Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

ĐÂY, HÀ NỘI ĐÁNG XẤU HỔ CỦA CHÚNG TA!

Cảnh lầy lội ở 'con đường đau khổ' giữa Hà Nội

Thanh Hà
Báo Tiền Phong
22:19 ngày 13 tháng 03 năm 2015

TPO - Đã từ nhiều năm nay, người dân đi qua khu vực đường Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai, Hà Nội phải chịu cảnh trời mưa thì ngập, trời nắng thì bụi, thậm chí không ít người ngã xuống đường vì những chiếc ổ voi, ổ gà đầy bùn đất.

.
 
Giao thông trở nên lộn xộn vào giờ cao điểm.


Con đường Nguyễn Cảnh Dị nối từ khu vực cầu Định Công đi xuống khu đô thị Đại Từ - Đại Kim dài chừng 1km nhưng lại xuống cấp nghiêm trọng, trên mặt đường xuất hiện la liệt ổ voi như những chiếc “ao nhỏ” mùa mưa thì chứa đầy nước bùn, mùa khô thì bụi bẩn.

Theo ghi nhận của PV, vào giờ cao điểm các phương tiện lưu thông qua đây rất lộn xộn do tránh những vũng nước. Nhiều người không dám đi qua mà phải xuống dắt xe.

Ông Nguyễn Quốc Trưởng (56 tuổi) ở đường Định Công, Hà Nội cho biết, tình trạng trên đã xảy ra từ rất lâu, nhiều người dân đi qua đây đã bị ngã do trời mưa đường ngập nước.

“Cứ trời mưa là nước lại ngập lênh láng không khác gì một con sông phía dưới rất nhiều ổ voi, người dân đã đào rãnh thoát nước nhưng không khắc phục nổi”, ông Trưởng cho hay.

Một số hình ảnh PV ghi lại trên “con đường đau khổ” ở giữa Thủ đô:

 
Ở giữa đường xuất hiện những chiếc ổ voi đầy bùn đất.

 
Nếu không phải 'tay lái lụa' có thể có thể bị ngã xuống con đường toàn bùn.


 
Các em học sinh không dám đi qua mà phải dắt bộ ở rìa đường.

 
Người dân phải vật lộn với bùn đất trong giờ cao điểm.



 
Những chiếc ổ voi sâu ở giữa đường.





_______________

Nhục quá! Hà Nội chúng ta!
Có ông Thế Thảo Thế mà Thế ư ???
Ông ấy là kiến trúc sư
Sao để Hà Nội lại như Thế này?

Hóa ra là Thế, Thảo nào!

6 nhận xét :

  1. 411 tỷ đồng đưa về đây làm đường dư sức mà! Tháp truyền hình cao nhất nghỉ làm lo cho vụ đường trường bệnh viện là xong ngay thôi! Tất cả chỉ là vô tâm!

    Trả lờiXóa
  2. Thủ đô yêu dấu của ta/
    Thủ đô lầy lội của ta .
    Ôi thủ đô ! Thủ Đô !
    Ông BT còn lo làm văn tế . Ô. CT lo cái ghế ! Bà CT/HĐND thăng chức rồi . Thế là Hà Nội thành Hà Lội !

    Trả lờiXóa
  3. Xe tốt của Nhật Bản. Đường xấu của Việt Nam.
    A! Đã hiểu rõ khái niệm "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" rồi!
    Có thế chứ!
    Ơ Rế Cà (Eureka)!

    Trả lờiXóa
  4. Vấn đề ở đây là từ cách nghĩ đến thực hiện đều không nghiêm túc.
    Tôi rời HN vào sinh sống ở SG đã gần 20 năm nay. Tôi đã chứng kiến rất nhiều công trình từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thiện ở thành phố phương Nam này.
    Lấy ví dụ sông Tô Lịch và kênh Nhiêu Lộc chỉ nói đến cảnh quan thật sự khác xa nhau. Vệ sinh, độ sạch của nguồn nước thì cũng vậy (nhưng có thể có lí do nào đấy bào chữa cho độ bẩn của sông Tô Lịch chăng?)
    Các con đường luôn sạch sẽ hơn HN, công nhân đi lau chùi hàng ngày các dải phân cách,...Cây cối bên đường, ven sông được chăm chút cẩn thận,..
    Tại các công viên, vườn hoa lớn mỗi quận đều sạch sẽ, khang trang. Có hẳn một khu vui chơi riêng cho trẻ em hoàn toàn miễn phí với vốn đầu tư không nhỏ. Nhiều khu vui chơi trẻ em thu tiền ở Hà Nội không bằng ở đây.
    Đây là những khu vực do chính quyền quản lý nhé. Chứ không phải trong các KĐT sang trọng đâu.
    Đây chỉ là một số ví dụ nhỏ thôi.
    Nói tóm lại tất cả là do ý thức, cách nghĩ, cách làm hoàn toàn không nghiêm túc của chính quyền. Với người dân thì không có ý thức giữ gìn cái chung, cha chung không ai khóc.
    Thăng Long kinh kỳ, Hà Nội văn hiến. Lẽ ra sự thanh lịch, văn minh, tiện nghi phải tồn tại ở nơi này. Vậy mà mỗi lần ra Hà Nội là chỉ thấy sự xô bồ, nhếch nhác, lôi thôi.
    'Ăn uống' gì thì cũng phải nghĩ đến dân một tí. Mà làm gì cũng nên nghiêm túc thì mới bền được.

    Trả lờiXóa
  5. Hà Nội mến yêu của ta!........
    Thủ đô mến yêu của ta!........
    Mà đường sao trông tởm thế?!........

    Trả lờiXóa