Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

TIN BUỒN: VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ÔNG NGUYỄN TRẦN BẠT



 



TIN BUỒN 
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

  Doanh nhân, Luật sư, Học giả

NGUYỄN TRẦN BẠT

Sinh năm 1946 
 Nguyên quán: Hưng Nguyên, Nghệ An
 
Doanh nhân, Luật sư, Nhà tư vấn, Học giả, 
Nhà sáng lập và là Chủ tịch InvestConsult Group
 
Tác giả các cuốn sách: 
 Suy tưởng, Cải cách và sự phát triển, 
Văn hóa và con người, Cội nguồn cảm hứng, 
Đối thoại với tương lai.
 
 Người được vinh danh trong các cuốn sách 
Barons "Who’s Who in Vietnam", 
"Who’s Who in Asia Pacific","Who’s Who in the World" 
 và "The Global 500 Leaders for the New Century"
 như một luật sư và nhà tư vấn xuất sắc.
 
 Ông đã từng nhiều lần tư vấn cho Chính phủ Việt Nam 
về các vấn đề kinh tế và chính trị.
 
đã đột ngột qua đời hồi 19h30, ngày 15/12/2020 
sau một cơn đột quỵ. Hưởng thọ 75 tuổi. 
 
Lễ viếng từ 9h15 đến 11h05 ngày 23/12/2020 
(tức ngày 10 tháng 11 năm Canh Tý) 
tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, HN.
 
Lễ truy điệu tổ chức vào hồi 11h05 phút cùng ngày.

Lễ di quan sẽ được tổ chức vào hồi 11h30.

Hỏa táng tại Thiên Đức, Phú Thọ cùng ngày.

Lễ an táng: 11h00 ngày 24/12/2020 tại Thiên Đức,
Vĩnh Hằng Viên, Phú Thọ.

 *****
Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Ông Nguyễn Trần Bạt và cầu nguyện anh linh Ông thanh thản về cõi vĩnh hằng, đoàn tụ cùng các bậc tiên hiền Nước Việt.
 
Thành kính chia buồn cùng gia quyến và Tổng công ty InvestConsult Group, cùng bạn bè của Ông Nguyễn Trần Bạt trước tổn thất lớn lao này!


Vô cùng bàng hoàng thương tiếc Anh!

Luôn nhớ mãi thái độ ân cần và trân trọng Anh dành cho em khi Anh mời em đến Tổng công ty của Anh trên đường Thái Hà để nói chuyện một buổi về Văn hiến Thăng Long - Hà Nội cho lãnh đạo và đội ngũ quản lý của Tổng công ty InvestConsult Group (6/11/2010). Anh còn bày đặt một bữa tiệc thật sang để sau buổi nói chuyện anh em và mọi người ngồi với nhau thêm nữa. Lúc ra về, nhân viên của Anh tiễn ra tận cổng và đưa em một phong bì gọi là thù lao buổi nói chuyện, và đó là thù lao lớn nhất cho một buổi nói chuyện của em, kể từ khi em biết nói.

Mong Anh yên nghỉ sau những năm hoạt động vô cùng sôi nổi trên nhiều lĩnh vực.
Nguyễn Xuân Diện
 
 
Nhà văn Trần Nhương, chủ trang TranNhuong.net đã đưa tin về buổi gặp gỡ, đàm đạo tại trụ sở Tổng công ty InvestConsult Group trong cả ngày 6/11/2010:

DÒNG CHẢY VĂN HIẾN THĂNG LONG VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

Trần Nhương 
Thứ bẩy ngày 6 tháng 11 năm 2010 9:02 PM

Ngày hôm nay (6-11) tại Công ty InvestConsult Group mà ông Nguyễn Trần Bạt là Tổng giám đôc, đã diễn ra hai chuyên đề. Buổi sáng TS Nguyễn Xuân Diện nói về Dòng chảy văn hiến Thăng Long. Buổi chiều với chuyên đề Văn hóa Việt Nam - xung quanh các tác phẩm, công trình của Ông Nguyễn Trần Bạt.

Các khách quý đến dự gồm:
TS Phạm Thùy Vinh (Viện Nghiên cứu Hán Nôm)
GS.TS Hồ Sỹ Quý (Viện trưởng Viện Thông tin KHXH)
TS. Đinh Hoàng Thắng (nguyên Đại sứ VN tại Hà Lan và Bỉ)
Nhà văn Trần Nhương
KTS. Trần Thanh Vân
Nhà nghiên cứu Trần Thị Kim Anh (Viện Nghiên cứu Hán Nôm)
PGS.TS Trần Ngọc Vương (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn HN)
Anh Nguyễn Quang Thạch (Tủ sách Dòng họ)
Ông Nguyễn Tiến Dũng (Trưởng khoa Mỹ thuật - Cung Thiếu nhi, Hà Nội)
Thạc sĩ Chu Tuyết Lan (Nguyên GĐ Thư viện Hán Nôm).
TSKH Phan Hồng Giang
TS Đặng Thị Hảo (Viện Văn học)
TS Quách Nghiêm
và Ban giám đốc và các bạn trẻ của công ty

Thuyết trình của Nguyễn Xuân Diện gồm 10 vấn đề:
1. Văn - Văn hiến
2.Thiên đô chiếu
3. Thành phố Sông Hồ
4. Làng nghề - Phố nghề
5. Kẻ Chợ.
6. Hội tụ nhân tài - Thợ khéo - Nghệ sỹ - văn nhân - Kẻ sĩ
7. Nghệ thuật: Ca trù - Văn học nghệ thuật
(Văn học - Kịch - Tiểu thuyết - Thơ Mới - Báo chí và giải thưởng)
8.Thư tịch cổ về Thăng Long
9. Người Pháp với Hà Nội
10. Hà Nội mở rộng.

4 nhận xét :

  1. Vô cùng thương tiếc nhà nghiên cứu xuất chúng Nguyễn Trần Bạt . 4 tác phẩm nghiên cứu của ông , thảo dân cũng đã tìm mua về đọc nghiền ngẫm ( Cội nguồn cảm hứng, văn hóa & con người, Đối thoại với tương lai, cải cách và phát triển). Tuy chưa hiểu hết các quan điểm, tư tưởng các tác phẩm, nhưng cách lý giải vấn đề của ông đều mới mẻ , độc đáo và khác rất nhiều với sách kinh điển chính trị , xã hội hiện hành. Những tác phẩm của ông để lại , hy vọng sẽ được những người có tầm, tâm nghiên cứu và phát triển trong công cuộc chấn hưng đất nước.

    Trả lờiXóa
  2. Thành kính phân ưu ! Vô cùng thương tiếc ông, một trong những bộ óc cách tân có tầm và có bản lĩnh.

    Trả lờiXóa
  3. Buồn quá, không biết nói gì hơn. Cầu mong hương hồn ÔNG phiêu lãng trên bầu trời NƯỚC VIỆT, phù hộ cho con cháu trước khi gặp các tiền bối anh linh ở cõi vĩnh hằng.
    Xin thành tâm thắp cho ÔNG một nén hương lòng. Thương kính ÔNG quá !

    Trả lờiXóa
  4. THÔI BẠN NHÉ! BẠN ƠI CHÀO NHÉ!
    BẠN THÂN YÊU XIN BẠN ĐỪNG BUỒN!
    CHẾT Ở TRÊN ĐỜI LÀ ĐIỀU CHẲNG MỚI
    NHƯNG SỐNG Ở TRÊN ĐỜI CŨNG CHẲNG MỚI GÌ HƠN!
    EXENIN

    Trả lờiXóa