Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

NHỚ ANH PHẠM VIẾT ĐÀO - Thơ Nguyễn Hữu Quý

NHỚ ANH PHẠM VIẾT ĐÀO!
Kính tặng anh Phạm Viết Đào!
Nguyễn Hữu Quý
(Viết nhân ngày anh ra tòa vì “vi phạm điều 258, bộ luật Hình sự, vì đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”).

Nhớ hôm nào ngủ tại nhà anh
Vài chục ngày sau, nghe tin anh bị bắt
Biết và quen nhau trên diễn đàn Blog
Anh, một con người yêu nước, dấn thân…

Mẹ thân sinh tuổi ngoại chín mươi
Ra ở với anh mười mấy năm về trước
Tôi đoán rằng, anh, con người hưởng phước
Bởi mẹ già nói chuyện thật là duyên…

Còn Yến – vợ anh, tôi biết nói gì đây?
Người vợ đảm đang, đẹp người, đẹp nết…(*)
Chị kém anh những hơn một giáp
Kinh tế gia đình chủ yếu chị làm nên…

Tiền thuê mặt bằng hai trăm triệu một năm
Tôi giật mình, Yến ơi, sao giỏi thế!
Hai cậu con trai ngoan hiền, nề nếp
Phụ mẹ kinh doanh lo tổ ấm gia đình…
***
Chiều Hồ Tây lộng gió hanh nồng
Đường Trích Sài ngược xuôi người qua lại
Anh giới thiệu: đây là phường Võng Thị
Quan chức ngoại giao chật kín ở nơi này

Và đây nữa, nhà ông Nông Đức Mạnh
Cửa đóng then cài tĩnh lặng âm u
Còn nhiều lắm những dinh cơ hàm Bộ trưởng
Có ở nơi này: Đại sứ quán Ô Man…
***
Ngày hôm nay phiên tòa xử tội anh
Làm xôn xao cộng đồng Fây búc
Đồng cảm, sẻ chia những tấm lòng yêu nước
Chắc chắn rồi, sẽ gặp lại nhau thôi!

Hy vọng hôm nay anh được trả tự do
Về với mẹ già, gia đình đang đợi
Tiếp cuộc hành trình dở dang còn lại
Trọn kiếp người theo nghiệp chữ, văn chương…
(*) Tiếc là hôm ngồi nói chuyện với Yến, nhưng lại không nghĩ là lấy số điện thoại của Yến, cho nên, sau khi anh Phạm Viết Đào bị bắt, tôi không thể liên lạc với Yến để động viên được đâu lời. Nghĩ cứ thấy mình có lỗi.
19.3.2014
Nguyễn Hữu Quý 
_________________

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Nhà văn Phạm Viết Đào  Thời gian: 08h00, thứ Tư 19.3.2014 Địa điểm: Trụ sở Tòa án Nhân dân tp Hà Nội, 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội  Phiên tòa xét xử công khai.

Sáng nay, vợ con của ông tới dự, bị hỏi giấy mời … Sau một hồi đôi co, giải thích, rồi có thư ký tòa ra bảo lãnh, họ đã được vào. Nhiều bạn bè ông đi theo không được vào. Lực lượng an ninh, cảnh sát, dân phòng dày đặc bên ngoài khu vực quanh tòa.
 
Theo nhận định của vị Luật sư từng được gia đình PVĐ mời bảo vệ quyền lợi cho ông (nhưng PVĐ quyết định tự bào chữa), có khả năng trưa nay gia đình sẽ được đón ông trở về. 

11h – Phiên tòa vừa kết thúc. Từ đề nghị của Viện kiểm sát với mức án 15-18 tháng tù, Tòa đã tuyên án phạt tù giam 15 tháng cho ông Phạm Viết Đào. Đã bị tạm giam 9 tháng, như vậy, ông sẽ còn phải chấp hành án phạt tù khoảng 6 tháng nữa. Nhiều khả năng PVĐ sẽ kháng án. - Theo Ba Sàm.


3 nhận xét :

  1. Tôi rất kính trọng Phạm viết Đào ,khi đọc những bài viết của anh .Rất thất vọng với kết quả phiên xử này.Cũng như nhà thơ Nguyễn Hữu Quý,tôi đinh ninh là nhà văn Phạm Viết Đào sẽ được trả tư. do tại tòa

    Trả lờiXóa
  2. Cứ nghĩ là bác Đào được trả tự do ngay tại tòa, thế rồi, kết luận của tòa làm mọi người thất vọng. Cảm ơn TS Diện đã đưa bài thơ về đây. Chúc sức khỏe và an lành!

    Trả lờiXóa
  3. Phải công nhận là thời gian gần đây trí thức,luật sư các nhà văn.. nhà...báo....bị bắt như....rươi...! Coi vậy mà nói lên sự thật và quan điểm chính kiến của mình....cũng có tội....Vậy thì ngậm miệng lại....là tốt nhất...? nhưng mà thà.... cứ nói thẳng ra như TDN...PVĐ....có tù...cũng vui....Ôi..! cái quyền con người...mưu cầu hạnh phúc...công bằng ...văn minh....vẫn mỗi nơi mỗi...khác..!

    Trả lờiXóa