Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

KHÚC TƯỞNG NIỆM VỀ ĐỒNG TÂM


KHÚC TƯỞNG NIỆM VỀ ĐỒNG TÂM
Trần Ngọc Tuấn

1/ Đồng Tâm - Kim Đồng Hồ Quay Ngược

Các con vào đây
Giường mẹ cha nhường cho chúng mày mẹ cha nằm trên đất
Rét Xứ Đoài mây trắng ôm mây xanh
Thương bộ đội nhiều thằng vừa vỡ tiếng

Mẹ nói với Cha tuổi hai mươi
Tháng sau đi về nơi súng nổ
Ông nhớ chăm mấy con gà coi như làm giỗ trước
Cho chúng nó ăn trước lúc lên đường

Chúng tôi đi trên đất Đồng Tâm
Thấy dưới chân mình có máu
Của bao người xưa đánh giặc
Củ khoai dân cho no tới tận bây giờ

Đôi mắt cô gái Đồng Tâm nhìn theo đoàn quân
Chuyển thông điệp ngàn đời là giữ đất

2/ Đồng Hồ Đứng Kim

Ngân lên tiếng cuối cùng
Kim đồng hồ chết đứng thời hiện tại
Khi con cháu của chúng tôi nổ súng

Một viên đạn bằng bao nhiêu cân thóc
Khẩu súng kia có lẽ phải ngàn cân
Bộ quân phục con mang tính giá lợn giá gà
Tiền thuế đất là bao nhiêu con nhỉ
Người nông dân bao đời quen quy ra giá lúa
Nhưng quên ngay giá máu giá mồ hôi

Viên đạn bắn xuyên tim người đáng tuổi ông
Con hào phóng bồi thêm vào đầu cho nhẹ súng
Mây trên đỉnh Ba Vì không bay mà chết lặng
Nắng không xiên khoai nắng gẫy nửa chừng

Không còn bóng thoi đưa
Đất Hà Tây tay em dệt lụa
Những vuông lụa màu tang
Trắng cánh đồng tang tóc

Không còn chiến tranh mà giờ cả Đồng Tâm ngập đầy tiếng khóc
Cho anh nhúng thơ mình vào nước mắt của em

16.01.2020
Tác giả: Trần Ngọc Tuấn

2 nhận xét :

  1. Tôi cũng đang khóc cùng người dân Đồng Tâm suốt bao ngày nay. Chúc mọi người nhanh bình tâm, bảo vệ tốt hiện trường để phục vụ cho việc điều tra sau này của CÔNG LÝ. Chúc mọi người chân cứng đá mềm, sớm tìm ra lối thoát!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm đâu ra công lí hở bạn trên giãi đất hình chữ S này???!!!

      Xóa