Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

TỈNH KIÊN GIANG BÀY ĐẶT XÂY TƯỢNG ĐÀI 353 TỶ ĐỒNG

 
 Phối cảnh quảng trường hơn 8 ha tại Phú Quốc. Ảnh: Dương Đông.
 
353 tỷ đồng xây quảng trường ở Phú Quốc
VNE
Thứ bảy, 8/8/2020, 12:59 (GMT+7)


Kiên GiangSân bay Phú Quốc cũ được chọn làm nơi xây dựng quảng trường hơn 8 ha với sức chứa 20.000 người, đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 18 m.

Đồ án quy hoạch chi tiết Quảng trường trung tâm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Phú Quốc, tỷ lệ 1/500, vừa được tỉnh Kiên Giang công bố.

Theo đó, trên tổng diện tích quy hoạch 8,29 ha tại sân bay Phú Quốc cũ ở thị trấn Dương Đông, công trình được phân bổ như sau: khu vực đặt tượng đài hơn 7.800 m2; sân quảng trường gần 27.000 m2; cây xanh vườn hoa, cảnh quan trên 33.000 m2; khu điều hành đón tiếp, dịch vụ và phụ trợ hơn 7.600 m2; giao thông, hạ tầng kỹ thuật gần 7.800 m2.

Dự án có tổng kinh phí đầu tư 353 tỷ đồng, trong đó vốn của Trung ương 200 tỷ, phần còn lại do địa phương đóng góp; dự kiến được triển khai năm 2021.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, công trình sẽ là điểm nhấn cũng như nơi sinh hoạt cho người dân và du khách, có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển huyện đảo.

Đảo Phú Quốc nằm phía Tây Nam, cách thành phố Rạch Giá 120 km về phía Đông, cách thành phố Hà Tiên 45 km về phía Tây. Phú Quốc có diện tích hơn 589 km2, gần 180.000 dân, với 10 đơn vị hành chính cấp xã trong đó hai thị trấn Dương Đông và An Thới.

UBND tỉnh Kiên Giang cuối tháng 7 gửi tờ trình Chính phủ đề án thành lập thành phố Phú Quốc. 
 
Dương Đông

8 nhận xét :

  1. Lại là tượng đài ông Hồ Chí Minh.
    Mà đến trên 350 tỷ đồng, gần bằng khu tượng đài mẹ Việt nam anh hùng ở Quảng Nam 400 tỷ đồng.
    Tiền ở đâu ra mà lắm thế, sao không lo cho người nghèo, cho dịch cúm Tàu và bao nhiêu nỗi khổ khác.
    Con 3 Dũng có khác, thời ông Dũng làm TTg là xây chùa hàng trăm tỷ, còn thời con Nghị BT tỉnh là tượng đài cũng hàng trăm tỷ.
    Nghe mà nhức nhối quá, ông Hồ có sống lại cũng đấm ngực mà than sao con cháu lợi dụng ông quá!!!

    Trả lờiXóa
  2. Đừng xúc phạm Bác Hồ như thế nhá!. Bác Hồ của nhân dân dặn trước khi chết rằng "Đừng tổ chức điếu phúc linh đình ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân" sao bọn quan chức khốn nạn lại bày vẽ lý do Bác Hồ như thế. Cướp cạn chứ đạo đức gì chúng nó!

    Trả lờiXóa
  3. Học làm người tử tế thì xây tượng đài! Không có nội dung thì phải tô vẽ hình thức! Ruột rỗng thì cái vỏ phải hoành tráng! Nói thế thôi, cái tử tế thì làm sao mà học được, phải có cái chất con người tử tế thì mới thành người tử tế được! Thấy anh ba ếch khoe mấy tấm hình đi chùa, giao lưu với mấy ông sư trông buồn cười quá! he he...

    Trả lờiXóa
  4. CÒN NHIỀU TỈNH NGHÈO XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI ÔNG TRỌNG ƠI: Tỉnh nghèo xây tượng đài trăm tỷ. Tượng đài ở Đắk Nông được xây dựng từ cấp xã đến huyện và sắp có thêm tượng đài hơn 167 tỷ đồng tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa trong khi tỉnh này còn nghèo và liên tục nhận gạo cứu đói từ chính phủ.

    Trả lờiXóa
  5. Phải chăng vì cứ tham nhũng tượng đài, tham nhũng quyền lực, ăn mày dĩ vãng nên Việt Nam càng phát triển nhanh thì đất nước càng tụt hậu, mà vẫn chưa công nghiệp hóa. Trong khi tài nguyên thiên nhiên bị khai thác đến cạn kiệt và môi trường bị xâm hại nặng nề thì Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”. Trong khi một số đại gia đã trở thành tỷ phú thì đa số người dân nghèo đi.

    Trả lờiXóa
  6. Kiên Giang là tỉnh giàu miền Tây, đặc biệt huyện đảo Phú Quốc chuẩn bị lên Thành phố cũng nên xây dựng quảng trường...(Có làm mới có ăn chứ!).
    Quê tôi nằm cạnh KG dân nghèo rớt mồng tơi, vì hoàng hôn nhiệm kỳ lảnh đạo bày vẽ đang xây 2,3 cái cổng chào vài chục tỷ giữa mùa dịch Covid Wuhan mới đáng nói.

    Trả lờiXóa
  7. Kiên Giang đã có Nguyễn Trung Trực được người dân rất tín ngưỡng, không cần ông nào khác nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838 tại xóm nghề thôn Bình Nhựt, tổng Cửu Cư Hạ, huyên Cửu An, phủ Tân An, tỉnh Gia Định (nay thuộc ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

      Xóa