Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

NẾU ĐÓ LÀ TỘI LỖI - thơ Lưu Quang Vũ

Nếu đó là tội lỗi
Lưu Quang Vũ


Một con người không phải chỉ là một cái tên trong hộ khẩu
Một con tốt trong bàn cờ
Một viên gạch một cái đinh
Để treo biển hàng và đặt ghế

Con người chưa được làm người
Bao lệnh cấm đang đè lên thế giới
Cấm yêu thương cấm khát vọng cấm tự do
Bao con chim bị nhốt ở trong tù
Bao giải băng đen che kín mắt

Khi bè bạn gặp nhau có người theo dõi
Thầm thì không dám nói to
Khi những bài thơ anh viết ra
Chỉ một mình anh đọc

Nhưng trước khi có chữ viết
Đã có thơ ca
Như tình yêu thơ đã sinh ra
Không phải vì tiền nhuận bút
Không sợ ngục tù bạo lực
Dù khổ sở dù phiền hà
Thơ không bao giờ câm lặng
Như nhịp đập của trái tim trung thực
Là nhân chứng của anh
Là ngọn lửa trắng trong
Trên lịch sử tối tăm trên tro bụi

"Và nhân thế sẽ còn yêu ta mãi
Bởi giữa thuở bạo tàn ta đã ca ngợi tự do"
Ca ngợi tình yêu giữa thế giới hằn thù
Trước đau khổ của nhân dân thơ đã không gian dối
Nếu đó là tội lỗi
Anh hãy nhận về mình, như trách nhiệm, như niềm vui
Và sống chết cùng người, đất nước mến thương ơi.


Nguồn: Lưu Quang Vũ, Thơ tình, NXB Văn học, 2002


9 nhận xét :

  1. Tiếc cho một tài thơ sinh lầm chế độ, lầm giai đoạn
    Từ khi bị "cho ngưng thở" đến nay đã 26 năm, biết bao bài thơ hay đã bị bức tử theo anh nhỉ ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính chế độ đã tạo nên một nhân cách sống Lưu Quang Vũ. Anh là đối trọng của cường quyền, đọc tài, bạo lực. Hiện thực xã hội trong một thể chế phi dân chủ đã tạo ra một Lưu Quang Vũ với những vần thơ xé lòng, nhưng kịch bản sân khấu lột trần sự tha hoá được núp sau bức màn nhung hào nhoáng.

      Xóa
  2. cảm ơn anh lưu quang vũ đã nói lên giúp dân tộc việt nam khát vọng tự do

    Trả lờiXóa
  3. Giữa những ngày lịch sử tối tăm
    Tôi được đọc những vần thơ của anh
    Những dòng nóng hổi
    Mà sao quặn thắt nỗi đau

    Nỗi đau ngày ấy
    Nỗi đau bây giờ
    Anh đã tiên phong
    Bao năm rồi chúng tôi vẫn nhìn nhau...lựa chọn

    Xin Anh tha thứ
    Ngàn lần xin anh

    Trả lờiXóa
  4. Cái chết uẩn khúc của Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh và của rất nhiều người VN khác do bất đồng chính kiến, quan điểm sẽ được lịch sử hậu thế làm rõ như vụ án Lệ Chi Viên hồi xưa, để vạch rõ một thời kỳ hết sức đen tối của dân tộc VN.

    Trả lờiXóa
  5. Tất cả đều nhận ra. Chỉ có ít người dám nói lên sự thật. Lưu Quang Vũ là một trong số ít người đó.

    Trả lờiXóa
  6. Ngày ấy Lưu Quang Vũ đã dám viết những dòng thơ này. Còn tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn chọn giải pháp im lặng để không phải ca ngợi những điều không đáng ca ngợi nhưng cũng chẳng dám vạch trần, lên án những cái đáng phải thế. Tôi thật hèn và cảm thấy xấu hổ với anh quá Lưu Quang Vũ ơi.Tôi không dám xin anh tha thứ cho sự đớn hèn này.

    Trả lờiXóa
  7. Hỡi những kẻ sinh lầm thế kỉ,
    Những Phan Khôi, Trần Đức Thảo,
    Những Trần Dần , Nguyễn Hữu Loan ,
    Những Phùng Quán , Văn Cao
    những anh linh Nhân Văn Giai Phẩm .

    Hỡi những kẻ sinh lầm thế hệ,
    Lê Hiếu Đằng, Huỳnh tấn Mẫm ,
    Huỳnh Kim Báu, Võ thị Thắng,
    Những anh linh của những người ngã xuống
    Tết Mậu Thân !

    Họ là những đoàn người đông đảo,
    tiếp nối những Cát Hanh Long,
    Những oan hồn của những bậc tài danh,
    Của cả Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh ,
    Và cả em bé Quỳnh Thơ .

    Những oan hồn sinh lầm tế kỉ,
    Những anh linh sao lỡ làm người,
    Nhưng vẫn là những vì sao sáng,
    Trên vòm trời đen tối
    Đến bây giờ sao vẫn sáng soi !

    Hai mươi sáu năm,
    Vĩnh Biệt Quang Vũ Xuân Quỳnh ,
    Lòng kẻ còn lại vẫn còn ray rứt mãi
    Thôi oan hồn anh chị và cháu Quỳnh Thơ,
    Hãy an nghỉ nơi ngàn thu bất diệt !

    Trả lờiXóa
  8. Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và cháu Lưu Quỳnh Thơ bị xe tải chèn chết ngay dưới dốc cầu Phú Lương, quê mình. Cứ mỗi lần về quê, qua nơi ấy lòng mình lại trào dâng bao niềm xúc động xót thương...
    Giữa lúc tài năng đang nở rộ thì Lưu Quang Vũ chết bất thường. Bao nghi vấn và xót thương vẫn còn đó!

    Trả lờiXóa