Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

01.7.2012: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP BIỂU TÌNH TẠI HÀ NỘI VÀ SÀI GÒN

Ảnh tư liệu, 2011.
Thời tiết Hà Nội: 25 độ C. Có mưa nhỏ. Trời dịu mát.
06h48: Hà Nội mưa rất to. Đường xá đã ngập nhiều.
Sài Gòn: Sau cơn mưa đêm qua, SG cũng đã dịu mát. 

BS: Lúc 6h30’, dạo quanh một vòng. Vườn hoa Lenin, khuôn viên gần Sứ quán Trung Quôc có khoảng 5 xe tải mui kín chuyên chở cảnh sát cơ động. Quanh Hồ Gươm vắng lặng hơn, chỉ có 1 xe tải nhỏ của công an phường, vài xe CSGT.

07h55: Hà Nội đã tạnh mưa. Trời quang.
08h00: Cụ bà Lê Hiền Đức đã có mặt tại chân tượng đài Lý Thái Tổ, Bờ Hồ. 


Những hình ảnh trực tiếp từ Hồ Gươm:



Quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục, gần tòa nhà Hàm Cá Mập
Khu vực chân tượng đài Lý Thái Tổ lúc 08h05
Bên cạnh cụ bà Lê Hiền Đức là cụ ông Nguyễn Văn Khánh, chị Phương Bích, BS Phạm Hồng Sơn, và khoảng 40-50 người vây quanh. Tinh thần mọi người rất phấn chấn, vui vẻ lộ rõ sự hân hoan hoan nghênh Quốc hội thông qua Luật Biển Đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Một số bạn sinh viên cũng đã đến trong trang phục áo No U khỏe khoắn trẻ trung. 

Xung quanh ĐSQ TQ các lực lượng an ninh dày đặc, với nhiều loại xe, kể cả xe bus. 

Tại Sài Gòn: Xung quanh nhà thờ Đức Bà dày đặc an ninh chìm nổi. Không khí khá căng thẳng. Đã xuất hiện một số người đi biểu tình nhưng còn khá tản mát. 

06h05: Chị Bùi Hằng bị giữ tại Sài Gòn và bị xe của an ninh đưa về Vũng Tàu. 08h40, thêm một người khác bị bắt giữ.  

08h30: Công dân mang hai quốc tịch Pháp - Việt, Ông André Hồ Cương Quyết đang một mình cầm biểu ngữ đi giữa công viên 30/4.

Hiện tại: Mọi người đang đến Tượng đài Lý Thái Tổ, ước có khoảng 100 người. 



Sau lưng Cụ Lý đã thấy lù lù xuất hiện một xe bus

Hà Nội bắt đầu mưa khá nặng hạt.

 

 


Hình ảnh đợi biểu tình ở Sài Gòn:


8h45′ - Sài Gòn “nổ” rồi!!! Bắt đầu từ đường Võ Văn Tần qua Hai Bà Trưng, lực lượng công an đang tìm cách ngăn chặn.

Hà Nội: 09h00 bắt đầu tuần hành quanh Hồ Gươm.


Hướng tuần hành là đi về phía ĐSQ Trung Quốc.
Tiếng hô "Hoàng Sa - Việt Nam", "Trường Sa - Việt Nam" vang dội.   

Tại Sài Gòn có hàng trăm người đã xuống đường, trong đó có Giáo sư Tương Lai và Luật gia Lê Hiếu Đằng, nhà thơ Đỗ Trung Quân. Qua điện thoại, đã nghe tiếng hô Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam vang dội. 


09h15: Đoàn tuần hành ở Hà Nội đang đi trên đường Tràng Thi và hát vang bài "Dậy mà đi".

09h20: Đã đến đầu đường Điện Biên Phủ, HN, gần với ĐSQ TQ. Mọi người hô vang khẩu hiệu và hát các bài ca ái quốc. Lực lượng an ninh đi bên cạnh giúp giữ gìn trật tự giao thông. 

Ảnh: Ba Sàm
Ảnh: Ba Sàm

09h40: Bắt đầu vào đường Trần Phú. Có thêm một số xe cảnh sát hướng dẫn bà con đi trên vỉa hè, và phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho đoàn biểu tình. Tiếng loa phóng thanh phát trên xe là một giọng nữ, lời lẽ không có gì là cay cú với bà con. 


09h47: Hiện công an đã chăng dây ra đường, ngăn không cho đoàn biểu tình vào công viên Lê - Nin. Bà con vẫn đang đứng tại đầu đường Trần Phú - Điện Biên Phủ - sát góc vườn hoa Lê Nin.  


09h55: Đoàn biểu tình quay trở lại Bờ Hồ, theo đường Hàng Bông.  Dọc đường đi, mọi người hô vang các khẩu hiệu yêu nước. 

10h00: Đoàn biểu tình hát vang các bài ca ái quốc: Dậy mà đi, Nối vòng tay lớn.... 

10h16: Đoàn biểu tình đã đi vào phố Hàng Gai. Trong đoàn biểu tình có GS. Viện sĩ Hoàng Xuân Phú (tác giả bài viết Quyền biểu tình của công dân), Đại tá Nguyễn Đăng Quang, Giáo sư Phạm Duy Hiển, Giáo sư Tiến sĩ Ngô Đức Thọ, Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Các nhà trí thức nổi tiếng này đã tham gia tuần hành ngay từ những phút đầu ở chân tượng đài Lý Thái Tổ. 

10h22: Đoàn biểu tình bắt đầu đến Bờ Hồ và đi về phía tượng đài Lý Thái Tổ.  

10h30: Đã đến chân tượng đài Cảm tử. Không khí rất náo nhiệt và khí thế, với những bài hát sôi nổi. 

10h36: Đoàn biểu tình tự giải tán tại khu vực Hồ Gươm. Thấy có xuất hiện thêm nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

GS. Ngô Đức Thọ và Chị Phương Bích bị mất điện thoại trong lúc di chuyển cùng đoàn biểu tình.

*Ghi chú: GS Ngô Đức Thọ để quên ĐT ở nhà.

Bản tường thuật có sự đóng góp của bạn đọc và một số trang mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn!

Hết

60 nhận xét :

  1. Có chi nữa không, chỉ mưa to và trời mát thôi à?

    Trả lờiXóa
  2. Chào Bác,
    Hiện đã có tin gì mới sáng nay chưa Bác ơi ?
    Một con dân Việt tuy sống xa Tổ quốc nhưng vẫn luôn hướng lòng về Quê hương.

    Trả lờiXóa
  3. Chờ đã Dân nghệ nóng tính thế

    Trả lờiXóa
  4. Mong chủ trang blog tiếp tục cập nhật thông tin để, những người ở phương xa như tôi được dịp theo dõi diễn biến ở Hà Nội hôm nay. Chân thành cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  5. Trời mưa rào rào. Vụ biểu tình này False rồi ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao bạn dùng tư false? định nói gì ?

      Xóa
  6. nay 1/7 Dậy rất sớm chờ tin tức .Tuy ở xa không thể tới địa điểm để cùng tham gia với bà con được .nhưng lòng vẫn nặng trũi lo âu
    Đảo qua khắp các blog thay Bùi Hằng đã bị bắt ở SG đang bị lực lượng chức năng áp giải về Vũng Tàu ..Bực tức chửi đổng một câu vu vơ

    8h30 thấy trang của XuanDien đưa tin có cụ bà Lê Hiền đức đã có mạt nhưng không thấy hình ảnh

    Quay sang Basam thấy Cụ bà Lê Hiền Đúc đang ngồi trên xe lăn cùng với bà con

    Cảm động vô cùng .....nước mát lăn dài 2 gò má .....thấy thương và cảm phục cụ bà quá đi mất

    .................

    Trả lờiXóa
  7. Nhân dân ta vốn rất tình cảm, trách nhiệm và hay tủi thân.Những lần trước, biểu tình yêu nước chống TQ thì bị bắt bớ, đàn áp, đe dọa....! Cuộc tuần hành lần này họ nghe nói đấy là chiêu bài "Cửa khép hờ" của Nhà nước VN, có sự bật đèn xanh của chính quyền, vì vậy nên dân ta sẽ rất ít người tham gia ( vì họ đang " giận" nhà nước mà).
    Kiểu này thì nếu TQ oánh VN thật, nhân dân họ sẽ bảo " đấy là việc của Đảng và nhà nước", dân chúng tôi còn phải đi cày kiếm cơm. Thôi rồi lượm ơi !

    Trả lờiXóa
  8. Hoan hô tinh thần yêu nước của mọi người !!!

    Trả lờiXóa
  9. Hoan hô ý chí không chịu khuất phục của mọi người !!!

    Trả lờiXóa
  10. Cập nhật lúc 8h15:

    Sài Gòn: Gần 10 người cùng một xe hơi 12 chỗ ngồi bao vây quanh khu vực nhà bạn Nguyễn Hồ Nhật Thành (Facebook Paulo Thành Nguyễn). Và khi Thành rời nhà đến công ty thì có tới 4 người theo rất sát.

    Bạn Trịnh Kim Tiến (Facebook Trinh Kim Kim) cùng gia đình đi lễ tại Nhà thờ Đức Bà thì bị hai người mặc thường phục đến giữ tay và lôi kéo đi, với lý do: nghi ngờ Kim Tiến mang theo hàng cấm trong người. Bạn Tiến phản đối việc an ninh không sắc phục, không giấy tờ đòi giữ người vô cớ và đề nghị được kiểm tra người ngay tại chỗ. Hai an ninh này đuối lý đã bỏ đi.

    Trả lờiXóa
  11. Không ngờ Sài Gòn hôm nay mạnh hơn Hà Nội, quá mừng đoàn kết đoàn kết Sài Gòn - Hà NỘi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc Danh ui bạn thiệt dễ thương !

      Xóa
  12. Cập nhật lúc 8h45:

    Sài Gòn: Đoàn tuần hành lên đến hàng trăm người đã tiến đến khu vực Hồ Con Rùa. Theo quan sát, trong đoàn biểu tình có ông Lê Hiếu Đằng, ông Hồ Cương Quyết...


    Trước đóm, lúc 8:40, cô Trịnh Kim Tiến và gia đình tham dự xong thánh lễ Chủ Nhật thì được an ninh mặc thường phục mời làm việc. Kim Tiến đề nghị an ninh xuất trình giấy tờ thì họ không đáp ứng được yêu cầu này. Họ đề nghị Kim Tiến cứ về trụ sở làm việc trước đi đã. Lý do phía an ninh đưa ra là : Hôm nay không cấm mọi người vào công viên, chỉ là gia tăng lực lượng bảo vệ vì đây khu vực nhạy cảm.

    Nhiều người xung quanh bất bình vì đây là khu vực công cộng, và trẻ con thì cần có chỗ nghỉ ngơi, uống sữa.

    Sau một hồi tranh cãi, lực lượng an ninh đã thuyết phục mọi người ra về.

    Trên tuyến đường Hai Bà Trưng từ ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Duẩn đến Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân phòng, an ninh thường phục được bố trí dày đặc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã cập nhật thông tin kịp thời...!
      Đánh ngoại xâm và nội gián thật vất vả...!!

      Xóa
    2. Cảm ơn bạn đã cập nhật thông tin kịp thời!
      Đánh ngoại xâm và nội gián đồng thời thật vất vả...! Cảm phục các bạn!!!

      Xóa
  13. Hận thằng Tàulúc 09:19 1 tháng 7, 2012

    Mạnh mẽ lên dân tôi ơi

    Trả lờiXóa
  14. Liệu hôm nay có vì thời tiết mà thằng ăn cướp Tầu thoát khỏi sự phẫn nộ của Nhân dân VN nói chung và HN nói riêng?
    Trời tạnh và mát rồi, đi dạo Bờ Hồ thôi, bà con HN ơi!

    Trả lờiXóa
  15. hoan ho luc luong cong an da bao ve nguoi yeu nuoc!

    Trả lờiXóa
  16. Thế Giới Không Độc Tàilúc 09:43 1 tháng 7, 2012

    Hoan hô dân yêu nước Sài Gòn và Hà Nội! Cảm phục tinh thần kiên cường bất khuất của anh chị em chú bác!

    Trả lờiXóa
  17. Hà Nội hôm nay đang mưa nên đoàn biểu tình chưa thể diễu hành được.Tiếc quas~!

    Trả lờiXóa
  18. Chào bà con! Cảm động quá. Nhưng vẫn canh cánh 1 nỗi buồn...bởi thấy lượng bà con đi biểu tình ít quá...? Giá như tôi cũng đang ở VN thì phải xông ra đường từ sớm kể cả trời mưa. Càng nghĩ càng tức cái bọn bành trướng.

    Trả lờiXóa
  19. Cảm ơn những con người "THÉP" một ý chí gan dạ không sợ trấn áp đã chiến thắng !!!

    Trả lờiXóa
  20. Ở Cần Thơ dõi mắt về Sài Gòn Hà Nội. Chúc đồng bào thân yêu của tôi được an toàn. Cảm động trào nước mắt.

    Trả lờiXóa
  21. Cảm động làm sao cảnh những đồng bào của tôi đội mưa gió, bất chấp hiểm nguy đi biểu tình vì biển đảo quê hương.

    Xin cảm ơn va chúc cô bác và anh chị em vững bước, vững lòng!

    Trả lờiXóa
  22. Hay quá! Xin được chia vui cùng các chiến sĩ Hà Nội và Sài Gòn! Tôi mong chờ mấy ngày rồi. Đả đảo bọn Trung Quốc bá quyền!!!

    Trả lờiXóa
  23. http://www.youtube.com/watch?v=jH3ZH2gm3os

    Trả lờiXóa
  24. http://www.youtube.com/watch?v=jH3ZH2gm3os

    Trả lờiXóa
  25. TOÀN THẮNG ẮT VỀ TA. NHÂN DÂN VIỆT NAM MUÔN NĂM

    Trả lờiXóa
  26. Ủng hộ tuần hành ôn hòa, bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước Việt Nam

    TH

    Trả lờiXóa
  27. Không phải chỉ có hôm nay, 1.7.2012. Một khi thằng Tầu còn hành xử tiểu nhân, đê tiện, còn ngang ngược cướp đất, cướp biển, bắn giết ngư dân VN, thì dân VN sẽ còn xuống đường, cho đến khi có nhiều Gò Đống Đa mới.
    Hoan hô QH thông qua Luật biển!
    Đả đảo bọn Trung Quốc to xác nhưng tiểu nhân!
    Đả đảo bọn Trung Quốc xâm lược lãnh thổ, lãnh hải VN!
    Không thể là bạn bè với thằng ăn cướp.

    Trả lờiXóa
  28. Chân thành cảm ơn những người đã đi biểu tình ủng hộ Luật Biển Việt Nam và đả đảo Trung Quốc xâm lược, gây hấn , khiêu khích . Nhưng tôi rất lấy làm buồn khi người dân chỉ đi bày tỏ sự phẫn uất của mình mà cũng bị chính quyền Việt Nam tìm mọi cách để giải tán, uy hiếp và cản phá, vì như vậy chỉ là tiếp tay cho bá quyền Trung Quốc đè bẹp lòng yêu nước của người dân Việt Nam, trải thảm đỏ cho Trung Quốc ung dung tiếp tục các trò khiêu khích, gây hấn và xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  29. Tôi người Đà Nẵng.
    Thật cảm động, cập nhật hiên tra của TS Diện, tôi sướng đến nổi da gà và mắt tôi bắt đầu chảy nước mắt. Cảm ơn mọi người yêu nước Việt Nam, cảm ơn TS XD đã cập nhật. Đà Nẵng quê tôi buồn quá!

    Trả lờiXóa
  30. Vẫn là những tên tuổi sĩ phu dẫn đầu các đoàn biểu tình, đầu tàu đất nước.
    Lòng yêu nước là bất diệt!
    Đả đảo Tàu khựa!

    Trả lờiXóa
  31. Một ngày đẹp trời, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  32. Chính nghĩa luôn luôn lúc nào cũng chiến thắng .so với lần biểu tình trước rất khác xa về thái đô cư xử của chính quyền măc dù còn sót lai vài hạt sạn nhỏ ở saigon . LÝ LẺ - LUÂT LÊ đã thắng , muôn triêu trái tim đây nhiệt huyết yêu đất nước VIÊT NAM ĐÃ CHIẾN THĂNG . . .! Xin cám ơn tất cả .

    Trả lờiXóa
  33. Đánh dập đầu bọn bành trướng Bắc Kinh !

    Trả lờiXóa
  34. sáng nay tôi đã tưởng sự đe dọa ,sự ngăn cản ,sự vô cảm đã hủy diệt lòng yêu nươc ,nhưng không /không kẻ nào có thể hủy diệt lòng yêu nươc ,bất khuất của dân ta / dù hàng triêu người yêu nước chưa đến được với cuộc biểu tình nhưng trái tim họ luôn hương về nơi đó /đả đảo bọn trung quốc bành trương xâm lược lãnh thổ ,lãnh hải viêt nam /

    Trả lờiXóa
  35. Bọn bành trướng không từ bỏ những việc làm sai trái đề nghị CN sau ta lại tiếp tục BT. Hôm nay trời mưa không thì đông lắm!

    Trả lờiXóa
  36. Vưà rồi:
    Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
    Để trong nước lòng dân oán hận
    Quân cuồng Minh thưà cơ gây loạn
    Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
    Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
    Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
    Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
    Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trờị
    Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.
    Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc,
    Ngán thay cá mập thuồng luồng.
    Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng,
    Khốn nỗi rừng sâu nước độc.
    Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng.
    Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
    Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
    Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.
    Thằng há miệng, đứa nhe răng,
    Máu mỡ bấy no nê chưa chán,
    Nay xây nhà, mai đắp đất,
    Chân tay nào phục dịch cho vừa ?
    Nặng nề những nổi phu phen
    Tan tác cả nghề canh cửi.
    Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
    Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
    Lòng người đều căm giận,
    Trời đất chẳng dung tha;

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đánh một trận sạch không kình ngạc.Đánh hai trận tan tác chim muông"

      Xóa
  37. Hoan nghênh lực lượng an ninh bảo vệ cho đoàn BT tại Hà Nội.HY vọng không chỉ là lần đầu..Hơi buồn vì trời mưa, nếu không hẳn bà con ngoại thành sẽ kéo về rất đông..chúc mừng đoàn BT chủ nhật đầu tiên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bảo vệ cho đoàn BT là tự bảo vệ mình và bảo vệ TQ cần được phát huy!!!

      Xóa
  38. Nhiệt liệt ủng hộ và chân thành cảm ơn các biểu tình viên đã thay mặt những người dân yêu nước tham gia biểu tình sáng nay tại Hà Nội và Sài Gòn. Quý vị không hề cô đơn, nhân dân tiến bộ cả nước và quốc tế luôn hướng về quý vị, các hãng tin lớn và uy tín trên thế giới cũng đã đưa tin về cuộc biểu tình sáng nay...Chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc..." Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi..."

    Trả lờiXóa
  39. Chúng ta thật đau đớn khi gián điệp Trung Quốc đội lốt doanh nhân, bỏ thầu rẻ, mua chuộc cán bộ chi phối hoàn toàn để thực hiện phá hoại đất nước. Vật mà cán bộ và nhân dân cứ như mê ngủ, tê liệt mất tinh thần cảnh giác. Tiền vay ngoài để làm đường cao tốc thông biên giới đã trở thành con đường hành quân thần tốc, chỉ 1 tiếng là đến Hà Nội. Thời bình thì TQ mua rẻ tài nguyên khoáng sản, bán đồ rởm , công nghệ lạc hậu, vận chuyển vũ khí ngụy trang máy móc, nơi tập kết các trạm nội gián tiếp cận thông tin, tỉnh thoảng xuất hiện tung tiền mua đỉa, mua khoai lang, mua chuộc cán bộ phá rừng, khai quật các vung hôn giấu của cải mà ông cha chúng ăn cướp được từ thời xưa chưa mang về nước, thì nay con cháu chúng lấy về làm giàu. Gò Đống Đa chuẩn bị tôn tạo đấy, gián điệp TQ dùng tiền mà tiếp cận mà tài trợ san phảng rồi dựng tượng đài Liễu Thăng, tần thủy Hoàng như bộ phim dã sử" Đường tới Thăng Long" Xem chỗ nào tôn tạo di tích lịch sử xui Việt Nam phá sạch rồi làm mới cho giống Lăng tẩm bên Tầu. Hàng ngày người dân hưởng thụ văn hóa phim Tầu suốt ngày làm bội thực sắp chết rồi, năm ngủ cứ tưởng đang sống trên đất nước Trung Hoa, một xã hội còn tàn bạo hơn thời Hitle. Nay mai chiến tranh TQ sẽ dùng những bọn nghiện game Onlie cầm đầu để giết người như thời Bonbot hoặc như thời CCRĐ giết người như nghóe chẳng tốn súng đạn. NGười dân Việt Nam giờ nhiều người cứ chết rùng rục như gà toi, chết vì nghiện ma túy, chết vì ung thư ăn phải hoa quả Tầu, uống rượu men lá không hề kiểm định. Con đường TRung Quốc hốt trọn Việt Nam mở đường ra thế giới lãnh đạo hành tịnh, biến tất cả các quốc gia thành nô lệ, đầu độc nhân dân các nước chết sạch để di dân Tầu, tất cả tài nguyên mang hết về nước làm giàu...

    Trả lờiXóa
  40. Tôi thấy biểu tình sáng nay ở Hà Nội là thành công .Những người tham gia giao thông và bà con sống ở hai bên đường Hai Bà Trưng ,Điện Biên Phủ ,Hàng Bông biểu lộ sự chú ý đặc biệt trước khí thế sôi nổi của đoàn .Giá trời không mưa thì số lượng đông đảo hơn .Thật đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
  41. TRÍCH NHẬT KÝ
    Sáng 30-6.
    Đang làm việc, khoảng 10 giờ sáng tôi nhận cú điện thoại từ tay CS khu vực. Xin bạn đọc lượng thứ cho tôi lại không nêu họ tên của viên CS này. Anh ta nói với tôi:
    - Nghe nói sáng chủ nhật này ở gần sứ quán Trung quốc có biểu tình. Anh làm ơn giúp em đừng đi nhé!
    - Ai bảo cậu tin này thế?
    - Em nghe người ta nói tin này đăng ở trên mạng.
    - Trang nào? Mình vẫn vào mạng mà không thấy tin này. Lần đầu tiên mình nghe thấy tin biểu tình qua cậu đấy. Cậu vớ vẩn thật đấy. Đi hay không là quyền của tôi và cũng là quyền của bất kỳ công dân nào. Người ta biểu thị lòng yêu nước mà cứ cấm. Sao cậu lại dặn tôi những điều vớ vẩn thế!
    - Là chỗ thân thiết thì em mới nói với anh. Từ hè năm ngoài anh thuộc danh sách những người ở quận B bị vào danh sách. Ở trên người ta lệnh xuống cho chúng em phải theo dõi sát những người này.
    Sáng 1- 7.
    Chủ nhật, mưa tầm tã. Mưa suốt từ chiều tối qua. Thế này thì không chắc có biểu tình, tuần hành. Chưa kịp gọi cho anh bạn hoãn cuộc hẹn caphe ở số 2 Lê Thạch, anh ấy đã gọi cho tôi:
    - Ông ơi, thế này thì làm sao mà bà con xuống đường được. Tội quá! CA cấm đoán, đàn áp Dân biểu thị lòng yêu Nước mãi rồi. Bây giờ lại đến Trời đày. Dân ta lãnh đủ các thứ khổ thế này!
    - Mưa thế này hẹn “caphé” dịp khác vậy nhé! Tôi đáp lại
    Nói vậy nhưng mà lòng dạ không yên. Mấy lần định đội mưa ra Bờ Hồ xem thế nào. Chưa kịp đi, một người bạn từ Đà Nẵng gọi điện ra hỏi thăm “tình hình ở Hà Nội có ổn không anh?”. Người bạn này mới vừa chia tay với Hà Nội được 2 ngày sau ca đại phẫu thuật ở bệnh viện nên cô ta rất hiểu tình hình chính trị xã hội ở thủ đô. Đến gần ngã tư Hàng Bông – Hàng Mành thì bị tắc đường. Hoá ra là những người biểu tình với cờ xí rợp trời đang cãi lộn với công an và dân phòng. Mưa. Cụ bà Lê Hiền Đức đang bị người ta tống lên xe cảnh sát. Cụ không chịu… Đường đến Bờ Hồ qua phố Hàng Gai bị rất nhiều CA, CSCĐ và dân vệ bố ráp, chặn đường. 10h15’, tính đi them vài chục mét để rẽ ngã Hàng Trống. Không thể đi hướng này được. Những “người con Dân” mặt lạnh như băng đẩy ngược tôi về phía sau mà không hề hé răng nói lấy nửa lời. Đanh rẽ vào Hàng Mành, qua Hàng Quạt, rẽ theo Lương Văn Can để xuống Bờ Hồ “đón lõng” đoàn biểu tình. Phố cổ Hà Nội không có chỗ ể xe. Dừng xe bất kỳ đâu đều bị CA và dân vệ đuổi thô bạo. Tôi đành chạy tàn tàn quanh Hồ Gươm, rẽ Tràng Tiền, qua Nguyễn Xí, trở lại Đinh Tiên Hoàng. Quảng trường tượng đồng Lý Thái Tổ vắng nghoe, bốn phía vẫn được canh giữ bằng những viên CA, CSCĐ, dân vệ và xe chuyên dụng. Đi thêm một đoạn nưã, qua mặt tiền Tháp Bút và cầu Thê Húc và gặp đoàn tuần hành với tấm biểu ngữ màu đen chữ vàng “HẪY SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI TIỀN THUẾ CỦA DÂN” dẫn đầu đang hướng tới tượng quảng trường với cụm tượng đài “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.” .
    Giá mà đừng có những khẩu hiệu với nội dung kiểu này, liệu những cuộc tuần hành có được “lờ” đi vì chỉ có duy nhất nội dung chống Trung cộng xâm lăng! (?)
    10h50’, Những người Dân Chủ Chủ Nhật- cánh từ phiá Sứ quán Trung quốc “hạ trại” dưới chân tượng đài lich sử này.
    Mưa lắc rắc. Tôi rút máy ảnh chụp theo kiểu “paparazi” được vài kiểu. CA lại đến đuổi. May mà “paparazi” kịp cất ngay máy vào trong áo mưa nên mấy tay CA không thấy máy ảnh nên không bị “vồ” mất máy.
    Mưa nhẹ dần. Nhưng bốn phía, chân trời vẫn xám xịt. Trên đường về nhà, những câu chế lời cho một ca khúc về Hà Nội bỗng vang lên trong đầu : Hà Nội mùa này trời lắm những cơn mưa/ Biến phố thành sông, dân chơi vơi trong nước ngập/…
    Các góc quảng trường Lê nin vẫn có những cỗ xe chuyên dụng án ngữ. Những viên CS, dân vệ vẫn ngồi tán gẫu trên các ghế đá. Hai đoạn phố Hoàng Diệu - mặt tiền và mặt hậu- Khúc Hạo quanh khu sứ quán Trung cộng vẫn được nhiều CS sắc phục chốt chặn.
    TRÀ DÂN

    Trả lờiXóa
  42. Cảm động quá. Tôi đã khóc vì yêu Việt nam, yêu những người dũng cảm đã đi biểu tình. Muốn được ở Hà nội để tham gia cùng mọi người. Rất kính yêu những người Việt nam tài đức như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Trọng Tạo và tất cả những người yêu nước đi biểu tình hôm nay.

    Trả lờiXóa
  43. Bọn bành trướng Trung Quốc cút ngay, bao nhiêu ngàn năm nay và sau này nữa,không bao giờ chiếm được đất nước Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  44. Nhà nuớc cần đứng ra mời thầu quốc tế : các công ty môi truờng trên TG đấu thầu dọn xác quân xâm lược ( sẽ ) dạt vô bờ biển miền trung VN !

    Trả lờiXóa
  45. Hoan nghênh Há Nội, Sài Gòn xuống đường biểu tình ủng hộ Quốc hội VN thông qua Luật biển VN và chống bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lược. Bọn nào đàn áp biểu tình, đích thị là kẻ bán nước !

    Trả lờiXóa
  46. Hôm nay có hai hình ảnh tuyệt đẹp:
    1- Hình cụ Lê Hiền Đức uy nghi ngồi trên xe đẩy chỉ tay điểm mặt quân thù trên blog XuânDiện , tôi liên tưởng đến hình ảnh Khổng Minh Gia Cát Lượng khi xưa ngồi trên xe đẩy xung trận trong phim Tam quốc.
    2- Hình cô Kim Tiến mặc áo dài trắng duyên dáng cầm bảng " biểu tình TẠI NHÀ, GIỮ ĐẢO CHO MUÔN ĐỜI SAU"(trên http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/01072012-day-ma-i.html#more),những tấm ảnh triệu đô không thể nào có được; mà không phải của các chương trình IDOL đâu nhé, hi hi!
    DÂN VIỆT NAM LÀ NHƯ THẾ
    Cám ơn các tác giả đã cho những bức ảnh tuyệt đẹp.

    Trả lờiXóa
  47. Luật biển VN đã khảng định HS-TS là của Vn vậy từ này dân VN có quyền mang biểu ngữ, hô khẩu hiệu khảng định việc này chưa và có quyền phản đối TQ xâm chiếm lãnh thổ VN chưa hay mấy anh an ninh, dân phòng lại vẫn ngăn cản, đàn áp, đạp vào mặt và bắt bớ dân của chính tổ quốc mình.

    Tôi chưa tin họ lắm.

    Trả lờiXóa
  48. Nếu chiến tranh với TQ mà nổ ra, tôi tuy đã tuổi già, sức đã yếu, nhiều bệnh tập nhưng ngay lập tức xung phong ra mặt trận để giúp nấu cơm, nhặt rau, giặt quần áo, mang nước uống, thức ăn cho bộ đội ngoài chiến hào đặng góp phần nhỏ bé bảo vệ tổ quốc ngàn năm văn hiến do cha ông ta đã đổ bao xương máu và mồi hôi với có như ngày nay.

    Dù phải chết cũng không hề hối tiếc.,

    Trả lờiXóa
  49. Xin hoan hô đoàn biểu tình ở HN và SG. Quí vị đã làm được điều mà đại đa số người dân mong đợi nhưng vì điều kiện riêng tư họ chưa có cơ hội làm được. Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  50. Tại sao Nhà Thờ Đức Bà tại Công Trường Tự Do Sài Gòn là nơi tập bắt đầu biểu tình mà không có các linh mục, con chiên đi lể tham gia?

    Trả lờiXóa
  51. hoan hô các bác các cô anh chị em biểu tinh. nhân dân cảm ơn nhiều lăm!

    Trả lờiXóa