Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

CUỘC XƯỚNG HOẠ ĐÊM TRƯỚC CUỘC BIỂU TÌNH GIỮ NƯỚC


Kính thưa TS NGUYỄN XUÂN DIỆN
TS vui lòng cho mở trang xướng họa những thơ đường trên trang TỄU , để thu hút lòng yêu nước của toàn dân lúc nầy, chính là lúc rất cần được sự hưởng ứng tích cực của giới làm thơ, các cụ bô lão, để tỏ lòng quyết tâm chống giặc ngoại xâm Trung Cộng hiện nay.
Kính thư
Linh Đàn

BÀI XƯỚNG :
(Hưởng ứng phong trào toàn dân chống ngoại xâm)

TINH THẦN BẤT KHUẤT

Đất của ta và biển của ta
Đấy là di sản tự ông cha
Máu xương tô thắm hồn dân tộc
Công sức lưu danh nghiệp cửa nhà
Đánh giặc xưa – tìền nhân xuất trận
Đuổi tàu nay – tuổi trẻ xông pha
Tinh thần thủy chiến Trần Hưng Đạo
Thúc dục vùng lên trẻ chí già .

Bài họa 1 :
QUYẾT GIỮ ĐẾN CÙNG

Đây vùng biển của Việt Nam ta
Sóng nước ru hời tiếng mẹ cha
Lịch sử còn tô hồng mạch chữ
Mồ hôi vẫn đổ rát vai nhà
Luồng , khơi mấy nẽo từng đau trộn
Muối , máu bao đời đã mặn pha
Quyết giữ thiêng liêng thềm tổ quốc
Quên thân đâu kể trẻ hay già .

Bài họa 2 :
TINH THẦN BẤT KHUẤT

Bản đồ chữ S biển trời ta
Di sản ngàn xưa của mẹ cha
Xương trắng máu hồng xây vững cõi
Hồn Âu khí Lạc giữ yên nhà
Diên Hồng – Bô lão hô :xung trận
Hà Nội – Toàn dân thét : tiến pha
Chiến tích Quang Trung tan giặc Mãn
Tinh thần bất khuất sá chi già .          
Tâm Hương – Danh Ho Thanh
Bài họa 3 :
TINH THẦN BẤT KHUẤT

Tổ quốc của ta là của ta
Đất liền biển đảo của ông cha
Cất công ta giữ từng tấc đất
Cấm cửa kẻ gian muốn chiếm nhà
Hãy nhớ chuyện xưa hồn bất khuất
Đừng quên tích cũ chẳng phôi pha
Người dân nước Việt không quỳ gối
Trẻ quyết đứng lên nối tiếp già .                     
Bảo Như
Bài họa 4 :
SÁNG DẠ GIỮ MIỀN XA

Vùng biển vùng trời của nước ta
Ngọc ngà châu báu của ông cha
Tổ tiên quyết chí xây bờ cõi
Dân tộc đồng tâm dựng nước nhà
Lịch sử nghìn năm thề chiến đấu
Bạch Đằng một thưở quyết xông pha
Biển đông Trung Quốc đang xâm chiếm
Thề quyết vùng lên – trẻ tới già .            
Huỳnh Thâm
Bài họa 5
B Ấ T   K H U Ấ T

Tàu giặc ngang nhiên chiếm biển ta
Phải nên gìn giữ đất ông cha
Kiên cường bất khuất an bờ cõi
Chiến dấu bền gan vững cửa nhà
Theo bước tổ tiên thề "Sát Thát"
Noi gương hào kiệt hẹn xông pha
Diên Hồng nợ nước cùng sinh tử
Bất kể gái trai trẻ lẩn già .
              Nhã My
Bài họa 6 :
TINH THẦN BẤT KHUẤT

Giữ gìn bờ cõi Việt Nam ta
Thế hệ đàn con nối chí cha
Nghĩa khí thấm sâu hồn Việt tộc
Can cường lan tỏa nước non nhà
Phá xiềng – lớp trẻ dang chân bước
Rửa hận – toàn dân lấy máu pha
Sóng Bạch Đằng xưa – nay biển cả
Đánh quân xâm lược ngại chi già .
            Thương Yến Tử

LỜI SÔNG NÚI
Hõi bọn bá quyền chớ nghĩ ta .....
Hãy xem lịch sử thưở ông cha
Bao lần xâm lược - mang nhục nước
Mấy bận xua quân - tan nát nhà
Dẫu nhỏ tinh thần nung khí tiết
Gan lì ý chí quyết xông pha
"Diên Hồng" còn vẵng lời sông núi
"Tổ Quốc lâm nguy" ... Hỡi trẻ già  ./.
Vĩnh Hoàng
HÃY RÚT MAU
Ngang ngược gian manh ỷ mạnh giàu
Tinh thần quốc tế .... bỏ nơi đâu  ?
Miệng hô hòa hoãn.... ngầm toan tính
Lưỡi khoác ba hoa..... rõ ý sâu
Lộ liễu giàn khoan..... sao dấu nỗi  ?
Cơ mưu Dân Việt.... quyết đương đầu
Trẻ già trai gái hô vang tiếng
Hỡi bọn bá quyền - hãy rút mau ./.
Vĩnh Hoàng

Kính mời Quý Vị cùng tham gia xướng họa với Biển Đông dậy sóng. Kính nhờ TS Nguyễn Xuân Diện cho lên trang TỄU, theo lời giới thiệu của cụ Linh Đàn. Lê Viên Ngọc hân hạnh được giao lưu cùng quý khách thơ, trong lúc "Sơn Hà nguy biến". với một niềm đau chung của cả NƯỚC.


NỖI HẬN BIỂN ĐÔNG



Biển Đông sùng sục giận sôi gan

Xâm lược muôn đời bọn Hán gian

Vạch mặt tội đồ cùng thế giới

Ép cho kẻ cướp rút giàn khoan

                Nữ sĩ  Lê Viên Ngọc




14 nhận xét :

  1. Đã đọc hết,phục tài các vị- một bô lão thành phố biển Nhatrang.

    Trả lờiXóa
  2. Biển trời rành rành của chúng Ta
    Non sông yêu quý tựa mẹ cha
    Từ thủa hồng hoang trời khai sáng
    Lưu truyền chí khí dưng nước nhà
    Quỷ Bắc nhiều phen nhòm nhỏ tới
    Dân Nam một chí quyết xông pha
    Bạch Đằng mồ chôn giặc còn kinh
    Việt Nam đoàn kết trẻ tới già
    ( giáo viên_ hà nội)

    Trả lờiXóa
  3. nguoikhongkhoanhtaylúc 23:11 10 tháng 5, 2014

    Sóng Bạch Đằng lan tận biển Đông
    Máu Lạc Hồng sôi lên ý chí
    Dân muốn bình mà Tàu chẳng chịu
    Nước muốn yên mà chẳng được yên
    Vững chính nghĩa hòa cùng quốc tế
    Bền biên cương một tấc không li
    Cùng nhau quyết chí xông lên
    Đập tan mộng bá quàng xiên lạc loài


    Trả lờiXóa
  4. Khí thế quá! Hồn thiêng sông núi bao đời cùng con cháu vững bước tiến lên!

    Trả lờiXóa
  5. Chỉ có một Việt Nam

    Trẻ là ta và già cũng là ta
    Vun xới nghìn xưa sản nghiệp cha
    Tần tảo dựng xây công sức mẹ
    Việt Nam một dãi nước non nhà
    Lý, Lê, Trần… - già trẻ xung trận
    Nam, Bắc, Trung,… - cùng quyết một pha
    Xưa nhớ: bừng bừng khí thế đánh
    Nay rằng: một lòng trẻ như già
    VT

    Trả lờiXóa
  6. Hay quá ! Quá hay ! Lòng yêu nước luôn là nguồn thi hứng bất tận của mọi thời đại.

    Trả lờiXóa
  7. Bài xướng có một lỗi chính tả, đề nghị sửa: thúc giục mới đúng.

    Trả lờiXóa
  8. Sưu tầm: Bài thơ trước khi xung trận Ngọc Hồi của Vua Quang Trung (ngày 30 tháng 1, 1789)

    "Đánh cho để dài tóc
    Đánh cho để đen răng
    Đánh cho nó chích luân bất phản
    Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
    Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ"

    Trả lờiXóa
  9. Kính chúc trường thọ và sức khỏe đến tác giả các bài thơ - luôn hạnh phúc và nhất là thấy giặc xâm lược TQ thất bại trong âm mưu thôn tính VN.

    Trả lờiXóa
  10. Tuyệt vời! Đúng là chống giặc bằng văn hóa truyền thống, đỉnh cao! Cảm ơn Tễu và mọi người!

    Trả lờiXóa
  11. Gia

    Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!
    Hoan nghênh nữ sĩ Lê Viên Ngọc



    -

    Trả lờiXóa
  12. ĐÁNH KHÔNG THA
    Ngày xưa khai thác tổ tiên ta
    Đánh dấu biên cương ,biển nước nhà
    Bảo vệ chủ quyền người Đại việt
    Trông nom đảo quý của ông cha
    Quân Tàu tàn ác hòng xâm lược
    Dân Việt anh hùng quyết đuổi ra
    Thủy chiến Bạch Đằng lưu sử sách
    Cắn càn hàng xóm, đánh không tha

    Trả lờiXóa
  13. xin phép mạn đàm cùng nữ sĩ
    ( từ Hán gian không phải chỉ TQ xâm lược, mà chỉ là từ TQ chỉ người phản lại TQ, như người Việt ta có từ Việt gian, nghĩa tương tự, xưa Chủ tịch của chúng ta có câu ( ta người ngay thẳng lòng trong trắng, mà bị nghi là kẻ Hán Gian ( thế lộ nan)) .
    xin tặng nữ sĩ bài thơ
    Hoàng sa giặc cướp của Việt Nam
    Lại còn bày đặt cái giàn khoan
    Dân Việt hùng tâm đâu dễ nạt
    Kẻo mà máu nhuộm đất Hải Nam

    Trả lờiXóa
  14. Biển ta tàu giặc tới hiên ngang
    Bất chấp luật pháp đặt giàn khoan
    Kiên quyết đánh tan mầm Đại Hán
    Muôn đời con cháu được bình an.
    H. D. M

    Trả lờiXóa