Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

SẮP TỚI LIỆU ANH VƯƠN, ANH QUÝ CÓ ĐƯỢC GẶP THỦ TƯỚNG KHÔNG?

Liệu Anh Vươn, Anh Quý có được gặp Thủ tướng Dũng không?
Tô Hoàng

Trong những ngày này, cả nước từ Bắc chí Nam, hàng chục triệu người đều mong chờ chóng đến buổi làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các quan chức ở TP Hải phòng, với Mặt trận Tổ quốc, Bộ Nông nghiệp, Hội Nông dân, Bộ khoa học và Môi trường…để lắng nghe những ý kiến quanh vụ cưỡng đoạt ruộng đất tại huyện Tiên Lãng mà đi tới kết luận về sự đúng, sự sai; về kẻ có tội và người chịu oan khiên…Liệu không biết những buổi làm việc của Thủ tướng có được truyền hình, truyền thanh trực tiếp không để bàn dân thiên hạ cùng được lắng nghe? Nghe mà tự răn bảo mình sống sao đừng để thiên hạ dè bỉu, phỉ nhổ. Nghe mà phân biệt người trung thực, khảng khái với kẻ quanh co dối trá; ai thực sự vì nước vì dân, ai bom bỏm lo cho cái túi đã căng đầy tiền bạc mà lòng tham vẫn vô đáy…Mà mọi sự thiết tưởng có gì vòng vo, khuất tất, gian lận đâu để không dám truyền thanh, truyền hình trực tiếp? Bởi lẽ báo chí, các bậc thức giả, nói chung là công luận- trong một tháng qua, kể từ ngày 5 tháng 1 xẩy ra vụ việc cưỡng đoạt đất đai có một không hai kia- đã đứng về phía nào, đã bênh vực ai, hẳn đâu phải là điều còn cần bàn bạc, tranh cãi? 


Tôi không ngượng ngùng xấu hổ gì khi thú nhận tôi hoàn toàn i-tờ-ít về pháp luật  và những quy định của ngành an ninh, tòa án. Vì thế tôi cứ mạo muội ao ước thêm một điều nữa, giá trong những buổi làm việc của Thủ tướng để tìm tới những kết luận đúng sai cho vụ cưỡng đoạt đất đai ở Tiên Lãng kia, Thủ tướng cho phép anh Vươn, anh Quý được mạnh dạn, thẳng thắn giãi bày tâm tư, ý nghĩ của mình quanh vụ việc vừa xẩy ra. Cũng đã hơn một tháng trôi qua, từ ngày bị giam giữ, chả hiểu trong những lần các anh được gặp vợ con, các chị có kịp mô tê kể lại điều gì xảy ra với làng xóm của họ, với bà con lao động nghèo trong cả nước không? Những người dân bình thường chúng tôi theo dõi vụ cưỡng đoạt đất đai ở Tiên Lãng, chúng tôi cứ buồn rầu, thắc thỏm vì tuyệt nhiên chưa một lần nào được nghe chính anh Vươn, anh Quý nói lấy nửa lời giải thích về sự “ liều lĩnh” khiến hai anh mang thân tù tội, còn vợ con họ giữa những ngày đông tháng giá như thế này chịu cảnh “ màn trời chiếu đất”…Ầm ĩ, nhộn nhạo cả nước suốt một tháng trời như thế, người nói đúng, kẻ bảo sai; người chỉ phải như thế này, kẻ bảo phải như thế nọ; riêng anh Vươn, anh Quý chả lẽ vẫn chỉ được “ góp vào câu chuyện của chính mình ” với bốn bức tường nhà giam thôi sao? Ồ, sẽ thật là vui, thật là thú vị nếu được nghe anh Vươn, anh Quý lên tiếng cho biết, ví dụ như liệu có đúng là chính quyền huyện Tiên Lãng định chiếm đoạt gần 50 ha đầm nuôi tôm của các anh để xây sân bay Tiên Lãng hoặc để cho nhiều hộ khác thuê lại không? Hay chiếm đoạt được khu đầm nuôi tôm của các anh rồi,  họ sẽ mau mắn bán đi ăn hoa hồng phần trăm để kẻ khác biến thành những Vinapeal hay Tuần châu thứ 2? Lại cũng chính hai anh là người biết rõ hơn ai hết những vết đạn găm trên tường gian nhà của hai anh ( mà báo chí mới vừa công bố ) do những nòng súng từ bên ngoài bắn, bắn vào thời điểm nào, nhắm mục đích gì? Những vết đạn kia có liên quan thế nào tới việc người ta phải điều máy ủi tới san thành bình địa tắp lự ngôi nhà hai tầng của các anh ngay vào ngày hôm sau? Người ta nói kế hoạch cưỡng chế có bạo lực khu vực đầm nuôi tôm sáng ấy được “ bài binh bố trận” như một cuộc diễn tập của quân đội chính quy. Vậy hai anh đã ra khỏi ngôi nhà kia như một phép tàng hình ra sao, để thoát khỏi hàng trăm cặp mắt truy đuổi?...Còn biết bao điều mù mờ, lộn xộn, trắng đen chưa rành rõ mà công luận rất cần tới tiếng nói của hai anh!


Xin đừng ai quên, vụ cưỡng đoạt đất đai ở huyện Tiên Lãng xẩy ngay ra sau khi cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI lần thứ 4 kết thúc đâu đó chỉ hơn một tuần lễ. Tinh thần chính của cuộc họp lần này là gióng lên hồi chuông cấp báo uy tín của Đảng cầm quyền đang sói mòn; lở ụp và ngay lập tức phải đấu tranh thật kiên quyết, thật triệt để với tình trạng suy thoái phẩm chất của cán bộ, đặc biệt là cán bộ đang nắm chức quyền trong tay. Vậy chỉ có gan to như gan trời, hoặc “ coi trời bằng nắp vung”, chính quyền Tiên Lãng mới dám cưỡng đoạt đất đai của anh Vươn, anh Quý trong sự trợ giúp của một đạo quân “hợp đồng binh chủng” như vậy! 

Trong bối cảnh ấy, với những lời kêu gọi thống thiết của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với cán bộ dân chính đảng Tp Hải Phòng, với những tổ chức và cá nhân được chỉ định đứng ra điều tra, nghiên cứu về vụ cưỡng đoạt đất đai ở Tiên Lãng có tầm quan trọng, ý nghĩa cấp bách y hệt như trận đánh cứ điểm Him Lam mở màn chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thời đánh Pháp; trận đánh vào thị xã Buôn Mê Thuột mở màn Mùa Xuân Tổng tấn công nổi dậy năm 1975. Đánh với quyết tâm cao nhất, với sức mạnh được huy động tổng lực, đánh là phải dứt điểm, đánh phải đạt chỉ tiêu phấn đấu- tiêu diệt gọn, xóa sổ phiên hiệu của cả một lữ đoàn, trung đoàn, sư đoàn đối phương. Không thể đánh với sự xuê xoa, thỏa hiệp, cầm chừng, với kết quả nham nhở để rồi bỏ trống, gác dùi.Những trận đánh mở màn như thế, vào những thời điểm nhậy cảm như thế thể hiện một ý chí, một quyết tâm: hoặc giành thắng lợi mở tung một thế trận cho tương lai, hoặc sẽ đắng cay cam chịu thất bại hoàn toàn! Cả nước đang trông chờ trận đánh Tiên Lãng sẽ làm sáng rõ sự thật, vạch mặt chỉ tên bọn tham nhũng, bênh vực những người lao động chân chính bị ức hiếp, chấm dứt một thứ ung nhọt của việc lợi dụng chức quyền tiếm đoạt đất đai nẩy sinh, tồn tại áng chừng từ năm 2000 tới nay. Chỉ như vậy mới gây được niềm tin của mọi người rằng, sau cuộc Hội nghị khóa XI lần thứ 4, Đảng cầm quyền đã thực sự tự phê bình; đã đủ dũng khí vạch ra và sửa chữa sai lầm; đã mạnh dạn tự làm trong sạch đội ngũ. Để cứu vớt lấy niềm tin và tình yêu của mọi tầng lớp nhân dân đã chịu đựng mọi hy sinh, mất mát đi theo cách mạng mấy chục năm qua.  


Một cuộc gặp gỡ hiển nhiên là rất quan trọng, là mang ý nghĩa sống còn như thế đấy..Ấy vậy nên tôi cứ ao ước chính vị Thủ tướng sẽ thân tình, cởi mở đón tiếp anh Vươn, anh Quý; lắng nghe kỹ càng, thấu đáo câu chuyện giãi bày của hai anh …  
Nguồn: TranNhuong.com.

Nguyễn Xuân Diện: Ý tưởng này hay lắm! Nếu sắp tới (dự kiến 10.2.2012), Thủ tướng có buổi làm việc với các quan chức Hải Phòng, mà ông ghé thăm trại Trần Phú, lệnh cho công sai địa phương lấy ghế ra để 4 người nhà họ Đoàn ngồi rồi nghe hết câu chuyện của họ thì thật là một chuyện vô tiền khoáng hậu! Chao ôi! Đến thời Nghiêu Thuấn cũng chỉ được như vậy mà thôi!


47 nhận xét :

  1. Oi hay lam toi cung cau mong co su kien ay dien ra, nhung kho day tac gia oi!

    Trả lờiXóa
  2. Thủ tướng muốn khách quan thì phải nghe cả bên nguyên (chính quyền)/ bên bị (anh Vươn) chứ! Cả tháng nay rồi nhức đầu vì nghe "lý sự" của mấy ông quan ở TL & HP cùng với những lời "đàm tiếu" của những người ...ngoài cuộc! Thủ tướng không gặp "bên bị" thì kết luận cuộc họp mần răng nhất định ...Tòa án phải thực hiện như rứa, chả ai biết đâu mà "bình loạn".
    Chỉ mong kết quả được như ông bạn "bốn tốt" xử lý ở Ô Khảm thôi!

    Trả lờiXóa
  3. Mot y nghi tao bao va tuyet voi.... Hoan ho bac To Hoang. Hoan ho ca Thu tuong neu Thu tuong dam lam chuyen xua nay hiem.

    Trả lờiXóa
  4. Never !
    Bởi TT mới đây đã ra chỉ thị trấn áp đối tượng chống người thi hành công vụ.

    Trả lờiXóa
  5. Hai Anh Vươn Quý có được gặp người nhá lần nào đâu mà biết tình hình bên ngoài xă hội có chăng là gặp điều tra viên hỏi cung mà thôi. Do đó đề nghi của Bác quả cao kiến vì tinh thần, suy nghĩ của các Anh ấy vẫn còn nguyên chưa bị tác động nào khác ngoại trừ các lần hỏi cung.
    Bác lại bày cho Anh Ba lấy điểm với đồng bào cả nước rồi...cứ thế mà làm nhỉ ?

    TH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu là bác, bác có dám gặp hai tội phạm chống người thi hành công vụ kia không ,việc này nó động chạm dử lắm à nghen

      Xóa
    2. Xét thấy việc này rõ ràng là không phải chuyện "nhỏ" nữa rồi bác ạ !
      Vả lại được nghe trực tiếp từ người trong cuộc thì vẫn chính xác hơn qua báo cáo chứ phải không nào ? Vấn đề là Anh Ba có thu xếp thời gian cho việc đáng làm đó hay không thôi.
      Mọi người muốn nghe, muốn nhìn, thậm chí muốn sờ tận tay thì mới gọi là tin thiện chí của Chính quyền trong việc giải quyết sự việc thấu tình đạt lý...
      Theo Bác thì động chạm, ảnh hưởng đến cái gí nhỉ ?

      TH

      Xóa
  6. Ý tưởng trên thật tuyệt vời ! Tôi tin rằng hàng triệu con tim người Việt đều mong mỏi cuộc gặp này : cuộc gặp giửa Thủ tướng và anh em ông Vươn. Nếu Thủ tướng làm được chuyện đó,đồng thời trảm bọn yêu ma đã và đang tác oai tác quái ở Hải phòng, tôi nghĩ uy tín của ông sẻ được nâng lên rất cao trong mắt người dân.

    Trả lờiXóa
  7. Có thể lắm chứ.
    - Rất quyết tâm bỏ tù bà Ba Sương, rồi phải thả vì sức ép của chân lý.
    - Vụ Tiên Lãng là một điển hình về quan hệ chính quyền-dân. Nếu ông Dũng thực hiện được nốt việc nầy thì uy tín ông sẽ khôi phục sau hàng loạt bê bối của các Tổng công ty...

    Trả lờiXóa
  8. bây giờ là bộ khoa học và công nghệ chứ không phải bộ khoa học môi trường

    Trả lờiXóa
  9. Xin khẳng định với TS Nguyễn Xuân Diên, nếu như (sau hoặc trước) khi TT Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc với LĐHP và các bộ ngành mà gặp anh em và người nhà anh Vươn để "vua nghe dân kêu oan" thì sẽ gây ra một làm sóng hồi hương của người Việt mình rất lớn. Sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng như nhiều xáo động về cuộc sống của người dân ở các địa phương. Nhất là, phong trào đầu tư khai hoang phục hóa có yếu tố Việt kiều sẽ nở rộ. Không biết đáng vui hay buồn đây. Tôi cũng sẽ thu xếp hồi hương, cùng TT xây dựng đất nước. Trước mắt, xin hoan nghênh Tô Hoàng.

    Trả lờiXóa
  10. Chao ôi! Đến thời Nghiêu Thuấn cũng chỉ được như vậy mà thôi!....
    Xin để nguyên văn vì câu này hay quá

    Trả lờiXóa
  11. Bác Tô Hoàng ơi, nếu chuyện ấy xảy ra tôi cam đoan là trời sẽ sập! Nếu không thì lịch sử đất nước sẽ sang trang mới!

    Trả lờiXóa
  12. Đọc ý tưởng này tôi lại sực nhớ tới câu chuyện Đức giáo hoàng Johannes Paul II. đã từng gặp kẻ muốn giết mình là Ağca ngay trong nhà giam. Nếu một chính quyền thực sự "của dân, do dân, vì dân" thì việc gặp Thủ tướng theo tôi không nên dùng cụm từ: "Liệu Anh Vươn, Anh Quý có được gặp Thủ tướng Dũng không?", mà nên dùng cụm từ: "liệu có cuộc gặp gỡ TT Dũng với các nghi phạm Vươn, Quý không?" thì mới chính xác. Dù những người vi phạm của chính quyền không phải cấp dưới trực tiếp của TT, nhưng nghiêm túc thì người đứng đầu cơ quan hành pháp cũng ít nhiều chịu trách nhiệm về những sai phạm của cấp dưới. nên nội dung cuộc gặp gỡ nếu có thì ngoài những suy nghĩ của tác giả tôi xin đề xuất thêm là TT đại diện chính phủ xin lỗi các gia đình bị cưỡng chế sai do cấp dưới gây ra, và với cương vị của người đứng đầu cơ quan hành pháp đưa ra các ý kiến phản đối những hành vi chống người thi hành công vụ (Quyền quy tội duy nhất thuộc Tòa án).

    Trả lờiXóa
  13. Chao ôi! Đến thời Nghiêu Thuấn cũng chỉ được như vậy mà thôi!...
    thủ tướng gặp anh Vươn? nên lắm chứ! nếu không có vụ "chống người thi hành công vụ" thì anh Vươn là môt người nông dân yêu nước ,cần cù ,dám nghĩ dám làm,dám đánh vật với thiên nhiên.người như vậy là công dân tiêu biểu biết làm giàu cho mình cho xã hội.thủ tướng làm được như vậy thì tôi phục thủ tướng.

    Trả lờiXóa
  14. Chắc chắn là ông TT Dũng mời anh Vươn và anh Quý tham gia giải quyết vụ việc này cho minh bạch rồi.
    Đây là thành tích đầu tiên và quyết định cho công cuộc chỉnh đốn

    Trả lờiXóa
  15. Công nhận mấy bác nhà mình mơ đẹp thật đấy. Theo tôi biết chỉ có ông Võ Văn Kiệt dám vào nhà tù gặp ông Đào Trung Hải và trao huy chương là siêu lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  16. Chẳng có sắp tới cái gì cả, tương lai đầy ảm đạm đang chờ đón anh Vươn vì tội có tổ chức "giết người" chứ không còn "chống người thi hành công vụ" nữa. Sau khi gia giảm thì cũng đôi năm tù, ra tù thì bán sới đi nơi khác mà làm ăn. Chấm hết !

    Cứ xem video clip đã thấy có cái gì gượng ép, mắt anh Vươn liên tục đảo:
    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Clip-Ong-Doan-Van-Vuon-tran-tinh-trong-trai-tam-giam/106483.gd
    Và việc anh Vươn chỉ định duy nhất 1 luật sư cũng có gì đó chưa ổn trong khi luật sư còn chưa được gặp anh Vươn.

    Xã hội này hiện nay đang lộm nhộm, mất kỉ cương, tự mình phải bảo vệ và tự sinh tồn. Đợi đến dư luận, chính nghĩa lên tiếng thì chết gục trong tù hay khuynh gia bại sản rồi.

    Đừng tự mãn với chiến thắng khiêm tốn này mà hậu quả vẫn khôn lường cho người thân cô thế cô, người nghèo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Clíp được cắt gọt thật tuyệtlúc 23:16 7 tháng 2, 2012

      clip bị cắt xén nhiều lần .Một cách tuyên truyền ngu nhất trong lịch sử ,Không hiểu trình độ họ tới đâu nữa.Khi mắt anh Vươn đảo là lúc cắt hình .Xem kỹ và suy nghĩ sẽ rõ .VÀ : TẠI SAO PHẢI CẮT? clip nay dài ít nhất là 60 phút.Bị cắt cò vài chục giây.Anh vươn nói rất rõ tội quan nên không dám để nên CẮT và anh Vươn đảo mắt .

      Xóa
  17. Bác Tô Hoàng đúng như TS Diện nói đang mơ về cái thời Nghiêu Thuấn. Một vài động tác của thành ủy Hải Phòng chỉ rửa ráy qua loa từ đầu gối trở xuống để trấn an dư luận mà thôi. Nếu muốn làm cho rõ trắng đen thì phải đình chỉ tất cả bộ máy quyền lực ở HP và Quốc hội và chính phủ phải thành lập một đoàn công tác đặc biệt đến HP điều tra xử lý vụ việc. Những động thái vừa tra cũng chỉ là trò mỵ dân dối trá mà thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Nếu có chuyện gặp thì chắc chắn thủ tướng sẽ vào gặp anh Vươn ở trong trại giam.

    Trả lờiXóa
  19. Ông mơ thấy Bao Chửng về à

    Trả lờiXóa
  20. chúng ta nên tổ chức biểu tình ủng hộ các quyết định sáng suốt của Thủ tướng!!!! Nên chăng???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, thôi Bác ạ. Một hôm 27.11 năm ngoái là đủ rồi ạ.

      Xóa
    2. Nói cách khác là nên tuần hành ủng hộ cái đúng, chính nghĩa.

      Xóa
    3. Haha, đại ca Diện không phải sợ mà là " hiểu rồi " haha. Hiểu lắm rồi " hông có dám ủng hộ thủ tướng nữa đâu " haha.

      Xóa
  21. Nếu vậy thì Tổng thống Hoa Kì OBAMA cũng sẽ cắp sách sang Hà Nội mà học tt nguyễn Tấn dũng ngay.

    Trả lờiXóa
  22. Nếu được như vậy thì còn gì bằng.Nếu chưa được như vậy thì tôi mong Ngài Thủ tướng,Ngài Tổng Bí thư bố trí thời gian vào tham khảo các ý kiến trên các Mạng xã hội,đặc biệt đối với trang Mạng có đông đảo độc giả(xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống theo số lượng độc giả) để thu thập các ý kiến qua đó làm cơ sở để biết lòng dân như thế nào.Âu đó cũng là cách thức "VI HÀNH" thời @ này

    Trả lờiXóa
  23. Mần chi có chyện nớ. Và, vợ anh Vươn, anh Quý làm gì được chồng mà tỉ tê chuyện tày trời không kém vụ nổ mìn hả bác.

    Trả lờiXóa
  24. Con nhieu tro hay lam cac Bac a
    Link: http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201202/Cong-an-bao-nham-luat-su-bao-chua-cho-ong-Vuon-2129543/

    Công an báo nhầm luật sư bào chữa cho ông Vươn
    (Phunutoday) - Luật sư Nguyễn Việt Hùng (Trưởng Công ty Luật Đông Đô - Hà Nội) hết sức ngỡ ngàng vì thông báo của CA TP Hải Phòng về việc thông báo nhầm tên luật sư được ông Vươn mời đích danh bào chữa.
    Ngày 31/1, ông Đoàn Văn Vươn viết lá đơn dài 2 trang giấy gửi đến cơ quan công an TP Hải Phòng về việc mời đích danh luật sư Nguyễn Việt Hùng - Trưởng Công ty Luật Đông Đô (Hà Nội).


    1
    Bút tích lá đơn của ông Đoàn Văn Vươn gửi cơ quan cảnh sát điều tra CA TP Hải Phòng. (nguồn: VNE)


    Trao đổi với PV Phunutoday, Luật sư Nguyễn Việt Hùng – trưởng công ty Luật Đông Đô (Hà Nội) cho biết: “Ngày 2/2/2012, cán bộ điều tra TP Hải Phòng đã gọi điện thông báo việc ông Vươn mời đích danh tôi làm luật sư bào chữa trong quá trình điều tra xét xử. Tôi hết sức bất ngờ trước thông báo này, bởi lẽ trước đó tôi chưa từng gặp mặt, hay tiếp xúc với ông Vươn bao giờ. Cách đây ít năm tôi có làm một vài vụ việc ở dưới Hải Phòng nhưng không liên quan đến ông Vươn.

    Nếu không có gì thay đổi, trong ngày thứ hai và thứ ba tuần tới, tôi sẽ làm việc với cơ quan công an TP Hải Phòng buổi đầu tiên.

    Tuy nhiên, ngày 6/2 (tức thứ hai – PV) tôi nhận được cuộc điện thoại của cán bộ điều tra Công an TP Hải Phòng thông báo có sự nhầm lẫn. Do hai luật sư trùng tên, nên đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc trên.

    Được biết nguyên văn trong lá đơn của ông Đoàn Văn Vươn gửi Cơ quan công an TP Hải Phòng ghi rõ Luật sư Nguyễn Việt Hùng – trưởng Công ty luật Đông Đô, Hà Nội, nhưng chính xác lại là luật sư Nguyễn Việt Hùng – trưởng văn phòng luật sư Kinh Đô (Hà Nội). Theo đó, cán bộ điều tra công an TP Hải Phòng đã thông báo nhầm”.

    Trước đó, trong đơn viết ngày 31/1, ông Đoàn Văn Vươn cho biết: "Tôi đủ trình độ hiểu biết nhận thức rõ về sai phạm của bản thân, song tôi muốn bào chữa rõ cho tôi về nguyên nhân sai phạm. Tôi đề nghị cho phép được mời đích danh luật sư Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công ty Luật Đông Đô (Hà Nội) là người bào chữa trong quá trình tôi chấp hành điều tra xét xử".

    Được biết, luật sư Nguyễn Việt Hùng là người được ông Vươn tin tưởng nhất và "chỉ đồng ý để duy nhất luật sư Hùng là người bào chữa".

    Trong buổi trưa ngày 7/2, PV Phunutoday đã liên lạc với Đại tá Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nhưng vị giám đốc này đã từ chối trả lời.

    Trả lờiXóa
  25. TS Diện có ý kiến: "Ý tưởng này hay lắm! Nếu sắp tới (dự kiến 10.2.2012),Thủ tướng có buổi làm việc với các quan chức Hải Phòng, mà ông ghé thăm trại Trần Phú, lệnh cho công sai địa phương lấy ghế ra để 4 người nhà họ Đoàn ngồi rồi nghe hết câu chuyện của họ thì thật là một chuyện vô tiền khoáng hậu!..." Thế TT Dũng gặp họ thật, và sau đó khoảng 1 tuần lại về Hà Nội , đến Trại Thanh Hà gặp Chị Bùi Thị Thanh Hằng, sau đó chỉ đạo có TP Hà Nội thả ngay Chị Hằng thì TS Diện liệu có ủng hộ TT như thời TT có ý kiến ban hành Luật biểu tình không?

    Trả lờiXóa
  26. Nếu Thủ tướng làm đúng như vậy.Tên của Thủ tướng sẽ được ghi vào trang sử chói lọi nhất.Không chỉ VN,mà dân tình cả thế giới sẽ ngả mũ kính phục.

    Trả lờiXóa
  27. http://dantri.com.vn/c20/s20-563191/cong-an-lam-viec-voi-4-quan-huyen-xa-ve-vu-cuong-che.htm

    Trả lờiXóa
  28. Khi cảnh sát Mỹ còng tay một giáo sư da đen trường Harvard vì nhầm ông ta là ăn trộm nhà của chính ông ta, tổng thống Mỹ đã lỡ lời nặng nề với hành động sai trái này. Hiệp hội cảnh sát Mỹ, Cộng đồng người da đen, giáo sư các trường đại học đã đồng thanh lên tiếng. Thế là cảnh sát Mỹ phải nói lời xin lỗi chính thức trên truyền thông, và tổng thống Obama đã mời vị giáo sư da đen và anh cảnh sát vào Nhà Trắng để làm huề và nói lời xin lỗi.

    Hy vọng, trong vụ Tiên lãng này thủ tướng Dũng sẽ xử vụ này một cách đáng tự hào cho dân tộc xứng tầm là một nguyên thủ quốc gia "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" như lời của Hồ Chí Minh đã tuyên bố.

    Trả lờiXóa
  29. Tỉnh mộng đi các thi sĩ

    Trả lờiXóa
  30. Đại ca Ca là người rất hãnh diện việc trấn áp tiêu diệt Vươn , Quý giờ lại được giao điều tra chiến hữu ( máu thịt của ông ta ) vì Vươn , Quý thì Vươn , Quý hãy mong sao khỏe mạnh minh mẫn mà chờ ngày hầu tòa là may rồi .

    Trả lờiXóa
  31. Nếu tôi là anh em nhà họ Đoàn thì tôi dành thì giờ ở trong tù để... cầu nguyện. He he, người Công giáo mà lị. Chỗ cầu nguyện tốt nhất có lẽ là trong tù, ở ngoài hay bị "chia trí" lém! Trông mong vào con ngươi thì chẳng bằng cậy trông vào ông Trời! Và khi đó thì tôi cóc sợ gì sất nữa!

    Trả lờiXóa
  32. Nằm mơ giữa ban ngày.

    Trả lờiXóa
  33. Ý kiến của Bác Diện rất hay. Nhưng riêng em thì nó may ra có trong giấc mơ, vì hy vọng về cải tổ Đảng nhiều quá mà không bao giờ có. Nếu em có mơ thì em mơ Đảng đẹp và kiên quyết thế này.

    Tổ chức buổi truyền hình trực tiếp cho cả nước coi đối chất giữa gia đình anh Vươn và quan quyền Hải Phòng. Có mời tất cả báo chí, cơ quan truyền thông tới đặt câu hỏi và chất vấn. Thủ tướng sẽ là người chủ trì cuộc đối chất này.

    Mơ mộng quá phải không các bạn? Nhưng cho em mơ tí đi, vì có mơ em mới sống nổi dưới sự lãnh đạo của Đảng.

    Trả lờiXóa
  34. Bài phân tích này hay quá, xin mách lẻo với mọi người:

    http://www.boxitvn.net/bai/33107

    TH

    Trả lờiXóa
  35. Các Bác đang mơ đấy à??? đây là VN đấy nhé!!!

    Trả lờiXóa
  36. Đoàn văn Vươn = Đoành Vẫn Vưỡn
    Liệu Anh Vươn, Anh Quý có được gặp Thủ tướng Dũng không?
    Với những gì Ttg đã nói,đã làm.Với 1 XH VN như bây giò,Kiểu gì từ nay đến Tết Công-gô kiểu gì Họ cũng gặp được nhau mà

    Trả lờiXóa
  37. Nên chăng các sư phụ ở đây or ADiện liên lạc với gia đình a Vươn hoặc luật sư của A Vươn để làm đơn xin tham dự, vì họ sẽ không mời ông Vươn tham dự đâu, chi bằng ta cứ làm đơn xin coi thế nào

    Trả lờiXóa
  38. THỦ TƯỚNG RẤT NÊN GẶP TRỰC TIẾP ANH VƯƠN,ANH QUÝ,NẾU KHÔNG BỌN LÃNH ĐẠO HUYỆN,TỈNH SẼ BÁO CÁO SAI SỰ THẬT.

    Trả lờiXóa
  39. Các bác ơi! ăn dưa bở mấy lần chưa đủ hay sao mà còn ngóng ông thủ tướng. Nhưng...bản thân tôi thực lòng cũng vẫn mong.

    Trả lờiXóa
  40. Các bác đã xem bức ảnh TT Ôbama đang ngồi uống bia cỏ ven đường với mấy bác công nhân chưa. Tôi thấy rất ấn tượng, không phải ông ấy diễn đâu. Tầm lãnh đạo họ như vậy đấy

    Trả lờiXóa