Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

LẠM BÀN VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO.....


Lạm bàn về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!"

Trần Thế Tài

Tôi thấy chủ đề này "lạ", lạ vì nội hàm quá lớn được gói gọn trong một câu. Lạ vì thấy sai sai không biết có rơi nhịp nào. Chỉ mất 0.74 giây sợt trên mạng Google để có 6.800.000 kết quả (sáu triệu tám trăm nghìn). Như vậy có gì lạ ở chủ đề, hay phong trào này?

Lạ vì một chủ đề quá ôm đồm, tham lam dẫn tới hổn độn, tối nghĩa. Tư tưởng, đạo đức chỉ có thể học tập và lĩnh hội. Tư tưởng mà đem tất cả "làm theo" lại là một vấn đề trái khoáy đi ngược với xu hướng phát triển của nhân loại. Chỉ có cừu mới làm theo tư tưởng của kẻ chăn cừu, thỉnh thoảng có vài con sáng tạo tách ra khỏi đàn ăn riêng. Những con cừu đó được gọi là con cừu Phản Động.


Tư tưởng không thể làm theo mà chỉ có thể lĩnh hội. Bởi tư tưởng của một cá nhân, một thế hệ hay một dân tộc sẽ khác nhau. Tư tưởng kiểu Mỹ, kiểu Việt Nam, tư tưởng các bậc tiền bối Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh..Tư tưởng có thể thay đổi theo thời gian, thay đổi theo từng thời kỳ bối cảnh lịch sử. (Bác chúng ta học tập rồi làm theo tư tưởng của Marx (1918-1883), đến lượt thế hệ chúng ta lại học tập làm theo tư tưởng của Bác. Mất mịa mấy trăm năm)

Vấn đề đạo đức tôi bỏ qua trong tút này.

Tôi có hứng thú với học tập và làm theo phong cách của Bác. Phong cách của một con người bao gồm nhiều yếu tố: Ví như phong cách ăn mặc, tác phong đi đứng, phong cách nói chuyện, phong cách ngoại giao, nội giao...Tựu trung là phong cách làm việc, sinh hoạt, lãnh đạo. Tôi thấy Bác giản dị hay mặc bộ áo kaki màu trắng, thuốc lá trên tay, hay phát kẹo cho nhi đồng bác để râu khá sớm khá dài... Người tôi thấy làm theo được nhiều phong cách của bác nhất chính là Tiến Hợi ( diễn viên chuyên đóng Bác Hồ). 

Túm lại các cán bộ công nhân viên chức và nhân dân thấy cái gì của bác hay thì học hỏi mà thích làm theo chả ai cấm. Riêng về phong cách thời trang thì nhân dân nên suy nghĩ lại. cả nước mà mặc Kaki trắng cùng để râu thì thành ra Chu Hùng, Ả Rập mất.

Vt 23/10/2017
(Ảnh của Ns Tiến Hợi)

7 nhận xét :

  1. Không thể hay và đúng hơn

    Trả lờiXóa
  2. Vì Tiến Hợi giỏi đóng vai Bác Hồ yêu quý một thời, nhưng nay đang thất nghiệp

    Trả lờiXóa
  3. Úi giời ơi, thương bác ấy quá

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết cũng hài hước như chuyện học tập và làm theo tư tưởng vậy

    Trả lờiXóa
  5. Phong kiến cho vua là Thiên Tử, Nhưng chưa triều đại phong kiến nào trên thế giới tự cổ chí kim suốt mấy vạn năm bắt dân học dạo đức tư cách vua

    Trả lờiXóa
  6. Não trạng "học tập và làm theo" ảnh hưởng mọi tầng lớp dân chúng và mọi vấn đề trong cuộc sống, nhất là giáo dục.
    Nếu dân chúng nước Mỹ chỉ "làm theo" thì sẽ không có Intel, Microsoft, Facebook, Google, Testla, Uber,.... vì chỉ "làm theo" những gì người khác đã làm.
    Tôi vừa vào xem bảng Xếp Hạng Đại Học của US News. Không một đại học nào của Việt Nam lọt vào "top 500" của thế giới. Duy nhất chỉ có Bộ Môn Vật Lý của Đại Học Quốc Gia Hà Nội được xếp hạng 474 thế giới. Về công trình nghiên cứu được xuất bản, bộ môn này đứng hạng 724.
    Hạng 474 thế giới chỉ là của Bộ Môn Vật Lý, không phải của toàn trường. Xét về toàn trường, Đại Học Quốc Gia Hà Nội xếp hàng thứ 441 của Châu Á (không phải của toàn thế giới).
    Những con số nói lên thực trạng.

    Trả lờiXóa