Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

HUGO: CHÙM ẢNH HÀ NỘI SÁNG 19.6.2011

CHÙM ẢNH CỦA HUGO (CẬU HỌC TRÒ CỦA TÔI, NAY ĐÃ LÀ KTS) 
GHI LẠI NHỮNG HÌNH ẢNH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI SÁNG NAY
































Hình ảnh đẹp trên đường phố Hà Nội







13 nhận xét :

  1. HN trông thật khí thế, thật vui khi trông thấy những hình ảnh này.

    Trả lờiXóa
  2. Rất đẹp cả hình thức lẫn nội dung

    Trả lờiXóa
  3. Hà Nội bền chí hơn SG!
    HH

    Trả lờiXóa
  4. "Cắt lưỡi bò uống rượu".
    Chuẩn không cần chỉnh.

    Trả lờiXóa
  5. "Cắt lưỡi bò uống rượu!", nhậu vậy mới đã bà con ơi! Hoan hô, bầu Hugo là Winner Photo of the Year 2011.

    Trả lờiXóa
  6. Nông Thị Bích Liênlúc 13:03 20 tháng 6, 2011

    Trước kia có câu ca từ "...Sài gòn ơi, đi trước về sau..." này lại có "Hà Nội ơi, đi trước về sau"

    Trả lờiXóa
  7. Lão đồ Diện dạo này giống "phần tử dân tộc cực hữu " gớm ...hi...hằụMt mũiđen thui như lão họ Bao bên Tàu

    Trả lờiXóa
  8. "Cắt lưỡi bò uống rượu" >> lưỡi bò này to quá, phải cả tỉnh ăn mới hết :))

    Trả lờiXóa
  9. Bài hát XUỐNG ĐƯỜNG của cố Nhạc sỹ Lưu Hữu Phước có giá trị rất lớn khi đất nước còn bị chia cắt. Hậu sinh chúng tôi xin phép được sửa đôi chút về lời để cổ võ cho hành động hôm nay của các bạn trẻ Việt nam. Những người quyết theo gương và không làm hổ danh các bậc tiền bối!

    Xuống đường! xuống đường!
    Đập tan âm mưu bọn Bá quyền
    Quyết kết đoàn kêu gọi chính quyền.
    Việt Nam quê hương ta yêu hòa bình trăm năm qua.
    Nào cùng đi thanh niên ơi đất nước gọi vang nơi nơi,
    Cùng tiền phong quyết thắng ta lên đường giành cuộc sống.
    Cầm biểu ngữ, rồi hô vang,
    Dù phải hy sinh ta nào sá.
    Chặn đứng lũ bá quyền đang ngang ngược kia.

    Xuống đường! xuống đường!
    Đập tan âm mưu bọn Bá quyền!
    Quyết kết đoàn đứng lên cùng chính quyền.
    Ngàn năm nhân dân ta quyết bảo vệ non sông xưa.
    Bạch Đằng Giang giương oai linh,
    Chiến thắng Điện Biên quang vinh.
    Sài Gòn Huế có thấy chăng,
    Sôi căm thù chống bọn Bành trướng
    Cùng toàn dân chống lũ người “lạ”,
    Dù thiệt thòi ta không sợ chi.
    Cùng với chính quyền bảo vệ quê hương.

    Xuống đường! xuống đường!
    Đập tan âm mưu bọn Bá quyền.
    Quyết kết đoàn tiến lên cùng chính quyền.
    Đất nước ta ai nghe chăng,
    Tiến kêu gọi vây xâm lăng.
    Bọn Tàu kia đang hung hăng.
    Khắp phố phường ta xông ra
    Dù người “lạ” có xảo trá
    Ngăn sao được những người vì nước,
    Một người dân mười người tiến,
    Triệu thanh niên đang cùng tiến.
    Đoàn kết cùng chính quyền bảo vệ quê hương.

    Trả lờiXóa
  10. tiếc quá ,hôm 19/6 không đi được vì bị ốm ,tiêm mất 4 ngày ,thế nhưng tôi luôn theo dõi trên blog của TS NXD .tuyệt vời lắm ,mỗi chủ nhật sẽ là một ngày hôị xuống đường thì hoành tráng và khí thế vô cùng.tuy vậy cần phải quy mô hơn nữa trên diện rộng.chúng ta cùng xuy nghĩ vấn đề này hỡi các bạn

    Trả lờiXóa
  11. " Cắt lưỡi bò uống rượu " Một người dân Việt Nam không đủ sức cắt đc cái lưỡi bò này , toàn dân Việt Nam đoàn kết một lòng thì khó mà không cắt đc . Một cây làm chẳng lên non , ba cây chụm lại nên hòn núi cao . Toàn dân ta hãy đoàn kết cắt tận họng cái lưỡi đáng ghét này đi .

    Trả lờiXóa