Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC TẠI SG SÁNG 18.5.2014

Những hình ảnh biểu tình chống Trung Quốc xâm lược tại TP HCM sáng 18-5-2014

Phóng viên BVN
Nguồn: BVN

clip_image001
7h27’ tại ngã tư Hai Bà Trưng-Điện Biên Phủ, áo xanh, áo vàng, áo xám, 
an ninh thường phục, các loại đứng đủ 4 góc ngã tư. 
Tiếp tục đi vào thì ngã tư nào cũng như vậy, không khí rất nặng nề.

clip_image002
Ngã tư Phạm Ngọc Thạch-Nguyễn Thị Minh Khai, nơi địa điểm tập trung lúc 8h.


clip_image004
An ninh chìm nổi đứng bao vây 2-3 kèm 1. Trong hình là một anh bị an ninh làm khó dễ, mời về phường vì mặc bộ đồ rằn ri, giày lính quá ngầu (người có mũi tên đỏ).

clip_image005
9h10’ đã có những tranh cãi giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát trước cửa báo Công an Nhân dân, đám áo xanh túa vào bủa vây, an ninh chìm nổi kèm sát. Mấy anh an ninh chìm nhào vô chửi rủa văng tục bị đoàn người cảnh cáo, sau một hồi lý luận cãi vã đã có người rút biểu ngữ xin phép được bắt đầu biểu tình.

clip_image006
Đoàn người tiến về phía Nhà văn hóa Thanh niên, rất đông người vỗ tay nhập đoàn.

clip_image007
Tới Nhà thờ Đức Bà đoàn người đã lên tới hơn 500, họ hô vang khẩu hiệu Việt Nam, 
đả đảo TQ xâm lược,… Xe buýt chực sẵn để gom người từ sáng sớm.

clip_image008
Một vòng vây siết chặt những đoàn người trước cửa UBND Quận 1, họ vẫn hô vang khẩu hiệu.

clip_image009 

clip_image010 

clip_image011
10h đã bắt đầu có những người trong đoàn bị tách ra 
và lực lượng an ninh lôi họ vào UBND Q1.

clip_image012
Lực lượng áo xanh tỏa xuống 2 xe che chắn và ngăn chặn chụp hình.

clip_image013
Đàn áp bắt bớ lôi người BT vào xe chở đi. Lại mường tượng cảnh anh Nguyễn Chí Đức 
bị lôi lên xe bus và đạp vào mặt tại Hà Nội dạo trước.

clip_image014
Lực lượng an ninh tách đoàn người biểu tình ra từng nhóm nhỏ và lôi đi.

clip_image015
 Góc trái là lực lượng áo xanh đang khênh người BT, mấy anh thường phục
ra sức cản chụp hình.

Tới 10h15; cuộc biểu tình đã bị dập tắt. Dù sao thì nhân dân cũng đã ghi được “một bàn thắng” trước Các loại công điện khẩn cấm biểu tình gửi đi khắp nơi như bươm bướm của chính quyền các cấp.

BVN

11 nhận xét :

  1. Có nơi đâu trên thế giới này:

    như Việt Nam hôm nay
    Yêu nước là tội ác
    Biểu tình chống xâm lăng bị "Nhà Nước" bắt?

    Trả lờiXóa
  2. Xin cho biết tên của người trong ảnh cuối cùng đang chỉ tay cấm chụp ảnh, nếu có địa chỉ càng tốt.

    Trả lờiXóa
  3. Biểu thị lòng yêu nước chống xâm lăng mà khổ quá

    Trả lờiXóa
  4. Đau đớn cho đồng bào tôi quá ! Sao quê hương đất nước tôi như thế này ???

    Trả lờiXóa
  5. với giặc giã thì mềm mỏng, với nhân dân thì mạnh mẽ, cương quyết thế mới là an ninh Việt Nam. Tự hỏi họ đang làm việc cho ai ? Ai đang trả lương cho họ nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  6. Trời cũng nổi giậnlúc 22:23 18 tháng 5, 2014

    Vào khoảng 18h (18.5), Hà Nội bất ngờ có trận mưa giông lớn khiến hàng trăm cây cối ven đường bị đổ gẫy, nhiều bức tường, rào nhôm bị sập.
    Sức gió mạnh cùng với mưa lớn kéo dài đã làm cho nhiều tuyến đường bị ngập lụt trong thời gian ngắn và gây trở ngại đến giao thông vào giờ cao điểm.

    http://laodong.com.vn/xa-hoi/chum-anh-ha-noi-toi-ta-trong-con-mua-giong-lon-bat-ngo-201783.bld

    Trả lờiXóa
  7. Cháy nhà mới ra mặt thủ tướng: Ở họi nghị gì quốc tế nó nói oai lắm, thế mà ở nhà lại cho đàn em đàn áp người biểu tình chống Trung quốc sâm lấn.

    Trả lờiXóa
  8. 1. Ban tuyên giáo trung ương đã thay đổi chiến thuật: Bịt mồm báo chí chính thống, lại cấm viết bài về TQ.

    2. Bộ công an đã thay đổi chiến thuật: Đàn áp biểu tình yêu nước.

    Sao vậy? TQ dọa nạt làm các đồng chí sợ, hay các đồng chí không muốn mất cái công thức gia truyền (16+4)?

    Trả lờiXóa
  9. Xem xong mấy bức hình cảm giác buồn mênh mông, đầu óc trống rỗng... Có lẽ bọn Tàu đã đúng khi chọn thời điểm này để động thủ, lòng người ly tán, đất nước nghèo, chính quyền hèn.... rứa là hết!

    Trả lờiXóa
  10. Khi thì côn đồ lợi dung biểu tình của công nhân để cướp phá, khi thì chúng lại phối hợp với CA đàn áp biểu tình, thật chẳng hiểu ra sao nữa!

    Trả lờiXóa
  11. Ôi trời ơi, chúng tôi đã bị khuất phục, chúng tôi đã quá chán nản. Vâng, vậy thì cư để Trung Cộng cướp nước đi, chúng tôi sẽ không làm gì nữa, không biểu tình, không góp quỹ xây dựng HSTS, không đi lính, thậm chí không thèm coi thời sự. Mặc xác các ông, và cũng đừng bao giờ mong lòng vị tha của nhân dân nhé, nhớ lấy cái lũ côn đồ

    Trả lờiXóa