Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

CỬ NHÂN ĐỨNG ĐƯỜNG Ở THỦ ĐÔ, ĐEO BIỂN XIN VIỆC

Cử nhân đứng giữa thủ đô Hà Nội đeo biển xin việc

Đất Việt
Thứ Ba, 18/08/2015 13:39 


Tễu: Nhà nước, Chính phủ, các bộ trưởng liên quan hãy xem bài báo này và hãy cúi đầu biết xấu hổ khi để dân, mà là dân có trình độ phải đến bước đường cùng như thế này!
Sau khi ra trường và lập gia đình đã có con, nhưng Ninh vẫn chưa xin được việc làm nên đã làm tấm bảng xin việc ra ngoài đường đứng xin việc.

Nỗi cay đắng của người cha

Sáng 17/8, người dân đi qua khu vực đường Cầu Giấy (đoạn ngã tư giao đường Láng– Hà Nôị) không khỏi bất ngờ trước hành động lạ của một nam thanh niên khi cầm miếng giấy khổ lớn ghi dòng chữ: “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là Bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi. Liên hệ: Conanbn90@gmail.com".

Nam thanh niên này tên Phùng Đức Ninh (sinh năm 1990, quê Lương Tài, Bắc Ninh), hiện đã có vợ và con nhỏ.

Đức Ninh cho biết mình là cử nhân trường đại học Điện lực, anh vừa học xong liên thông, thi Tốt nghiệp và đang đợi ngày lấy bằng. Tuy nhiên với chứng nhận đã tốt nghiệp của mình, Ninh vẫn chưa tìm được công việc để có thu nhập chi tiêu cho gia đình nhỏ.

Trao đổi với báo Đất Việt, Ninh cho biết: "Mình đã làm tấm biển và đứng ở đoạn đường này từ hôm chủ nhật (16/8 - PV), nhưng đến nay mình vẫn chưa xin được việc".


Đức Ninh với tấm bảng xin việc trên tay. (Ảnh ĐSPL)

"Cuộc sống của mình giờ rất khó khăn vì không có tiền để lo cho vợ con, tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền mua tã và quần áo cho con vẫn phải nhờ đến gia đình hai bên lo cho." - Ông bố trẻ này chia sẻ.

Đức Ninh cho biết, quãng thời gian thấy thương vợ và thẩy tủi thân là khi vợ chuẩn bị sinh con, khi đó vào viện vợ muốn ăn chút hoa quả nhưng trong túi không có tiền nên không mua được, lúc đó càng thấy khổ và tủi hơn nhưng cũng không biết làm sao.


Sau khi thi xong tốt nghiệp đại học Điện lực, Ninh cũng từng đến trung tâm môi giới gia sư ở Cầu Giấy (Hà Nội) để xin đi dạy thêm, tuy nhiên sau khi nộp lệ phí 450 nghìn đồng nhưng không thấy trung tâm này hồi âm.

Trong một khoảng thời gian không kiếm được việc làm và không có tiền nuôi gia đình, Ninh đã làm tấm bảng xin việc ra đứng ngoài đường để mong những người đi đường có thể giúp đỡ cho mình, chỉ giúp cho mình một công việc phù hợp nuôi vợ con cho đỡ khổ.

“Mình chưa có việc làm, mình cần có tiền để mua sữa cho con. Vợ mình vừa mới sinh nên không thể làm gì được, cha mẹ thì đều già yếu chỉ giúp đỡ được phần nào. Bản thân mình đang cảm thấy vô cùng bế tắc, nên quyết định làm tấm biển xin việc mong mọi người hoặc một doanh nghiệp nào đó cho mình một cơ hội” – Ninh cho hay.


Nội dung tấm bảng xin việc của ông bố trẻ. (Ảnh ĐSPL)

Các cử nhân bạn bè cũng thê thảm không kém

Trước đó tâm sự với báo chí, Ninh cho biết không chỉ riêng mình đang vất vả đi tìm việc mà nhiều bạn bè của Ninh cũng giống vậy, tuy nhiên họ đã chọn con đường làm công nhân và bỏ lỡ bao năm đèn sách.

“Nhiều bạn bè của mình tốt nghiệp từ các trường đại học có uy tín nhưng đều phải vật lộn tìm việc để trang trải cuộc sống. Các bạn mình nhiều người đã phải làm công nhân để duy trì cuộc sống, bản thân mình cũng đã từng có ý nghĩ này.

Nếu lâm vào bước đường cùng, có lẽ mình cũng phải chọn con đường làm công nhân để giải quyết gánh nặng gia đình, bỏ lỡ bao nhiêu năm đèn sách” - Ninh ngậm ngùi chia sẻ.

Ninh tâm sự mình từng làm việc cho công ty Canon được 2 tháng, sau đó vì phải ôn thi Tốt nghiệp nên quyết định nghỉ việc. Từ đó đến nay, Ninh phải làm những công việc lặt vặt như bưng bê nhà hàng để có tiền lo cho vợ con.

“Bản thân mình hoàn toàn không muốn phải đứng giữa đường để xin việc như này, tuy nhiên đây có lẽ là việc làm cuối cùng để mình có thể lo cho vợ con” – Ninh cho hay.

14 nhận xét :

  1. Anh Ninh yên tâm,vừa rồi,ông Dũng đã qua Mã Lai và xin thủ tướng nước bạn tạo điều kiện cho dân VN qua giúp việc nhà.Ông tt nước tư bản giãy chết đã đồng ý rồi.
    Anh chuẩn bị hồ sơ rồi ráng đợi nhé

    Trả lờiXóa
  2. Sơn La sắp xây tượng đài khủng 1400 tỷ đồng. Chắc chắn cần tuyển dụng lao động làm xây dựng, anh cố chờ thêm thời gian nữa xem .

    Trả lờiXóa
  3. Tễu: Nhà nước, Chính phủ, các bộ trưởng liên quan hãy xem bài báo này và hãy cúi đầu biết xấu hổ khi để dân, mà là dân có trình độ phải đến bước đường cùng như thế này!
    NẾU BIẾT XẤU HỔ, KHÔNG PHẢI LÀ BỘ TRƯỞNG, HƠN NỮA CÁC QUAN KHÔNG HỀ ĐỌC TRANG TỄU.
    LVD

    Trả lờiXóa
  4. Đổ lỗi cho cái chú phỉnh này cũng không có gì sai. Nhưng tôi phải trách em một phần là em lập gia đình quá sớm rồi lại có con sớm nên bị áp lực chồng lên thêm. Rồi em lại than van là em đang nuôi con nhỏ. Điều này là tối kỵ với người tuyển dụng vì đó không phải lý do mà người ta sẽ tuyển em. Em phải nói điều gì đó làm quan tâm đến bên thuê lao động thì mới đúng.

    Trả lờiXóa
  5. Dạo 1975-1976 mình vô cùng tự hào khi đọc báo chí cách mạng và thấy báo kể rằng các thiếu nữ Sài Gòn áo dài thướt tha tròn mắt ngạc nhiên chứng kiến các anh bộ đội cụ Hồ đội mũ cối, chân di dép cao su nhoay nhoáy giải các phương trình vi phân, tích phân và giảng giải cho các nàng sinh viên đại học của bọn nguỵ. Sau đó vài năm mình được đi Liên Xô làm nghiên cứu sinh, sau khi bảo vệ luận án phó tiến sĩ mình ra công trường khiêng vữa, khuân gạch kiếm ít tiền mua xe đạp và máy khâu để về Việt Nam có thể vênh vang rằng “ta vừa giỏi, vừa giàu”, có thằng cha prorab (đốc công) cứ gọi mình “Ê, ê!”, mình mới ưỡn ngực ra bảo gã: “Yôb tvoiu match, kak tư razgovarivaesh s canđiđatơm nauk?” (đoạn đầu là tiếng Đan Mạch, đoạn sau dấu phảy là “mày nói với phó tiến sĩ khoa học thế à?”) khiến gã há hốc mồm kính phục và mình rất đỗi tự hào. Viện nghiên cứu của mình đang không có việc làm, có lẽ mình xin nghỉ sớm, về “một cục” rồi sang Mã Lai làm ô-sin để cho bọn giãy chết ấy phải nghiêng mình kính nể sự giỏi giang của người Việt: đến ô-sin mà còn có trình độ “tờ-xờ” (nhất định phải cầm cái bằng canđiđat của Liên Xô theo!) thì những người Việt Nam khác phải giỏi đến cỡ nào!

    Trả lờiXóa
  6. Tuyệt vọng cho đất nước này?

    Trả lờiXóa
  7. Cậu CN này chắc là con cưng của gia đình , con cưng của XH nên chẳng biết xoay xở thế nào khi có gia đình ! Đây mới chính là trường đời cho cậu . Hãy ráng lên chứng tỏ mình là nam nhi có học . Tốt nghiệp ngành Điện thất nghiệp chỉ cần hăng hái đi theo mấy anh em đang làm điện cho các Ct cũng có việc làm . Chịu khó làm em mấy anh CN lão làng nhá !

    Trả lờiXóa
  8. Chuyện thường mà, tôi có bằng TS nhưng có xin được việc đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trường ĐH nơi tôi công tác có chuyện thế này: đợt tuyển GV mới vừa rồi có vài Bộ môn chỉ còn sót lại những ứng viên yếu kém thi tuyển, những ứng viên giỏi, nhiệt tình (và thậm chí có bằng TS) thì không thấy dự thi. Tìm gặp họ để hỏi “Tại sao không thi nữa?” thì họ buồn bã bảo “Em bị loại từ vòng gửi xe rồi thì thi thố cái gì!”. Lý do bị loại là “ngoại hình không thích hợp” (và không được giải thích cụ thể là không thích hợp ở điểm nào). Trong khi đó thì có “mệnh lệnh truyền mồm” từ “trên” xuống rằng “phải cho ứng viên X (Y,Z) đạt vì đây là người của…trên cao hơn nữa!”. Các “thầy”, “cô” mới này khiến đồng nghiệp phải kinh hoàng về trình độ ngang sinh viên trung bình yếu của mình và bảo nhau tránh xa thành phần CCCCC này, kết quả là các vị CCCCC càng được tự do “giảng dạy”. Thế rồi trong một lần các GV cũ xì xào với nhau về chuyện này thì một vị lão thành cười bảo: “Các cậu đừng có đổ tiếng oan cho “các cụ”. Lấy đâu ra lắm “con cháu các cụ” thế, đây là con cháu “cụ Ô-bà-má” cả đấy! Bọn giỏi thì chúng nó nhất định không chịu dẫn “cụ Ô-bà-má” đến thi rồi, chỉ có lũ dốt mới sốt sắng dẫn “cụ” đến thi, vậy thì đương nhiên là bọn giỏi phải bị loại từ vòng gửi xe thôi!”.

      Xóa
  9. Ối giời! đến con trai thủ tướng Dũng là Nguyễn minh Triết còn phải làm việc trái ngành nữa là...

    Trả lờiXóa
  10. Ông Tễu không biết rồi : Ở bên Mỹ và các nước châu Âu đến Master (thạc sĩ) và Doctor (tiến sĩ) cũng thất nghiệp đầy ra nhưng Chính phủ Mỹ và Chính phủ các nước châu Âu có "cúi đầu biết xấu hổ " đâu ! Lý do rất dễ hiểu : chuyện xin việc làm là do kỹ năng và sự năng động của người lao động quyết định khiến đơn vị tuyển chọn có nhận cho vào làm hay không, chứ không phải do trách nhiệm các chính phủ phải "bao cấp".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác so sánh quá khập khiểng.
      Chính phủ các nước đó luôn tìm mọi cách để tạo việc làm cho công dân của họ.Chỉ có một số ít không ra gì mới khó tìm việc làm,nhưng sẽ nhận được trợ cấp.
      Còn dưới chế độ ưu việt xhcn,mấy vị trí ngon lành đều do con cháu chắt chút chít của mấy ông nội đảng chiếm giữ rồi,mấy vị trí bình thường thì bọn chúng bán mua,trao đổi hết rồi.Còn cơ hội nào cho dân cô thế cô nữa

      Xóa
  11. Đừng suy nghĩ đã tốt nghiệp đại học thì sẽ được tuyển dụng vào làm cán bộ chứ không làm công nhân !! Hãy xin làm công nhân đi, với kiến thức, kỹ năng của người đã tốt nghiệp đại học thực chất, nhà sử dụng lao động sẽ cắt cử em làm đúng vị trí em muốn. Hình như em đã ảo tưởng về tấm bằng đại học của em rồi !! Hãy nên nhớ: Người sử dụng lao động trả lương cho em chứ chính phủ không trả lương cho em đâu nhé !

    Trả lờiXóa