Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

VÀI CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA SỰ LƯỜI BIẾNG, ĂN CẮP VÀ NÔ LỆ

Lại chuyện lười sáng tạo, 
đi cóp nhặt rồi biến thành của mình.

FB Nguyễn Đức Bình

1. Hội quán Trung Quốc tại triển lãm Shanghai Expo 2010.



2. Hai chiếc cổng vào ở Triển lãm Giảng Võ Hà Nội (cổng trên đường Giảng Võ), 
Hội chợ Xuân Ất Mùi 2015.



Còn đây là Bảo tàng Hà Nội (nhái kiểu Hội quán Trung Quốc tại triển lãm Shanghai Expo), công trình hàng ngàn tỷ đồng, giờ thành ra nơi bán hàng xén (đồ giả cổ, đồ cũ) và tổ chức đám cưới:


Còn đây là Nhà thi đấu đa năng của tỉnh Lào Cai - Một công trình ở vùng biên giới Việt - Tàu. Theo các nhà kiến trúc và xã hội, thì đây là hình gì? 


Đáp: 
Đình Lương Thế Vương miện của thiên tử 
Đinh Văn Hiến Mũ vua Tàu
Nguyễn Minh Thế Hình cái mũ của Tần Thuỷ Hoàng!
 
 
 
Nguồn: FB JB Nguyễn Hữu Vinh

2 nhận xét :

  1. Bật TV lên thấy đày dãy phim khựa à!

    Trả lờiXóa
  2. Đi đầu xuống đấtlúc 09:30 10 tháng 2, 2015

    Kiểu kiến trúc... lộn ngược!

    Trả lờiXóa