Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

CẢM ĐỘNG VÀ HOAN NGHÊNH QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG Y TẾ !

Bộ trưởng Y tế đăng ký hiến tạng

VietNamnet
26/10/2015 20:40 GMT+7



Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, bản thân đã đăng ký hiến tặng tất cả các mô, tạng sau khi chết, chết não và được gia đình rất ủng hộ.

Đây là thông tin được tiết lộ trong lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội tối 26/10.

Tư lệnh ngành Y tế là chính khách đầu tiên tại Việt Nam đăng ký hiến mô, tạng. Người đứng đầu ngành Y tế chia sẻ đây chính là cách để bà tiếp tục 'sống" sau khi qua đời.

.
Bộ trưởng Bộ Y tế ký vào đơn đăng ký hiến mô tạng. Ảnh chụp từ video

Bộ trưởng Y tế cho biết ngành ghép tạng của Việt Nam đi sau thế giới khoảng 40 năm nhưng đến nay trình độ ghép tạng của Việt Nam đã ngang bằng với các nước trên thế giới.

Hiện cả nước có 14 cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện nhiều kỹ thuật ghép mô, tạng phức tạp. Tuy nhiên sau 23 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên, đến nay Việt Nam mới thực hiện được gần 1.200 ca ghép thận, 48 ca ghép gan, 13 ca ghép tim, 1 ca ghép tụy và trên 1.400 ca ghép giác mạc.


Bộ trưởng thừa nhận, dù rất cố gắng nhưng hiện vẫn còn trên 16.000 người bệnh suy chức năng tim, thận, gan, phổi... đang mòn mỏi chờ ghép tạng và hơn 6.000 người mù đang chờ ghép giác mạc. Những bệnh nhân này đang hàng ngày, hàng giờ phải chiến đấu để giành giật sự sống nhưng rất ít người trong số họ có cơ may được ghép tạng vì số người hiến quá khan hiếm.

Tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, mỗi năm có khoảng 1.000 ca chết não nhưng 5 năm qua chỉ có 26 trường hợp đồng ý hiến tặng mô tạng. Tại Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, từ khi thành lập ngày 26/9/2013 đến nay cũng mới vận động được 500 người hiến tạng, trong đó chỉ có 13 người đăng ký hiến sống.

"Là thầy thuốc, chúng tôi hiểu rằng không có phép màu y học nào có thể giúp cho những bệnh nhân này có thể tiếp tục sống khỏe mạnh, làm việc và cống hiến nếu không có nguồn tạng cho từ những người hiến tặng. Rất nhiều bệnh nhân đã phải chết trong lúc chờ đợi nguồn tạng để được ghép", Bộ trưởng trăn trở.

Trước thực trạng trên, Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi toàn thể ngành y tế, mọi cá nhân trong cả nước hưởng ứng và tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não để giúp cứu chữa tận cùng những bệnh nhân suy mô, tạng đang mỏi mòn chờ được trao tặng sự sống.

"Nhờ sự cho đi không vụ lợi một phần cơ thể mình của những người hiến tạng mà đã có hàng ngàn cuộc đời được tái sinh, được tiếp tục sống và cống hiến. Đặc biệt hơn, sự hiến tặng một hay nhiều bộ phận cơ thể có thể cứu sống nhiều người bệnh cùng một lúc. Biến mất mát, đau thương của một gia đình thành niềm vui và hạnh phúc của nhiều gia đình khác, biến sự ra đi của một con người không phải là hành trình trở về cát bụi mà là hành trình hồi sinh sự sống. Những tấm lòng vàng, những người hiến tặng đó dù đang sống hay đã mất, đều đáng được xã hội trân trọng, biểu dương và tri ân", Bộ trưởng kêu gọi.

Thúy Hạnh

16 nhận xét :

  1. Tôi chờ đến khi ước nguyện của o Tiến được thực hiện sẽ cảm động cũng chưa muộn. Còn bây giờ tôi cảm động hơn nếu o và các nhân viên của o có những biện pháp cụ thể để những thai phụ và hài nhi không bị chết một cách oan nghiệt vì thái độ vô trách nhiệm, những bệnh nhân ung thư không phải xin rời bệnh viện về nhà chờ chết vì không có tiền đóng viện phí hay chỉ đơn giản là người nghèo được chữa bệnh đúng với chế độ bảo hiểm mà không phải chịu đựng cái nhìn ghẻ lạnh của nv y tế nhà o. Trân trọng cám ơn o nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác 09:27 cực kỳ!
      đây mới là điều bà ấy cần làm ngay nếu bà ta còn luơng tâm còn trách nhiệm còn liêm sỉ. Nhận đồng lương bộ trưởng mà làm việc vô trách nhiệm để ngành y đầy tệ nạn như ngày nay thật không xứng đáng.

      Xóa
    2. ...Để sản phụ không phải nhét tiền hối lộ vào trong đít con mới được hộ sinh thay tã tử tế, khốn nạn quá bà Tiến ơi, bầy đặt hiến hiếc làm gì, giải quyến những vụ nhân KQ xét nghiệm đến đâu rồi, những vụ làm bệnh án giả... đến đâu rồi?

      Xóa
  2. Mấy ông lãnh đạo cấp cao khác của VN hãy noi gương bà Tiến. Lâu nay dân ít thấy các ông làm việc "tử tế" lắm, kể cả việc hiến một giọt máu đào của các ông cho những con người khốn khổ đang chờ chết. Con người ta không nên chỉ biết vơ vào mình mọi thứ, mà cũng nên biết cho đi, các ông ạ.
    Xin hoan nghênh và tỏ lòng khâm phục bà Bộ trưởng Tiến.

    Trả lờiXóa
  3. Các bệnh viện nhận tạng cần dựng bảng ghi tên những người hiến tạng ở đấy.. Làm cho đẹp và nghiêm túc để tri ân họ, động viên những người khác. Đơn giản chỉ mấy mục: Họ và tên; tuổi; quê quán; tạng đã hiến; ngày hiến.

    Trả lờiXóa
  4. Nhưng "đảng và nhà nước" không làm theo thì sao, như ông HCM ấy!

    Trả lờiXóa
  5. Thôi bà ơi!
    Có người nhận ghép tay của 1 thằng ăn cắp. Giờ tự nhiên cứ suốt ngày cứ móc túi ngoài ý muốn.

    Trả lờiXóa
  6. Đồng quan điểm với Nặc danh 09:27. Bà Tiến có hiến tạng cũng chỉ cứu được 5-10 người thôi. Còn điều hành cả một bộ của bà hiệu quả thì cứu được hàng trăm nghìn người. Chán xem bà make up bộ mặt chính trị của bà rồi. Mấy bé sơ sinh chết vì tiêm vắc xin của bà nhập về khi bà còn đang mải thực hiện chương trình diễn mà. Vài chục năm nữa ước nguyện của bà có thành hiện thực thì chắc hệ thống y tế nước này cũng khác rồi. Tất nhiên, việc hiến tạng cũng vẫn sẽ được tôn vinh. Nhưng người ta sẽ không tung hô một bộ trưởng bộ y tế làm như thế. Vì có thể khi đó, việc này là bình thường của một công dân có trách nhiệm với cộng đồng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khiếp! bà T đem cả cái này để PR cho ghế BT.

      Xóa
  7. ông nào muốn đăng ký bộ phận nào của bà tiến thì giơ tay

    Trả lờiXóa
  8. Hiến tạng, sẽ có bao nhiêu tai nạn xẩy ra trong quá trình cắt ghép hoặc chính những người hiến có bệnh tật trong người, nếu tình trạng làm việc tắc trách như ngành y hiện nay liệu họ có kiểm tra kỹ trước khi dùng? họ có giữ được lương tâm để không làm bậy?. Ngoài ra ở một xã hội như VN, cái tàn ác hung tợn luôn rình rập dễ xẩy tình trạng thân xác người nghèo bị xâu xé đem ghép cho người giầu. Dễ xẩy tình trạng BN chưa đáng chết BV cũng bảo không cứu được để chết đi họ sẽ lấy những bộ phận đó, tất nhiên quan chức và người có tiền sẽ được ghép trước, được nhận những bộ phận còn tốt, người ít tiền sẽ nhận những bộ phận "kém chất lượng", được tiến hành bởi những Ê kíp mổ "kém chất lượng", nếu không chết ngay thì hậu quả xấu để lại cho sức khoẻ sau này. Phải cân nhắc cẩn thận kẻo tiền mất tật mang, khổ cả đời. Nói chung kết quả bấp bênh lắm, chỉ có thiệt hại tiền bạc là chắc chắn, với BN nghèo thì quả là tai hoạ cho cả gia đình, đáng ngại thật.
    Hiến tạng, về nguyên tắc là có lý và nhân đạo và nếu việc này phát triển sẽ tạo nhiều việc làm cho các y bác sĩ hơn nhưng nó có mặt tiêu cực, như việc chơi bài, bản chất ban đầu chỉ là một trò chơi vui để giải trí, nhưng khi xã hội kém văn minh, dân trí thấp thì nó biến thành tệ nạn cờ bạc, nó làm khuynh gia bại sản, làm tử biệt sinh ly, oán thù chồng chất, tan cửa nát nhà. Tôi vốn dát lại đa nghi nên không dám bắt chước O Tiến! vả lại với tôi sống chết là chuyện bình thường như từ xưa tới giờ của loài người, tôi muốn nó diễn ra êm ả như quy luật tự nhiên, tôi sẽ không nhận gì của ai và cũng không cho ai cái gì cho nó lành.
    cảm ơn bác TỄU đã đăng bài này.

    Trả lờiXóa
  9. Chán cái trò PR của mấy nhà chính trị ĐCS. Còn tôi thì không bao giờ tin vào lòng tốt của đảng CSVN . Chính tôi đã chứng kiến con cháu nằm chờ chết vì gia đình không có tiền mổ khối u ở não ( U lành). Bây giờ không có tiền đi bệnh viện chỉ có chờ chết, không có tiền là con cái thất học. Giờ chỉ cầu mong cho mình khỏe mạnh để được chứng kiến sự thay đổi thể chế.

    Trả lờiXóa
  10. Quảng cáo cho nghề ghép tạng của ngành y vừa thôi bà Tiến kẻo lượng cầu lớn quá lại xẩy ra ăn cắp tạng của tử tù đem bán như bên Tàu. VN học Tầu nhanh lắm.

    Trả lờiXóa
  11. Chính bọn TQ làm giầu bằng dịch vụ này, ăn cắp tạng của người nghèo và tù nhân, thế giới văn minh đã lên án, Liên hiệp quốc đã cảnh cáo.

    Trả lờiXóa