Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

ÔNG TRẦN ĐÌNH BÁ NÓI GÌ VỀ THƯ XIN LỖI CỦA CỤC HÀNG KHÔNG?

Ông Trần Đình Bá: "Tôi mong Cục Hàng không đổi mới phát triển" (ảnh:VTC)
.
Ông Trần Đình Bá nói gì về bức thư xin lỗi của Cục trưởng Cục Hàng không?
Quốc Toản
01/06/15 07:12
(GDVN) - “Bức thư thể hiện sự cầu thị. Tôi mong lãnh đạo Cục Hàng không thực hiện đổi mới quyết liệt, tôn trọng hiến kế của các nhà khoa học…”, ông Trần Đình Bá bày tỏ. [.......]

“Tôi mong Cục Hàng không đổi mới phát triển”


Hôm 31/5, chia sẻ với Giáo dục Việt Nam về lá thư xin lỗi của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ông Trần Đình Bá bày tỏ thái độ thông cảm, đồng thời chấp nhận lời xin lỗi từ phía vị Cục trưởng.

“Tôi đã nhận được thư xin lỗi của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh qua email. Bức thư thể hiện sự cầu thị và tôi hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh của ông Thanh lúc đó.

Tôi mong hai bên hiểu nhau, hợp tác với nhau, trao đổi thẳng thắn vì lợi ích chung”, ông Trần Đình Bá thẳng thắn.

Ông Trần Đình Bá hy vọng lãnh đạo Cục Hàng không thực hiện đổi mới quyết liệt, tôn trọng hiến kế của các nhà khoa học, đặc biệt những ý kiến đóng góp về đường bay thẳng.

“Hàng không nước ta đang thua lỗ do chưa đổi mới công nghệ về hàng không, đặc biệt là "công nghệ" đường bay

Hiệu quả kinh tế đường bay quyết định sự thành bại của ngành hàng không. Quyết tâm của Bộ trưởng là "1 phút cũng bay", nhân dân đang ngóng đường bay thẳng. Do vậy, tôi đề nghị Cục Hàng không nên xem xét các ý kiến đóng góp, hiến kế và áp dụng càng sớm càng tốt”.

Tôi mong Cục trưởng sáng suốt lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam đổi mới phát triển", ông Trần Đình Bá bày tỏ.

Trước đó, ông Trần Đình Bá đã đã đưa ra nhiều ý kiến phản biện về tính khả thi của Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Giới truyền thông khi đó dẫn lời ông Trần Đình Bá cho hay, “nhà phản biện” này đã đưa ra nhận định rằng, một số hình ảnh được cho là phối cảnh Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành mô phỏng gần như 100% sân bay Quốc tế Chek Lap Kok – Hồng Kông(?)

Về việc này, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã có công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ thông tin và Truyền Thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan thông tấn báo chí khẳng định, ông Trần Đình Bá đã "cố tình thông tin sai sự thật, gây dư luận xấu trong xã hội".

Tuy nhiên trên thực tế, hình ảnh sân bay Chek Lap Kok được rất nhiều phương tiện truyền thông sử dụng và chú thích là phối cảnh sân bay Long Thành mà không có bất cứ phản ứng nào từ phía các cơ quan quản lý.

Văn bản nêu lên các cơ sở pháp lý, thông tin quy hoạch Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, các bước tham vấn ý kiến về dự án đặc biệt này nhằm khẳng định Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành không “đạo” thiết kế của sân bay Chek Lap Kok - Hồng Kông.

Việc ông Trần Đình Bá phát ngôn trên một số tờ báo với tư cách tiến sĩ, chuyên gia ngành hàng không về thông tin liên quan đến sân bay Long Thành là không chính xác. Bên cạnh việc yêu cầu báo chí đính chính, Bộ Giao thông vận tải còn đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo kiểm tra học vị tiến sĩ của ông Bá.

QUỐC TOẢN

 __________

Tễu: Văn thư xin lỗi của ông Lại Xuân Thanh rất chân thành và tha thiết. Nếu đây chỉ là việc giữa hai ông Trần Đình Bá và Lại Xuân Thanh hoặc kể cả là cái cục của ông Thành thì thôi cũng là xong. 

Nhưng chưa xong được! Bộ GTVT và đích thân ông Bộ trưởng Đinh La Thăng là người ký văn thư gửi tới Ban Tuyên Giáo và Bộ GD và ĐT cơ mà. (Từ rày cũng rút kinh nghiệm anh nhé, Ban Tuyên giáo chỉ là ngáo ộp với những ai yếu bóng vía thôi). Vậy thì anh Đinh La Thăng hãy chính thức ngỏ lời xin lỗi trực tiếp đến ông Trần Đình Bá thì mới là đúng, như thế mới sòng phẳng, đúng luật chơi và đáng mặt đàn ông anh ạ.

Độc giả Tễu blog còn hiến kế: "Về pháp lý Bộ GTVT phải có văn bản chính thức hủy cái công văn "Công văn số 6572/BGTVT-VP ngày 26/5/2015 của Bộ Giao thông vận tải" và gửi ngay tới Ban Tư tưởng Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan thông tấn báo chí , để họ dừng ngay việc truy tìm ông Bá chứ ? Không lại mất công vô ích !"

Mạnh dạn nghe Tễu đi anh Thăng! 
Đừng để cư dân mạng nó lôi thôi đến các việc khác nữa anh ạ!

***
Tái bút: 

Nhân đây cũng nói với ông Trần Đình Bá một câu. Ông chưa có bằng Tiến sĩ thì đừng có ghi hoặc nhận là Tiến sĩ Trần Đình Bá. Dơ lắm ông ạ. Đến các tiến sĩ có bằng thật, mà nhiều người nhiều khi người ta còn cố giấu đi và chỉ sử dụng trong các môi trường chuyên môn hoặc trong các phát biểu cần thiết. Còn ông chưa có bằng, chỉ vì mấy người tâng bốc ghi là "tiến sĩ" mà ông đã nhận mình là tiến sĩ thì quả là không thể chấp nhận ông ạ.

 

6 nhận xét :

  1. Bác Tuễ nhận xét rất đúng: các mác Tiến sĩ có bằng thật thì cũng chỉ nên sử dụng trong các môi trường, hoàn cảnh thích hợp... Đằng này ông Bá không có bằng Tiến sĩ mà tự nhận, lại trưng lên các diễn đàn thì rất...rất không nên ông Bá ạ

    Trả lờiXóa
  2. Đây http://dantri.com.vn/xa-hoi/san-bay-tan-son-nhat-lac-le-cho-chi-vien-1079382.htm và đây nữa http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/240362/khi-chiec-ao-cho-tan-son-nhat-qua-chat.html Quốc hội đang họp có khác.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi cũng thấy thế nào ấy các bác ạ, tôi có bằng Phó tiến sĩ, nhưng bây giờ, họ bắt tôi phải xưng là tiến sĩ, ngại quá. Tôi chỉ là "Phun thuốc sâu", đâu có là "Thiến sót"? Mà sao lắm người cứ thích được tung hô: "Gà sống Thiến sót"? Đã không đẻ lại cứ hay cục tác, đạp mái cũng không xong. Chán.

    Trả lờiXóa
  4. Hình như ông Nguyễn Nhã mới chỉ bảo vệ luận án tiến sĩ gần đây, nhưng có lẽ công trình khoa học "để đời" của ông ấy lại là Đặc khảo về Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1974. Còn cuốn Nội chiến ở Việt Nam trứ danh lại chỉ là luận văn thạc sĩ của ông Tạ Chí Đại Trường trước năm 1975. Thày tu chân chính thì đâu nệ vào cái áo, vì bây giờ bọn bá đạo có thằng nào không khoác áo thày tu?

    Trả lờiXóa
  5. Cái việc Bộ đề nghị xử lý anh Bá vì tung tin sai với đề nghị thẩm tra lại học vị TS của anh í tôi cho là hạ đẳng. Bởi lẽ mặc dù việc này đúng pháp luật, nhưng như những gì tôi nói trên, nếu bộ có trách nhiệm và minh bạch từ đầu thì đã không có chuyện này xảy ra. Bộ còn có bao nhiêu việc quan trọng đối với quốc dân đồng bào, sa đà vào các việc nhảm nhí và vô bổ này là việc rất không nên.
    Chả cần đao to búa lớn gì, cứ mỗi vụ nổ của anh Bá, bộ giao cho khoảng 10 GS, TS, chuyên gia phản biện lại anh Bá là ổn chứ gì. Còn 10 vị này mà không phản biện nổi thì vứt hết mấy cái học hàm, học vị, chức tước đi. Để cũng chỉ ăn hại, làm được cái gì nữa đâu.

    Trả lờiXóa


  6. Tôi không bình luận gì về tư cách cá nhân ông Bá, nhưng thật tình tôi không hiểu 2 việc ông ấy làm:
    1) Tự xưng mình là TS để làm gì cơ chứ? Chả nhẽ ông ấy không biết rằng hiện nay 10% TS xịn (về chất lượng) luôn cố nén sự khó chịu khi bị cười cợt oan vì có bằng TS giống như 90% TS dỏm (trong số này khoảng một nửa vênh váo tưởng rằng có cái bằng TS là oai lắm, nửa kia còn biết ngượng với bằng TS của mình và nhiều khi không muốn nhắc đến cái vật rất cần để tiến thân ấy)?
    2) Chả nhẽ ông ấy không biết rằng nhiệt tình phản biện các dự án ở VN là một việc làm vô ích, là đánh nhau với cối xay gió? Người ta đã quyết làm rồi thì đừng hòng người ta cho vào tai những lời nói ngược với ý đồ của người ta. Đến cụ Võ Nguyên Giáp mà người ta còn không thèm nghe, không thèm phúc đáp vài chữ gọi là có thì mình là cái gì?
    Tôi làm bên xây dựng, vừa rồi cơ quan phổ biến chỉ thị của Bộ XD (do Chánh văn phòng Đỗ Đức Duy ký): cấm CBCNV thuộc Bộ XD phát biểu ý kiến với báo chí về sân bay Long Thành!

    Trả lờiXóa