Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Mai Tú Ân: NGƯỜI HÀ NỘI TA VUI MỪNG...

Người Hà Nội ta vui mừng...
Mai Tú Ân
 
Chương trình Hà Nội - Niềm Tin & Hy Vọng trên VTV1 xem cũng OK, cũng hay...không dở hơi như các chương trình tương tự khác. Dàn dựng tốt, hình ảnh đẹp....Các ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương...ăn mặc đẹp, hát hay... 
Nhưng vẫn có những lỗi hệ thống, lỗi DOS khi lại tiếp tục đem đề tài chiến tranh ra để vừa chiếu phim, vừa diễn...Diễn cảnh đi sơ tán sau đó, máy bay ném bom, người đau khổ. Gượng gạo vừa vô duyên đến mức các chiến sĩ già của ta, huân huy chương đầy mình ngồi coi còn ngáp, chán...Cảnh chiến tranh chen lẫn chiến tranh, không cảnh chiến tranh thì bài hát, điệu múa chiến tranh, hình ảnh chiến tranh tràn ngập, nối tiếp nhau...
Có cần như rứa không ? Nếu vậy thì nếu có làm chương trình về Huế, Sài Gòn thì cũng phải diễn thảm cảnh oánh nhau tan nát, tiêu điều của Mậu Thân 1968 nhé...
Thêm một chi tiết nhỏ nữa là chiếu phim bác Giáp đọc diễn văn trước toàn quân, chỉ có vài chục chữ, kể cả hô những khẩu hiệu quen thuộc thì mắt bác không lúc rời khỏi tờ giấy, giống mấy bác tổ trưởng dân phố đọc thông báo diệt chuột. 
Và tướng Giáp rất hăng hô khẩu hiệu : HCM muôn năm, cứ như hô khi Bác Hồ đã qua đời vậy. Nhưng rồi máy quay phim cho thấy Bác vẫn chưa muôn năm, vẫn sống và đứng ngay cùng lễ đài với tướng Giáp và đang cười ruồi nhận lời tung hô của đệ tử ruột.. Và những ngày hào hùng đó đang là cao điểm của Cải Cách Ruộng Đất 1953 - 1955 đấy...
Những thước phim tài liệu ấy khiến ta xúc động khi thấy người dân Hà Nội cũ, các cô gái, chàng trai, người lớn trẻ nhỏ....ai nấy đều hồng hào, tươi vui, hân hoan chào đón đoàn quân....để rồi những năm sau đó chỉ là những hình ảnh tương phản của một đám dân xám xịt, vêu vao, buồn tẻ... Giống hệt hình ảnh giải phóng Sài Gòn sau đó hơn 20 năm...
Rồi màn pháo hoa trị giá 30 tỷ bắn lên giời chói chang cháy màn hình. Và màn trình diễn mừng ngày giải phóng Thủ Đô trị giá 800 tỷ đồng đã kết thúc. Thế là màn phóng tay phóng tiền đã hết và số tiền ngàn tỷ cũng mất hút lên trời với màn pháo hoa xanh xanh đỏ đỏ...Bao nhiêu trường học, bệnh viện, con đường, người dân nghèo cũng khỏi còn trông mong vào số tiền đó...
Nhưng chúng ta tin tưởng rằng không phải là đã mất hết cả ngàn tỷ cho màn diễn vô duyên này. Chắc chắn các bác nhà ta cũng đã kịp xà xẻo, thâm thụt không ít thì nhiều vào số tiền khổng lồ đó. Và người dân Hà Nội cũng nên vui mừng là số tiền xà xẻo đó không phải là đã bay hết lên giời mà vưỡn còn ở lại với Thủ Đô ta...
10/10/2014
M.T.A

4 nhận xét :

  1. Vui vì kinh tế tăng trưởng chậm, doanh nghiệp phá sản nhiều, tệ nạn xã hội tăng, đạo đức xã hội xuống cấp, giáo dục thụt lùi, tai nạn giao thông chết nhiều hơn nước có chiến tranh, vì giặc hoàn thành xây sân bay trên đất biển của cha ông. Vui vì ta chẳng giống ai. Bởi vậy, các ngày lễ nên bắn pháo hoa và duyệt binh để nhân dân phấn khởi!

    Trả lờiXóa
  2. Thế là ra mây ra khói rồi, ta yên tâm không ai đếm có bao nhiêu quả pháo hoa.
    Bây giờ ta đếm tiền xem thử chúng chung chi như thế nào đây.

    Trả lờiXóa
  3. Lịch sử sẽ phán xét, hoa - máu và nước mắt sẽ vùi lấp hết bọn bất lương bỏ qua tất cả, vui trên nỗi đau của người nghèo suốt đời lam lũ, cơm không đủ no, ốm đau bệnh tật không có tiền thuốc men, trẻ con đến trường đầy thiếu thốn ( do bị cướp đất, lạm thu...phí chồng phí...) . Tội này trời không dung, đất không tha, lòng dân oán hận loài bất nhân, những kẻ ăn trên ngồi trốc. Chúng sẽ phải trả giá, luật đời nhân quả công bằng!

    Trả lờiXóa
  4. Nữ học sinh lớp 5 vùng Tây Nguyênlúc 17:05 11 tháng 10, 2014

    Cháu chả thấy pháo hoa là cái gì? Cháu chỉ mong ai đó xây cầu cho cháu, cháu không phải đu dây qua sống đến trường nữa.
    Một ngày nào đó, cháu có thể bị đứt dây rơi tòm xuống dòng sông hung dữ mà chết đuối.
    Truớc khi từ giã cõi đời, chắc trong đầu cháu nở đầy thứ pháo hoa chết chóc...

    Trả lờiXóa