Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

CHUYỆN HÁO DANH Ở VN!

P/s: Công Lý đã được thực thi?

CHUYỆN HÁO DANH Ở VN!

Nguyễn Như Phong

Hôm nay, lại thấy có lễ vinh danh và trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú cho một số diễn viên...

Tôi chợt nhớ đến chuyện cách đây khoảng 6 năm, trong một buổi hội thảo về báo chí tổ chức tại Học Viện Báo chí Tuyên truyền, có mặt khá đông đủ các nhà báo lão thành danh tiếng như Hữu Thọ, Hà Đăng, Phan Quang...Và nhiều TBT...

Một vị lãnh đạo Hội Nhà báo VN nêu ra ý tưởng nên đề nghị Nhà nước phong tặng Danh hiệu Nhà báo Nhân dân, Nhà báo Ưu tú cho những nhà báo có công lao lớn...

Ông ta vừa nói xong, Nhà báo Hữu Thọ xin phát biểu và ông nói luôn : " Sao các anh sinh cái danh hão thế. Nghề làm báo, có chữ " Nhà" là vinh danh nhất rồi...Vừa vào nghề, tập tọe vừa viết được vài cái tin, hoặc cái phóng sự con con, thế là đã được là " Nhà"... Danh hiệu cao quý nhất là ở đấy rồi còn gì?"

Các cụ Hà Đăng, Phan Quang cũng đồng loạt hưởng ứng ý kiến của cụ Hữu Thọ...và một số Tổng Biên tập cũng phản đối... Thế là thôi luôn.

Ngẫm nghĩ lại, cái thói háo danh của người VN sao mà trầm trọng đến thế.

Mỗi lần xét duyệt Giải thưởng, phong tặng Danh hiệu, là thế nào cũng " chí chóe" cãi nhau, và khổ nhục nhất cho nghệ sĩ là phải có đơn nọ, đơn kia, phải xác nhận này khác... Chạy vạy thủ tục đến nhục.... Đã thế, còn phải " đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" với đám nhân viên làm thủ tục. Chứ bọn này mà " hành tỏi" thì đến khổ.

Thói háo danh còn thể hiện ở đủ các loại lễ hội, các thứ danh hiệu lăng nhăng mà có đến 3/4 là được...mua bán.

Rồi thói háo danh còn thể hiện nào là bát phở to, cái bánh lớn...Cái gì cũng thích to, thích hoành tráng...

Năng suất lao động thì kém có thứ bậc ở khu vưc thì không biết xấu hổ.

Thói vô kỷ luật, văn hóa kém, dân trí thấp ở dân và ở cả cán bộ, đảng viên ... thì không biết xấu hổ? Chỉ thích khoe mẽ, cái gì cũng vỗ ngực ta là hàng đầu, là tăng trưởng cao...Nhưng sự thật thì...xã hội ta thế nào, ai cũng biết!

7 nhận xét :

  1. "Bỏ dao ra là thành Phật"
    Bác Nguyễn Như Phong nếu tu tỉnh thật sự, rất nên được đối xử như giáo lý nhà Phật đã dạy.
    Chúng ta quan sát thêm các bài viết khác của bác Như Phong.

    Trả lờiXóa
  2. Nhà báo bị đảng tước thẻ "nhà báo" mới là nhà báo Nhân dân!?

    Trả lờiXóa
  3. Đây cũng là một trong những thói xấu của người Việt ta. Anh Như Phong cũng đã ngộ ra từ khi trở về làm người tử tế. Dẫu chậm còn hơn không. Chúc mừng anh!

    Trả lờiXóa
  4. Ạnh Phong đã phân biệt được đâu là dân tộc đâu là đảng rồi sao? anh đã về với dân hay vẫn "còn đảng còn mình"?

    Trả lờiXóa
  5. Ngẫm cái tính háo danh của người đời , càng thấy khâm phục nghệ sỹ Kim Chi .

    Trả lờiXóa
  6. Chợt liên tưởng tới bức ảnh chụp mấy ông tướng Triều Tiên,huy chương đeo kín cả 2 vạt áo,không đủ chổ,mấy ổng đeo xuống cả quần.

    Trả lờiXóa
  7. VN nên làm con đường danh vọng để bán lấy tiền. Nếu có nó phải dài 3000 km.

    Trả lờiXóa