Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Hà Nội: YÊN TÂM ĐI! SAY THÌ EM ĐƯA ANH VỀ

Người nhậu say ở Hà Nội được đưa về nhà

VNExpress
Chủ nhật, 8/2/2015 | 18:25 GMT+7
 


Điểm kinh doanh bia rượu an toàn giao thông, kiêm dịch vụ đưa người nhậu say về nhà, lần đầu tiên được triển khai tại Hà Nội. Hoạt động này nằm trong chương trình phòng chống lạm dụng bia rượu đối với người điều khiển phương tiện.


Đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Bá Đô

Chiều 8/2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Hiệp hội Bia rượu, nước giải khát Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động phòng chống lạm dụng rượu bia với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ. Hai cơ quan này cũng phối hợp với một nhà hàng trên đường Tăng Bạt Hổ thí điểm mô hình kinh doanh rượu bia, an toàn giao thông.


Phát biểu trong buổi lễ ra mắt dịch vụ, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết thống kê của Bệnh viện Việt Đức dịp Tết năm ngoái cho thấy chỉ trong một ngày có trên 60 ca nhập viện vì tai nạn giao thông, trong đó 40 người liên quan đến sử dụng rượu bia. Nhiều người bị chấn thương sọ não, phải gánh thương tật suốt đời.

"Việc uống rượu bia không phải là xấu, tuy nhiên chúng ta cần sử dụng đúng mục đích, uống cho vui chứ không phải để gánh đau buồn", ông Hùng nói và hy vọng xã hội sẽ đồng thuận trong việc nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, từng bước hình thành thói quen không điều khiển xe khi sử dụng rượu bia.


Nhà hàng phải đưa thông tin để khách có thể lựa chọn sau khi tan cuộc nhậu. Ảnh:Bá Đô

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam, cho biết sẽ phổ biến chương trình này tới các doanh nghiệp, nhà sản xuất, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Đại diện nhà hàng Tràng An, điểm kinh doanh an toàn giao thông đầu tiên ở thủ đô, cam kết tham gia tích cực, tuyên truyền bằng logo khẩu hiệu về uống rượu bia không lái xe, và sẽ bố trí nhân viên sẵn sàng đưa khách về khi có yêu cầu. Theo vị này, khi khách đến nhà hàng, nhân viên lễ tân sẽ giới thiệu dịch vụ để khách tự lựa chọn, một là nhân viên đưa khách về bằng xe máy và hai là đi bằng taxi. Một hãng taxi đã cam kết đưa người nhậu về và bảo vệ tài sản an toàn.

Theo quy định, để trở thành điểm kinh doanh rượu bia an toàn, nhà hàng phải đảm bảo một số tiêu chí, như: phải có địa điểm trông giữ xe qua đêm; có tối thiểu 2 nhân viên có giấy phép lái xe để đưa xe cho khách về; có nhân viên đưa khách về bằng xe máy; nhân viên phải có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu tới khách hàng về việc không nên lái xe sau khi đã sử dụng rượu bia...

Bá Đô
Hoan nghênh sáng kiến này! 
Đây là sáng kiến rất nhân văn, nếu HN làm được thì rất hay!

3 nhận xét :

  1. Đúng là một trò nghĩ quẩn , không thể thực hiện được. ( rồi sẽ đánh trống bỏ dùi ) Việc xản xuất bia riệu phải an toàn chất lượng và vệ sinh ...và phải chịu sự kiểm soát của bên trạm dịch tễ . Còn an toàn của người uông riệu thì thuộc về ý thức của người uông riệu và trách nhiệm của người bán quán bia, riệu và công an .uống bia riệu mà lái xe sẽ bị phạt và có thể thu bằng ,người bán quán bia riệu không được phép bán bia ,riệu cho người đã say , nếu để cho người uống quá say mà nguy hiểm... sẽ bị khiển trách và phải chịu trách nhiệm , có thể bị phạt theo quy định A,B,C nà đó . Việc trật tự xã hội thuộc về CA .Một đất nước văn minh họ thực hiện pháp luận đàng hoang thì việc đó chẳng có gì là khó.

    Trả lờiXóa
  2. nếu say mà có người đưa về thì VN sẽ là nước đứng đầu trên thế giới về bia rượu. nếu người uống it thì họ phải nghĩ đến đường về nhà và họ phải lượng sức mà uống còn có dịch vụ này thì cứ thả ga không lo lắng gì nữa vì đã có dịch vụ rồi. that là tối kiến của quan chức nghèo kiến thức.

    Trả lờiXóa
  3. Đêm nay tôi đưa anh về
    Đường khuya sao trời lấp lánh
    Đêm nay tôi đưa anh về
    Mắt anh sao chiếu lung tung!

    Trả lờiXóa