Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Bình Định: BÍ THƯ HUYỆN ỦY CHẾT TRÊN XE CÙNG MỘT CÔ GÁI TRẺ

Bí thư huyện ủy Hoài Nhơn chết bất thường
trong ôtô riêng [cùng một cô gái trẻ]

Tuổi trẻ
07/07/2015 09:47 GMT+7

TTO - ​Sáng sớm 7-7, bí thư huyện ủy huyện Hoài Nhơn (Bình Định) Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi) đã chết bất thường trong ôtô riêng tại khu vực gần đập Lại Giang, cách trung tâm thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn khoảng 2km.

Vụ việc được những người đi làm đồng sớm phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, ông Bình chết trong ôtô ở tư thế đang ngồi sau vô lăng, trong xe còn có một cô gái khoảng 20 tuổi tên N.T.K cũng đã chết.

Vị trí xảy ra vụ việc nói trên cách nhà cô N.T.K khoảng 100m.

Việc khám nghiệm tử thi diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn).

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra nhưng đến 15g30 cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn từ chối cung cấp thông tin.

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết, trước đó chiều 6-7, ông Bình có tham dự một cuộc họp của tỉnh ủy Bình Định tại TP. Quy Nhơn trong tình trạng sức khỏe tốt và sau đó đã trở về huyện Hoài Nhơn, cách TP.Quy Nhơn 90km.

Ông Bình nguyên là bí thư tỉnh đoàn Bình Định, năm 2013 được điều động về huyện Hoài Nhơn giữ chức Phó bí thư thường trực huyện ủy. Đầu năm 2015, ông Bình được bổ nhiệm giữ chức bí thư huyện ủy huyện Hoài Nhơn (Bình Định). Ông Bình được đánh giá là một cán bộ trẻ năng động và nhiều triển vọng.

Sáng 7-7, rất đông người dân huyện Hoài Nhơn tập trung tại khu vực gần đập Lại Giang, nơi Bí thư Huyện ủy huyện Hoài Nhơn (Bình Định) Nguyễn Thanh Bình chết - Ảnh: Nguyễn Cát 
.
Người dân tụ tập tại hiện trường - Ảnh: Nguyễn Cát 

 
 Đông đảo người dân tại hiện trường. Ảnh: Nguyễn Cát

Nguyễn Cát
______

Báo Tiền Phong dẫn lại Tri thức trẻ cho biết thêm:
Tình tiết mới vụ Bí thư Huyện ủy chết trong ô tô cùng cô gái

21:08 ngày 07 tháng 07 năm 2015

Nạn nhân nữ chết trong xe cùng Bí thư Huyện ủy là cô gái trẻ còn độc thân, đang làm phục vụ trong một quán ăn trên địa bàn.


Như đã đưa tin, sáng nay (7/7), người dân phát hiện ông Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi, Bí thư Huyện ủy huyện Hoài Nhơn, Bình Định) chết trong xe ô tô BKS 77A-028.14 cùng một cô gái trẻ.
Nạn nhân nữ được xác định là N.T.K (21 tuổi, ở khối Trung Lương, Bồng Sơn, Hoài Nhơn).

Hiện trường phát hiện sự việc gần bờ đê sông Lại Giang (thuộc khối Trung Lương, Bồng Sơn), cách nhà bà Lê Thị Lãnh (46 tuổi, mẹ nạn nhân K) chừng 100m.

Ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, rất đông người hiếu kỳ ở thị trấn Bồng Sơn và các xã lân cận kéo đến theo dõi cái chết bí ẩn trong xế hộp này.

 
Hiện trường sự việc.

Em Nguyễn Văn Hùng (14 tuổi, em trai út nạn nhân K), đang ăn sáng vội vã chạy đến xem và ngất xỉu khi phát hiện chị gái mình chết bên cạnh người đàn ông trong xe.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, bà H. (36 tuổi, vợ ông Bình) cùng con thơ đến hiện trường nhìn mặt người thân lần cuối.

Đến 10 giờ cùng ngày, chiếc xe cấp cứu chở thi thể hai nạn nhân đến nhà vĩnh biệt Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn để phòng pháp y công an tỉnh Bình Định khám nghiệm.

 
Lực lượng chức năng có mặt ở nhà nạn nhân K để làm rõ sự việc.
Chúng tôi đã có mặt tại nhà nạn nhân K để tìm hiểu thêm thông tin.

Tại ngôi nhà ngói xập xệ, bên cạnh di ảnh người chồng quá cố, bà Lê Thị Lãnh (mẹ K) với dáng người gầy gò, nằm sõng soài, ngất lên ngất xuống khi hay tin dữ.

“Ông bỏ mẹ con tôi ra đi, nay con gái duy nhất cũng bỏ mẹ, bỏ anh em ra đi oan uổng thế này. Khổ thân tôi quá trời ơi!”, tiếng khóc than của bà Lãnh khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Người thân phải túc trực bên cạnh và gọi y tá địa phương đến theo dõi sức khoẻ, đề phòng bất trắc xảy ra với bà Lãnh.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Lãnh thuộc diện khó khăn. Bà sớm chiều mua rau rồi mang ra chợ Bồng Sơn bán mưu sinh.

 
Mẹ nạn nhân K đau đớn nhận tin dữ.

Anh Nguyễn Văn Hiền (25 tuổi, anh trai K) lên Gia Lai làm mướn, thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. Khi hay tin dữ, anh đã bắt xe về chịu tang em gái xấu số.

Theo ông Lê Văn Hải (58 tuổi, ngụ xã Ân Thạnh, Hoài Ân, là dượng rể nạn nhân K), ông Nguyễn Bá Khánh (cha của K) mắc bệnh hiểm nghèo và mất hơn 10 năm nay, một mình bà Lãnh tần tảo nuôi con.

Học đến lớp 12, K xin mẹ nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Thời gian gần đây, K đang làm phục vụ cho một nhà hàng ăn uống ở xã Hoài Tân (Hoài Nhơn).

Là cô gái tuổi đôi mươi sở hữu ngoại hình ưa nhìn, K là đích ngắm của không ít đấng mày râu ở địa phương.

 
Nạn nhân N.T.K. (Hình chụp khi K 18 tuổi).

Theo lời bà Lãnh, K hay đi làm vắng nhà, nhưng thỉnh thoảng cũng có bạn trai về nhà chơi, trong đó có ông Bình.

Bà cho biết, bản thân cũng chưa rõ ông Bình và con gái mình có quan hệ trên mức tình cảm hay không, nhưng ông Bình đối xử “có tình có nghĩa” với K.

Được biết, ông Bình đã có vợ con ở TP. Quy Nhơn. Khoảng 2 năm trước, khi đang đương chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, ông Bình được điều động về làm Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hoài Nhơn.

Đến năm 2015, ông Bình giữ chức Bí thư huyện ủy Hoài Nhơn. Trong quá trình làm việc, ông Bình được đánh giá là một cán bộ trẻ, năng động.

Một cán bộ công an huyện Hoài Nhơn thông tin: “Vụ việc xảy ra bất ngờ và cả hai liên quan đều đã tử vong nên việc tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết cần nhiều thời gian. Vì vậy trong thời gian này, chúng tôi mong người dân hãy ngưng đồn đoán gây tổn thương đến gia đình hai nạn nhân. Đó chính là cách để chia sẻ với họ nỗi đau thương mất mát này".

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trí Thức Trẻ


5 nhận xét :

  1. Anh Hiền từ nơi xa được tin em gái mất vì bọn huyện "quỷ " tỉnh " qủy " này . Ngày nào còn bọn " qủy " ngày ấy còn có người bỏ học bỏ cuôc sống vì bọn chúng. Xin chia buồn cùng gia đình cô K.

    Trả lờiXóa
  2. Không biết vì ly do gì, nhưng Bình là người rất hiền lành, Em sinh ra trong một gia đình gia giáo, trong một gia tộc hiền lành, có truyền thống yêu nước. Thành kính phân ưu cùng gia tộc họ Nguyễn.

    Trả lờiXóa
  3. Thôi rồi, một ngài đi đứt vì gái

    Trả lờiXóa
  4. Cháy nhà ra mặt chuột. Các quan chức Hà Giang là vụ điển hình, còn quan chức nói chung "tham nhũng Sex" cũng ghê lắm. Trong ta có quyền, có tiền, lòng tham vô đáy, không sợ bị kiểm duyệt, nên các quan tham nhũng đủ thứ: đất đai, tiền % các dự án, vị trí nhà đẹp, số xe, số nhà, số ĐT đẹp, gái trẻ đẹp..."Không gì là nó không ăn", vậy các em chân dài ngon quá, các quan tha sao được. Thương cô bé và gia đình cô quá đi thôi!

    Trả lờiXóa