Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

CƯỚP NGÀY

CƯỚP NGÀY 

Trần Đình Thu

Cụ già quỳ ở trong phòng xử án này đã 79 tuổi và đã 20 năm đội đơn đi kiện.

28 năm trước cụ đã vét toàn bộ gia sản hàng tỷ đồng để đầu tư vào hồ nuôi cá thuê của một đơn vị nhà nước là Lâm trường Mã Đà ở Đồng Nai để rồi sau đó tài sản rơi vào tay bọn cướp ngày.

Thật ra cụ còn may hơn nhiều người khác là không bị bọn chúng lập mưu đẩy vào tù để cướp như tình cảnh ông Trịnh Vĩnh Bình ở Bà Rịa - Vũng Tàu hay ông Lâm Hồng Sơn ở Long An.

Nhưng cái bầm dập 20 năm uất ức cũng lớn lắm.

Tuy vậy chắc chắn chúng còn ngâm vụ kiện của cụ cho đến khi cụ không còn đủ sức đi kiện và thế là chúng thắng.

Công lý không có chỗ đứng ở đất nước này khi bọn cướp ngày tấn công dân lành.

Luật sư Trần Đình Dũng cãi cho cụ ngậm ngùi nói nếu không có một phép màu nào đó thì cụ cầm chắc là thua.

Công lý như cục đất sét trong tay bọn cướp ngày, nặn vuông hay nặn tròn là quyền của chúng.

Nhưng chúng luôn nhân danh công lý để cướp.

Đó là đặc tính khốn nạn của bọn cướp ngày.

4 nhận xét :

  1. Chẳng khác gì bà Nguyễn Thị Năm (Năm Hanh) và gia đình ông bà Trịnh Văn Bô trước đây.

    Trả lờiXóa
  2. Mời các bạn đọc lại bài thơ "CƯỚP" của nhà thơ Nguyễn Duy :
    CƯỚP
    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan - (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Sài thành, tháng 9.2018
    Nguyễn Duy

    Trả lờiXóa
  3. ngày xưa : cướp đêm là giặc cướp ngay là quan " còn bây giờ " Quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày "

    Trả lờiXóa
  4. Cựu chánh án Trịnh Hồng Dương đã từng có câu nổi tiếng: „Luật dân sự xử sao cũng được“! Còn „Án hành chính chỉ 1 đường thua“ (dân thua chính quyền) thì chả phải dân nói mà đại biểu quốc hội đã nói từ lâu và đây là phát biểu của Phó chánh án Tòa tối cao: „Phó Chánh án Lê Hồng Quang chia sẻ: “Việc nể nang hay không, tôi nghĩ ai cũng biết rồi. Ông Chủ tịch to như thế mà Thẩm phán bé như thế, không nể sao được. Chủ tịch là Phó Bí thư, có vai trò quan trọng trong Thường trực cấp ủy; thái độ nể trọng là đương nhiên“ https://tapchitoaan.vn/bai-viet/thoi-su/nguyen-nhan-ty-le-giai-quyet-an-hanh-chinh-thap?fbclid=IwAR0A-48SsSnzSWxiNC6oeuXFP0aaPd97HbFTK3Ziyk5wQIeNRAQKXTvYXZg. . Và án hình sự thì hoặc là „Án bỏ túi“ hoặc là „Án tại hồ sơ“ thì báo chí lề phải đã đăng từ lâu! ÁN BỎ TÚI: https://plo.vn/plo/nen-hieu-dung-ve-an-bo-tui-46859.html hay ÁN TẠI HỒ SƠ: http://daidoanket.vn/phap-luat/an-tai-ho-so-tintuc54192

    Trả lờiXóa