Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

CHÚC MỪNG BẠN ĐỌC NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14.2


Nhân ngày Lễ tình nhân, Tễu Blog mến chúc những đôi tình nhân 
và những người đang chắp nối một Mùa Xuân Vui tươi, Hạnh phúc!

(Trang phu nhân mùng Một Tết Quý Tỵ. Ảnh: Nguyễn Quốc Sơn)

6 nhận xét :

  1. Chúc Tễu một ngày kễ tình nhân ấm áp, hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Chúc Tễu và Trang phu nhân có một lễ tình nhân thật hạnh phúc, ấm áp nhé. Thực lòng tôi rất ngưỡng mộ hai vị Tiến sĩ lắm!

    Trả lờiXóa
  3. Người phụ nữ đẹp có hình ở trên là ai vậy TS Diện?-Bồ nhí hả?-Chúc mừng ngày yêu đương của 2 ngừoi!

    Trả lờiXóa
  4. http://giaolichtruonglangorg.blogspot.com/lúc 18:45 14 tháng 2, 2013

    Kính hỏi anh Diện:mình hay nói "Lịch sử đất nước 4000 năm là căn cứ mốc thời gian nào? Suy nghĩ mãi không ra"
    Gửi anh bài thơ con cóc cho vui nhân 14/2 nhé:
    Kẻ ngu ngơ
    Mười bốn tháng hai
    Em hỏi anh: Ngày gì anh nhỉ ?
    Anh chau mày ,không nhớ !
    Mặt em buồn vời vợi,anh cũng chẵng hiểu ra
    Lật tờ lịch cũ, anh tìm về quá khứ
    Kỹ niệm hiện về trong ký ức
    Anh cười uất nghẹn
    Cơm, áo, gạo, tiền anh thành kẻ ngu ngơ.

    Trả lờiXóa
  5. Con bé nhà tôi mới học lớp Mẫu giáo. Tuần trước cô giáo đã dặn mỗi cháu về chuẩn bị một cái hộp cỡ hộp đừng giày, trang trí màu mè hoa hòe tí, và chuẩn bị quà (không nhiều, chỉ là mấy cái bánh, cái kẹo). Đúng ngày 14/2, cô giáo tổ chức mừng lễ trong lớp. Các cháu đi vòng quanh các chiếc hộp và tặng quà vào đó cho bạn mình. Cả cô giáo cũng tự làm một hộp như vậy và cũng tham gia.

    Tô ngạc nhiên quá, hỏi đứa con gái lớn (năm nay học lớp 9), nó mới giải thích rằng Valentine's Day không phải chỉ là Lễ Tình Nhân, mà cả tình bạn, tình thầy trò v.v... Lạ thiệt, bây giờ tôi mới biết ít là ở Mỹ họ quan niệm khác như vậy.

    Mở wikipedia thì còn biết ở Đông Á và Đông Nam Á cũng có ngày lễ tình nhân, gọi là ngày Thất Tịch, mồng 7 tháng 7 Âm lịch, gắn liền với sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ hoặc Vợ Chồng Ngâu.

    Dẫu sao, Lễ Tình Nhân cũng là một tập tục hay. Hì hì, tôi bắt chước bác Tễu, cũng nịnh vợ mình tí sáng nay, ai dè bị bà xã la lên: "Giời ạ! Hôm nay ông làm sao vậy? Hay hôm nay chắc mưa lớn rồi!"

    Trả lờiXóa
  6. Tặng Trang Thanh Hiền mấy câu thơ của Trần Ngọc Thụ:
    Em vẫn như ngày xưa
    Khơi nồng bao ý thơ
    Cho long anh hát mãi
    Đến bao giờ bao giờ.

    Trả lờiXóa