Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

ĐỘNG ĐẤT LỚN CHƯA TỪNG THẤY TẠI SÔNG TRANH 2

Bộ trưởng Bộ Xây Dựng Trịnh Đình Dũng mới nói trước Quốc hội cách đây vài ngày: “Nếu nước đến mực tràn thì hoàn toàn yên tâm. Bà con yên tâm ở đó, không phải đi”. Chủ tịch Quốc hội gút: “Như vậy là bộ trưởng tuyên bố rồi. Chưa tích nước thì vẫn an toàn và bà con cứ ở đấy”.  Bà con cứ tin vào Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng thì có ngày mất xác cả họ cả làng!
Quảng Nam: Động đất lớn chưa từng thấy tại Sông Tranh 2

VNN - Một trận động đất lớn chưa từng thấy tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vào lúc 14 giờ 28 phút chiều hôm nay (15/11), khiến mặt đất rung chuyển kèm theo là những tiếng nổ lớn trong lòng đất…


Trận động đất này theo mô tả của ông Lê Văn Tuấn, Chánh Văn Phòng UBND huyện Bắc Trà My, là lớn nhất từ trước đến nay mà ông cùng hàng chục cán bộ UBND huyện và huyện ủy huyện Bắc Trà My đang ngồi họp cảm nhận được.

"Đang ngồi họp thì bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ lòng đất và liền sau đó là mặt đất rung lắc. Cả chục anh em cán bộ đang ngồi họp tại huyện ủy đều cảm nhận rung lắc lớn và kéo dài khoảng hơn 11 giây đồng hồ..." - ông Lê Văn Tuấn cho biết qua điện thoại.

Ông Tuấn khẳng định đây là trận động đất có cường độ rung lắc lớn nhất mà ông cảm nhận được.



Người dân thị trấn Bắc Trà My hoản loạn bỏ chạy ra khỏi nhà khi động đất (Ảnh: Lê Sơn)

Điện thoại cho ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, ông Lợi nói trong lo lắng: "Động đất lớn lắm, nhà cửa rung lắc kéo dài, kèm theo tiếng nổ. Đây là trận động đất kéo dài và lớn nhất từ trước đến nay mà bà con tui cảm nhận được…".

Qua đường dây nóng mà VietNamNet xác lập được tại vùng động đất Sông Tranh 2, tất cả người dân đều cho biết trận động đất diễn ra vào lúc 14 giờ 28 phút chiều hôm nay rất lớn, mặt đất rung lắc kéo dài.

"Không biết bao giờ hết động đất để bà con tui yên tâm sinh sống. Động đất liên tục thế này làm sao yên tâm mà sinh sống được, nhà cửa bị nứt, hư hại đến chừ vẫn chưa sữa chữa được. Mùa mưa thì đang về, không dám ở nhà xây, che lều tạm ở thì khổ trăm bề…” - ông Hồ Văn Linh nhà ở Trà Bui kể.

Nhiều người dân tại xã Trà Bui, Bắc Trà My chạy ra đường hoản loạn khi động đất xảy ra (Ảnh: Lê Sơn-Bắc Trà My)

Các huyện ở xa vùng động đất như Tam Kỳ, Hiệp Đức, Quế Sơn…Quảng Nam và các huyện Tây Trà, Trà Bồng…Quảng Ngãi đều cảm nhận được rung chấn của trận động đất này.

Theo ghi nhận của người dân vùng động đất Sông Tranh, trận động đất chiều nay lớn gấp nhiều lần trận động đất được ghi nhận 4,6 độ richter hôm ngày 22/10.

Ngay sau động đất xảy ra, huyện ủy huyện Bắc Trà My tạm thời giải tán cuộc họp kiểm điểm Nghị quyết TW 4 để cán bộ của huyện chia nhau về các xã trong vùng động đất để kiểm tra tình hình và trấn an nhân dân.

Trao đổi với P.V VietNamNet ngay sau khi động đất xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, Phó Ban Quản lý dự án thủy điện 3 Trần Đức Toàn đang trực chiến tại đập chính thủy điện Sông Tranh 2 xác nhận trận động đất lớn vừa mới diễn ra. 

Ông cho biết, thông tin từ các máy đo dư chấn và kết luận của Viện Vật lý địa cầu xác định trận động đất có cường độ mạnh 4,7 độ richter. Đây là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay. Hiện đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn hoạt động.

Vũ Trung
Nguồn: VietNamnet.
 

5 nhận xét :

  1. Ông bộ trưởng Dũng nói rồi: Cứ yên tâm đi, đổ nhà thì biết ngay thôi mà.

    Trả lờiXóa
  2. Hic, Quốc hội phải cười ồ sau lời tuyên bố "hoàn toàn yên tâm" của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng. Lời ấy đã lan đến Sông Tranh, tới phiên Đất nghe xong cũng phải... bật cười!

    Trả lờiXóa
  3. Không biết là mấy ông Tướng, ông Bộ, các ông các bà GS, TS ở tận Hà Nội, khi các ông các bà khẳng định chắc nịch rằng "Người dân thiếu hiểu biết mới hoảng loạn", "Người dân cứ an tâm ở tại chỗ, không phải đi đâu hết", "Đập thủy điện vẫn rất an toàn", v.v, có thật sự hiểu được bốn chữ giản dị "An cư, lạc nghiệp" hay không nhỉ ? Các ông, các bà đang sống và làm việc vì ai, vì cái gì, nếu không phải là vì Nhân dân, vì Đất nước ?.

    Trả lờiXóa
  4. Chỉ khi nào các quan dọn nhà đến ở và làm việc ngay tại chân đập thì bà con mới tin. Qua bao sóng gió , dân ta bây giờ "tỉnh" rồi!

    Trả lờiXóa
  5. Động dất chứ có động đến cái ghế của tôi đâu. Cho nên tôi vẫn an toàn . Bà con yên tâm đi

    Trả lờiXóa