Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

CHÙM THƠ - Mai Văn Lạng - Bùi Hoàng Tám - Trang Thanh Hiền


Đưa con đi học ngày mưa
Mai Văn Lạng

Đưa con đi học trời mưa
Thương cha nhớ mẹ ngày vừa bão giông
Chắt chiu xa xót trong lòng
Để cho con những cánh đồng tốt tươi
Bây giờ con tạm nên người
Mẹ hoá mây trắng ngang trời mà bay
Cha đi không vững đường cày
Đêm đêm thương nhớ hao gầy đêm đêm
Cúi đầu nâng vạt cỏ mềm
Để nghe tiếng mẹ ru êm vọng về
Trắng trời mưa phía xa quê
Thấm từng vị chát của mưa mắt mình.



Chuyện chiều 30 tết
Mai Văn Lạng


Quất đã mua, đào đã sắm
Chỉ còn ao ước một cành mai
Chiều 30 một mình ra phố
Thong dong ngày rộng năm dài

Bất chợt nghe giọng Nam Bộ
Anh hai mua mai cho em?
Bâng khuâng Sài Gòn chớp nắng
Thoảng trong phố vắng nghiêng chiều

Em ở Bình Phước, hay Bạc Liêu
ở Miền Tây, hay Miền Đông Nam Bộ
Tết đến từng ngôi nhà nhỏ
Mà sao chưa về đón xuân?

“Năm nay kinh tế khó khăn
Mai em mang ra khó bán
Anh mua giùm em anh nhé
Sắp nhỏ ở nhà đang mong “

Cảnh đời thật là oái oăm
Muốn mua nhưng chậu mai không rẻ
Hơn hai triệu dư vài trăm có lẻ
Lương công chức quèn, đành muối mặt chào nhau

Muốn làm người tốt dễ đâu
Buông tiếng thở dài, quay lưng ngoảnh mặt
Chắp tay nghìn lạy đức phật
Cầu cho cái khổ lui dần.


Chiều 30 tết 
Bùi Hoàng Tám
 

Chiều ba mươi tết
Vợ hỏi tiền đâu
Chồng lắc cái đầu
 
Như "Chó ăn vụng bột"
 
Mặt vợ to tày thớt  
Gườm gườm mắt nhìn chồng
Mặt chồng lạnh như không:  
"Tiền làm chi mà có!"

Pháo láng giềng đã nổ
Lợn láng giềng đã kêu  
Sân láng giềng rực rỡ  
Hoa đào và cây nêu

Bước từng bước liêu xiêu
Hắn ngồi vào bàn viết...

(Hồi ức về một thời đói khổ)


Tết
Trang Thanh Hiền

Đàn bà sấp mặt
Mịt mù khói bếp bánh chưng

Đàn ông tréo chân
Rượu bia thuốc lá phiếm bàn thời sự lẽ đời

Khói chiều ngơ ngẩn
Nặng nỗi lo âu
Nhắm mắt ngổn ngang tâm sự

Đêm tàn cuộc nhậu
Chồng ngáy kho kho
Đất trời rũ sạch

Vợ đau trở giấc
Răng rắc sống lưng
Thân như cành mục
Oằn lưng gánh vác kiếp người.

*Bài đã đăng báo Văn Nghệ
 


5 nhận xét :

  1. Sao Lâm Khang tiên sinh lại để Trang Phu Nhân than thân trách phận thế ? Chàng NXD ở tại gia chứ đâu có đi vào nơi giá cát . Chàng vẫn ngáy pho pho bên phu nhân đấy mà .
    Năm cùng tháng tận rồi . Mấy giờ nữa đón Giao Thừa , Kinh Chúc LÂM KHANG Tiên Sinh, TRANG Phu Nhân cùng gia quyền Năm Mới Giáp Ngọ AN KHANG, HẠNH PHÚC , MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em hỏi rồi. Là viết về mấy ông bà hàng xóm đấy bác ạ.
      Xin cam on lời chúc của Bác Nam Bộ.

      Sắp sang Xuân, cùng nhau đón Mùa Xuân Đất Việt trong hồng ân của tổ tiên.
      Chúc bác và bửu quyến một năm mới An lạc - Thịnh vượng!

      Xóa
  2. Bức tranh tết của xứ có nền dân chủ gấp vạn lần hơn các nước Tây Phương sao u buồn và ảm đạm thế nầy trong thơ ! Hay những nhà thơ nầy là những " Thi sĩ dân oan " ? . Có ai đó có trầm tư trên những chiếc lều bạt của dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng không khi xuân về không ?

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ Tết/Trang Thanh Hiền thật mộc mạc nhưng chứa một triết lý sâu xa. Người chồng tụ tập bình luận sự đời, nhưng người vợ mới là người nghĩ và lo lắng cho cuộc đời. Nhưng cũng không quên rằng người đàn ông là người xông pha trận mạc. Năm mới chúc gia đình Lâm Khang an khang, thịnh vượng.

    Trả lờiXóa
  4. Những người đàn bà có chồng là người "lề trái" là những người can đảm bậc nhất: lúc nào họ cũng phải căng thân trèo chống cuộc sống gia đình (để chồng rảnh rang "tụ tập trái phép") và lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận rủi ro.

    Trả lờiXóa