Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

MỪNG NÀO HƠN ĐƯỢC MỪNG NÀY NỮA CHĂNG?!

Theo tin chính thức từ cơ quan điều tra của  Công an Hà Nội, cuối giờ chiều nay, thả 03 người yêu nước: Bùi Thị Minh Hằng - Đặng Bích Phượng - Nguyễn Văn Dũng.

Thân nhân, bạn bè của những người bị bắt giữ có thể đến cửa trại giam để đón người thân. 

Thật là: Mừng nào hơn được mừng này nữa chăng?



Vậy có thơ rằng:

Chị ơi lau nước mắt
Chị đã ra tù rồi!
Còn đây, muôn vạn nụ cười
Tấm lòng của chị, đất trời chứng minh!



123 nhận xét :

  1. 18h08' chị Bích Phượng đã ra

    Trả lờiXóa
  2. Mọi người đang ôm nhau khóc

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là tin thật vui, mong mọi chuyện đều trôi chảy.
    Bác Diện ơi, còn 3 người kia thì sao? anh Ngữ, cô Hội và bác Khang gì đấy, bác có thông tin gì mới không

    Trả lờiXóa
  4. 18h11' Anh Nguyễn Văn Dũng đã ra

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng mọi người. "Chân cứng đá mềm"

    Trả lờiXóa
  6. Xi chào mừng các bạn Hằng Phượng Dũng. Giá mà biết trước thể nào tôi cũng tham gia việc đón các bạn. Chúc các bạn khỏe.

    Trả lờiXóa
  7. Phượng, Hằng và Dũng ! Chúng tôi tự hào về các bạn. Việc họ giam giữ các bạn lâu nhất đã dán tiếp vinh danh cho các bạn là NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC NHẤT trong các buổi "Tụ tập đông người" gần đây. Tổ quốc sẽ đời đời ghi công các bạn!

    Trả lờiXóa
  8. Chúc mừng các anh chị

    Trả lờiXóa
  9. Chúng em từ xa Việt nam cũng vừa khóc vừa mừng khi nghe tin các anh chị đã được thả.

    Trả lờiXóa
  10. Rất cảm ơn các anh chị đã dám bày tỏ lòng yêu nước của mình, dám nói lên những điều mà không ai dám nói - bằng một cách rất chừng mực và có văn hóa. Chỉ biết dõi theo bước chân của các anh chị mà tự hổ thẹn với lòng mình không tham gia được.Kính chúc các anh chị cùng gia đình luôn bình an, chân cứng đá mềm!

    Trả lờiXóa
  11. 18h40 GS Ngô Đức Thọ gọi điện và nói chuyện trực tiếp với chị Phương. Bích trong nghẹn ngào

    Trả lờiXóa
  12. Cựu chiến binh VNlúc 18:44 25 tháng 8, 2011

    Còn ai nữa không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  13. Một bà con ở Sài Gònlúc 18:47 25 tháng 8, 2011

    Thương chi BP, MH, anh Dũng quá!!! Mong anh chị tiếp tục bày tỏ tình yêu đất nước của chúng ta!!!

    Trả lờiXóa
  14. Chúng tôi tự hào về các anh chị.. Những ngưới con kiên trung của đất me. Việt Nam

    Trả lờiXóa
  15. Chúc mừng các bạn,chúc chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa
  16. Chuc mung nhung nguoi yeu nuoc Viet Nam.chung toi o Germany luon ho tro va o ben canh moi nguoi de cung nhau danh duoi Tau cong ,bao ve toan ven lanh tho Viet nam than yeu .Hoang Sa-Truong Sa la cua Viet Nam.

    Trả lờiXóa
  17. TS Nguyễn Quang A gọi điện chúc mừng mọi người!

    Trả lờiXóa
  18. Thương mọi người lắm!!! Ra được là mừng rồi, các anh chị xứng đáng con cháu Lạc Hồng kiên cường bất khuất!

    Trả lờiXóa
  19. Tôi mừng rơi nước mắt, không ăn cơm được.

    Xin chúc mừng HẰNG PHƯỢNG DŨNG.

    Cám ơn cấc Bạn !

    Trả lờiXóa
  20. Chúc mừng mọi người, tôi mong mọi người ra quá

    Trả lờiXóa
  21. Xin chúc mừng những người bạn mà tôi vinh dự được đồng hành trong các cuộc biểu tình vừa qua .

    Trả lờiXóa
  22. Bác Diện ơi, còn 3 người kia thì sao? anh Ngữ, cô Hội và bác Khang gì đấy, bác có thông tin gì mới không

    Trả lờiXóa
  23. Tôi vẫn đang nghẹn ngào trong nước mắt khi viết những dòng chữ này. Xin chúc mừng các anh chị, những người con hiếu thảo của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  24. Mừng quá, cuối cùng thì cũng có tin vui trong ngày! Chúc các anh chị khoe mạnh, chân cứng đá mềm

    Trả lờiXóa
  25. Ban Xuan Dien oi!hay dang hinh cua 3 nguoi yeu nuoc Viet Nam vua ra khoi Hoa lo di -moi nguoi o Germany dang mung va muon nhin thay MH-BP-LD qua roi

    Trả lờiXóa
  26. Tôi rất cảm phục và yêu mến các Anh Chị. Nguyện cầu Bình An đến với các Anh Chị.

    Trả lờiXóa
  27. KTS Trần Thanh Vânlúc 19:28 25 tháng 8, 2011

    Hai em Phương Bích và Minh Hằng yêu quý.
    Chúc mừng hai em đã về với gia đình và người thân. Tôi cảm phục hai em, mặc dù chưa một lần gặp mặt.

    Trả lờiXóa
  28. Bác Khang cũng đã ra, Riêng Anh Vũ Quốc Ngữ và chị Vũ Thị Hội chưa có tin chính thức.

    TS Nguyễn Hồng Kiên đã đến với mọi người.

    Trả lờiXóa
  29. Người Miền Namlúc 19:31 25 tháng 8, 2011

    Xin tận tình cảm ơn Anh chị em và xin nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của chúng tôi

    Trả lờiXóa
  30. Các bạn Minh Hằng, Phương Bích và Dũng (Ph.Bích và cậu Dũng hôm ấy chỉ biết người mà không biết tên) là những người đã cùng tôi bị bắt về Mỹ Đình hôm 17.7. Mấy ngày qua tuy không làm gì được để giúp các bạn, nhưng tôi luôn theo dõi tin tức về các bạn. Tôi hiểu nhiệt huyết vì đất nước của các bạn, tin tưởng lương tâm trong sáng của các bạn.

    Trả lờiXóa
  31. Tôi ngày nào cũng mong chờ tin của các bạn.
    Chúc mừng những con người dũng cảm.
    Tôi rất cảm phục các bạn. Tôi vẫn tâm niệm một lời thoại trong một vở kích của Lưu Quang Vũ "Tôi và chúng ta":
    "Tiếng Thanh: Hôm ấy, bom Mỹ trút xuống một đoàn xe chở đạn. Chúng tôi nấp ở trong hang, ngoài đỉnh đèo mù mịt bom lửa, có cả chất độc hoá học Mỹ làm trụi lá cây. Chúng tôi biết đây là lúc phải ra khỏi hang, lao lên đỉnh đoàn cứu lấy đoàn xe, nhưng không hiểu sao chân ai cũng ríu lại, cứ ôm chặt lấy nhau, không ai dám ra khỏi hang cả. Tôi nghĩ: phải có một người ra khỏi hang trước. Và thế là trong số thanh niên xung phong chúng tôi có một người ra khỏi hang trước, leo lên đỉnh đèo để rồi tất cả cùng chạy ra theo…
    Hoàng Việt: (Khẽ) Phải có một người ra khỏi hang trước… (Quả quyết) Phải có một người đi trước! "
    Các bạn là những người đi trước.

    Trả lờiXóa
  32. Cám ơn bác Diện nhiều, ở xa cứ trông chờ tin vừa mừng vừa sốt ruột, thương các bác và mọi người qúa

    Trả lờiXóa
  33. Xin chúc mừng tất cả những người Việt Nam yêu nước!

    Trả lờiXóa
  34. đúng là không còn gì vui mừng hơn lúc này

    Trả lờiXóa
  35. Anh Vũ Quốc Ngữ và chị Vũ Thị Hội chưa có tin chính thức.?

    Gia đình những người này có thông báo tình hình gì không bác Diện?

    Trả lờiXóa
  36. Chúc mừng các anh chị, đang mong thông tin về những ngày họ bắt giam trái phép từ các anh chị

    Trả lờiXóa
  37. Tôi cũng đã không cầm được nước mắt khi đọc những dòng chữ này !
    Cám ơn mọi người !
    Có tin gì về anh Ngữ hãy đưa lên đưa để mọi người tin !

    Trả lờiXóa
  38. KTS Trần Thanh Vânlúc 19:50 25 tháng 8, 2011

    Tôi đề nghị tổ chức một buổi Ca phê Trung Nguyên 36 Điện Biên Phủ để mừng mọi người.

    Trả lờiXóa
  39. Đúng như câu thơ: Tấm lòng của anh chị, cả đất trời chứng minh!/ Tinh thần của anh chị, chúng tôi xin học tập!
    Mãi mãi ghi nhớ những gì đã xảy ra.

    Trả lờiXóa
  40. Theo Dân làm báo thì anh Ngữ và bác Khang cũng đã về rồi

    Trả lờiXóa
  41. Xin chúc mừng và cảm phục ý chí,tinh thần yêu nước của Minh Hằng-Bích Phượng-Văn Dũng.
    Mong sao đất nước ta có nhiều người dám xả thân vì Tổ Quốc như các bạn.
    TÔI YÊU CÁC BẠN!

    Trả lờiXóa
  42. Tất cả mọi người đều đã ra khỏi các trại giam, Vợ chồng Anh Vũ Quốc Ngữ đã về nhà.

    Chúc mừng mọi người!

    Tái bút: Các chị Minh Hằng - Bích Phượng vừa thay quần áo.

    Trả lờiXóa
  43. Người Miệt biểnlúc 20:12 25 tháng 8, 2011

    Tôi tình nguyện nấu cơm. giạt dũ, trải chiếu, mắc
    màn, xua muỗi...cho hai Nàng Minh Hằng và Phương
    Bích đẻ hai Nàng yên tâm...đi biểu tình!

    Trả lờiXóa
  44. Tôi đã khóc khi nhìn ảnh và đoc tin trên báo mạng khi các anh chị em được thả , các anh chị là những người yêu nước gan dạ , anh hùng .

    Trả lờiXóa
  45. Đã mấy đêm nay tôi không ngủ được. Đêm nay chắc sẽ ngon giấc, còn bây giờ thì nước mắt ướt nhòe kính. Chúc các chị, các anh và những người yêu nước chân cứng đá mềm!

    Trả lờiXóa
  46. Hoan ngenh de nghi cua KTS Tran Thanh Van. Xin duoc NHIET LIET CHAO MUNG CAC ANH CHI TRO VE BINH AN - NGUOI YEU NUOC MUON NAM.

    Trả lờiXóa
  47. CHÀO MỪNG CÁC ANH CHỊ. CÁC ANH CHỊ LÀ NIỀM TIN YÊU CỦA MỌI NGƯỜI YÊU NƯỚC, CỦA MỌI NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG.
    CHÚC MỪNG HAI CHỊ MINH HẰNG VÀ BÍCH PHƯỢNG.
    TÔI YÊU QÚI CÁC CHỊ

    Trả lờiXóa
  48. Cảm ơn vì cuối cùng mọi người cũng trở về bình an bên vòng tay thân yêu của gia đình, bè bạn và sự mong mỏi của chúng tôi! Công lao này tổ quốc này sẽ mãi nhớ ghi. Tấm gương này, những con tim yêu nước sẽ mãi trân trọng biết ơn. Tôi khâm phục mọi người và cảm động đến trào nước mắt. Tổ quốc chúng ta không hổ danh đã sản sinh ra những người anh hùng như các anh chị. Cho dù "tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có!"

    Trả lờiXóa
  49. Thông Thương Binhlúc 20:26 25 tháng 8, 2011

    Thủ tưỚng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp phụ trách công tác biển Đông rồi đấy. Đối diện với Tập Cận Bình trưởng ban công tác Nam hải cua TQ, đươc thành lập cach đây gần một tháng. Đây là công lao của các bạn. Xin nghàn lần CHÚC MỪNG.

    Trả lờiXóa
  50. Xin chuc mung cacanh cac chi.

    Trả lờiXóa
  51. Chúc mừng tất cả anh chị. Cám ơn anh chị đã thật dũng cảm nói lên tiếng nói yêu nước dùm tất cả dân đen!

    Trả lờiXóa
  52. Người SaiGon :
    " CHÚC MỪNG CÁC ANH CHỊ . NÊN CHO BÀ CON BIẾT MẤY CHÚ CA ĐÃ TIẾP ĐÃI CÁC ANH CHỊ NHƯ THẾ NÀO ? "

    Trả lờiXóa
  53. Cựu bộ đội Trường sơnlúc 20:38 25 tháng 8, 2011

    Mấy ngày nay, sáng nào tôi cũng vào mạng ngóng tin tức của các anh, các chị. Đến hôm nay niềm vui vỡ òa. Xin cám ơn các anh, các chị, những người con dũng cảm của nhân dân. Chúc các anh, các chị chân cứng, đá mềm, vững niềm tin ở chân lý.

    Trả lờiXóa
  54. Từ Úc tụi này gởi lời chúc mừng chị Minh Hằng Bích Phượng và Dũng Aduku và cũng chúc mừng anh Diện được bình an và cho viết comment trở lại.
    Cám ơn và yêu quý tất cả các bạn.

    Trả lờiXóa
  55. Chúc mừng các ACE đã được tư do.Đây mới chính là sự kiện "Hoa KỲ giật dây Việt nam thả người biểu tình"

    Trả lờiXóa
  56. Chúc mừng các anh các chị đã trở về.
    Các anh chị là những người chiến thắng!

    Trả lờiXóa
  57. xin chuc mung cac ban toi rat ho then vi toi khong lam duoc nhu cac ban

    Trả lờiXóa
  58. Một người em Quảng Nam xin tri ân các chị! Mấy ngày nay cứ check tin mãi.

    Trả lờiXóa
  59. Mong tin các bạn từng ngày. Các bạn đã nhận phần gian khó nhất. Chúc mừng Minh Hằng Phương Bích Văn Dũng.
    Đề nghị NXD viết câu tiếp theo cụ Nguyễn Du viết:
    Từ phen chiếc lá lìa rừng
    Thầm tin luống những đợi chừng nước mây.

    Trả lờiXóa
  60. Hải Phòng chúng tôi đang chờ các bạn kể lại trải nghiệm của mình trong những ngày lao tù.

    Trả lờiXóa
  61. Mời xem http://truongduynhat.vn/?p=3252 ấn tượng trên TDN blog

    Trả lờiXóa
  62. Phương Bích và Minh Hằng ơi, tôi yêu các bạn, những người con gái Việt Nam anh hùng, con cháu bà Trưng bà Triệu

    Trả lờiXóa
  63. Cam on anh Dien da bao tin vui nay!!!

    Trả lờiXóa
  64. Mấy đêm nay tôi cũng mất ngủ vì không thấy tin tức gì của các bạn. Tôi không ngủ được vì thấy rất sót sa; Sót sa bởi những gì diễn ra xung quanh chuyện biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 21/8.
    Hôm nay thì quá vui rồi. Xin chia vui với các bạn. Cảm ơn những người đã quan tâm, lo lắng cho các bạn trong những ngày khó khăn vừa qua. Cảm ơn các bạn về tình yêu Tổ quốc và lòng dũng cảm.
    Cảm ơn Nguyễn Xuân Diện Blog đã kịp thời đưa tin.
    Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  65. Nhìn các bạn ra khỏi nhà tù mà tôi không cầm được nước mắt. Cám ơn những người con Đất Việt đầy nghị lực can trường. Cầu chúc mọi người được bình an.

    Trả lờiXóa
  66. Xin chúc mừng các chị các anh. Tôi và bạn bè mấy ngày qua rất lo lắng cho mọi người, giờ mừng rồi.Chúc các chị các anh và NXD mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  67. No-U Praha/ CH Séc.lúc 21:23 25 tháng 8, 2011

    Chúc mừng các Anh Chị.

    Trả lờiXóa
  68. Dung la mung roi nuoc mat! Cam phuc cac anh chi qua!

    Trả lờiXóa
  69. Xin chia vui cùng cả nhà.

    Trả lờiXóa
  70. Mới đi làm về vào blog của bác Diện ngay... Mừng và cảm động vô cùng trước tình cảm của ACE dành cho nhau... Vì chúng ta có cùng một tâm hồn, cùng một nhiệt huyết và cùng một mẹ Việt Nam... mong ACE đừng ngại cô đơn trên đường đi...

    Xin chung vui cùng ACE trong ngày hôm nay.

    Trả lờiXóa
  71. Xin chúc mừng.
    Tôi đang khóc đây...(người Sydney)

    Trả lờiXóa
  72. Chúc mừng các Anh Chị đã kiên cường dũng cảm trong những ngày qua.

    Trả lờiXóa
  73. Thanhs ts Dien da dua tin, hom nay thay bac up date nhanh wa.hehe..

    Trả lờiXóa
  74. Tôi ở Haiti, vừa xem ảnh trên Basam, nước mắt cứ ứa ra, cổ thì ngẹn cứng, dán mắt vào màn hình để nhân viên Haiti không nhìn thấy mình khóc. Cám ơn các anh chị rất nhiều, đã truyền cho tôi động lực sống và làm việc mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa
  75. Chuc mung!Chuc mung!Xin nghin lan cam on cac anh , cac chi .
    Va cung rat mung la rat nhieu , rat nhieu nguoi quan tam den van nuoc !

    Trả lờiXóa
  76. chúng tôi ở hải ngoại cũng từng h từng phút theo dõi về quê nhà. chúng tôi mừng như muốn òa khóc vì sung sướng khi hay tin 3 thủ lĩnh đã được tự do

    Trả lờiXóa
  77. Từ Istanbul, biết tin các chị các anh được tự do, tôi mừng quá, như người thân yêu của mình được trở về.
    Rất khâm phục các chị các anh. Chúc đoàn tụ đầm ấm vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  78. Minh Hằng áp dụng chế độ “ăn kiêng đặc biệt” trong mấy ngày qua nên tỏ ra rất hiệu quả.

    Xem ảnh em Hằng bên trang BASAM thấy em trẻ ra có đến 10 tuổi, còn hơn cả đi mỹ viện xịn, chắc ai đang YÊU( nước), đang có 1 mối tình đẹp cũng xinh tươi như vậy,mặc dù cuộc sống khổ cực. Chị ghen thầm với cô ba đấy!

    Trả lờiXóa
  79. Người phương xalúc 22:36 25 tháng 8, 2011

    Ôi, chỉ dòng tin ngắn ngủi vậy sao ta lại thấy mừng thế nhỉ? Chúc các anh chị bình an trở về. Xin ôm hôn tất cả mọi người.
    P/S: giá như bác Diện có thêm vài bức ảnh nữa thì tốt quá nhỉ.

    Trả lờiXóa
  80. Mừng quá. Chúc các anh chị mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  81. Thông tin trên BASAM cho biết anh Khang , anh Ngữ , cô Hội ra rồi. Hoan hoan hô. Mọi người yên tâm nhé. Chưa Thấy chú Diện đưa tin, toi phải chuyển ngay tin từ BASAM.

    Trả lờiXóa
  82. Chúc mừng các anh chị!
    Những người yêu nước luôn bên cạnh các anh chị

    Trả lờiXóa
  83. Chúc mừng sự trở về của người con đất Việt. Đây mới là vì nước quên thân vì dân chịu tội. khâm phục, khâm phục

    Trả lờiXóa
  84. Tôi mừng quá !
    Mấy ngày hôm nay cứ khắc khoải mong chờ.
    Chúc mừng các anh chị. Và vô cùng cảm ơn vì các anh chị thật bản lĩnh, mạnh mẽ.
    Chỉ có điều khiến tôi ngạc nhiên : Cứ tưởng hai chị trông sẽ rất mệt mỏi, bơ phờ. Không ngờ cả hai chị lại đẹp ra. Phải chăng vẻ đẹp tinh thần khiến các chị toả sáng.

    Trả lờiXóa
  85. Chúc mừng các anh chị!
    Cảm ơn TS Nguyễn Xuân Diện vì thông tin tốt đẹp này.

    Trả lờiXóa
  86. tôi muốn ôm hôn tất cả những người bạn tù của tôi,tất cả những con người dũng cảm,kiên cường,những nữ nhi mang dòng máu bà trưng bà triệu.cuối cùng sự mong mỏi nguyện cầu cho những con người thân yêu của tôi ......dám yêu nước mà không xin phép.cũng đã được ra tù.hẹn gặp lại các chị các anh, nào mình cùng cafe nhé
    H HOÀNG

    Trả lờiXóa
  87. chung toi nhung nguoi viet nam sinh song o nuoc ngoai rat tu hao ve cac anh cac chi chuc cac anh cac chi vung niem tin vao y tuong cua minh

    Trả lờiXóa
  88. Mừng quá , tôi đã khóc khi nghe tin này. Các bạn chỉ là những người có tấm lòng với đất nước thôi mà , các bạn vô tội. Loan

    Trả lờiXóa
  89. Từ CHLB Đức tôi gửi lời chúc mừng 3 người yêu nước.Chúc các bạn luôn mạnh khỏe,bình an và may mắn.Mây hôm nay ngày nào tôi cũng vào Internet để xem thông tin về các bạn,bây giờ thấy 3 người bình an trở vè tôi thở phào nhẹ nhõm

    Trả lờiXóa
  90. 4 ngày nay buồn bao nhiêu thì hôm nay niềm vui tăng gấp nhiều lần. Chúc mừng cho chị Hằng, chị Bích và Dũng, hảnh diện và cảm động khi được thấy những người ở ngoài đùm bọc cho những người bị bắt mấy ngày qua. Cám ơn TS XD nhiều lắm. Tất cả mọi người đã cho tôi niềm kiêu hãnh đứng giữa trời Cali mà thét lên rằng ... " Tôi Là Người Việt Nam! ".

    Trả lờiXóa
  91. xin chuc mung anh ,chi ,chuc nhieu su khoe,,,,toi vui mung qua di.....

    Trả lờiXóa
  92. Chân lý đã thuộc về chúng ta, chia vui cùng tất cả những người yêu nước, chúc mừng các bạn đã bình yên trở về.

    Trả lờiXóa
  93. Chúc mừng những người con của Đất Việt.
    Tôi yêu quý các anh chị.
    Thế hệ tôi và con cháu Lạc hồng Đời Đời ghi nhớ

    Trả lờiXóa
  94. Mới đi làm về, vào ngay blog của anh Diện để biết tin về những người bị bắt: rất , rất là mừng khi được biết họ đã thả các anh chị.
    Không biết nói gì hơn, chỉ xin được chia vui cùng mọi người!

    Trả lờiXóa
  95. Trong thời đại văn minh như thế này mà chính quyền và các loại báo đài nhà nước cứ dùng các từ PHẢN ĐỘNG, LẬT ĐỔ, XÚI DỤC, THÂM ĐỘC, NỌC ĐỘC chẳng khác gì các ngôn từ của thời kỳ Cách mạng văn hóa Trung quốc làm chết bao nhiêu người vô tội và cuối cùng những kể rêu rao mấy từ đó là bọn phảm động bè lũ 4 tên. Chúng ta cũng nên cảnh giác với những ai động chạm đến những ngôn từ trên.

    Trả lờiXóa
  96. Ruồi Trâu Nói:
    Ruồi Trâu Chúc mừng!
    Mỗi buổi đi làm đồng về là ra quán NÉT vào mạng; và từ HYên, ngóng về "Bên kia sông Hồng", tìm xem Phượng, Hằng, Dũng đã ra khỏi song sắt chưa?
    Và đây rồi, mặt trời đã rạng, sắp sáng rồi, đêm đen sẽ lùi bước!

    Trả lờiXóa
  97. Cảm phục vô cùng những anh, chị dám đối mặt với cường quyền vì đất nước này. Các anh chị ơi hàng triệu người đang dõi theo và hứa noi gương các anh các chị đó.

    Trả lờiXóa
  98. nha nuoc va nhan dan da phong anh hung cho cac anh cac chi day.xin chuc mung cac anh cac chi.

    Trả lờiXóa
  99. Tổ quốc và mọi người yêu nước chân chính sẻ mãi mãi ghi nhớ lòng nhiệt huyết ý chí chống kẻ thù manh tâm xâm lược dù gặp phải sóng gió chông gai cản bước.

    Trả lờiXóa
  100. xin chúc mừng Các Anh Chị, Cảm Ơn Anh Nguyển Xuân Diện về tin tốt này...

    Trả lờiXóa
  101. Chúc mừng các anh chị. Xin ghi nhận một tấm lòng!

    Trả lờiXóa
  102. Xin được nắm tay các anh chị.

    Tôi vừa thở ra như trút được tảng đá đè nặng trong tim mình khi biết rằng các anh chị đã ra khỏi chốn giam cầm. Tôi xin bày tỏ lòng BIẾT ƠN, KÍNH TRỌNG và YÊU MẾN dành cho các anh, chị.

    Chị HẰNG à! tôi mong được giao lưu với chị quá. Hãy mail cho tôi theo địa chỉ sonlamlangsi@gmail.com nếu chị có điều kiện.

    Từ Vũng tàu, xin gửi đến các anh, chị Hằng, Phượng, Dũng, Hội......lời mến yêu!

    Kính.
    Sơn Lâm.

    Trả lờiXóa
  103. anh Nhất viết bài này quá hay: http://truongduynhat.vn/?p=3252

    bé gái con anh đẹp, mặc thêm chiếc cáo càng thêm đẹp, cộng với cái xe anh dán thêm cái tem ấy cũng tuyệt vời quá. Ngưỡng mộ ông anh.

    Trả lờiXóa
  104. Rat la mung. Mung khong ta duoc

    Trả lờiXóa
  105. Cơ quan tư pháp mà lại trình bày văn bản sai thế này.

    Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm học lại thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

    Xem lỗi văn bản ở đây: http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011082623734ytrmyje1zj324840.jpeg

    Trả lờiXóa
  106. Xin chúc mừng các anh, chị những người con ưu tú của đất nước.
    - Chị Bùi Phương Hằng
    - Chị Đặng Bích Phượng (Phương Bích)
    - Anh Nguyễn Văn Dũng (Dũng Akuda)
    - Anh Lê Quốc Ngữ
    - Chiến hữu Khang

    Chúng tôi hãnh diện về tấm lòng của các anh, chị đối với quê hương, đất nước.

    Từ đây, hình ảnh các anh, chị chiếm một vị trí trân trọng trọng trái tim tôi.

    Hoan hô tất cả các anh, chị!

    Trả lờiXóa
  107. Mây hôm nay tôi hầu như không ăn ngủ, chỉ chăm chăm dán mắt vào mạng tìm xem có thông tin mới về Hằng, Phượng, Dũng, lòng xót xa cay đắng. Chưa bao giờ tôi có cảm giác xót xa cay đắng đến như vậy,lúc nào cũng như có cục đá chặn ngang ngực, đám mây đen che phủ tâm hồn.
    Giờ nghe tin các anh chị đã được tự do, tôi thở phào sung sướng. Tổ quốc đang ghi tên các bạn tiếp nối những trang sử hào hùng, tinh thần dân tộc cao cả.
    Người ta đã dã tâm giam cầm lòng yêu nước, dùng thông tin truyền thông trong tay mình để bôi nhọ những người biểu tình. Nhưng lịch sử luôn rất công bằng, và những người dân xung quanh cũng không phải là mù điếc mà không có chính kiến riêng của mình, mà mù quáng tin vào những thông tin bịa đặt cố tình bôi nhọ ấy. Thật nực cười những kẻ tưởng có thể lấy tay che cả bầu trời.

    Trả lờiXóa
  108. Công của các bác đi BT không hoài công. Đọc bài: 'Yêu cầu các bộ trưởng lắng nghe' trong đó có câu TT Nguyễn Tấn Dũng nói:

    "Không phải chỉ vấn đề cơ chế mà chính phủ sẽ quyết liệt thay đổi những vấn đề trong thể chế để thực hiện được những mục tiêu phát triển kinh tế."

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110825_recommendations_to_pm.shtml

    Trả lờiXóa
  109. Đề xuất:

    Công an: Tại sao anh đi biểu tình
    Trả lời: Tôi có bức xúc, pháp luật không cấm.

    Công an: Anh làm thế là vi phạm nghị định 38
    Trả lời: Nghị định 38 quy định về tụ tập, tôi không tụ tập với ai cả mà tôi biểu tình. Hiến pháp thừa nhận và không có quy định nào cấm tôi biểu tình cả.

    Công an: Đã có thông báo của UBNDHN yêu cầu không được biểu tình
    Trả lời: UBND không có quyền cấm biểu tình. Muốn quy định về biểu tình phải là luật của quốc hội. Cho đến nay quốc hội chưa quy định thì người dân được biểu tình thoải mái.

    Công an: Chuyện lớn có nhà nước lo, anh biết gì mà làm rối lên
    Trả lời: Thế Vinashin, kẹt xe, ngập nước, lạm phát... ai lo mà càng ngày càng tệ.

    Trả lờiXóa
  110. Thật là: Mừng nào hơn được mừng này nữa chăng?

    Tôi cũng mừng khi nghe tin CA đã thả người...nhưng cái mừng này mang tính chất tình cảm mà thường ai là người lương thiện cũng có. Nhưng khi biết được "Sức khỏe chị Bùi Thị Minh Hằng lúc này tạm ổn, mặc dù chị đã tuyệt thực, không ăn uống suốt nhiều ngày qua để phản đối việc làm thô bạo của cơ quan CA đối với người yêu nước !", tôi nghĩ cả dân tộc đều mừng, mừng vì cái tinh thần bất khuất, không cúi đầu trước đe dọa và sợ hãi nào cả của MH và những người khác...VN chúng ta đang cần cái tinh thần này...

    Trả lờiXóa
  111. chúc mừng chúc mừng!!! Cầu mong anh chị em chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa
  112. Minh Hằng ơi !Khâm phục quá ! Hồn Trưng Vương sông Hát !

    Trả lờiXóa
  113. Cac anh chi da chien thang, chung toi nhung nguoi Viet o Mainz, Frankfurt va Wiesbaden - cong hoa lien bang Duc xin vui khi biet tin cac anh chi da duoc tra lai tu do, mong cac anh chi giu vung tinh than vi To Quoc Viet Nam.

    Trả lờiXóa
  114. Phái nữ trong Namlúc 13:08 26 tháng 8, 2011

    Cho tôi được chia niềm vui mừng và ôm hôn các chị Hằng, Phượng và bạn Dũng. Tôi hãnh diện vì các chị và bạn, và cũng hãnh diện vì tất cả thành viên đòan biểu tình.

    Những người yêu nước luôn ở trong tim chúng ta.
    Vui sao nước mắt lại trào.

    Trả lờiXóa
  115. DŨNG, PHƯỢNG VÀ HẰNG ĐÃ LÀM VIỆC CÓ ÍCH CHO ĐỜI

    Trả lờiXóa
  116. Xin được ôm hôn cả 6 người bạn vừa được tự do. Quá vui mừng !

    Trả lờiXóa
  117. Nhân dịp mừng Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP 100 tuổi, xin tặng các ANH CHỊ QUÝ MẾN HẰNG - PHƯỢNG -DŨNG cùng những người đã, đang bị lao tù vì "yêu nước" câu nói của vị nhà- giáo quân- sự lỗi lạc Việt Nam:

    "LAO TÙ LÀ TRƯỜNG HỌC CÁCH MẠNG" (V.N.GIÁP)

    Trả lờiXóa
  118. Mình không phải anh em ruột thịt họ hàng đồng niên đồng tuế đồng hương nhưng ngày nào cũng vào mạng 2 lần để xem các anh chị bị bắt vì yêu nước đã được thả về chưa mỏi mòn 5 ngày theo dõi!
    Ngày xưa các vị lão thành CM cũng vì yêu nước mà bị tù đầy đánh đập chết chóc gia đình liên lụy...những người yêu nước hiện nay cũng thế ư?

    Trả lờiXóa
  119. Bui thị Minh Hằnglúc 21:22 27 tháng 8, 2011

    Minh Hằng không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn tất cả tấm lòng của mọi người dành cho chúng tôi....MH sẽ sống xứng đáng với ân tình của các anh chị và các bạn
    Thân mến!

    Trả lờiXóa