Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

LÃNH ĐẠO HÀ NỘI HÃY ĐI XUỐNG HỌC TẬP NGAY CHÍNH NGƯỜI DÂN !

Hà Nội: Cây đâm xuyên nhà, 
vẫn quyết giữ dù được trả trăm triệu

Hồng Phú

10:02 - 31 tháng 3, 2015 

Tễu: Nói thật, qua vụ chặt phá cây xanh, thấy rõ một điều là ý thức chính trị, ý thức về pháp luật, về môi trường và về đạo đức xã hội thì người dân hơn hẳn các nhà lãnh đạo thành phố. Qua bài báo này, càng minh chứng rõ điều đó. Vì vậy, các anh Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo và cán bộ thành ủy, UBND TP, các sở ban ngành không cần phải đi đâu cả, chỉ cần xuống với dân, học người dân những bài học quý giá về việc bảo vệ môi trường, về việc thực hiện nghị quyết của HN TW 7 về bảo vệ môi trường.

Một bạn đọc lưu ý: Có một số cây xà cừ đâm xuyên qua nhà, vốn là cây được trồng tại những đất lưu không, đất chung của các khu tập thể. Một số ngôi nhà được xây dựng trái phép trên đất lưu không hay đất chung, không được phép chặt hạ cậy trồng từ trước. Thành phố nên kiểm tra lại và bảo vệ những cây này, cùng những đất lưu không chung giữa các dãy nhà, đang bị lấn chiếm rất nhiều tại những khu tập thể Kim Liên, Trung Tự, Nam Đồng...

Những cây cổ thụ mọc trong nhà khiến người đi đường chướng mắt. Vậy nhưng chúng lại được chủ nhân yêu như yêu “con”, dù được trả bất kỳ giá nào cũng không bán.

Ở Hà Nội có những người vô cùng gắn bó, quý trọng cây xanh xung quanh nhà. Đặc biệt, những cây cổ thụ mọc giữa nhà lại càng được yêu quý bởi sự gắn bó trong cuộc sống hàng ngày. Cây xanh không chỉ như một “chiếc máy điều hòa” khổng lồ tỏa bóng mát khi mùa hè đến mà còn được nhiều người coi như thành viên trong gia đình.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số nhà dân ở phố Trần Bình Trọng (Hoàn Kiếm), chợ Nam Đồng, các ngõ bên trong phố Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa)… có những cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, án ngữ trước của hay mọc giữa nhà. Tuy nhiên chủ nhà rất sợ nếu cây bị chặt đi.

Bà Nga (27A, Trần Bình Trọng, quận Hai Bà Trưng) cho biết, cây si trong nhà bà có tuổi đời hàng trăm năm. Bà Nga nói: "Cây này do bố tôi trồng. Khi xây nhà tôi vẫn nhất quyết không chặt mà để vậy, xây nhà bao lấy cây". Bà Nga cho biết có người đã trả giá cây si này cả trăm triệu nhưng bà nhất quyết không bán.

“Dù thân cây to, án ngữ ngay trong nhà nhưng đó là do bố mẹ để lại nên tôi phải giữ bằng được”, bà Nga chia sẻ.

Một cây si cổ thụ mọc giữa nhà trên phố Trần Bình Trọng.

Thân cây chiếm hết gần nửa cửa nhà, có người trả 100 triệu nhưng chủ nhà không bán

Một cây xà cừ đâm xuyên qua 3 tầng nhà.

Anh Tuấn, chủ nhà cho biết, khi mua nhà đã thấy như vậy rồi. Sống một thời gian, 
anh lại cảm thấy yêu quý cây bởi mùa hè rất mát.

Thân cây được chủ nhà dùng làm giá treo đồ đạc

Cây đâm thủng qua tầng 2...

... xuyên qua tầng 3

Một cây xà cừ cổ thụ mọc xuyên nhà 16, ngõ 21, phố Phạm Ngọc Thạch.

Chủ nhà cho biết, cây này có tuổi đời vài chục năm. 
Mùa hè, cả khu xung quanh được hưởng bóng mát từ cây.

Cây được yêu quý như một thành viên trong gia đình, chủ nhà rất sợ nếu cây bị chặt 
và phải tìm mọi cách để bảo vệ cây.

Một thân cây trồi từ nhà ra ở chợ Nam Đồng (Đống Đa. Hà Nội)

Một ngôi nhà có cây xà cừ mọc từ móng nhà tại khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Chủ nhà tạo một ô vuông khi xây nhà để cây phát triển mà không chặt cây đi.

Một cây sấu đâm xuyên nhà tại số 6, phố Nguyễn Thượng Hiền

Chủ nhà bịt kín giữa thân cây và trần nhà để ngăn mưa, nắng

Người dân thường chọn những cây cổ thụ làm chỗ mưu sinh vì dưới tán cây râm, mát

Dựa vào gốc cây mưu sinh

Các quán cà phê không thể thiếu bóng cây dù cây mọc, đâm thủng trần nhà



5 nhận xét :

  1. Xin lưu ý, có một số cây xà cừ đâm xuyên qua nhà, vốn là cây được trồng tại những đất lưu không, đất chung của các khu tập thể. Một số ngôi nhà được xây dựng trái phép trên đất lưu không hay đất chung, không được phép chặt hạ cậy trồng từ trước. Thành pphoos nên kiểm tra lại và bảo vệ những cây này, cùng những đất lưu không chung giữa các dãy nhà, đang bị lấn chiếm rất nhiều tại những khu tập thể Kim Liên, Trung Tự, Nam Đồng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này,
      thằng nặc danh.
      Mày không phải dậy cave rót bia nhá.
      Các chị đây làm luật cả rồi nhá.
      Năm nào mà không phải cúng cô hồn.
      Sư nỡm.

      Xóa
  2. Tễu nói chi lạ,nếu biết tôn trọng pháp luật,giữ được phẩm chất đạo đức,chăm lo kiến thức thì ai cho làm quan.Quan cách mạng chứ có phải quan phong kiến ngày xưa đâu.quan ngày nay là phải"lanh mưu".Đấy hãy xem phát biểu của quan"đây là chủ trương đúng""được nhân dân đồng tình""do nhà tài trợ nôn nóng""mỡ vàng tâm"....và bao nhiêu điều nữa,lanh mưu như thế mới được làm quan,Tễu và bà con ạ

    Trả lờiXóa
  3. Vì Dân và cây đều "vạn đại" nên sống chung với nhau, chẳng sợ gì, còn quan chỉ nhất thời vài nhiệm kỳ nên tranh thủ kiếm chác bằng nhiều hình thức, ít nhất là bán được mấy cái thớt từ cây xanh.
    Càng ngày càng thấy quan chức HN ngu và tham.

    Trả lờiXóa
  4. Đảng, chính quyền thành phố HN nên phát động một chiến dịch "dân hóa", đưa cán bộ đảng, chính quyền đi thực tế, về làm dân ít nhất một năm để học dân. trong thời gian đi "dân hóa" thì không được về cơ quan, mà phải làm các nghề như dân làm: chạy xe ôm, ra chợ người chờ người thuê làm, phụ rửa bát, bưng bê tại các quán. Đặc biệt riêng anh Thảo, anh hùng, anh Nghị thì giao cho đi làm "dân hóa" ở địa bàn đường Nguyễn Chí Thanh. TU, UBND TP HN mà ok thì tốt lắm, tốt gấp vạn lần ngồi đọc tài liệu học tập Bác.

    Trả lờiXóa