Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

TIN LÀNH TỪ VĂN GIANG

Chiều nay, bà con Văn Giang lại tấp nập xuống đồng
Sau chặng đường gian khó đấu tranh với thế lực đầu gấu xã hội đen được bảo trợ của chủ đầu tư và chính quyền, hôm nay, 21 tháng Chạp năm Nhâm Thìn (1-2-2013) bà con Văn Giang xuống đồng trên diện tích giữ thêm được 10ha đất nữa. Một thửa đất đẹp và màu mỡ.  Trước đó bà con đã giữ được 6ha đất khu đồng ngoài.

Mặc dù phải làm bằng tay do thuê máy không được bởi sự uy hiếp của thế lực đen, nhưng Bà con vừa làm vừa tươi vui bàn chuyện tin thắng trận từ những nông dân cùng cảnh ở Dương Nội - Hà Đông trong những ngày vừa qua.  
Trong những người xuống đồng hôm nay có ông Đàm Văn Ngọc bố vợ của Chủ tịch xã. Ông Ngọc luôn đi đầu trong đấu tranh giữ đất của bà con Văn Giang.
Dưới đây là hình ảnh bà con làm đất chuẩn bị cấy lúa, gửi từ Văn Giang: 
   
Ảnh dưới: Người đàn ông đội mũ bảo hiểm xe máy đang kéo đất bằng tay giữa ruộng là ông Đàm Văn Ngọc bố vợ của Chủ tịch xã, ông luôn đi đầu trong đấu tranh giữ đất. 








Xin chúc bà con Văn Giang một mùa vàng bội thu!


13 nhận xét :

  1. Mừng cho bà con Văn Giang!
    Tôi thích những bức ảnh chụp những người nông dân chân lấm tay bùn đang bán mặt cho đất, bán lưng cho giời mà hậu cảnh là những dãy nhà cao tầng của đại gia...những bức ảnh đầy tương phản khiến những người có lương tâm không ai không rung cảm.

    Trả lờiXóa
  2. đọc tin này thấy ấm lòng mong sao bà con mình ai cũng có đất .

    Trả lờiXóa
  3. Chân Không cư sỹlúc 19:07 1 tháng 2, 2013

    Ở đâu có mùi mồ hôi lao động thì ở đó có chân lý.
    Macxim Goorky đã viết như vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Bà con Dương Nội hãy quyết tâm giữ bằng được ruộng đất của mình như bà con Văn Giang.
    Nếu tiếp tục đoàn kết, bà con nhất định thắng bọn cường hào ác ôn!

    Trả lờiXóa
  5. chúc mừng bà, con Văn giang, vui quá đi, có lẽ trên thế giới này không đâu có chuyện được vui và hạnh phúc gieo trồng ngay trên...đất của mình nhỉ

    Trả lờiXóa
  6. Người cày phải có ruộng mới có cái mà cày
    Nông dân phải có đất mới trồng trọt kiếm sống được
    Nếu là chính quyền, thì phải tìm cách giúp đỡ và tôn trọng nguyện vọng của những công dân chọn lựa sống bằng nghề "bán lưng cho trời, bán mặt cho đất", chỉ có bạo quyền mới tìm cách ngăn chận nguồn sống của người dân mà thôi.
    Mong nông dân ở Văn Giang, Dương Nội, Cồn Dầu và các vùng nông thôn đang vào tầm ngắm của bạo quyền luôn vững tin vào sức mạnh của ý chí và chính nghĩa. Mong sao con cháu của quý vị cũng không vì đồng tiền dơ bẩn của kẻ ác hay vì thủ đoạn hăm doạ khủng bố mà bán rẻ những mảnh đất cha ông chúng đã phải đổ bao mồ hôi và nước mắt kể cả máu ra mà canh giữ ngày hôm nay

    Trả lờiXóa
  7. Chúc mừng bà con nông dân Văn Giang.
    Chúc mừng bà con nông dân Việt Nam.
    Chúc Năm Mới Sức Khỏe và Thành Công.

    Trả lờiXóa
  8. Chúc lành đến quí bà con!

    Trả lờiXóa
  9. Doc xong chi muon khoc, thuong ba con que minh qua...thuong ruong dong bat ngat que ta.

    Trả lờiXóa
  10. Chuyện Văn Giang bà con giành lại được thếm đất cày, chạnh nhớ câu thơ cũ :
    " Ai ơi bưng bát cơm đầy / Dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần ".
    Xin lỗi không nhớ tên tác giả !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân Không cư sỹlúc 15:27 2 tháng 2, 2013

      Nó là ca dao mà,
      vốn vô danh,
      là sáng tác và truyền miệng từ nhiều đời.
      Đầy đủ là:

      Cầy đồng đang buổi ban trưa
      Mồ hôi thánh thót như nưa ruộng cày.
      Ai ơi bưng bát cơm đầy
      Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

      Xóa
  11. Đẹp quá! Đẹp nhất là thấy bà con cùng làm với nhau, không còn phân biệt đất của tôi hay của anh của chị nữa. Một "duyên may" tuyệt vời bỗng giúp người nông dân Việt Nam sống lại cái tình đoàn kết từ ngàn xưa: sống chết có nhau, chia ngọt sẻ bùi, chung tay dựng nước giữ nước! Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng.

    Cụ Karl Marx có sống lại nhìn thấy cảnh này, chắc cũng phải rơi lệ và... !

    Trả lờiXóa
  12. Đảng đã đem lại ruộng đất cho nong dân Văn Giang; bây giờ bọn "cường hào mới" lại mưu toan cướp đất của nông dân bán cho bọn "tư bản mới" được "tư bản đỏ" bảo kê là phản lại chủ trương "người cày có ruộng" của Đảng đề ra.
    Chúc mừng bà con Văn Giang Bà con hãy xiết chặt tay nhau giữ đất, giữ lấy "miếng cơm" của chính mình.

    Trả lờiXóa