Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

NGAY LẬP TỨC, ĐÃ ĐUỔI VIỆC NHÀ BÁO NGUYỄN ĐẮC KIÊN


Anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội
17h59-26.2.2013

GiadinhNet - Báo Gia đình & Xã hội xin thông báo, do anh Nguyễn Đắc Kiên (nguyên phóng viên) vi phạm Quy chế hoạt động của Báo và Hợp đồng lao động nên Hội đồng Kỷ luật của Báo Gia đình & Xã hội đã họp và ra Quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Đắc Kiên. 

Hiện nay anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật với các phát ngôn, hành vi của mình. Các đơn vị, cá nhân lưu ý khi liên hệ công việc, đề nghị liên hệ thẳng với Tòa soạn, không qua anh Nguyễn Đắc Kiên. 

GĐ&XH 




Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị kỷ luật đuổi việc chỉ chưa đầy 24 h sau khi viết bài này.
__________________________________________________________________________________


70 nhận xét :

  1. Chuẩn bị ra đòn với toàn dân.

    Trả lờiXóa
  2. Một sự trả thù hèn hạ,một HP mà các quyền tự do của con người chỉ là trò chơi con trẻ,là trò cười cho nhân loại

    Trả lờiXóa
  3. THẬT

    KHỐN

    NẠN !

    LẼ NÀO ĐẤT NƯỚC NÀY CHỈ CÒN TOÀN CÁI THỨ ĐÁNG PHỈ NHỔ???

    Trả lờiXóa
  4. Chắc sợ bị liên lụy đây mà?!?!

    Trả lờiXóa
  5. Bài thơ

    BỞI VÌ TÔI KHAO KHÁT TỰ DO
    "Tặng những người biểu tình ngày 09/12/2012"

    (tôi đoán chắc tác giả bài thơ này là nhà báo Nguyễn Đức Kiên rồi, xin mời các bác xem 4 câu đầu và đọc toàn bài ở blog của bác ấy)

    nếu một ngày tôi phải vào tù,
    tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
    ở nơi đó tôi gặp những người ngay,
    ở nơi đó đồng loại tôi đang sống.

    ...

    http://dackien.wordpress.com/2012/12/09/boi-vi-toi-khao-khat-tu-do/

    Trả lờiXóa
  6. Toàn bộ tập thơ của bác Nguyễn Đức Kiên, có tựa đề là "Những Số Không Vòng Trắng".

    Lời mở đầu có ghi: "Cho hết thảy đồng bào tôi - Nếu đọc hết tập thơ, bạn vẫn không suy tư, tôi thất bại!"

    Có thể download tại đây:
    http://anhbasam.files.wordpress.com/2013/12/cho-he1babft-the1baa3y-c491e1bb93ng-bc3a0o-tc3b4i.pdf

    Trả lờiXóa
  7. Báo gia đình & xã hội là một toà báo nô , hèn hạ chỉ biết cúi đầu vâng lệnh không thèm biết sự thật và sẽ chịu búa rìu công luận ngay tức thì trong nay mai , hãy chuẩn bị đón nhận những cái tát nảy lữa và trứng thối của công luận dành cho tổng biên tập và bè lũ trong ngày mai .

    Trả lờiXóa
  8. Thôi việc phải tuân thủ theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  9. Tội anh Kiên quá,thương anh-không sao,số phận đã an bài như vậy rồi!- Sao bảo người ta góp ý rồi lại đuổi người ta?-quyền tự do tư tưởng,tự do ngôn luận đâu rồi?-Nói một đàng làm một nẻo,thật chẳng giống ai!!!

    Trả lờiXóa
  10. Cái đó gọi là đạo đức, dân chủ, văn minh và tự do ngôn luận ?

    Trả lờiXóa
  11. Báo Gia đình và xã hội quá hèn hạ. Còn Nguyễn Đắc Kiên trở thành một anh hùng của Nhân dân. Khi đọc bài của Nguyễn Đắc Kiên tôi đã hoan hô và khen anh dũng cảm. Chắc khi viết bài báo anh Nguyễn Đắc Kiên cũng đã lường được hệ lụy. Anh kiên ạ, một người có trí tuệ, có tâm như anh không sợ chết. Anh sẽ có chỗ đứng để mưu sinh. Cầu mong cho anh không gặp phải những ngang trái trong cuộc sống!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đem đập chết cái ban biên tập chó má ở báo GĐ&XH đi. Hãy tẩy chay báo GĐ&XH, không cộng tác (viết bài), không mua và không đọc.
      Anh Nguyễn Đắc Kiên thân mến, bạn đọc luôn ở bên anh, lẽ phải luôn ở bên anh! Hãy cứng cỏi hơn nữa, anh Nguyễn Đắc Kiên ơi!

      Xóa
    2. Tất cả những người có lương tri của đất nước VN này hãy tẩy chay hoàn toàn và mãi mãi không mua báo GĐ&XH nữa để ủng hộ anh Kiên.

      Chúng tôi sẽ vận động mọi người bắt đầu tẩy chay.

      Tẩy chay báo GĐ&XH!

      Tẩy chay! Tẩy chay! Tẩy chay!

      Xóa
    3. Một chiến dịch bịp bợm và lừa đảo dân bằng nghị quyết 4 và góp ý HP sửa đổi đã lộ nguyên hình.

      Cuối cùng kẻ mà người dân đặt niềm tin nhầm chỗ đã lộ mặt.

      Người không đáng bị lên án quá mạnh phải chăng chính là đồng chí X?

      Tuy ông X có sai lầm nhưng còn cố gắng làm nhiều việc.

      Xóa
    4. Gửi nặc danh 09:10 : Đồng chí X của ông là kẻ đã đốt không biết bao tiền của dân qua các dự án Beauxit, vinansin, vinaline, đồng chí ấy càng cố gắng làm nhiều việc thì cầng đốt tiền của dân , phải xem lại năng lực của đồng chí ấy nhé!!! Giá mà đồng chí ấy đừng làm gì thì sẽ tốt hơn rất nhiều

      Xóa
  12. Đừng khóc cho tôi

    Trả lờiXóa
  13. Ban tuyên giaó ra đòn dìm mọt tiếng nói trung thực. Anh Nguyễn Phú Trọng không đánh được đồng chí X, quay ra đánh dân, đánh nhà báo dám động đến anh. Hơn 5600 người kí kiến nghị 72 đều bị anh Trọng cho là thế lực "thù địch". Vậy thì bắt đi, bắt hết 85 triệu dân và 2,5 triệu người tuy là đảng viên nhưng còn tốt vì chỉ là đảng viên không chức quyền nên không có đặc quyền, đặc lợi đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bắt người đi hỡi Nguyễn Phú Trọng.

      Ông có dám bắt tất cả gần 6000 người đã kiến nghị đồng ý HP 72 không?

      Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu.

      Không thể chịu được sự lừa bịp hơn được nữa. Trước đây nhiều người tưởng ông là tốt hóa ra chúng tôi nhầm.

      Toàn dân hãy ủng hộ mạnh mẽ TT Nguyễn Tấn Dũng.

      Xóa
    2. Ý kiến hay nhẩy !

      Xóa
  14. Đại loại là sẽ có vụ án bao cao su hay trốn thuế nào đó sắp xảy ra cho anh Kiên. Chuẩn bị tinh thần anh Kiên nhé !

    Trả lờiXóa
  15. Duc Anh - Hà Nộilúc 21:24 26 tháng 2, 2013

    Như vậy Quốc hội là tối cao nhưng lại bị đảng chỉ đạo rồi. Tháng 12 năm ngoái QH nói HP là của dân, do dân lập ra nên không chừa một điều nào trong việc góp ý. thế mà nay ông Trọng lại định hướng thách thức góp ý vào những điều quan trọng. Thật là chỉ ở VN mới có loại này. Vừa rôi xem ông Nguyễn Lân Dũng cũng nói trên VTV1: chỉ có nước ta mới có điều 4, không 1 nước nào trên TG có. Nhưng ông Dũng cũng sợ nên nói thẳng chưa muốn bỏ điều 4, thật hổ thẹn cho ông quá GS TS ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kính tặng giáo sư Nguyễn Lân Dũng một từ HÈN

      Xóa
    2. Nói nôm na GS là người uyên bác về kiến thức, mẫu mực về nhân cách. Ông Nguyễn Lân Dũng hèn thì không xứng đáng với danh hiệu đó.

      Xóa
  16. Mặt nạ đã rơi xuống để lộ bộ mặt quỷ dữ lở loét

    Trả lờiXóa
  17. Dân chủ gấp vạn lần Tư bảnlúc 21:27 26 tháng 2, 2013

    Đây chính là "Dân chủ gấp vạn lần Tư bản".

    Trả lờiXóa
  18. Đất nước đang trong những ngày tao loạn , chao đảo hơn bao giờ hết cả về kinh tế và chính trị . ai nói ra sự thật , trung thực thì ra tay xử lý còn ai theo đóm ăn tàn thì OK . Anh Nguyễn Đắc Kiên giờ đây đã là nhà báo của Nhân Dân , trong lòng mọi người . Chúng ta mọi người hãy đứng về anh như đứng về lẽ phải , anh không bao giờ cô đơn , anh đã nói ra sự thật thay cho mọi người , bên cạnh anh có cả gần 90 triệu người dân VN yêu nước khinh ghét bọn cường quyền cố giử quyền lực bằng bạo lực . Một thực tế hiển nhiên đã và đang xảy ra từng ngày mà không một thế lực nào cản nổi : sau cơn giông bảo này trời lại sáng , một ngày mới , một cuộc đời mới độc lập - tự do - dân chủ đang đến với mọi người dân VN .

    Trả lờiXóa
  19. Tôi ủng hộ anh kiên, phản đồi Báo Gia đình & Xã hội làm viêc bất nhân, không có tình người.

    Trả lờiXóa
  20. Hiến pháp đâu rồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TS Diện cho hỏi là A.Kiên có là Đảng viên không?

      Xóa
  21. ấu trỉ hèn hạ quá đi

    Trả lờiXóa
  22. Đề nghị nhà nước thưởng huân chương cho báo Gia đình & xã hội. Vì chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, báo GĐ & XH đã nhanh chóng đưa ra quyết định kỷ luật nhà báo Ng Đắc Kiên. So với hội nghị TW 6 thì đây là một "thành tích" kỷ lục. HN TW6 mất 15 ngày không kỷ luật được đ/c X.

    Trả lờiXóa
  23. Nói một đằng làm một nẻo thì làm gì còn chính danh với cả chính nghĩa ???

    Trả lờiXóa
  24. Vừa mới nhóm lò nay đã đốn lò rồi.Thật chán quá!!

    Trả lờiXóa
  25. Búa đã giơ lên, liềm sắp phập xuống....

    Trả lờiXóa
  26. Anh Nguyễn Đắc Kiên kính mến! Anh đã là anh hùng của tôi. Một con người dũng cảm và thẳng thắn

    Trả lờiXóa
  27. Điều 69 Hiến Pháp 1992 ghi rõ:"Công dân có quyền tự do ngôn luận,tự do báo chí có quyền được thông tin;.."
    Vậy mà nhà báo Nguyễn Đắc Kiên,mới chỉ có đôi lời tranh luận với ông tổng vài suy nghĩ và quan điểm của mình xoay quanh việc đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp,mà báo Gia đình &Xã hội đã buộc nhà báo này nghỉ việc.Như vậy,không khác nào báo Gia đình & Xã hội đã công khai nhổ toẹt vào Hiến Pháp.Nếu chỉ vì bài viết này mà buộc anh Kiên phải thôi việc,liệu có đúng luật không?
    Các vị vẫn tự nhận"Đảng là người mẹ hiền"mà sao ác như Phù thủy vậy.
    Anh Nguyễn Đắc Kiên không làm ở nơi đó,có khi lại tốt hơn cho anh.Không có gì đáng luyến tiếc cả,anh đúng là"đốm lửa sáng"trong một "đống tro tàn" là cái lũ bất nhân,hèn hạ ở tòa báo đó.
    Chấn Phong.

    Trả lờiXóa
  28. TỰ DO NGÔN LUẬN Ở VN LÀ THẾ ĐÓ, NHÀ BÁO NGUYỄN ĐỨC KIÊN Ạ!!! DŨNG KHÍ CỦA BẠN ĐÚNG LÀ DŨNG KHÍ CỦA MỘT NHÀ BÁO CHÍHH TRỰC. TÔI ỦNG HỘ BẠN. HÃY CỐ LÊN.
    CẦU MONG MỌI SỰ AN LÀNH.

    Trả lờiXóa
  29. Không còn nghi ngờ gì nữa, văn bản hiến pháp sắp tới sẽ đầy vết nhơ khôn rửa. Chán chường!

    Trả lờiXóa
  30. Đã rõ.
    Không góp ý gì nữa. Bắt bỏ tù những người kiến nghị trật lề Đảng (tội còn nặng hơn tên họ Cù)
    Thật khỏe, danh sách hơn 5000 người. Rất rõ, bằng chứng hẳn hoi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Nặc danh kính mến,

      OK bắt thử 5000 người đi. Sau phát biểu của ông Tổng sẽ có hàng vài chục nghìn người tham gia ồ ạt nữa đó.

      Chỉ có những kẻ đần độn không kiếm nổi miếng ăn mới phải làm việc trái với đạo đức và lương tâm.

      Làm không đủ ăn và phải bám víu vào nhà nước, vào một tờ báo để sống là loại trí thức dởm và hèn hạ.

      Xóa
  31. Đuổi việc anh Nguyễn Đức Kiên mới đúng là SUY THOÁI TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, thưa ngài Tổng Bí thư !

    Trả lờiXóa
  32. Chẳng lẽ nói nịnh,tom hóp nói theo thì tồn tại,còn nói sự thật nhưng trái ý họ thì họ đuổi sao?-Cũng hay đó chứ!Thảo nào VN càng ngày càng mạnh, càng giàu có,nước nào trên thế giới cũng sợ!!!!!!!Tôi tâm phục khẩu phục Nguyễn Đức Kiên-Kiên vĩ đại!

    Trả lờiXóa
  33. "Không có vùng cấm"chỉ có vùng cầm...tù,thất nghiệp mà thôi!

    Trả lờiXóa
  34. Như lời một nhà báo đã nói, chỉ mấy lời ngắn gọn anh Nguyễn Đắc Kiên " đã cứu danh dự chung cho các nhà báo Việt Nam ", và cũng qua đó chúng ta thấy:
    - Anh là một nhân cách lớn, một chiến sĩ cảm tử trên mặt trận văn hoá, anh đã nghe " lời mẹ dặn " anh là Phùng Quán thứ 2 của dân tộc này. Anh đã dám nhìn thẳng vào sự thật, nói lên sự thật và nói ngay với ông Trọng, người đang có quyền lực cao nhất.
    - Anh là một con dân của nước Việt, một nhà báo chân chính, một trí thức chân chính, một ngọn đuốcsoi đường, một tấm gương sáng, chống lại sự độc tài toàn trị, trong giai đoạn lịch sử đen tối này.
    - Anh là niềm tin là hy vọng cho tất cả những ai có lương tri trên đất nước đau thương này. Bởi vì trong khi hầu như tất cả các nhà báo đều bị bịt miệng, tự bịt miệng, hoặc viết, nói những điều giả dối, bịp bợm, đớn hèn theo lệnh của đảng, thì anh đã vượt lên cất vang tiếng nói thẳng thắn, chân thành, trí tuệ, phẩm giá và có sức nặng ngàn cân.
    Chúng ta hãy vui mừng sau 60 năm bị kìm kẹp, đè nén, gông cùm, dạy giỗ của đảng CS, tưởng như đã biến cả làng báo của dân tộc VN này, thành những kẻ khom lưng, hèn nhát, giả dối, câm điếc, thế mà vẫn còn, vẫn không dập vùi được, những người như anh Nguyễn Đắc Kiên, Điếu Cày, Tạ Phong Tần ... mang đầy đủ cốt cách Việt Nam.
    Tôi xin nghiêng mình cảm phục lòng dũng cảm, đức hy sinh và cảm ơn anh đã cho chúng tôi được đọc những dòng chữ chân thành, tâm huyết , nó vô cùng quý hiếm trong giai đoạn đen tối này.
    Tôi cũng là một đảng viên CS có 10 năm tuổi đảng, nhưng tôi mong tất cả chúng ta những con dân của nước Việt, tất cả những ai có lương tri hãy ủng hộ anh Kiên, hãy bảo vệ và giúp đỡ anh Kiên, bởi vì bảo vệ anh Kiên chính là bảo vệ chúng ta, bảo vệ con đường tiến bộ, phát triển của dân tộc ta, giúp Tổ Quốc thoát khỏi thảm hoạ ngàn năm nô lệ giặc Tàu. Hành động bảo vệ, ủng hộ anh Kiên đầu tiên và thiết thực nhất hiện nay là có cùng quan điểm với anh, là ký ngay vào bản kiến nghị 72 của các bậc thầy trí thức chân chính.
    Xin cảm ơn tất cả các quý vị, cảm ơn anh Diện.

    Trả lờiXóa
  35. Đã bảo đừng có giởn mặt với tớ!

    Trả lờiXóa
  36. Còn chú nào muốn phản biện nữa không,anh mày cho đi một xuồng luôn?

    Trả lờiXóa
  37. Nếu TBT báo GĐ&XH không đuổi anh Kiên thì ông TBT phải... tự đuổi mình vậy.
    Không đuổi mới là lạ.

    Trả lờiXóa
  38. Trò hề thế kỷ của đỉnh cao trí tuệ loài người.

    Trả lờiXóa
  39. VN ơi,bao giờ sánh vai được với thế giới loài người?

    Trả lờiXóa
  40. Hiện nay ở đất nước này ai nịnh hót , ăn theo nói leo giỏi là được quy hoạch lên chức , còn ai trung thực thẳng thắn dù tài giỏi mà chỉ biết nói sự thật không a dua theo họ thì ra rìa . Thật là một chế độ xã hội ngày càng tha hoá , băng hoại nhất từ xưa nay không ngờ vẫn xảy ra trong thế kỷ 21 này . Chưa bao giờ phản ứng của xã hội lại mạnh mẽ và tức thì như bây giờ và cũng chưa bao giờ sự chuyển hóa về nhận thức và hành động của người dân trước thực trạng đất nước : kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng , xã hội đầy bất trắc , chính trị lạc hậu , văn hóa suy đồi và tương lai đầy mờ mịt như hiện nay .

    Trả lờiXóa
  41. Những lời nói của TBT kết hợp với việc trả thù anh NGUYỄN ĐẮC KIÊN chứng tỏ rằng đạo đức của các lãnh đạo CSVN đã đến mức hết thuốc chữa. Như vậy việc bỏ điều 4 hiến pháp là điều hợp tình, hợp lý.

    Trả lờiXóa
  42. Ông Trọng chơi như con nít !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. P. THƯỜNG DÂN NAM bỘlúc 18:34 27 tháng 2, 2013

      Cụ TBT bị NB Nguyễn Đắc Kiên đá đít đau quá , không chịu được bèn điện cho ĐTH lệnh cho báo
      GĐ&XH đuổi việc Nguyễn Đắc Kiên ngay tấp lự. Phản ứng rất nhanh còn nhanh hơn LLPUN của Mỹ.
      Những vđ quan trọng như bauxite mà cụ TBT phản ứng nhanh như vậy thì hay quá !
      Tiếp theo sau thì người ta biết những gì sắp xảy ra.

      Xóa
  43. "Dân gần trăm triệu ai người lớn
    Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con"*
    Cái buồn nhất mà tôi có là các trí thức, trong đó có những người nỗi tiếng, già dặn kinh nghiệm sống lại đi tin cộng sản.
    "Đừng nghe những gì cộng sản nói
    Hãy nhìn những gì cộng sản làm".
    Việc Báo gia đình đuổi ông PV Kiên là bằng chứng chứng minh câu nói trên.

    Trả lờiXóa
  44. SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG!
    Từ ứng xử mất bình tĩnh của lãnh đạo Báo Gia đình & Xã hội với phóng viên của mình - NGUYỄN ĐẮC KIÊN - tôi thấy Báo đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, đó là vi phạm pháp luật lao động.
    Bởi lẽ, trường hợp sa thải người lao động được Luật lao động và các văn bản hướng dẫn qui định rất rõ ràng, mà Báo Gia đình & Xã hội không thể hoàn thành các qui trình chỉ trong vòng 24 giờ (cả giờ ngủ). Đó là tôi chưa kể đến việc Báo Gia đình & Xã hội có "xử đúng người đúng tội hay không).
    Qua đó cũng thấy một điều, bản lĩnh Tổng biên tập quá yếu, không phải bản lĩnh của một nhà báo.

    Trả lờiXóa
  45. Mình thì lại không thấy buồn, mà ngược lại thấy......mắc cười và thấy vui.
    Chúc mừng Anh Kiên vì Anh đã chính thức ra khỏi..."Chuồng"!

    Trả lờiXóa
  46. Báo GĐ & XH đã thực thi "luật miệng". Anh Kiên hãy sử dụng công cụ pháp lý là luật thực định VN để khởi kiện ông TBT báo GĐ & XH ra toà lao động để bảo vệ quyền lợi của mình.

    Trả lờiXóa
  47. Anh Nguyễn Đắc Kiên đã bị trả thù một cách đê tiện, hèn hạ.
    Và chắc sẽ còn tiếp tục hứng chịu những đòn thù dã man hơn nữa.
    Nhưng anh có thể ngẩng cao đầu tuyên bố:
    Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh cho quyền con người.

    Hành động dũng cảm của Anh Nguyễn Đắc Kiên không khác gì chàng trai Đan-kô lấy trái tim mình làm ngọn đuốc soi đường cho đồng loại:
    Vui gì hơn làm người lính đi đầu,
    Trong đêm tối tim Anh làm ngọn lửa.
    Không có sự hy sinh của những người như Anh Nguyễn Đắc Kiên thì đất nước sẽ mãi mãi sống trong đêm tối nô lệ. Sự hy sinh ấy bắc một chiếc cầu đi tới tương lai:
    Mỗi thây rơi là một nhịp cầu
    Cho ta bước tới cõi đời cao rộng.

    Trả lờiXóa
  48. "Trung ngôn nghich nhĩ" Kiên ơi!
    Tại Kiên dám nói những lời "lộng ngôn".
    Muốn làm báo phải giữ mồn
    Biết khen lãnh đạo, giỏi luồn dưới trên/.
    Thấy sai cũng phải lặng yên,
    "Miệng quan trôn trẻ" luôn luôn ghi lòng.
    Lựa chiều, ngọn bút bẻ cong

    Trả lờiXóa
  49. Người kém học :
    -Vua chúa còn có sai!
    -Quả thật tôi không biết Nguyễn đắc Kiên là ai hay sai phạm gì? Có 24 giờ mà đuổi việc ,thì ác quá !
    -Có phải ông kiên đốt nhà hay phá cầu ?công an bắt sống quả tang không?
    -Ông tổng biên tập ;Đột nhiên mất việc thì nghĩ gì ???

    Trả lờiXóa
  50. Tôi không chia buồn với nhà báo Nguyễn Đắc Kiên , mà mừng cho Anh đã đàng hoàng bước ra khỏi cái nơi cùm trói tư tưởng Anh , nơi đầy những giả dối . Hành động của Anh đã và sẽ được cả nước V N và thế giới biết tới và ca ngợi . Chắc các nhà báo các nước sẽ lên tiếng ủng hộ Anh .
    Trước đây ,mới thấy có nhà báo đã về hưu dám viết lên những điều như anh Kiên viết , từ nay về sau , chắc sẽ có nhiều nhà báo đương chức noi gương Anh , không tủi hổ vì "bẻ cong ngòi bút" dám viết những điều họ cho là đúng , góp phần nói đúng sự thực của đất nước .
    Tôi mong rằng ,việc làm của anh Kiên sẽ thức tỉnh những nhà báo còn có lương tri đang mang thẻ nhà báo Việt Nam , để họ đứng về phía Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh dân chủ văn minh .

    Trả lờiXóa
  51. Sau khi đọc bài viết của Kiên và hôm nay nghe tin Kiên đã bước chân ra khỏi tòa báo nơi Kiên đã từng một thời gắn bó.Tôi cứ để trước màn hình tấm ảnh Kiên rất lâu,vừa muốn ghi nhớ,vừa như trò chuyện,chia xẻ với những gì Kiên đã viết.Thật sự càng ngắm nhìn khuôn mặt Kiên,tôi càng cảm phục ý chí của Kiên,cảm phục tinh thần dũng cảm của Kiên đã dám thẳng thắn,công khai bày tỏ rõ chính kiến,nỗi bức xúc thay chúng tôi trước lời lẽ xúc phạm của ông Nguyễn Phú Trọng với những ngưới có ý kiến đóng góp vào bản dự thảo Hiến Pháp trái ý của ông Trọng.Kiên hãy vui lên,vì tôi tin rằng,đại đa số người dân Việt Nam luôn ủng hộ Kiên,và cám ơn Kiên đã lên tiếng thay họ(trong đó có tôi).
    Những kẻ cường quyền,ác bá,tham nhũng, đang nợ nhân dân rất nhiều.Trước, sau gì bọn chúng cũng phải trả lại hết cho dân.
    Đó là qui luật tất yếu của lịch sử.
    Chấn Phong.

    Trả lờiXóa
  52. Hà Tĩnh quê choalúc 22:10 27 tháng 2, 2013

    Tôi ủng hộ Nhà báo Ng Đắc Kiên, anh yên tâm mọi người luôn ở bên anh!

    Trả lờiXóa
  53. Báo GD&XH vi phạm Luật Lao Động Việt Nam rồi. Nhưng chắc chắn nếu đưa vụ việc ra tòa, thì quan tòa kangaroo sẽ rút ra từ túi bản án viết sẵn tuyên bố GD&XH đúng luật.

    Nhưng thiết nghĩ anh Kiên vẫn cần kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và danh dự của mình. Để cho cái mặt nạ dân quyền dân chủ nó rớt hẳn xuống khỏi mặt "Đảng ta" trước sự chứng kiến của toàn dân.

    Trả lờiXóa
  54. Đuổi việc Nguyễn Đức Kiên là CÁI HÈN của ban lãnh đạo báo Gia Đình & Xã Hội

    Nặc danh

    Trả lờiXóa
  55. Tẩy chay: Báo Gia đình và xã hội quá hèn hạ

    Trả lờiXóa
  56. Ngẫm mà buồn cho nước: "Thượng bất chính, hạ tắc loạn"

    Trả lờiXóa