Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

CỨ VUI CỨ TỰ SƯỚNG ĐI - thơ Thanh Sơn


Cứ vui cứ tự sướng đi!

Thanh Sơn

Thế là đạn đã lên nòng!
Ba mươi điểm bắn, sướng không hả trời?
Đì đùng pháo nổ nơi nơi
“Xác pháo” - lộc vãi lộc rơi rải đều?
Chẳng “thằng” nào cất tiếng kêu
Mặt “đầy tớ” cứ như diều gặp mây…


Lâu rồi mới được vận may!
Giá mỗi tháng có một ngày Thủ Đô?


“Ông chủ” thon thót âu lo
Xót xa thương cảnh cơ đồ rồng bay!
Độc quyền “đầy tớ” trong tay
Trái chiều nghịch nhĩ thế này…
Trời ơi!


Chim hòa bình thả đâu rồi?
Liệu cánh chim có tung trời bay không?
Sợ rằng cái lạnh đầu Đông
Chim rã cánh rớt… đau lòng người mua…(1)


Ngân sách chi thế thỏa chưa
Tám trăm ngàn tỷ có vừa túi không?
Thiếu tiền lại hét bổ xung!
“ Ông chủ” sẽ lại còng lưng, lo gì?
Cứ vui, cứ “tự sướng” đi!
Làm “đầy tớ” chỉ chờ khi thế này….


10/10/2014

1- (ĐSPL)– “Bây giờ mua chim bay được rất khó. Nếu chim không bay được thì người dân cũng phải thông cảm", Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội Tô Văn Động nói lễ thả chim bồ câu kết hợp với bóng bay kỉ niệm ngày giải phóng Thủ đô.

10 nhận xét :

  1. PHÁO ĐÃ MUA CỦA TÀU CỘNG RỒI.
    TỰ SƯỚNG HAY KHÔNG CŨNG VẬY THÔI.

    Trả lờiXóa
  2. Chim không bay được thì ... đem quay, mong đồng bào thông cảm.

    Trả lờiXóa
  3. Bất chấp dư luận và công lý, đó là cách mần kinh tế của quan chức Việt Nam. Bọn này chỉ có phế bỏ chứ không bao giờ cải tạo được. Hễ thấy hơi đồng là chúng mất hết tính người...

    Trả lờiXóa
  4. Nếu có giải Nobel về lễ hội, Việt Nam ta chắc chắn được giải.

    Trả lờiXóa
  5. Xem qua truyền hình thì biết, cá ca sĩ hôm nay hát gượng quá, chẳng có tí lửa nào. Nhịp tim không đập cùng nhịp bài hát nên nó cứ đơ ra.

    Trả lờiXóa
  6. Cứ vui cứ tự sướng đi
    Dân đói mặc nó, có gì phải lo.

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là đất nước ta đang rơi vào thời kỳ của...thần thánh, lễ hội, tự sướng...!?
    Nhìn lại nền tảng của xã hội mà thấy...rùng mình ghê sợ!? thực sự là...loài quỷ đã lên ngôi!

    Trả lờiXóa
  8. Chuyện này chuyện nọ chuyện kia
    Chung quy là chuyện ăn chia tiền chùa

    Trả lờiXóa
  9. Ba mươi ngàn tỉ pháo hoa
    Mừng đường băng ở Gạc Ma khánh thành?
    Hay mừng mấy cuộc chiến tranh
    Nước thành nô lệ, dân thành cu li?

    Trả lờiXóa
  10. “Bây giờ mua chim bay được rất khó. Nếu chim không bay được thì người dân cũng phải thông cảm. Miễn là chim to và có nhiều lông là đạt chất lượng rồi, đồng bào ơi!",

    Trả lờiXóa