: Đã thấy TS Nguyễn Quang A, Lê Dũng, ...và một số luật sư cũng đã có mặt.
Trời đang mưa rất to, mặc dù không có gió lớn. Khách cafe từ ngoài vườn chạy hết vào trong nhà, khiến cafe đông đúc lạ thường.

KTS Trần Thanh Vân, Giáo sư Ngô Đức Thọ... đang trên đường tới cafe.
15h55: Nhà thơ Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và bạn gái đã đến. Trời vẫn mưa to. 

16h00: Nhà giáo Phạm Toàn đã có mặt. Sau đó, KTS Trần Thanh Vân đã có mặt, xách theo 1 túi hoa quả và bánh kẹo. Và kìa, Đoan Trang nữa...



 KTS Trần Thanh Vân (áo tím mộng mơ) mang đến rất nhiều bánh ngon


16h17: Giáo sư Phạm Duy Hiển đã có mặt. Ông vui mừng về sự có mặt đông đảo anh chị em...
Từ Sài Gòn, Giáo sư Tương Lai cho biết, anh em nhân sĩ trí thức Sài Gòn cũng đang tụ tập cafe ...
Chúng ta cùng chờ bản tường thuật từ Sài Gòn sau ít phút nữa...
Sài Gòn ơi, gửi nắng cho em! Cho Hà Nội chiều nay sụt sùi mưa gió....
Giáo sư Ngô Đức Thọ, các anh chị em Minh Hằng, Bích Phượng, Nguyễn Văn Phương đã đội mưa gió đến cafe chiều cuối tuần..TS Mai Thanh Sơn cũng đã có mặt...
Và kìa "hoa hậu" Trịnh Kim Tiến đã đến. Cô đang nép bên KTS Trần Thanh Vân.
Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Xuân Diện, Lê Dũng vừa trả lời Pv Quốc Phương của BBC .

Nữ Giáo sư Tiến sĩ Sinh hóa học Nguyễn Thị Thanh (từ Canada về) nói với mọi người: Mọi người ơi! Mọi người có biết vũ khí hạng nặng của chúng ta đang nắm hiện nay là gì không? Là gì? Là ĐOÀN KẾT.

Nghệ sĩ violin Tạ Trí Hải đang chơi các bản nhạc ái quốc trong phòng lớn. Bên ngoài, em Trịnh Kim Tiến đang trả lời BBC.
Trong sân có các bác: Phi Khanh, TS Nguyễn Văn Khải (Ông già Ô zôn), GS Nguyễn Đông Yên và phu nhân, Chị Dương Thị Xuân (vừa đến)...

Chị Phạm Quỳnh Hương cũng đã có mặt từ lâu, để trải nghiệm mới dưới góc nhìn của nhà xã hội học về cuộc hội ngộ hôm nay.

17h15: Nữ giáo sư Nguyễn Thị Thanh đang hát vang trong vườn quán.
Nguyễn Tiến Nam đang trả lời Pv của BBC.

17h20: TIẾNG HÁT ĐÃ VỠ TOANG HỘI TRƯỜNG> CAO TRÀO CỦA HỘI NGỘ.
Bây giờ là bài DẬY MÀ ĐI. Tiếng hát vang ầm ầm, đều và cộng cảm của niếm phấn khích.
Sau đó, bây giờ là NỐI VÒNG TAY LỚN. Hóa ra người Hà Nội cũng thuộc các bài hát này.

và tiếng hô lớn vang lên:

Hoàng Sa - Việt Nam
Trường Sa - Việt Nam
Bảo vệ Biển đảo Việt Nam - bảo vệ
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh - ĐÁNH...

Mọi người đang say mê hát các bài ca ái quốc! Không khí cực kỳ phấn khích!   
Anh Nguyễn Quang A mang đến 1 cái kính cận (nữ, trẻ) mà anh nhặt được trong lúc lộn xộn ngày 17.07.2011. Ai là chủ nhân, xin xác nhận bằng comments ở bên dười đây, để Nguyễn Xuân Diện trao lại.  

TẠI SÀI GÒN:
TTuong. lai tuong thuat tu TpHcm .  Cung tai quan càe Trubg Nguyen, tuy khong douc mien phi, co mat. chu Hao,,  Nguyen Xuan xanh, LeCongGiau,, Nguyen Duy, Ngo Tien Nhon, Nguyen Van Trong',  Cao Lap, Nguyen Ba Thuan, Tuong Lai.  Da nghe tuong thuat tu Ha nOi. Xin gui loi chao than thiet den cac anh chi co mat tai càe sang tao trung nguyen o DBP.  Xa nhau hang ngan cay so, chung ta van gap nhau trong y tuong va hanh dong chong xam luoc, bao to quoc than yeu cua chung ta. Sau le tuong niem cac chien si hy sinh o Hoang Sa nam.  1974 , Truong Sa nam 1988 va cuoc chien tranh bien gioi 1979' len an toi ac cua Trung Quoc,  chung toi van thuong xuyen trao doi voi nhau ve tinh hinh. Sat canh ben nhau, chung ta nhat dinh thang loi. May het pin!Anh nguyen Ngoc dang trên duòng den day .... vui qua!
Sent from my iPad
Bổ sung: Cafe Sài Gòn cũng bắt đầu từ 16h, với sự có mặt của các anh Chu Hảo, Nguyễn Trung Dân, Nguyên Ngọc...

18h00, Hà Nội: Mọi người đã hát hết các bài. Ngoài trời vẫn mưa. Bây giờ, cafe đang túm tụm từng nhóm nhỏ.

TRỜI MƯA CỰC TO!
Bây giờ cô Kim Tiến đang gặp Lê Anh Tuấn (tác giả bộ ảnh Gác thù nhà, đáp lời sông núi). Như một người anh trai, Anh Tuấn đang khuyên cô gái trẻ hãy tránh xa những tấm lưới có thể đang được giăng ra với cô.

Vẫn mưa rất to. Chị Trần Thanh Vân cứ đứng lên định về thì lại phải ngồi xuống, không về được.
Hôm nay, mọi người đã cùng quyết định tiếp tục biểu tình tại Khu vực Hồ Gươm vào Chủ nhật tới (07.08.2011).

Đã 18h40: Hà Nội hơi ngớt mưa, nhưng trong cafe vẫn đầy nhóc những người yêu nước. 

HẾT 

Nguyễn Xuân Diện -Blog tường thuật trực tiếp từ cafe Hội Quán sáng tạo, 
36B Điện Biên Phủ, HN.
(Phần ảnh sẽ được bổ sung sau 2 giờ nữa)

114 nhận xét :

  1. Sao ít thế Bác Diện?

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng cả hội, cho phép gửi lời thăm tất cả!

    Trả lờiXóa
  3. Nổi ít, chìm nhiều đó bác Diện à. Đi uống cafe cũng có nhân viên "phục vụ" ngoài ý muốn đó

    Trả lờiXóa
  4. Các bác sỹ phu trên tường tiên văn, dưới thông địa lý. Thật đáng khâm phục

    Trả lờiXóa
  5. Mưa quá các bác ạ, em lại đang ốm dở, hẹn các bác hôm khác nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Anh Diện nhớ cập nhật liên tục thông tin về buổi cà phê cà pháo chiều nay nhé. Ông trời cũng có mắt và ông bà tổ tiên của chúng ta cùng vong linh các vị anh hùng liệt sĩ đã run rủi thế nào mà ngày hôm nay tạm dừng biểu tình, chính quyền được nghỉ xả hơi và đồng bào yêu nước chúng ta cũng không bị thành con ..... "chuột lột". Thật diễm phúc, he he.

    Trả lờiXóa
  7. Vũng Tàu xa xôi xin gửi lời thăm hỏi đến tất cả mọi người. Em cũng 1 ly cafe đây rồi, đang uống cùng các bác đấy nhé!

    Trả lờiXóa
  8. vui nhi. neu minh minh ra do khong biet Bac Dien co nhan ra em khong, Bài "Len Duong" trong danlambao, co duoc moi cafe ko, cam on bac

    Trả lờiXóa
  9. Hà Nội - Chiêu anh quán. Ganh tị với người HN quá :). Ước gì mình cũng ở HN chiều nay!

    Trả lờiXóa
  10. xin chao tat ca cac bac va cac ban /dac biet xin chao chi tran thanh van va chau doan trang / chao rieng nguyen xuan dien /chuc vui ve /gui tu saigon /

    Trả lờiXóa
  11. Quán cafe Trung Nguyên này tên là "Hội quán sáng tạo" đã từng vinh đự có Phó chủ tịch QH đến thăm đấy bác Diện ạ:

    http://tuanthanhcoffee.com/home/hoi-quan-sang-tao-trung-nguyen-vinh-du-don-tiep-pho-chu-tich-quoc-hoi-den-thuong-thuc-ca-phe.html

    Hy vọng là sẽ có nhiều đại biểu QH đến đây tham dự cuộc Hội ngộ này với các nhân sĩ yêu nước.

    P/S: Giá cafe hơi "đắng" bác Diện ạ! Lần trước em ngồi gọi 2 ly nâu đá và 1 bao Vina mà mất toi 1 ngày lương của em đấy!

    Trả lờiXóa
  12. tôi đi đám ma mẹ bạn.được đến 4 anh hộ tống. chỉ thương mưa gió thế này. mình thì ngồi taxi.

    Trả lờiXóa
  13. Cháu đang du học ở Manila Philippines cũng xin được hiệp lòng với các bác uống ly coffee cũng như vẫn từng hiệp lòng với các bác vào các chủ nhật biểu tình trước. Kính chúc mọi người bình an.
    Đức Phong

    Trả lờiXóa
  14. viết chưa xong đã vội click chuột. Thất lễ quá. xin gửi lời thăm hỏi anh chị em Hà Nội.Mưa gió cà phê và tí rượu nếu có thì càng oách nhỉ!

    Trả lờiXóa
  15. Đến khổ với các bác! Mấy tuần trước nhà em ở bên này (xa nữa vòng trái đất) đã phải thức đêm thức hôm, ngủ không được vì hồi hộp theo dõi tin tức biểu tình của các bác.

    Giờ này bên chỗ nhà em gần 3 giờ sáng rồi, các bác đang thoải mái uống cafe thì nhà em lại cũng không ngủ được luôn, ngồi chong mắt một mình bên màn hình và ly cafe thật đậm để "canh thức" cùng các bác đây!

    Trả lờiXóa
  16. Toi o Nghe an kinh chuc DONG BAO ta vui ve,manh khoe.Luon doi theo cac Bac day nhe.

    Trả lờiXóa
  17. Cuộc gặp mặt, buổi hàn huyên,thư giãn của những người Việt tử tế, chân chính.. Chúc cho cuộc gặp sẽ đông hơn, vui vẻ viên mãn hơn !

    Trả lờiXóa
  18. Chúc các nhân sỹ, trí thức một buổi chiều uống cà phê vui vẻ. Anh Đỗ Trung Quân oai quá, đi đâu có lính đi hầu, vua chua ngày xưa còn thua đấy.

    Trả lờiXóa
  19. Em vưỡn chưa nhìn thấy bạn của em? Không bít "hắn" có đến cafe DBP không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  20. Chúc Coffee vui vẻ nhe!

    Trả lờiXóa
  21. Chúc các bác một buổi chiều cafe thật vui vẻ, thoải mái. Mong sao những buổi gặp như thế này được nhân rộng khắp mọi miền đất nước, chứ chỉ một hai chỗ như hiện nay thì "buồn" quá

    Trả lờiXóa
  22. Chu Dien oi Saigon hien nay dau co nang ma goi cho chu.Trung tam Saigon troi van am u thinh thoang co vai con mua bui lac dat roi tren pho.Troi nay ma ngoi ben canh ly ca phe den khoi nghi ngut va nhung chien huu thi con gi bang.

    Trả lờiXóa
  23. Ở sài gòn , quán nào cho mình biết với các bác?

    Rất thích đến để tăng phần khoái cảm cho Tổ quốc Quyết sinh!

    Trả lờiXóa
  24. Troi nay ngoi ben canh cac chien huu truoc mat la ly cafe den khong duong nghe Tran manh Hao ngam bai tho cua anh la tuyet voi .

    Trả lờiXóa
  25. Đoàn kết + Lan toả = Sức mạnh

    Trả lờiXóa
  26. Tôi ở miền trung, xin gởi lời chào đến các sĩ phu Bắc Hà và anh chị em
    Tôi thích kiểu tường thuật như thế này, đây là nét mới thân thiện, cần duy trì đều đặn. Nếu có các sĩ phu Nam Kỳ và Trung Kỳ tham gia nữa thì rất đẹp
    Chúc vui !

    Trả lờiXóa
  27. Chức mừng bác Nguyễn Trọng Tạo có bạn gái đẹp quá, he he!
    Rất muốn nhìn thấy KTS Trần Thanh Vân và Kim Tiến và nhiều người nữa.

    Trả lờiXóa
  28. Rất cảm phục các anh, các chị. Chúc các anh, các chị thành công.

    Trả lờiXóa
  29. Chúc các vị "Hảo Hán Lương Sơn Bạc" vui vẻ nhé.
    Anh Diện đưa nhiều thông tin nhưng chưa thấy cập nhật hình ảnh.

    Trả lờiXóa
  30. Vũ Loan Nam Địnhlúc 17:24 31 tháng 7, 2011

    Xin chúc cuộc hội ngộ thật vui vẻ. Ngồi trước màn hình máy tính, vào nhà bác xuandienhannom.blogspot.com xem ảnh , mở nhạc nghe bài "hội nghị Diên Hồng" và pha một ly cafe thé là cứ tưởng tượng là mình đang ở cafe 36 cột cờ HN. Hic hic

    Trả lờiXóa
  31. Chưa làm được gì nhiều như các anh chị, nhưng tôi cố gắng phổ biến blog của anh Xuân Diện cho thật nhiều người biết để hiểu rõ hơn về tình hình đất nước, hiểu đúng về những gì các anh chị đã làm, đang làm. Chúc các anh chị mạnh khoẻ.

    Trả lờiXóa
  32. không theo hầu đâu. Tôi cũng chuẩn bị được chăm sóc thế này này. Xin anh Diên cho mượn chút đất nhà.Hoàn toàn không có ý lấy đây làm chỗ của mình.Chỉ là để chia sẻ chút tình bè bạn. Đa tạ.

    Nói thật với những người anh em
    Tôi hết buồn rồi
    Tôi vui
    Để sẵn sàng lãnh đủ dùi cui
    Cùi chỏ , đầu gối những màn tuyệt kỹ kung- fu
    Những ngày sắp tới
    Nói thật với những người anh em
    Tôi hết buồn rồi
    Tôi vui
    Tay đây cứ trói
    Miệng tôi sẽ cười
    Tôi chỉ 39 ký
    Nhẹ thua con đà điểu
    Rượu uống hũ chìm
    Đánh khẽ cũng toi
    Không đánh cũng đi đời
    Bắt tôi , tôi chỉ sợ không có rượu uống
    Nhốt tôi , tôi chỉ sợ không có thuốc hút
    Giam tôi , tôi chỉ sợ thiếu bạn hàn huyên
    Nghĩ cho cùng
    Mất nước thì tôi cũng mất hết
    Rượu, thuốc ,phụ nữ , bạn bè , gia đình…
    Nghĩ cho cùng
    Mất nước
    Mất cả bình minh
    Chả còn gì để tiếc
    Vậy
    Nói thật với những người anh em
    Thà để anh em , máu đỏ da vàng
    Cũng là đồng bào
    Cũng là Việt Nam
    Nện mình còn hơn
    Có đau
    Chắc chắn không thể bằng
    Bọn đuôi sam
    Nó đánh.

    Trả lờiXóa
  33. Xin kính chào mọi người,

    Trời, tưởng CN này hông có biểu tình chứ :)

    BT gì mà vui còn hơn Tết nữa. Việt Nam năm nay có nhiều ngày Tết ghê nhỉ :)

    Còn nhiều bài hát khác cũng hay lắm. Có ai copy sẵn và mang đến không?

    Trả lờiXóa
  34. Em đến muộn có 5' mà chả còn chỗ nào. Lại nữa kẹt chút công việc, thôi đành bỏ dở cuộc vui. Hẹn bà con dịp khác vậy

    Trả lờiXóa
  35. Ôi vui quá!

    Các vị nhân sỹ, đừng "quá khích" lại phát triển thành biểu tình bây giờ. :))

    Hãy vạch ra mục tiêu và phương án đấu tranh tiếp theo. Cháu đang mong thông cáo chung của các vị!

    Trả lờiXóa
  36. Một hình thức biểu tình mới..:)
    Chúc các bác, các anh chị và các bạn vui.

    Trả lờiXóa
  37. Hà nội niềm tin và hy vọng ...

    Trả lờiXóa
  38. Chúc anh Diện và mọi người bình tĩnh, tự tin, chiến thắng với tình yêu nước vô hạn. xuandienhannom tôi number one! number one!

    Trả lờiXóa
  39. Không đến được nên từ xa tôi chúc các anh chị, các bạn, các em đang ở quán cafe có 1/2 buổi chiều hàn huyên vui vẻ thoải mái bên cốc cafe đậm đà hương sắc dân tộc cho dù bên ngoài trời mưa to...

    Trả lờiXóa
  40. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay...

    Trả lờiXóa
  41. chia sẻ cùng các anh chi ha noi:sai gon khong uong duoc ly ca phe ngon nhung cũng uong duoc ly ca phe chờ:hôm nay sài gòn mưa rât to,và keo dài nhiều cơn nhưng thỉnh thoang cũng tạnh,cv23/9-30/4,tuy không có các anh em tham gia uống caphe nhưng thấy toàn là áo xanh,áo vàng ngồi uống ca phe cóc tại các ngã tư và các điểm nóng dày đặc từ sáng sớm cho tới 11g(người đưa tin)
    luôn chúc hà nội caphe ngon.

    Trả lờiXóa
  42. Tôi nghĩ đây là buổi uống ca2fe có tính chất lịch sử và được nhiều người khắp thế giới thích thú theo dõi.Tôi cũng sẽ không bao giờ quên, mặc dầu chỉ uống cafe và chia sẽ qua màn ảnh.

    Trả lờiXóa
  43. "Anh Nguyễn Quang A mang đến 1 cái kính cận (nữ, trẻ) mà anh nhặt được trong lúc lộn xộn ngày 17.07.2011. Ai là chủ nhân, xin xác nhận bằng comments ở bên dười đây, để Nguyễn Xuân Diện trao lại."

    Đẹp quá tình đồng bào! Thương nhau và lo cho nhau cả đến từng chuyện nhỏ nhặt như thế! Ngày Hội Diên Hồng xa xưa cũng chỉ đẹp đến thế này là cùng!

    Trả lờiXóa
  44. Ngoài những cuộc biểu tình thì những buổi sinh hoạt offline như thế này là cực kỳ cần thiết trong tình hình đất nước hiện nay. Sau này nếu không còn biểu tình nữa thì các anh, các chị hãy cố gắng tổ chức các buổi sinh hoạt như thế này một cách thường xuyên, để tạo sự kết nối mọi người thức dậy lòng yêu nước của nhân dân. Tại một thời điểm, chúng ta đồng loạt có nhiều đầu cầu, trước là ở Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng... sau đó là khắp đất nước...Với uy tín của các nhân sĩ trí thức, tôi tin chắc chúng ta có thể làm được.

    BTN (Hà Nội)

    Trả lờiXóa
  45. Ước gì tui cũng ở Hà Nội hòa mình vào không khí sôi nổi đó.Trong Nam hay ngòai Bắc ở đâu cũng là nhà nhưng Sài Gòn thì yên ắng quá,1 sự yên ắng giả tạo.
    Nếu tui ở Hà Nội,tui sẽ hát vang bài "Chiến đấu vì độc lập tự do" của Phạm Tuyên,để tưởng nhớ sự thật của cha ông,1 sự thật đang bị che lấp bởi 16 chữ vàng.
    Các bác đi diễu hành có hát bài này kông nhỉ?

    Trả lờiXóa
  46. Nhắn riêng bác Diện: có lẽ bác và anh em sử dụng laptop ở cafe, khi về nên đổi password cho chắc ăn bác nhé!
    Nếu bác đồng ý là nên cẩn thận như vậy, thì xin cũng tìm cách nhắn anh em ở SG.
    Quí các bác vô cùng!

    Trả lờiXóa
  47. xin chào tất cả các Bác,

    Chúc mừng buổi hội ngộ thân ái và vui vẽ.

    Xem Ts Diện tường thuật mà ngỡ như đang xem

    World Cup

    Cám ơn tất cả

    Trả lờiXóa
  48. Chào aafe Hà Nội-Sài Gòn
    Qua tường thuật trực tiếp thấy không khí của các anh vui quá.Mấy lâu nay chưa tham gia với các anh được, dự định chiều nay đi CAFE 36B ĐBP, đùng một cái ngã bệnh, đành ghé blog TS.Diện, thây không khí thật tuyệt vời.
    Rất khâm phục các anh
    Chúc các anh mạnh khoẻ
    Việt Nam nhất định sẽ giành lại được Hoàng Sa và những hòn đảo ở trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng.
    Sẽ sát cánh với các anh.

    Trả lờiXóa
  49. Chúc toàn thể qí vị caffe cuối tuần vui vẻ !

    Trả lờiXóa
  50. Không biết khi nào Huế cũng có lửa như Hà Nội và Sài gòn nhỉ. Huế buồn quá Huế ơi

    Trả lờiXóa
  51. minh dang o Hue ma long dang huong ve Hanoi
    cam phuc cac bac nhan si bac ha qua,
    GIA MA DAI BIEU QUOC HOI LA NHUNG NGUOI NHU CAC BAC THI TRUNG QUOC DAU GIAM BAT NAT CHINH PHU VIETNAM .
    CHUV CAC BAC MANH KHOE VA TU HOP CAFE DEU DEU DE MOI NGUOI O XA HANOI CON NUOI CHUT HY VONG CHO DAN TOC VIETNAM

    Trả lờiXóa
  52. Nếu có ai bảo rằng nên yêu nước bằng những hành động thực tế là kiếm tiền, hoàn thành hàng ngày chứ đừng hô hào, biểu tình...thì có thể thấy đó là một sự nông cạn, thiển cận. Các bạn cứ làm thật tốt, đóng thuế thật nhiều và rồi tiền đó bị tham nhũng hoặc đầu tư vào Vinashin, vào các cty nhà nước thì công sức, cố gắng của bạn lại xuống sông xuống biển hết...Và đất nước vẫn đói nghèo khó khăn, tính mạng và tài sản của ngư dân vẫn mong manh như bọt nước...
    Chúc các bác sức khỏe dồi dào, chúng tôi luôn hướng về thủ đô yêu dấu!

    Trả lờiXóa
  53. Xuất phát từ Ý tưởng phát động phòng trào yêu nước nói không với đường lưỡi bò của Ts. Nguyễn Quang A. Tại sao Chúng ta không bắt đầu thực hiện ý tưởng này ngay hôm nay là giảm giá cafe bắt đầu từ quán 36B ĐBP cho những ai mặc áo N0-U

    Trả lờiXóa
  54. Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng binh" Rất nóng trong người" Chúc mừng các bác, các anh các chị một chủ nhật ý nghĩa thắm tình non nước.

    Trả lờiXóa
  55. Bac Dien cho video moi nguoi len di

    Trả lờiXóa
  56. Sao Mai từ Huế chúc các bác luôn sống vui, khỏe và cùng toàn dân chống bọn bành trướng xâm lược. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  57. Đoàn kết là sức mạnh !!!
    BẮC NAM sum họp Xuân nào vui hơn ...

    Trả lờiXóa
  58. Biểu tình thì gọi là tụ tâp, còn tụ tập cà-phê sẽ được TTX gọi là biểu tình .Hì hì...
    Lần tới biểu tình kiểu ca-phê sẽ phát triển bất kỳ nơi nào có ca-phê.
    Sáng tạo mới và giữ bản quyền "biểu tình kiểu cà-phê".VN đứng thứ 2 TG về ca-phê mà,trên thế giới ai cầm cốc ca-phê đêu liên tưởng đến biểu tình ở VN

    Trả lờiXóa
  59. Chúc mừng! Anh chị em đều vui vẻ :)

    Trả lờiXóa
  60. rất cảm động với tinh thần của tất cả mọi người cùng động lòng với bầu trời hà nội thank

    Trả lờiXóa
  61. Bác Diện nhắn các bác lớn tuổi cẩn thận sức khỏe nhé, trời mưa dễ cảm lạnh lắm. Đi mưa về tốt nhất là uống một cốc nước mát sẽ cân bằng trong ngoài, không bị cảm. Chúc mọi người vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  62. Rất tiếc là chúng em ở xa Hà Nội quá, không thể đến để được ngắm mà tỏ lòng ngưỡng mộ các bác, các cô chú cùng tất cả anh chị em ở Cafe 36 Điện Biên Phủ được. Vậy chúng tôi xin kính chào các bác, các cô chú và anh chị em qua Blog bác Diện. Hoan nghênh tất cả mọi người. Chúc các bác, các cô chú cùng tất cả anh chị em mạnh khoẻ, đoàn kết và thành công!

    Trả lờiXóa
  63. Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ là những thành phố lớn; mong các bác ở các thành phố này "copy" buổi hội ngộ chiều nay tại HN và "paste" lên quê hương của mình. Các bạn hãy gặp nhau ở nhà TS NXDiện đây để hẹn tại một quán cà phê, quán cơm nào đó cho thống nhất. Chưa biểu tình được thì gặp nhau mỗi chiều CN, lúc 16 giờ.

    Khi cả nước cùng "uống cà phê" vào lúc 16 giờ chiều CN, chống TQ có khi chỉ còn là "chuyện nhỏ" :).

    Trả lờiXóa
  64. Nicecowboy : Cao bồi ở trong Nam mà thấy ganh tị quá, phai chi ở ngoài đó thì cũng len lén đến đấy uống cà phê để được tận mắt chứng kiến rồi. Nhất là ganh tị với bác KTS TTV, hihi.

    Trả lờiXóa
  65. Ngại mưa
    Nên tôi bỏ các bạn
    Tôi là thằng đào ngũ mạt hạng
    Nỗi nhục này cắn xé lòng tôi
    Cập nhật trên mạng thấy các bạn vui
    Tôi buồn rơi nước mắt
    Kia Văn Phương, Kim Tiến đội mưa góp mặt
    Ân hận nghẹn ngào tự xỉ vả bởi tôi
    Các bạn tôi cafe mưa cafe vui
    Và chắc chắn thêm là những nụ cười
    Chúc Lê Dũng tối nay vui vẻ
    Quên chuyện "Giấy mời"
    Khỏi nghĩ về Thiền Quang

    Vinh Anh

    Trả lờiXóa
  66. có nhiều người muốn đến cafe nhưng nhà thì xa .tôi lo xong việc buổi sáng để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đáng nhớ này với tôi ,trưa nay do trời mát ,quân của tôi đã tạo ra một chầu nhậu ,nên đầu hơi choáng . mấy lần ra ngoài đứng ngóng trời mưa ,mong cho ngớt ,vậy mà không đến được với các bác,trong thâm tâm không thấy thoải mái chút nào,một chút nhức đầu ,một chút thất vọng,dự định gặp bạn Thạch(tủ sách dòng họ)vậy mà lỡ dịp này mất rồi.

    Trả lờiXóa
  67. Các pác biểu tình nhiệt tình và cafe cũng nhiệt tình không kém. Kính nể các pác. Bác Diện cho xem ảnh tiếp nhé để xem có "hắn" của em không?

    Trả lờiXóa
  68. Bác Diện "tiết kiệm" post ảnh rồi !

    Trả lờiXóa
  69. Vừa thấy bác Quag A trên Thời sự của Truyề hình Hà Nội, thế mà chiều cũng thấy bác ở cà phê sáng tạo. Bác hoạt động tích cực quá, cảm phục bác!

    Trả lờiXóa
  70. gởi anh Đỗ trung Quân.
    Anh đi ra ngoài có 4 anh hộ tống, vậy Bác Lê hiếu Đằng ở trước nhà có mấy anh canh cửa. hi hi

    Trả lờiXóa
  71. Xem, mà cảm thấy nóng trong người,Ôi! thật sôi sục khí thế Đông A! Thật hào hùng ! Xúc động phát khóc. Tổ quốc Việt Nam mãi trường tồn !! Cám ơn tất cả các anh chị em cô bác .

    Trả lờiXóa
  72. Thua TS. Dien!
    Theo toi Buoi bieu tinh ngay Chu nhat 07/08 nay phai co thong diep ro rang; do la: Yeu cau CP va Bo Ngoai giao phai tra loi cac yeu cau cua nhan si ve thoa thuan cua Bo Ngoai giao VN va TQ.

    Trả lờiXóa
  73. Từ biên giới phía bắc,xin chúc mừng cuộc gặp đông vui,thế là viên mãn rồi..Lại biết tin chủ nhật tới bà con yêu nước ta lại dạo quanh Bờ hồ..Mong sao có câu của chủ tịch HCM:"Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà"- chứ ko.chỉ "là việc của Đảng và Nhà nước lo"-sẽ hiện rõ thật nhiều trên tay mọi người.Cầu chúc cho những người Yêu nước an lành và thành công !

    Trả lờiXóa
  74. Nỏng trong người...

    Trả lờiXóa
  75. Xúc động quá.Tôi chỉ có một mong muốn ,mong muốn tột bậc các bác, các anh ,các chị trong Nam ngoài Bắc hãy giữ bằng được ngọn lửa yêu nước này càng ngày càng bùng cháy mạnh hơn .Ở Đồng Nai không biết làm gì chỉ vào mạng để chia sẻ cảm xúc thôi.
    Chúc các bác, các anh ,các chị sức khỏe và hạnh phúc..

    Trả lờiXóa
  76. hoa hau Kim Tien o phuong nha em day cac bac. tu hao cho Phuong em wa'

    Trả lờiXóa
  77. @Bác Manucin, (Xin phép anh Diện:x)

    Có nhiều anh em và cả 1 cô xinh đẹp cứ hỏi anh mãi đấy:)). Em ra hút thuốc tìm anh để xin số điện thoại mà cũng không thấy:).

    Ảnh nhiều lắm, nhưng chắc anh Diện chưa đưa lên hết. Em thấy A Lê Dũng, NguoiBuonGio...chụp cũng nhiều lắm:x:)

    Trả lờiXóa
  78. "Biểu tình Cafe" có thể là một danh từ mới xuất hiện kể từ ngày hôm nay 31/7/2011 trong từ điển thế giới chăng? đó có thể là một phương pháp tốt cho người yêu nước Việt Nam áp dụng cho khu vực Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Cần thơ... chăng? nơi người yêu nước chưa gắn kết chặt chẽ được với nhau, còn chưa vượt được qua "sự sợ hãi" những giây phút ban đầu

    Trả lờiXóa
  79. Hoan hô các sĩ phu Bắc Hà! Ước gì mình cũng có mặt ở HN trong buổi cafe chiều nay. SG cũng mưa âm u và không có nắng để gửi ra HN đâu anh Diện ạ.

    Trả lờiXóa
  80. Nêú nhūng dịp gāp māţ như thê này mà phať trưç tiêp thì cūng chāng khác biêů tình là mâý.Ngươì VN khāp nơi sě thâý gâñ hơn như cùng đươç sát cánh cùng HN.
    Cam on TS Diêņ.

    Trả lờiXóa
  81. Cảm ơn TS Diện đã tường thuật cuộc gặp mặt của nhiều người yêu nước ở cafe Hội quán sáng tạo. Trong lòng thấy vui lắm.
    Cho tôi gửi lời kính chào bác Phạm Toàn tác giả truyện ngắn Ngọn Đèn Xanh rất hay mà tôi vừa được đọc trưa ngày hôm nay.
    Có thể tôi nói hơi thừa, nhưng vẫn muốn đề đạt các bậc tiên sinh lưu tâm giúp đỡ công ăn việc làm cho các cháu thanh niên ( hôm trước tôi đọc RFA biết chuyện cháu Kim Tiến đã tốt nghiệp Bách khoa nhưng đang thất nghiệp ở nhà).
    Xin chúc tất cả vui khỏe.Hẹn mồng hai mồng tám ...

    Trả lờiXóa
  82. Trời ơi vui quá nhỉ? Ôi coffee biểu tinh !Em chả có nhiều tiền để uông cofee ở đó đâu mạc du muốn đến quá. Chỗ đó ngày nào em chả đi qua chỉ nhìn thôi! ....

    Trả lờiXóa
  83. Xin hỏi, không có nhà báo quốc tế nào tham dự ạ?
    Nên có phiên bản tiếng Anh để những người Việt Nam không biết tiếng Việt, bạn bè quốc tế quan tâm có thể biết về những sự kiện này.

    Trân trọng.

    Utopia.

    Trả lờiXóa
  84. Tớ đi vắng cả ngày nay nên không vào mạng nắm tình hình được. Vừa về đã vào xem và cảm thấy rất vui khi biết được tình hình. ĐOÀN KẾT là sức mạnh vượt qua tất cả mọi khó khăn. Rất, rất cảm phục!

    Trả lờiXóa
  85. Mình đang từ California xa xôi nhưng cũng đang cùng các bạn thao thức về vận mệnh tổ quốc, dân tộc. Ngồi trước computer chỉ một mình và tách coffee đắng đăm chiêu nghĩ về đất nước....

    Trả lờiXóa
  86. Người Đà Nẵnglúc 21:00 31 tháng 7, 2011

    Đà Nẵng thân thương xin chia vui với các bạn,Trông các bạn, các bác, các cô, vui vẻ mà mình thèm. hihi!

    Trả lờiXóa
  87. Chời ơi! Thèm quá! Vợ chồng chúng tôi thường nói với nhau : Nếu vợ chồng mình ở Hà Nội thì đoàn biểu tình có thêm hai người nữa. Tiếc quá! Tiếc quá! Đến thành thạch sùng mất thôi.

    Trả lờiXóa
  88. Mời bà con thưởng lãm hình ảnh tại Cafe 36B Điện Biên Phủ chiều nay:
    http://www.youtube.com/watch?v=RNYugQZUors

    Trả lờiXóa
  89. Xin lỗi,nhờ sửa lại một chữ trong câu cuối ở mục 20:17 ngày 31/7/2011 là: Hẹn mồng hai mồng bẩy...

    Trả lờiXóa
  90. Anh Diện tường thuật có thể thiếu mấy chú (em)an ninh đang ngồi cạnh anh đấy.
    À mà kệ các anh ấy tự nhiên.

    Trả lờiXóa
  91. Nghệ an xin gửi lời chúc đến các bác ĐOÀN KẾT VÀ THẮNG LỢI!

    Trả lờiXóa
  92. Từ 7h.tối đến giờ đã 6 lần mở NXDblog ngóng hình ảnh thêm vào của anh,mãi ko. thấy..Sáng mai xem lại vậy, vẫn cảm ơn TS nhiều!

    Trả lờiXóa
  93. Mình định đi thì trời mưa nên thôi, chán thế, chỉ tại cái thân hơi dừ nên đành chịu hèn kém hơn anh em vậy.
    Chúc mọi người vui vẻ, đoàn kết và kiên định nhé.
    Cảm ơn chú em Diện thân thương.

    Trả lờiXóa
  94. Tớ thử còm có tên.

    Trả lờiXóa
  95. "Nhà thơ Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và bạn gái đã đến"
    Hạnh Phúc thật !

    Trả lờiXóa
  96. ông chủ quán cafe 36B đường ĐBP chắc cũng là người yêu nước, mong sao ở Vietnam có nhiều ông chủ quán cafe yêu nước như thế, mong sao có nhiều mạnh thường quân, chủ DN Vietnam yêu nước tài trợ mỗi ngày 100 áo No-U với giá rẻ chỉ 30.000đ/chiếc.

    Trả lờiXóa
  97. Ta dùng động từ : ngày...đi ca-fê nhé thay cho từ biểu tình mà chính quyền e sợ, cũng như TTXVN gọi biểu tình là tụ tập ấy mà.
    Dùng từ "đi ca-fê" để báo lề phải dễ đưa tin không sợ kỵ huý.
    Chủ nhật nào cũng đi ca fê, moi người hăng hái đi ca-fê. Hoan nghênh các bạn đi ca-fê

    Trả lờiXóa
  98. Bác Diện thất hứa nhé: Lúc 18:40 hứa bổ sung ảnh sau 2 giờ. Hiện đã qua 3 giờ vẫn chư thấy bác bổ sung ảnh. Bác làm ơn thực hiện lời hứa đi nhé. Cám ơn bác!

    Trả lờiXóa
  99. Tiếc là không ai quay video cho đồng bào thấy được không khí của buổi họp mặt!

    Trả lờiXóa
  100. Bác Diện chia sẻ một chút vị đắng của quán Cafe LÒNG YÊU NƯỚC qua đôi dây đồng này nhé!
    Người xứ Đoài

    Trả lờiXóa
  101. BeoHoadau
    Ở miền trung xa sôi, tôi đang theo các Bác vị từng nhịp đập, Các vị sáng nay hạnh phúc quá, và tôi cũng bình chọn các vị là những người hạnh phúc nhất nước trong tháng!

    Trả lờiXóa
  102. Bên anhbasam đã có video rồi nhé.
    Mr. Diện vẫn chưa thấy post các hình ảnh.

    Trả lờiXóa
  103. Mong xem anh Hoa hau Kim Tien hom nay. Rat ham mo em.

    Trả lờiXóa
  104. Với ít nhất 4 "trai" chị Minh Hằng mang theo, hôm nay việc thất hứa cập nhật ảnh và video là đương nhiên rồi !

    Chúc các bác, các anh chị vui vẻ !

    Trả lờiXóa
  105. Mời bà con thưởng lãm:
    http://www.youtube.com/watch?v=Km6AmD7ay5w

    Trả lờiXóa
  106. Cafe kiểu này hay quá các bác à!
    Thế là các bác đã quyết định ngày 07/8/11 tiếp tục "trẩy hội" - sướng quá!

    Trả lờiXóa
  107. Nói về Password thì các Bác nhớ dùng "strong password" nhé: kết hợp giữa số, chữ, các ký tự đặc biệt và độ dài tối thiểu là 8 nhé.

    Chúc mọi người vui, khỏe
    IT guy, Saigon

    Trả lờiXóa
  108. Neu hinh thuc nay phat trien, chac phai de nghi bac Dien va cac bac ngoai do lap cau truyen hinh cho ba con trong nay xem truc tiep voi.

    Trả lờiXóa
  109. Mời mọi người tham gia cuộc thi "Ai là triệu phú?":
    Hỏi: Nghệ sỹ violin nhân dân là ai?
    Đáp:Tạ Trí Hải
    Hỏi: Hoa hậu nhân dân là ai?
    Đáp: Trịnh Kim Tuyến
    Hỏi: Blogger nhân dân là ai?
    Đáp: Nguyễn Xuân Diện
    xin mời tiếp ...

    Trả lờiXóa
  110. Uống cà phê mà tinh thần vẫn quật khởi.Tuyệt vời quá

    Trả lờiXóa
  111. kÍNH CÁC bác TRÍ THỨC! VUI QUÁ VIỆT NAM ƠI!
    XIN ĐỀ NGHỊ :
    Tuần tới ta biểu tình theo chủ đề: Đề nghị QUỐC HỘI VN RA LUẬT BIỂU TÌNH THEO ĐÚNG HIẾN PHÁP

    Trả lờiXóa
  112. một bạn trẻlúc 01:02 2 tháng 8, 2011

    Tôi rất thích ài thơ của bác Đỗ Trung Quân, đọc đoạn cuối chỉ muốn khóc!

    Trả lờiXóa
  113. Chúc mừng các biểu tình viên. Các bác là niềm tin và niềm tự hào của đất nước trong lúc này.

    Trả lờiXóa
  114. Vui bất ngờ đấy, chúc mừng tất cả mọi người, mong mọi người chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa