Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

ĐIỀU TRA VỤ TIẾN SĨ BÙI QUANG TÍN RƠI LẦU TỬ VONG


Điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong


VietNamnet
05/04/2020 22:53 GMT+7 

Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi từ lầu 14 của một chung cư xuống đất, tử vong.

Tối 5/4, Công an huyện Nhà Bè đang điều tra hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan, điều tra về cái chết của ông Bùi Quang Tín (ngụ tại Q.Gò Vấp).

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/4, ông Tín có đi với 1 số người bạn, sau đó về nhà một người bạn sống tại chung cư ở huyện Nhà Bè để bàn công việc.

Khoảng 19h tối, nhiều người ở khu chung cư nghe tiếng rơi mạnh, khi kiểm tra thì phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới đất, đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Tín như nói trên. Thông tin sơ bộ từ Công an, khả năng ông Tín rơi từ tầng 14 xuống đất.

Thi thể ông Tín được lưu giữ tại Bệnh viện huyện Nhà Bè để chờ Công an làm các thủ tục giám định, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện cơ quan Công an chưa đưa ra nhận định gì về nguyên nhân tử vong của ông Tín.

Ông Bùi Quang Tín là giảng viên của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight; thành viên sáng lập Công ty luật Globalink; thành viên đoàn Luật sư TP.HCM.

Vị tiến sĩ này đồng thời là diễn giả nổi tiếng về vấn đề kinh tế và pháp lý chuyên sâu trên các kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Ngoài ra, ông còn là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM.

Phước An



4 nhận xét :

  1. Vụ này giống vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An rơi từ tầng 8 cơ quan Bộ GD&ĐT (Hà Nội) tử vong ngày 17/10/2019. Công an khám nghiệm hiện trường xong cho đến bây giờ vẫn không công bố nguyên nhân tai nạn chết người này.
    Tầng 8 là nơi có căn tin và thứ trưởng buổi sáng thường uống cà phê ở đây, lan can cũng cao 1,2m. Thế mà lại bị rơi được. Rồi cũng không ai làm gì được cả nữa là vụ này!

    Trả lờiXóa
  2. Nhân tài như lá mùa thu, vậy mà.... Hồng Chuyên Chuyên Hồng, bất tài, bè phái! Khốn!

    Trả lờiXóa
  3. Lan can từ tầng 9 trở lên của chung cư này có chiều cao tối thiểu là 1,4m. Ở tầm này muốn rơi phải leo ra ngoài. Chuyện hy hữu. Ông Tín tự trèo ra ngoài rồi rơi xuống hay có kẻ đánh thuốc mê ông trong phòng rồi khiêng ra vứt xuống. Vì nếu ông Tín còn tỉnh táo thì không thể nào bắt ông rồi khiêng ra ngoài ném xuống, trừ phi là đông người.
    Công an nếu thực tâm điều tra sẽ ra thôi, chỉ sợ công an bị tụi giết người "chạy tiền" thì coi như không điều tra ra.

    Trả lờiXóa
  4. ĐH Ngân hàng tpHCM đã làm bc gửi NHNN. Ông N.Đ.T là phó hiệu trưởng ĐH ngân hàng HCMC được bổ nhiệm từ NHNN vào. Vợ ông Tín nói lqđ lợi ích nhóm mà đã từng dọa giết ông Tín. Vậy là sao? Ông Tín biết nhiều điều thâm cung bí sử các đại gia Việt nợ nần khổng lồ b/c tài chính gian dối? Hay có thế lực muốn tước đoạt cty giao dục online mà đang vô cùng "hot" do dịch covy và tiềm năng lớn sau nữa? Hay gì gì nữa...... Gương mặt ông Tín rất thiện lành. Gương mặt người khác ghê quá.

    Trả lờiXóa