Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Thư giãn cuối tuần: HIẾN KẾ GIẢI PHÁP CÂY XANH HÀ NỘI


Một độc giả:
- Ủng hộ và đồng tình với chính sách chặt cây của TP Hà Nội
- Cái nhìn của nhà báo Trần Đăng Tuấn, GS Ngô Bảo Châu là thiển cận và phiến diện.
- Đề xuất chặt hết cây xanh (100%) để trồng chuối vì những lợi ích của nó.


Ý kiến của bác hay lắm!

Dự là Hoa Chuối sắp được đề cử là Quóc Hoa!
hay là Thủ đô Chuối với quốc hoa Mào gà nhể!!!!

Một bác độc giả lại có ý kiến khác:

Theo tôi HN nên chặt hết cây hiện nay và thay thế bằng cây cau. Cây cau thân thẳng tắp, không nghiêng ngả vào nhà dân, không xiên xẹo ra đường, không có nhiều lá để rơi bẩn trên hè. Khi bị cúp nước, (mà việc này thì là cơm bữa, nhất là khi mùa hè sắp đến và ống nước sông Đà dẫn về HN có thể vỡ lần thứ 12-13) có thể lấy nước mưa từ thân cau như trước đây bà con nông dân vẫn làm. Quả cau có giá trị, dùng cho các mẹ ăn trầu, các gia đình ăn hỏi cho con không cần đi mua chỉ cần trèo lên mà lấy thôi. Còn bóng mát thì không cần vì gia đình nào cũng có máy điều hòa rồi. Vì không có bóng mát nên các hàng quán không lấn chiếm làm mất trật tự vỉa hè. He.. He… 
Đốc tờ Xuân (Tóc Đỏ) góp lời thêm:

Trồng cau còn được lợi vể dược liệu nữa. Hạt cau có thể làm thuốc xổ giun sán. Rễ cau có thể chữa rối loạn cương dương.

Bác Nguyễn Đông An không nghe, đề nghị vẫn trồng chuối để có đại phim trường quay cảnh các Thị Nở đủ kiểu và Chí Phèo đủ loại yêu nhau giữa những rừng chuối thủ đô sẽ ẵm ngay giải Ốt-x-ca, mà không cần lăng-xê. 
____________________

MỠ hay VÀNG TÂM
Nguyễn Chí Tuyến 

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh nguồn Ngoisaonet.

Sáng đưa con đi học xong, hắn tranh thủ tạt qua chợ mua thức ăn.

Qua hàng thịt quen, hắn mua 3 lạng thịt nạc vai. Xong xuôi, hắn đã nổ máy xe để đi nhưng nghĩ đến chuyện tranh cãi MỠ hay VÀNG TÂM mấy ngày gần đây, hắn liền dừng xe, xuống lỡm cô hàng thịt một phen.

Hắn trỏ tay vào đống mỡ thăn và nói với cô hàng thịt:

- Cô bán cho tôi 1 cân VÀNG TÂM.

Cô hàng thịt cười trêu hắn:

- Bác cứ đùa em, đây là MỠ chứ ạ.

Hắn liền nghiêm mặt, giọng thẳng băng:

- Để tránh luận điệu xuyên tạc, từ rày trở đi thành phố đã ra chỉ thị bất kỳ cái gì là MỠ cũng đều thành VÀNG TÂM hết. Ai nói khác là PHẢN ĐỘNG.

Cô hàng thịt mặt tái mét. Hắn bồi thêm:

- Cô nhắc lại tôi nghe: Đây là MỠ hay VÀNG TÂM?

Cô hàng thịt lắp bắp:

- Dạ, MỠ ... em nhầm ... VÀNG TÂM ạ. Hắn nhìn cô hàng thịt líu ríu cắt và cân mà cứ bấm bụng cười thầm.
_________

SỰ KIỆN "MÙA XUÂN 2015"

Những cây xanh đã bị đốn hạ vô tội vạ được Bảo tàng Hà Nội rước về lưu giữ, trưng bày hòng nhắc nhở hậu thế của Thủ đô về sự kiện / hay có thể gọi là tội ác đau lòng này.


Nguồn: FB Nguyễn Đức Bình 
__________

Bức tranh vào chung kết cuộc thi viết, vẽ, sáng tác về đề tài Giữ lấy màu Xanh cho Thủ đô yêu dấu - đợt 1:





38 nhận xét :

  1. Theo tôi HN nên chặt hết cây hiện nay và thay thế bằng cây cau. Cây cau thân thẳng tắp, không nghiêng ngả vào nhà dân, không xiên xẹo ra đường, không có nhiều lá để rơi bẩn trên hè. Có thể lấy nước mưa từ thân cau như trước đây bà con nông dân vẫn làm. Quả cau có giá trị, dùng cho các mẹ ăn trầu, các gi đình ăn hỏi cho con không cần đi mua chỉ cần trèo lên mà lấy thôi. Còn bóng mát thì không cần vì gia đình nào cũng có máy điều hòa rồi. Vì không có bóng mát nên các hàng quán không lấn chiếm làm mất trật tự vỉa hè. He He

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trồng cau còn được lợi vể dược liệu nữa.
      Hạt cau có thể làm thuốc xổ giun sán.
      Rễ cau có thể chữa rối loạn cương dương.

      Xóa
    2. những hàng cau thẳng tắp có thể làm cột đèn , cột cờ, căng khẩu hiệu. Hay nhất là kết hợp cả hai, trên cau dưới chuối. cau chuối là hình ảnh thân thương với người VN ! HN sẽ không có thu vàng, nhưng lại có những đêm trăng Thị Nở ! Ôi sao mà lãng mạn thế hỡi HN mến yêu của ta

      Xóa
    3. Trồng cây gì cũng có "ăn" hết! Cử tri yên tâm đê!

      Xóa
    4. Tễu gọi ta là Giáo sư quần vợt thì cũng đúng,
      vì ta có nhiều danh xưng.
      Nhưng trong văn cảnh này
      đang bàn về y lý
      với biệt dược Nước Thánh Đền Bia
      thì phải gọi ta là Đốc tờ Xuân mới không phải chỉnh..

      Xóa
    5. Dạ, tại hạ xin lĩnh ý của Giáo sư.
      Và xin tiếp thu ngay rồi đấy ạ!

      Xóa
  2. Còn trồng chuối ngược nữa cho hết ý !

    Trả lờiXóa
  3. Trồng chuối ở đường phố thì chưa thấy , trồng cau thì Thanh Hóa quê Choa đã làm cách đây hơn 10 năm rồi, Mời các vị thực mục sở thị, cứ tới TP Thanh Hóa 2 bên vỉa hè dọc đại Lộ Lê Lợi (Con đường đôi to nhất TP) và tượng đài Lê Lợi.. ở trung tâm TP,. những cây cau (Vua) có đường kính gốc 40 - 50 cm, to như gốc cây dừa mọc thẳng tắp, có vài ba bốn tàu lá lơ thơ...
    Người ta chăm sóc rất chu đáo, sáng sớm tinh mơ đã thấy chiếc xe vòi rồng của Công ty VSMT đi tưới cho cây bất kỳ trời nắng hay mưa, mùa đông hay mùa chiếc xe này đều đặn tưới câu các buổi sáng như "vắt chanh" thế mà chưa bao giờ thấy các cây cau này ra quả. nghe nói lúc đó giá mỗi cây cau trồng sống là 15 triệu (Tương đương ba lượng vàng 9999) . Thời điểm lúc đó là năm 2000 - 2003 giá vàng bốn số chín giao động 480.000đ - 500.000đ/ 1 chỉ...
    Bây giờ Hà Nội mới bắt trước Thanh Hóa là hơi muộn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nào về quê bạn cho lên một cái foto nhé. Cảm ơn trước.

      Xóa
  4. Đúng là củ chuối thì tuyệt vời

    Trả lờiXóa
  5. Nên chặt hết cây và trồng cây xấu hổ

    Trả lờiXóa
  6. Theo tôi nên trồng cây mào gà như ý kến của Quốc sư là tốt nhất,vừa giống màu đỏ của CQ vừa giống màu áo Q Sư mặc hôm 98 99 hay 100 gì đó

    Trả lờiXóa
  7. Đề nghi TS Nguyễn Xuân Diện cùng các nhà trí thức ra tuyên bố phản đối việc tàn sát cây xanh, yêu cầu chấm dứt chứ không phải tạm dừng chặt phá cây xanh và chính quyền HN phải có chiến lược xây dựng môi trường xanh, bảo vệ và phát triển diện tích trồng cây xanh nhất là cây xanh đường phố, thu thập chữ ký moim người để chứng minh khẳng định của chính quyền đa số người dân ủng hộ việc tàn sát cây xanh là đúng hay sai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy cha nội đó đã nói rồi,việc tàn sát cây xanh được đông đảo người dân ủng hộ.Nếu để mấy cha nội đó thu thập ý kiến người dân thì ít nhất củng phải là 95 % ủng hộ

      Xóa
  8. Bà con chỉ tập trung bàn tán "trồng cây gì" mà quên mất việc "nuôi con gì". Đây là hai việc tốn khá nhiều tiền thuế của dân nên đều phải cân nhắc. Riêng tôi có ý kiến là nuôi con gì thì phải chọn con khôn khôn mà nuôi. Đừng chọn những con óc toàn củ chuối với lại bã đậu mà lại có tính tham ăn như heo thì rất phí tiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ăn con gì, chặt cây gì?

      Xóa
    2. cảm ơn bạn đã nhắc tôi mới nhớ. tuyệt vời !

      Xóa
  9. Xem ảnh chụp những cây Mỡ mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh HN đều là cây trưởng thành có chiều cao 4m - 5m thân cây to như cột đình, được đóng gông đóng cũi để "nhốt" chống trộm. Liệu các cây này có sống ở môi trường mới được không?
    Cây to khi đào lên di chuyển đến nơi trồng mới, bộ rẽ cọc bị chặt rồi thì làm sao cây có thể đứng vững và chịu được gió?
    Toàn những cái đầu to được học hành bài bản thông tuệ phi thường có nghĩ đến hậu quả không?

    Trả lờiXóa
  10. Hoàn toàn ủng hộ đề xuất trồng chuối tại Hà Nội, một ý tưởng táo bạo bà tuyệt vời. Thời gian để phủ chuối khắp phố phường sẽ rất ngắn và cây chuối sẽ phát triển rất nhanh và nảy ra rất nhiều cây con, việc này sẽ hoàn toàn loại bỏ được chi phí "Đốn hạ-Thay thế" mà chính quyền Hà Nội đang phải đau đầu. Chỉ cần thời gian 1/4 nhiệm kỳ, nước ta sẽ có thủ đô Củ Chuối, Chính quyền CỦ Chuối và Thị trưởng Củ Chuối, sẽ được ghi vào sách kỷ lục Ghi Nét Sờ.

    Trả lờiXóa
  11. Mà cái nhà Nguyễn Đông An này cũng ương thật đấy.
    Đòi thủ tiêu đa nguyên hay sao mà cứ khư khư chỉ trồng một loại cây chuối.
    Làng Vũ Đại xưa cũng chỉ trồng chuối ở vành đai ba thôi.
    Còn nội thành phải có thêm cây ổi để anh Chí vặt xanh mà uống rượu chứ.
    Mà ương vậy thì trồng ổi là phải rồi.
    Còn về chuối
    có muốn mở rộng diện tích quảng canh trong nội thành
    thì cũng phải quy hoạch theo tuyến phố
    mỗi tuyến phát triển giống chuối gì.
    Như phố Thuốc Bắc thì trồng chuối hột
    phố Nam Cao thì chuối ngự
    Quán Sứ chuối tiêu
    Thái Hà chuối Xiêm
    ...
    Chứ có phải chuối nào cũng một kích cỡ một kiểu dáng đâu.

    Trả lờiXóa
  12. NÉM CHUỘT ...MÀ CỨ SỢ..VỠ BÌNH QUÝ!

    Trả lờiXóa
  13. Ủng hộ trồng chuối . Không những có thi vị như cac bạn phân tích, chuối còn dùng để cứu trợ nan nhân biến đổi khí hậu. Thành phố HA LOI mưa ngập nuôn nuôn thân cây chuối sẽ hữu dụng

    Trả lờiXóa
  14. Tôi ủng hộ chặt hết cây của Hà nội( cả công viên, đường phố và nhà riêng...) trồng tất cả chuối. Thủ đô ta sẽ có tên Thủ đô chuối, Thị trưởng có tên Thị trưởng chuối và bí thư cũng có tên Bí thư chuối. và biểu tượng của Hà nội sẽ là quả chuối. Tuyệt

    Trả lờiXóa
  15. HN nên thực hiện thêm một việc trọng đại đó là ĐẬP HẾT NHÀ CỔ, XÂY CAO ỐC mới phù hợp với chặt cây xanh. Hà Nội mới trở nên Nhất thế giới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị biến Hà Nội thành thủ đô dài nhất thế giới bằng cách mở rộng theo chiều dọc, lấy đường quốc lộ 1A làm phố chính, và Hà Nội sẽ kéo dài từ Bắc Ninh đến Thanh Hoá!

      Xóa
  16. Sau khi trồng cau và chuối trên cá tuyến phố phường , ta nên đập bỏ hết những nhà xây bằng gạch đi , vì nhà gạch với cau chuối phản cảm lắm , sẵn thân cau ta lại chặt đi dựng nhà hai bên đường cho nhân dân vừa tiết kiệm lại tránh khỏi thắc mắc chỉ có lãnh đạo mới ăn bẩn

    Trả lờiXóa
  17. Các bác đề nghị trồng chuối và cau là có ý chọc quê lãnh đạo ta. Thủ đô ta là ưu việt. Lãnh đạo đảng ta là đỉnh cao trí tuệ loài người - nên cây trồng phải là cây bằng chất nhựa ni-lông, made in China mới đúng. Cây ni-lông hơn hẳn cây chuối vì đáp ứng được tất cả những yêu cầu về cây xanh thành phố mà lãnh đạo Hà Nội Phạm quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo đã đề ra. Không sâu bệnh, không mục ruỗng, không chết khô, không dễ gẫy đổ gây nguy hiểm, thẳng đứng 12 giờ không ngả không nghiêng, không ìu ìu, sển sển hoặc chỉ 6 giờ. Tàn lá thì xum xuê theo ý muốn mà không cần đi mỹ viện. Xuân hạ thu đông lúc nào cũng xanh.... Thiệt là đúng chính sách, chẳng thằng dân, nhà báo, hay nhà khoa học nào hoạch họe được. Như vậy vừa làm thủ đô xứng tầm thế giới vừa tránh miệng đời là lãnh đạo ta ngu như heo và tham ăn như lợn!

    Trả lờiXóa
  18. Hay - Đau - Ko bít Lđ HN có hiểu gì ko!

    Trả lờiXóa
  19. Ôi ! Cái lãnh đạo lộn tùng phèo . Nói chẳng ai nghe nữa . Bọn trẻ nó cũng cười cho . Chắc về nhà chỉ còn bầy trẻ với má bầy trẻ sợ oai ông thôi . Bọn trẻ nhà ông bà nhớn này lên mạng đọc các bài trên Tễu Blog có dám hỏi bố ( bố Nghị , bố Thảo, bố Dục, bố Long ) sao mà Dân chưởi bố quá vậy ? Mà không biết bọn trẻ này có được đọc Tễu hay không ? Chắc bị cấm quá !

    Trả lờiXóa
  20. Tôi không phải người HN nhưng cũng nhất trí rằng trồng thay thế toàn chuối , và đề nghị đổi tên Thủ đô Hà Nội là Thủ đô chuối ,thành phố chuối ,đương nhiên ông Thảo ,ông Nghị được gọi là Chủ tịch Chuối. Bí thư Chuối...

    Trả lờiXóa
  21. 2i việc ngu nhất năm 2015 chặt ngàn cây và trồng một cây (tháp TH cao nhất TG)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải.
      Tháp còn chưa trồng.
      Ba việc ngu nhất đã làm trong 2015 là:
      -Tượng to.
      -Lấn Sông.
      -Chặt cây.

      Xóa
  22. Tôi ủng hộ việc trồng chuối : Thời gian thu hoạch chuối rất nhanh, sinh sôi nảy nở nhanh... Trái chuối rất giàu dinh dưỡng, lá chuối để gói hàng hoá ( thay thế bọc ny lon) rất tốt cho việc bảo vệ mp6i trường, cây chuối sẽ hữu dụng cho mùa mưa sắp tới dùng làm bè di chuyển trên các phố bị ngập. Chọn Hoa Chuối làm Quốc hoa... Hoa chuối trông kỹ thì rất đẹp, vả lại làm gỏi ( nộm) thì tuyệt vời ....

    Trả lờiXóa
  23. Sao lại có sáng kiến thông minh đến thế cơ chứ? Tôi ủng hộ 100%, phải chặt hết mọi loại cây, mọi loại hoa, quả... chỉ trồng chuối thôi. Thực vậy, xét thấy thủ đô ta không thể tìm thấy có loại cây nào có vẻ đẹp đáng yêu như chuối, không có cây nào có tác dụng như cây chuối, cây chuối không bị bỏ đi bất cứ thứ gì, mà vẻ đẹp của nó thật là khó tả, đúng là khẩu hiệu của nước Việt ta, "Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn", đây nhé:
    - Củ chuối: nấu giềng mẻ thịt chó mà không có củ chuối thì coi như chưa có thịt chó, mà om lươn có ít củ chuối thì... thôi rồi;
    - Thân chuối: Trời đất, bún đậu mắm tôm, bún bò Huế, bún chả... mà không có rau sống kèm thân chuối thái thì coi như không. Bây giờ chuối hiếm, giống lợn từ lâu đã không còn biết đến món cám trộn chuối băm từ lâu rồi, đến tội;
    - Lá chuối: Các bác đã nói rồi, lá tươi thì gói ghém các món ăn là nhất, rồi trải ra đất mà nằm lên thì mát phải biết, lại quấn sâu kèn hút thuốc lao thì đúng là phê quắc cần câu, lá khô dùng nút chai rượu thì ối giời ơi, nghĩ tới đã thèm rỏ rãi, rồi dùng lót ổ, như hồi "bà Bủ nằm ổ chuối khô" rất là thi vị trong thơ Tố Hữu, rồi còn để đun nấu, giá ga giá điện tăng thế này thì lá chuối khô là một giải pháp năng lượng tuyệt vời...
    - Cọng lá chuối cũng không bỏ phí được. Cọng tươi thì cho trẻ con khấc băng đạn, hi vọng trẻ con lại được chơi trò bắn súng bằng cọng lá chuối như hồi xưa, pẹt...pẹt...pẹt..., còn cọng già thì dùng làm dây buộc rào, buộc giậu, buộc dải rút quần âm lịch là nhất...;
    - Hoa chuối thì không phải nói nhiều, một loại thực phẩm cao cấp chỉ được sử dụng trong những dịp đặc biệt, và lại là một loài hoa ưa thích của nhiều người, có thể thay thế mọi loài hoa, thậm chí nên tôn làm quốc hoa bởi hình viên đạn B40, bởi màu đỏ tươi trong rừng (Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi) và đỏ bầm trên phố, bời những cánh hoa luôn ẩn giữ những trái ngọt bất ngờ;
    - Quả chuối xanh thì các bác biết rồi, chính là món mồi nhắm khoái khẩu bậc nhất của họ nhà anh Chí, món ba ba chuối đậu ai không thèm, và bao món ăn khác nếu không có chuối xanh thái lát ăn kèm thì coi như hỏng hẳn. Còn chuối chín thì không phải bàn, vị ngon và ích lợi của nó đã được cả thế giới công nhận. ở Việt Nam, quả chuối còn có địa vị thiêng liêng, nên nó thường là thữ lễ vật bậc nhất từ trên các bàn thờ tổ tiên đến mâm lễ cúng ngoài bãi tha ma...;
    - Tôi sẽ không bàn về lợi ích của bụi chuối, vườn chuối, rừng chuối, xứ sở chuối... khi mà thủ đô ta xanh um một màu chuối. Tôi cũng đề nghị thủ đô ta sẽ xã hội hóa trong việc dựng lên một bức tượng thật là to lớn, sánh với tòa nhà Keangnam hình ảnh những con người là biểu tượng mới của thủ đô, đó là bức tượng chàng Chí Phèo và nàng Thị Nở ôm hôn say đắm giữa bạt ngàn rừng chuối xanh hun hút trong tiếng gió lồng lộng, phần phật, ào ào..., .
    Tôi khâm phục ý tưởng Chuối hóa Thủ đô, Chuối hóa cả nước. Phen này thì chúng ta sẽ không phải xấu hổ mỗi khi ra nước ngoài, nói là người VN mà chẳng mấy ai biết. Nếu đại dự án này mà thành công, tôi tin rằng, danh tiếng của các nước Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức ... chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà những hành động ngông cuồng của bọn IS hay của chủ tịch Kim Ủn cũng chỉ là những trò con trẻ ngây thơ.

    Trả lờiXóa
  24. Phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Cảnh Chân có rất nhiều "cây cổ thụ mục ruỗng", đề nghị Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo cho chặt hết để làm thớt.

    Trả lờiXóa
  25. Tôi đề nghị trồng cây nhựa do nước bạn sản xuất, cây nhựa này chỉ có thân thẳng đuỗn như cây cau và không có cành, nôm na là cái cột nhựa. Trên đỉnh cột treo đèn lồng màu đỏ. Thế thôi. Cực kỳ lợi hại. Này nhé: cột nhựa không có bóng râm, bọn phản động đi rạc cẳng khắp Hà Nội cũng không thể tìm được một bóng râm nào để tránh nắng, chúng sẽ mỏi mệt và chuồn về quê, dân chúng chúi hết trong nhà tránh nắng, giải quyết luôn nạn tắc đường, đêm đến những hàng đèn lồng đỏ lung linh khiến Hà Nội huyền ảo vô cùng, đẹp chẳng kém gì Nam Ninh! Đã thế lại không sâu, không mọt, không cần xén cành hay tưới tắm gì cả. Lợi hại vô cùng!

    Trả lờiXóa
  26. Sao không có ai đề xuất trồng Rau Má?

    Trả lờiXóa