Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Chuyện làng báo: TRONG 1 NGÀY, HAI NHÀ BÁO BỊ CHÉM

Thu hồi thẻ của Nhà báo Đỗ Văn Hùng 
(Báo Thanh Niên)

Tuổi trẻ
04/09/2015 17:19 GMT+7 

.
TTO - Trước đó, ông Đỗ Văn Hùng - nguyên Phó Tổng thư ký toà soạn Báo điện tử Thanh niên đã bị xử lý miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng thư ký toà soạn Báo điện tử Thanh niên.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn vừa ký quyết định thu hồi Thẻ nhà báo của ông Đỗ Văn Hùng, nguyên Phó Tổng thư ký toà soạn Báo điện tử Thanh niên.

Quyết định nêu rõ thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu IBT 00209, thời hạn 2011-2015 của ông Đỗ Văn Hùng được cấp tại Báo Thanh niên, vì ông Đỗ Văn Hùng đã bị xử lý miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng thư ký toà soạn Báo điện tử Thanh niên.

Theo đó, Báo Thanh niên có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Đỗ Văn Hùng, nộp về Bộ TT&TT trước ngày 18-9-2015.

M.QUANG

____________

Thái Nguyên: Đang trên đường đi làm, 
một nhà báo bị chém gần chục nhát 

Dân trí
Thứ Sáu, 04/09/2015 - 14:14 

.
Đang trên đường chở vợ đi làm, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài PTTH tỉnh Thái Nguyên bất ngờ bị 2 đối tượng côn đồ chặn đầu xe dùng búa đinh đập cửa kính ô tô và dùng dao tấn công khiến vợ chồng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị thương nặng. 

Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị 2 đối tượng côn đồ tấn công 
với nhiều vết thương trên người.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang khẩn trương vào cuộc để xác minh làm rõ vụ vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng ngày 4/9, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1971, Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, cùng vợ là chị Phạm Kiều Nhi (sinh năm 1975) điều khiển chiếc xe ô tô đi theo hướng từ huyện Đồng Hỷ sang thành phố Thái Nguyên.


Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đang trên đường chở vợ bằng chiếc ô tô này 
thì bị bất ngờ bị tấn công.

Khi đến giữa cầu Gia Bảy (TP Thái Nguyên), vợ chồng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị hai thanh niên đi môtô không đội mũ bảo hiểm chặn đầu xe. Khi ô tô vừa dừng lại, hai thanh niên cầm búa đinh đập cửa kính ôtô, dùng dao truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang.

Bị các đối tượng côn đồ bất ngờ tấn công, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang kịp thời lôi vợ ra khỏi xe và bỏ chạy về phía nhà dân tránh sự truy đuổi của đối tượng côn đồ. Tuy nhiên, hai đối tượng trên vẫn tiếp tục đuổi theo anh Quang và chém nhiều nhát vào lưng, bả vai và tay phải của nạn nhân sau đó mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu, Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã bị các đối tượng chém nhiều nhát, vợ nhà báo Nguyễn Ngọc Quang cũng bị các đối tượng tấn công bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để điều trị.


Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ 2 đối tượng côn đồ tấn công nhà báo.

Tại bệnh viện, theo thông tin ban đầu, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị các đối tượng chém 8 nhát trên vùng vai, tay, thắt lưng, trong đó có 2 vết thương sâu phải thực hiện tiểu phẫu. Ngoài ra, vợ nhà báo Ngọc Quang cũng bị chấn thương tại cẳng chân trong lúc chạy thoát thân.

Theo thông tin Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang cung cấp cho cơ quan điều tra, gần đây Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang có thực hiện viết một số bài báo phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên).

Tối 31/8, sau khi phóng sự này được phát trên chương trình VTV 24 của Đài Truyền hình Việt Nam thì đã có đối tượng mang dầu nhớt đến đổ và đốt tại cổng nhà riêng của anh Quang (ở xóm Đồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ). Anh Quang nhận định rất có thể đây là một vụ trả thù cá nhân.

Liên quan đến sự việc, Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã tiếp nhận vụ việc của nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị các đối tượng dùng dao chém, gây thương tích. Hiện đang chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.


Tuấn Hợp - Xuân Thái

7 nhận xét :

  1. Nghề báo nguy hiểm thật,các bạn trẻ nên tìm mọi cách cố gắng chuyển hướng sang nghề CS,CA cho an toàn.Thực tế cho thấy vậy

    Trả lờiXóa
  2. Gia nhập đội ngũ Blogger đi, bạn Hùng ạ. Ở đó bạn tha hồ viết những gì mà bạn cho là đúng, không bị định hướng và chắc chắn sẽ có nhiều bạn đọc hơn các tờ báo của đảng quang vinh.
    Báo Nhân Dân viết đã quá ế ẩm, mốc meo, nên đảng mới cho ra đời chương trình truyền hinh Nhân Dân. Không biết có bao nhiêu người xem?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới mua TV, cài đặt tự động, cái đài tuyên truyền ấy chiếm ngay kênh 1. Tôi phải cài tay thành kênh "Ca-Tun-Nét-Ốut" (đúng giọng đọc của 1 MC nam).

      Xóa
  3. Chưa họp HĐKL đã ngang nhiên treo bút nhà báo rồi ! Kiểu CA bắt người không cần lệnh của VKS ! Nhà báo Đỗ Hùng tạm thời chuyển nghề xe ôm . Trong thế giới của những anh em lao động này có rất nhiều chuyện thú vị . NB Đỗ Hùng làm nghề xe ôm chắc rất đông khách, dư sức kiếm cơm cho vợ con .
    Còn NB Nguyễn ngọc Quang có phần chủ quan . Ông nên mướn một vệ sĩ ! Hãy còn mạng . Chúc Ô . Bà mau bình phục !

    Trả lờiXóa
  4. Tại sao Ông Hùng gặp nạn ?lúc 05:08 5 tháng 9, 2015

    Ngày 2 Tháng Chín, trên Facebook của mình, ông Hùng đăng tải một status “toàn dấu sắc”, nhan đề “Quốc khánh”, chơi chữ và có tính chất trào phúng:

    “Lúc ấy, Thế chiến (thứ mấy tớ đéo nhớ), Đế quốc đánh với Phát xít. Phía Phát xít, Thống chế chết. Đám tướng tá, lính lác đánh đấm kém, chết hết đéo sót mấy mống. Phía Đế quốc thắng lớn. Thế chiến kết thúc.

    Chớp lấy cái thế ấy, bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pác Bó vác cuốc, vác giáo mác, vác súng ống xuống đánh phát xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bốt, cứ thế đánh tới bến.

    Đánh tới cuối tháng 8, bác Ái Quốc thắng lớn. Bác ấy với các chú kéo xuống Giáp Bát, chiếm phố, chiếm lấy bốt phát xít, chiếm hết. Hết đánh đấm, bác ấy nói: 'Các chú thắng phát xít, thắng Pháp, quá xuất sắc.'

    Tới tháng 9, bác ấy xuống phố bố cáo quốc khánh. Bác ấy nói: 'Đất nước hết chiến đấu, hết đói kém. Phát xít cút. Đế quốc Pháp cút. Các mế, các chú, các cháu bé hết khóc lóc. Thế giới bác ái...'

    Nói tới đó, bác Ái Quốc thắc mắc: 'Bác nói thế các chú, các mế, các cháu có thấy quá lí nhí?'

    Bá tánh phía dưới đáp: 'Chúng cháu thấy bác nói rất lớn. Nói thế quá tốt!'

    Tướng Giáp đứng kế đó thét lớn: 'Quyết chiến quyết thắng!'

    Bá tánh đáp: 'Quyết thắng! Quyết thắng!'

    Hết!

    (Chúc các bác Quốc khánh sướng nhé!)”

    Trả lờiXóa
  5. Nhà báo Đỗ Hùng tiếp bước đàn anh Nguyễn Công Khế. Ông Khế nói quan tham nhũng đỏ csVN chén 70% của công!

    Trả lờiXóa
  6. Một ngày mà anh thợ hồ bị mất việc, anh xe ôm bị chém . Liêu có ồn ào như tin : " Một ngày hai nhà báo bị chém " không ?

    Trả lờiXóa