Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

TIN KHẨN CẤP SỐ 2

Trang Anh Ba Sam và các E-mail đã bị đánh sập vào cuối giờ chiều nay.

Nay, mời anh em qua đọc Blog mới của Anh Ba Sàm tại đây:

http://basam1.wordpress.com/

hoặc basam.us ; basam.info  

Hộp thư mới: basamvietnam@gmail.com 


24 nhận xét :

  1. Hoan hô TS Nguyễn Xuân Diện đã rất thời sự

    Trả lờiXóa
  2. chính xác 100% nhà anhbasam bị cướp mất tiêu rồi

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn bác Điện. Liên kết thế này, chúng nó chẳng làm gì được mình...hehe...

    Trả lờiXóa
  4. Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi

    Trả lờiXóa
  5. Không hiểu sao các bác không ai chịu lưu dữ liệu nhỉ. Kết xuất ra một file lưu thì hacker có hack được cũng khóc bằng tiếng Hán

    Trả lờiXóa
  6. Hì hì, bác diện cũng nhanh he. Nghe đâu các chú hắc cơ bên phương Bắc đang mở đợt tổng tấn công các trang mạng của ta đó.

    Trả lờiXóa
  7. Lúc chiều em vào blog của bác cũng ko vào được. Có thông báo là blog đang để chế độ riêng tư????

    Trả lờiXóa
  8. Cám ơn anh thông báo, lo quá

    Trả lờiXóa
  9. Chân thành chia buồn với bác-Nhà này sập ta xây lai nhà khác đàng hoàng hơn to đẹp hơn

    Trả lờiXóa
  10. tinh hinh bat dau gay go cho cu dan mang /

    Trả lờiXóa
  11. Tội cho anh Ba quá ! Tội cho các anh như anh Chi, anh Toàn, anh Diện, anh Đào, anh Lập, anh Quí .... quá ! Một mình các anh gánh một khối lượng công việc vô cùng lớn và vô cùng hữu ích hơn cả trăm ngàn lần nhứng tờ lá cải khác, được tuỵêt đại đa số những người có lương tri chen chân từng giờ từng phút vào để mong uống cạn những dòng tin nóng hổi và hết sức chân thật về thời cuộc mà chúng ta đang sống, đang nhìn, đang chứng kiến nhưng không thấy, không rõ nên không biết nhưng được các anh đã vô cùng khó khăn gian khổ để mang về...nhưng lại bị một lũ đầu trâu mặt ngựa luôn luôn rình rập để tìm cách phá quấy bằng đủ mọi trò bỉ ổi nhất ! Nhưng, cũng qua đây, những người đọc có lương tri cũng nhận ra một điều cực kì đáng tự hào rằng : Qủa là các anh giống như những con ĐẠI BÀNG ! Bền bỉ,dẻo dai, chắc nịch và cực kì thông minh ,sắc bén chứ không giống như bọn bồi bút của những tờ lá cải được định hướng vô cùng chuẩn xác nên lúc nào cũng nhăm nhăm cây bút và chiếc máy ảnh để chờ lúc nào chị em có hở chỗ nào (nhất là những vùng nhạy cảm) thì a la xô... chộp liền rồi trương lên tờ lá cải của mình không một chút ngượng ngùng, xấu hổ... hoặc, hễ mở mồm về một vấn đề gì đó là lập tức bị phang cho tối tăm mặt mũi! Tôi cũng vô cùng khâm phục các anh là đã cực kì nhanh chóng và nhạy bén để rất kịp thời đối phó với nạn kẻ cướp hiện nay bằng cách chỉ ngay sau khi tài sản của các anh, của chúng ta bị cướp thì lập tức chúng ta đã có ngay một lâu đài tài sản mới. Không cần phải đàng hoàng cũng được, miễn sao ở đó dung nạp được tất cả những tấm lòng yêu Nước thương Dân. Xin chúc các anh chân cứng đá mềm !

    Trả lờiXóa
  12. Giặc phá ta xây lại.
    Câu khẩu hiệu này ngày nay vẫn đúng. Đặc biệt là trên chiến trường mạng.
    HH

    Trả lờiXóa
  13. Lúc 17h45' hôm nay 9/6/2011 em không vào được là biết ngay là bị đánh mà, nửa đêm hôm qua đã nghĩ đến việc này rồi (cảm tính của em), may mà em cũng đã copy được 1 số bài "chiến lược" được đăng bởi anh Ba. Hy vọng Anh Ba khắc phục toàn diện sự cố trên

    Trả lờiXóa
  14. NGUYỄN ĐÌNH HƯNGlúc 18:26 9 tháng 6, 2011

    Cảm ơn TS Nguyễn Xuân Diện.Tôi vào bấm.info mãi không được,hóa ra đã bị phá.

    Trả lờiXóa
  15. Ts Diện ơi ! Tôi đã vào nhiều lần mà không thể vào được blog Anh BaSam. Làm thế nào đây

    Trả lờiXóa
  16. Nguyễn Đăng Hưnglúc 20:09 9 tháng 6, 2011

    Hoan nghinh bloggers yêu nước !
    Các bạn là rường cột của tổ quốc hôm nay !

    Trả lờiXóa
  17. Cám ơn anh Diện,
    Sáng nay refresh trang anh Basam không được, đoán ngay là có chuyện rồi. May mà còn vào được trang của anh. Nếu có chuyện xảy ra, xin anh thông báo trên mấy trang như trang của bọ Lập, Phạm Viết Đào, hay nhờ bên trang viet-studies của GS Dũng để bà con còn biết nhé. Tôi ở xa, thông tin trong nước nắm được chỉ nhờ mấy trang của các bác, các anh thôi, tội lắm. Đọc tin bọn giặc tàu nó lại tấn công tàu của ta, ức trào máu mà không làm được gì. Hay các anh, các bác mở cuộc vận động dân Việt yêu nước trên toàn thế giới cùng xuống đường phản đối bọn tàu không? Tôi tin các bạn quốc tế chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta vì chúng ta có CHÍNH NGHĨA SÁNG NGỜI mà. Anh có cao kiến gì cứ thông báo rộng rãi nhé.
    Chúc anh và gia đình luôn khỏe, chúc mọi người dân Việt yêu nước trên toàn thế giới luôn được bình an.
    Minh Quang

    Trả lờiXóa
  18. Vào nhà Bác BaSam được rồi. Rất biết ơn Anh BaSam, TS Diện và một số bloger đáng kính trọng khác. GiangCháu 18:13 đã nói hộ bà con cư dân mạng nhiều điều. Xin cảm ơn. Đất nước đang ở thời điểm nhiều thử thách nghiêm trọng bà con à . Cầu mong cho các bác bloger chân chính khỏe mạnh, chân cứng đá mềm, đưa tin kịp thời, liên kết mọi tấm lòng yêu nước lại...

    Trả lờiXóa
  19. Hình ảnh người Philippin phản đối Trung Quốc:
    http://www.manilatimes.net/news/topstories/china-accuses-philippines-of-harming-its-sovereignty/

    Trả lờiXóa
  20. chả biết là trang anh Bà sàm bị đánh sập bở "người lạ" , hay bởi "người quen yêu nước lạ "

    Trả lờiXóa
  21. BA SÀM mà chẳng nói sàm
    Nhà tuy bị phá anh càng thêm VINH
    Bà con hết mực đồng tình
    Sợ chi cái lũ lưu manh giở trò
    Nhà mới đã dựng-khỏi lo
    Bà con xin hãy vô tư mà vào.

    Trả lờiXóa
  22. Thì cũng giống như nhà của TS Diện mới gần đây tôi vào cũng trống trơn. May nhờ vào Viet Studies của THD mới biết Ts Diện đã đổi nhà rồi. Nhưng nói chung chúng chẳng làm gì được ta , phải không Lâm Khang?

    Trả lờiXóa
  23. Cám ơn Nguyễn Xuân Diện.
    Chiều tối qua,không vào được trang nào.Buồn nẫu người. May quá,sang nay 10/6/2001.Vào được cả.
    Đoàn kết là sức mạnh.
    Chúc khỏe,vui. Việt nam muôn năm.

    Trả lờiXóa