Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

NHỚ VỀ HÀ NỘI - Thơ Trần Mạnh Hảo

 

Chùm thơ Nhớ Hà Nội của Trần Mạnh Hảo:
Hà Nội - thu này

cây bàng lề trái
trút linh hồn
dâng máu trải đường thu

cây hoa sữa lề phải
giọt giọt hoa
nhỏ lệ khóc sương mù

bổ đề em Hà Nội
mùa thu
nhà toán học Ngô Bảo Châu
thấy toàn cừu đi lề phải

cấm lề trái
gió heo may không dám ra đường
gió heo may mang hồn Lý Công Uẩn
gió heo may mồ côi ông cha

Hà Nội vào đại lễ
hồn cha ông không dám về nhà
giặc đang chiếm bờ cõi
sao cháu con mở lễ hội ăn mừng ?
hàng cây cơm nguội rưng rưng

đám mây màu cháo loãng
cấm ăn mày vào phố
Hà Nội buồn
biết bố thí cho ai ?

bố thí Hồ Gươm lưỡi kiếm
bố thí Hồ Tây chim sâm cầm
bố thí cốm cho sen
bố thí sự tử tế cho người ?

Hà Nội giàu hơn Mỹ
chi bốn tỷ đô la ăn chơi
gió cồn cào thương bụng đói
nước sông Hồng nhoi nhói bỏ đi

Hà Nội
nghìn năm Thăng Long
gió thu nghèn nghẹn nấc

đêm của những vì sao mù
những hàng bàng chết giấc
những vỉa hè đỡ lấy cả mùa thu…
Hà Nội – Sài Gòn mùa thu 2010
T.M.H.

Sông Hồng

Khi vừa rời lòng mẹ
Con đỏ hoe như một cục bùn non
Có phải mẹ vừa nhặt con lên từ đáy sông Hồng
Mà hạt phù sa bật khóc?

Con mới hiểu biển vì sao khát nước
Triệu năm còn ừng ực uống dòng sông
Vì sao Lạc Long Quân lấy sông Hồng làm đuốc
Soi nước Văn Lang từng bước Tiên Rồng
Con mới hiểu vì sao hạt thóc
Lại mang hình con mắt mỏi mòn trông

Mẹ ru hạt phù sa khó nhọc
Ngủ đi mà hoá cánh đồng
Mẹ đi mót lúa, lúa không hạt nào
Sông Hồng lụt cả ca dao
Con cò bị bão giạt vào lời ru

Tuổi thơ nằm cạnh sông Hồng tôi ngủ
Cỏ chân đê làm gió cứ ong ong
Trong mơ tôi thành Chử Đồng Tử
Thức dậy ra bờ sông vùi người trong cát
Không thấy nàng Tiên Dung
Nhưng tôi đã lấy được sông Hồng
Lấy lại tình yêu chàng Trương Chi đánh mất
Lấy được tiếng đàn có nước mắt cha ông

Đêm tôi học sử trong nhà
Nghe sóng sông Hồng như tay lật sách
Như thể Hai Bà Trưng
Nhảy từ đê tuẫn tiết
Đến nay còn chưa rơi xuống lòng sông…

Hà Nội 1982
T.M.H.


24 nhận xét :

  1. Tôi rất thích thơ TMH, theo tôi Thơ như vậy mới là THƠ. Anh Xuân Diện nên đăng thêm các bài thơ của TMH, BÙI MINH QUỐC, TRẦN ĐỘ, LÊ PHÚ KHẢI. Rất nhiều người đọc báo mạng có ý kiến như tôi. Xin cám ơn Xuân Diện

    Trả lờiXóa
  2. Kính gửi Bác Diện,
    Rất mong những trí thức có tâm như bác sẽ tiếp tục đấu tranh loại bỏ những loại rác mang danh văn hóa như bộ phim "Đường tới Thành Thăng Long" sắp được lên sóng. Lần này bọn họ chọn cách xuất hiện âm thầm chứ không rầm rộ như trước, chỉ thỏ thẻ, nhỏ nhẹ trên một trang báo điện tử ít người lưu tâm, và lén lén lút lút như những đứa ăn cắp vậy. (Bài báo này đăng trên báo Người Hà Nội ngày 19/10/2011). http://nguoihanoi.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=21551

    Trả lờiXóa
  3. Thưa Bác Khách Ẩn danh 14:25,

    Cảm ơn Bác đã Thông tin. Chúng tôi cũng đã sớm biết tin này.
    Sáng nay tại cafe HD tôi đã Thông BÁO với GS Lê Văn Lan, và có trù liệu cả rồi, Bác ạ,

    Kinh thư
    Lâm Khang

    Trả lờiXóa
  4. Thưa TS Diện, đọc thơ thi sĩ Trần Mạnh Hảo tôi cảm thấy vừa yêu thơ lại vừa yêu blog của TS hơn bội phần, kiến nghị TS có một hoạt động gì đó để làm cho văn thơ đúng nghĩa là văn thơ (nhưng đừng như là luật nhà văn thưa TS)và chữ nghĩa đúng là chữ nghĩa Việt Nam, bây giờ trên báo đài người ta dùng chữ sai và mắc lỗi chính tả nhiều quá. Kính TS, tôi dốt chữ nên viết không gãy gọn, chỉ vì là tôi yêu tiếng nước tôi quá mà thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo của Đội CSGT Tân Sơn Nhất - Công an TP HCM - xác định người gây ra chấn thương cho anh Nhàn là Thượng sĩ Lê Thanh Điền.

    Theo tường trình của anh này thì tối 4/11, trong khi làm nhiệm vụ tại giao lộ Trường Chinh - Trần Mai Ninh, Điền phát hiện anh Nhàn chạy xe vượt đèn đỏ, lấn tuyến nên dùng gậy ra hiệu dừng xe. Anh Nhàn đã không chấp hành còn tăng tốc lao thẳng về phía cảnh sát, mặt va vào gậy điều tiết nên ngã xe, bất tỉnh.

    Trả lờiXóa
  6. http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/vnexpress.net/Gay-mui-vi-trung-gay-canh-sat-giao-thong/7301796.epi

    Trả lờiXóa
  7. Đọc lại bài này thấy hay. Hay là Bác Diện cho đăng lại đi
    http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/06/bac-hoa-hoe-phan-bien-bai-tren.html

    Trả lờiXóa
  8. Thân gởi những Người Hà Nội .....


    Hà Nội Trong Nỗi Nhớ
    ======================

    Hà Nội trong nỗi nhớ da diết

    Hà Nội trong mưa phùn Cửa Ô

    Hà Nội trong hồn chim Lạc Việt

    Hà Nội trong niềm tin tha thiết

    * * *

    Hà Nội chìm mầu tím kỷ niệm

    Chiều Hồ Tây xế bóng hoang liêu

    Mắt Mẹ bạc lòng sương khói chiếm

    Cha kiên cường ý chí xuân kiên

    * * *

    Mưa bụi ngả hồn trên phố cổ

    Mưa từ biển vịnh Hạ Long xa

    Văn Miếu hồn ai lan cổ mộ

    Bóng hiền tài chưa khuất Ðông Ðô

    *
    Em gởi chút nắng chiều Hồ Tây

    Nhớ chốn quê xưa miền lưu đày

    Mai sau có hỏi chân tin ấy

    Mộng cũ phai mầu như áng mây

    *

    Xõa tóc ngang vai bên Hồ Gươm

    Mắt đợi chờ mùa đoàn tụ ấy

    Phố cũ đèn vàng hoa sữa chớm

    Ân tình nét nhạc hương cảo thơm

    *

    Em vẫn về không bên phố vắng

    Tóc mềm ướt đẫm lệ mưa đêm

    Mai sau nỗi nhớ nhầu đêm trắng

    Ôi ánh Hồ Gươm dài nhớ thêm

    *

    Quần đảo trùng dương sao vẫn xa

    Nhớ em tiếng guốc rộn quê nhà

    Anh khẽ buông trôi hôn đầu, nụ

    Sen nở trầm hương trời quê ta

    *

    Gởi về phố Phái trời viễn phương

    Nhớ Tháp Rùa trăng soi dặm đường

    Mai sau có nhớ tình muôn thuở

    Em ân cần vân vê yêu thương

    * * *

    Cát bụi ngàn sau ta gặp nhau

    Sông Ngân sao tắt đêm địa cầu

    Mai sau gió thoảng bên sông cũ

    Ta mãi tìm em theo mưa Ngâu

    Trả lờiXóa
  9. Hàng Cây Cơm Nguội Rưng Rưng!
    Chẳng biết từ bao giờ, tôi yêu phố tôi đến thế! Phố có tiếng chuông nhà thơ ngân nga, có hàng cây cơm nguội đẹp như mơ, mùa đông đến cây chút hết lá, trơ lại những cành khẳng khiu mà vẫn lung linh, huyền ảo. Đẹp như truyện cổ tích mùa đông...
    Với tôi, Hà Nội chẳng nơi nào sánh bằng! Với Hà Nội thì Phố Tôi là nhất! Và với Phố Tôi thì Cây Cơm Nguội là nhất! Khi chia xa Hà Nội, tôi đã đặt tên Phố là Phố Cây Cơm Nguội.
    Đọc thơ Trần Mạnh Hảo hình ảnh phố tôi trong đó, như thực và như mơ, vừa đọc vừa rưng rưng nhớ...
    Nhớ Phố Cây Cơm Nguội thân thương của tôi!

    Hà Nội vào đại lễ
    hồn cha ông không dám về nhà
    giặc đang chiếm bờ cõi
    sao cháu con mở lễ hội ăn mừng ?
    hàng cây cơm nguội rưng rưng

    Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
    (Muthuhanoi)

    Trả lờiXóa
  10. Thơ là tiếng lòng vang vọng, đồng cảm, cộng hưởng để vang xa. Cám ơn nhà thơ TMH.

    Trả lờiXóa
  11. Thơ Trần Mạnh Hảo ngân nga như tiếng chuông giữa lòng Hà Nội. Lòng tự hào Dân tộc, tình yêu Hà Nội, Tổ quốc - Bờ cõi. Sự trăn trở về Quê hương - Đất nước trong anh thật tâm huyết. Sự cương trực - khi khái cũng có trong thơ anh.

    Trả lờiXóa
  12. Thơ của Đại và Thái gọi Thơ của Hảo là CỤ-KỊ

    Trả lờiXóa
  13. Môt bài thơ hay về Hà Nội, rất đáng đọc, Cám ơn anh Trần Mạnh Hảo.

    Trả lờiXóa
  14. Cám ơn Nhà thơ Trần Mạnh Hảo vì hai bài thơ hay và đầy ý nghĩa...Cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện vì cho đăng những bài thơ này!

    Trả lờiXóa
  15. "Đêm tôi học sử trong nhà
    Nghe sóng sông Hồng như tay lật sách
    Như thể Hai Bà Trưng
    Nhảy từ đê tuẫn tiết
    Đến nay còn chưa rơi xuống lòng sông…"
    (Trần Mạnh Hảo)

    Bác thi sĩ Trần Mạnh Hảo viết câu này ý nghĩ thật sâu xa:người dân Việt còn đây thì Hai Bà Trưng mãi hoài bất tử.

    Trả lờiXóa
  16. DÂN BIỂU TÌNH ĐÒI BÉ SƠ SINHlúc 17:03 7 tháng 11, 2011

    DÂN BIỂU TÌNH ĐÒI BÉ SƠ SINH:

    http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/11/co-manh-moi-ve-chau-be-nghi-bi-bat-coc-o-benh-vien-phu-san/


    DÂN BIỂU TÌNH ĐÒI BÉ SƠ SINH:

    http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/11/co-manh-moi-ve-chau-be-nghi-bi-bat-coc-o-benh-vien-phu-san/

    Trả lờiXóa
  17. Hai bài thơ này rất xúc động. Tôi đọc mà rưng rưng nưỡc mắt. Đã lâu rồi không có cảm giác ấy khi đọc thơ "quốc doanh". Xin cảm ơn nhà thơ Trần Mạnh Hảo!

    Trả lờiXóa
  18. Mình đọc thơ Trần Mạnh Hảo
    Cúi đầu lặng câm...
    Nhưng sóng dậy trong lòng...
    Giọt nước mắt trong nỗi nhớ mùa thu của anh không chỉ dành cho người chốn Thăng Long mà cho tất cả những ai (dù không là người Hà Nội)đã từng có một Hà Nội trong trái tim ...

    Trả lờiXóa
  19. "Giọt nước mắt trong nỗi nhớ mùa thu của anh không chỉ dành cho người chốn Thăng Long mà cho tất cả những ai (dù không là người Hà Nội)đã từng có một Hà Nội trong trái tim ..."

    Hà Nội là của toàn dân Việt trên "dải đất hình tia chớp " (Trần Mạnh Hảo) này.

    Trả lờiXóa
  20. Bé sơ sinh bị bắt cóc ở bệnh viện được tìm thấy (http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/11/be-so-sinh-bi-bat-coc-o-benh-vien-duoc-tim-thay/), Tìm thấy cháu bé bị bắt cóc ở Viện Phụ sản TƯ (http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/47460/tim-thay-chau-be-bi-bat-coc-o-vien-phu-san-tu.html), xin nhiệt liệt chúc mừng gia đình chị Thơm anh Chiều, xin chúc mừng và cảm ơn các đồng chí công an.
    Các đồng chí công an! Chúng tôi luôn luôn tin tưởng và bên cạnh các đồng chí.

    Trả lờiXóa
  21. Vâng ạ! May cho bộ trưởng y tế, CAND đã làm việc hết mình !!!

    Trả lờiXóa
  22. Video: đấu tranh tại đồn Công An Hàng Trống thả người đi dạo Hồ Gươm 6/11/2011:lúc 09:59 9 tháng 11, 2011

    Video: đấu tranh tại đồn Công An Hàng Trống thả người đi dạo Hồ Gươm 6/11/2011:

    http://www.ttxva.org/video-dau-tranh-tai-don-cong-an-hang-trong-tha-nguoi-di-dao-ho-guom/


    Video: đấu tranh tại đồn Công An Hàng Trống thả người đi dạo Hồ Gươm 6/11/2011:

    http://www.ttxva.org/video-dau-tranh-tai-don-cong-an-hang-trong-tha-nguoi-di-dao-ho-guom/

    Trả lờiXóa